1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn trai này phải nói giống tính đàn bà khiếp. Kiêu gì mà kiêu dữ. Dù gì thì 2 người cũng đã có 1 khoảng thời gian bên nhau. khi gặp lại dù có phải chia tay thì cũng nhẹ nhàng đằng này.........
  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Người ta kiêu thì mình cũng kiêu lại, tội gì. Tự nhiên thấy bạn im hơi lặng tiếng, kiểu gì ku cậu cũng thắc mắc và lại liên lạc trước thui. Con trai là thế mà, dửng mỡ, không biết trân trọng những gì mình đang có, thiệt là đáng ghét
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Con bạn thân của tớ cũng giống ấy đấy. Đùng đùng đòi chia tay với người ta rồi khóc lóc um sùm. Ông bạn trai của nhỏ đồng ý chia tay rồi im lặng, không liên lạc trong 1 tháng. Thời gian đó nhỏ có thời gian để suy nghĩ và nhìn lại nhiều việc lắm, đến lúc đó mới cảm thấy quý trọng những thứ tình cảm mà mình đang có . Khi nào tớ thấy đến lúc thì tớ nhá nhá cho anh bạn trai của nhỏ để làm lành lại . Giờ thì vui vẻ cả làng rồi . Tớ nghĩ tình yêu cũng cần những khoảng lặng như vậy để mình cảm nhận được những tình cảm mà lúc bình thường mình hkhông cảm nhận được .
    Tớ nghĩ "Nếu yêu nhau thì sẽ tìm được đường về với nhau".
    Chúc bạn luôn vui vẻ
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nhưng cả 2 fải thiện chí cơ, chứ ko fải vì mình lỡ sai nói năng linh tinh, mà hắn muốn làm gì thì làm
    ng ta đã biết sai rồi thì thôi, cứ tiếp tục cái trò " kiêu", ng ta dễ suy diễn và hành động theo chiều hướng xấu lắm
    mà em chán mấy cái TY kiểu này lắm
  5. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể thì bác zai của bạn hok mún níu kéo rồi, bạn cứ nghĩ là sẽ hok sống được, rồi hok biết có yêu ai như thế ko, vân vân và vân vân, càng nghĩ thế bạn càng khổ thôi, tội gì phải thế, đừng vì 1 người như thế mà bỏ lỡ nhiều niềm vui, dù bây giờ bạn đang bùn, đang đau khổ nhưng mà mọi chuyện đều qua thôi, không có gì là không thể mà. Chúc bạn mau vui và quên bạn zai kia đi.
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ối , con gái thật là khó hiểu. Nói chung nhiều khi chán thì con trai cũng muốn nghe lời con gái lắm, ví dụ bảo chia tay là chia tay luôn, bảo đừng bao giờ gặp là mình sẵn sàng ko gặp nữa luôn. Cùng tuổi đấy, nhưng sao mà trẻ con quá vậy nhỉ. Tốt nhất bạn nên bỏ luôn anh bạn này đi, coi như đấy là 1 bài học, vì nhiều khi con gái được yêu quá mà đâm chán, ko coi trọng ng mang lại tình yêu cho họ. Mà tốt nhất là đừng nài nỉ gì nữa, vì anh bạn này chắc ko còn yêu bạn nữa đâu. Anh chàng này mệt rồi, hoặc anh ấy tìm đc 1 chỗ dựa người lớn hơn bạn.
  7. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
  8. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ kô mấy đồng ý với quan niêm này, thế nào là người lớn, và ai nên làm chỗ dựa. Theo quan niẹm của tớ, người con trai nên tạo cho người con gái cảm giác bình yên, và hầu như không người con gái nào vô tâm ngoảnh mặt làm ngơ khi người họ yêu buồn rầu. Nhưng con trai thì có, có thể không phải họ không yêu, mà họ vô tâm.
    Nếu thực sự yêu nhau, một người con trai chín chắn sẽ không bao giờ chấp nhặt bạn gái của mình, chỉ vì những câu hờn giận mà bỏ lơ người ta 1 tháng trời. Con gái bản tính hay nghĩ nhiều thì người con trai phải làm sao cho người ta nghĩ ít thôi. Bản tính con gái hay dỗi vặt, người con trai nếu sai thì nên nhường nhịn, nếu đúng thì hãy nói thẳng, hãy mắng như một người lớn ấy, tại sao lại cũng giận dỗi chẳng khác gì con gái. Chỉ là cái tôi quá lớn, lòng hiếu thắng quá cao mà thôi
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, nhưng đối với tình yêu cần sự tôn trọng, hơi tí là mở miệng doạ chia tay, người ta chán bạn là phải. Nếu tôi là bạn của chú kia thế nào tôi cũng xui cậu ta đá bạn từ lâu rồi.
    Nói chia tay mà là "lỡ miệng" được thì cũng hay thật, không biết sao tôi không tài nào hiểu nổi những người hay "thích" nói chia tay. Cả một tình yêu như thế mà muốn bỏ lúc nào muốn quay lại lúc nào cũng được sao?!
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    cái gì đã qua thì cho qua đi

Chia sẻ trang này