1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu đừng có van xin...
    nhục lắm!!!
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thui đừng níu kéo làm gì nữa em ơi,
    Chị cũng giống em, suốt ngày giận dỗi, động 1 tẹo là chị đòi chia tay luôn. Lần nào cũng làm như thật ấy. Anh ấy cũng thế. Được mấy hôm là quay lại với nhau thui. Nhưng mà, cả 2 đều fải có thiện ý chứ. Anh ấy có giận chị đến mấy, có lạnh lùng đến mấy, nhưng nếu thấy chị nói. "Em nhớ anh lắm" là anh ấy hết giận ngay, (những ngày chia tay anh ấy cũng thấy buồn và cô đơn lắm). Chị cả anh ấy chia tay nhau đến hơn 10 lần rồi, nhưng lần nào anh ấy cũng sẵn lòng bỏ qua hết cho chị, chỉ bảo chị trẻ con, suốt ngày đem TY ra để doạ thui.
    Thế nên, chị nghĩ, nếu người ta vẫn còn tha thiết với em, thì dù em có nhõng nhẽo thế nào, người ta vẫn bỏ qua, và quay lại với em khi em đã hối hận. Và sẽ không bao giờ nói với em những câu như "Cút đi" đâu. Hơn 1 tháng rồi, em ah, chắc người ta đã có " bờ bến bình yên" nào rồi.
    Chị em mình giống nhau, không kiềm chế được cảm xúc nên chỉ giận 1 chút là muốn chia tay nhau thui. Những người như chị em mình cần 1 người đàn ông rộng lượng, sẵn sàng tha thứ và bỏ qua.
    Chúc em vui
  3. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ko thề nào hàn 1 tấm gương vỡ cả. gương vỡ rồi , hàn lại , giỏi lắm thì nó có thể gắn lại với nhau , nhưng vứt nứt vứt gãy thì còn mãi mãi

Chia sẻ trang này