1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu kéo???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fall07, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em
    Nếu có thể xin em đừng trở lại
    Hoa trong bình đã héo từ chiều qua
    Hãy giúp anh quên đi mãi mãi
    Những bông tàn trong ký ức hai ta.
    Đã bao lần âm thầm anh cầu chúc
    Em đẹp xinh hạnh phúc đủ đầy
    Anh lấy đau riêng làm nhung lụa
    Phủ lên tháng ngày tươi đẹp thơ ngây.
    Em trở lại, bây giờ em trở lại
    Hồn thanh xuân em phung phí cả rồi.
    Anh cũng khác, vâng! anh giờ cũng khác.
    Đã có người anh đón để lên ngôi.
    Em! nước mắt hai đứa cùng cay đắng
    Hai đứa cùng đã có một thời xa.
    Nhưng đừng để người thứ ba phải khóc.
    Vì những bông tàn trong ký ức hai ta.
    (copy)
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    LỖI
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ.
    Vẫn yêu nhau mà đành dang dở.
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để em mơ kẻ khác
    Em thì quên đi tưởng tình kia đã nhạt
    Không ngờ còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu
    Trái tim ai đã bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như xưa ấy
    Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên?
    Có bao giờ hàn gắn được trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã nhiều lần day dứt
    Anh buồn, em còn buồn nhiều hơn.
    Trước em buồn vì đã mất anh
    Nay lại buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Lấy lại làm sao niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên em và đừng nói yêu em.
    (copy)
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên níu kéo khi biết rằng tình cảm giữa 2 người vẫn còn tình cảm sâu nặng với nhau chứ còn tình cảm đã lung lay thì có cố níu kéo thì dù có quay trở lại nhưng sớm muộn gì cũng lại phải nếm mùi đau khổ thôi...tốt nhất là đường ai lấy đi, mất người này sẽ có người khác thê thôi
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Mấy tuổi rồi mà suốt ngày thờ với thẩn
  5. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi mà suốt ngày thờ với thẩn
    [/quote]
    Biết làm thơ cũng có cái hay của nó chứ
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    60 tuổi
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Với anh
    Rồi mai này anh sẽ quên em.
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em vẫn kiêu kỳ là vậy
    Mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất.
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự "lỡ tay"
    Rồi mai này, ừ mai này đây
    Sẽ có một người nâng cho em từng bước
    Dạy em biết đặt tình yêu vào phía trước.
    Vào con người, vào sức mạnh tình yêu.
    Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã.
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả.
    Em vẫn chẳng quên rằng đấy không phải là anh.
    (copy)
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Anh mới có 61
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo à? Hơn một năm qua U vẫn cứ chờ mà đâu biết rằng I thì đã lạc hướng...Không thể nói sự thật rằng I đã thích người khác...tuy biết rằng với người đó không đi đến đâu....Tuy biết rằng U là người yêu I nhất, và tốt nhất trong những người I quen....nhưng sao giờ bên U, I thấy mình luôn trống trải dù trứơc kia...đó đã từng là giây phút hạnh phúc....
    U cứ nói rằng I yêu U mà I không biết, nhưng thực ra không phải vậy đâu....Điều đó chỉ đúng trong qua khứ......Đừng chờ và cũng đừng níu kéo I nữa U ơi, nếu không.....I sợ rằng mình sẽ quay lại ....chỉ vì nghĩa mà thôi.....vậy thì....có hay k?
    Hãy để mọi thứ qua đi....như thế sẽ đẹp hơn trong nhau....U nhé!!!
  10. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Níu được, kéo cũng được. Nhưng rõ ràng đã phải níu keo...tức là khó nhọc ...mà khó nhọc rồi làm sao thỏai mái đây.

Chia sẻ trang này