1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu kéo???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fall07, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    @Ghê gì thế
    Nếu người ta mún đi thì cứ để cho người ta đi , có níu kéo thì cũng chẳng còn nhìu tình cảm nữa đâu
  2. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Níu kéo thực ra là chuyện cực chẳng đã.
    Tuy nhiên tui đã chứng kiến một trường hợp thành công
    Hiện họ sống hạnh phúc với 2 đứa con
    Thường níu kéo đàn ông không mấy tác dụng đâu
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đời em khi biết đến từ yêu chưa thấy cái níu kéo nào mang đến hạnh phúc.
    Không có cái gì tan vỡ mà ko có lý do. Có thể ko phải là lỗi lầm nhưng tình yêu lúc ấy đã khác - đã sứt mẻ.
    Những ai quan niệm cố níu kéo rồi cũng chẳng đi đến đâu! Rốt cuộc vẫn đắm chìm trong đau khổ với câu hỏi " Tại sao! Tại sao"
    < nhớ cái bài gì có cái câu " tại sao, tại sao, tại sao. Em ra đi chẳng một lý do............ của thèng UHP thía">
    Níu kéo để mà cưới thì chắc là bụng tròn tròn hoặc có khúc mắc gì đó để ép cưới thế thì lúc ấy phát sinh thêm từ " hận "

    Túm lại! Em ko thik níu kéo

  4. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    có thành công k thanh công....nói chung thì chắc chắn trên đời này k có j là chắc chắn...tùy từng TH thôi
  5. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo thì chỉ thiệt thân
  6. fuyunoyukia

    fuyunoyukia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang băn khoăn là có nên níu kéo không? Vì mình và người ấy yêu nhau được 2 năm, không phải dài mà cũng chẳng ngắn. 2 đứa vẫn còn yêu nhau, nhưng người đó không đủ kiên nhẫn để chịu đựng tính trẻ con của mình nữa nên đã quyết định chia tay. Mình đã cố thử níu kéo một lần thì người đấy bảo ''Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Mình sẽ là bạn'' Thực sự thì mình không thể là bạn được. Mình cũng không biết có nên níu kéo hay không? Bọn mình mới chia tay được 1 hôm nhưng tình trạng tạm dừng, không liên lạc đã kéo dài 1 tháng rồi. Cách đây mấy hôm, người ấy vẫn còn nói yêu mình, vậy mà bây giờ đã bảo là chia tay. Mình có nên níu kéo ko?
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Gần 1 năm rồi ......
    chẳng fải là em níu kéo anh đâu
    em cũng chẳng chờ và hy vọng 1 ngày anh về lại bên em
    .................
    Nhưng ,
    em vẫn nói rằng em yêu anh , đến 1 ngày em hok còn yêu anh nữa ( sẽ là khi nào anh nhỉ )
    #
    Túm lại là hok nên níu kéo khi mà họ chẳng còn tình cảm với mình nữa
    cứ từ từ , mà vượt qua ( nhưng mà cay đắng lắm )
  8. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    99% những người níu kéo sẽ thất bại. Nếu bạn thực sự còn yêu, tại sao không nói thẳng là còn yêu. Thể hiện đúng tình cảm của mình và nói rõ quan điểm: "Tình yêu là điều ko thể cầu xin. Nếu anh (em) còn yêu em(anh) thì chúng mình chẳng có lý do gì mà xa nhau. Còn nếu anh (em) đã hết yêu, thì nhẹ nhàng thôi, chúng mình chia tay". Đừng nên hạ thấp bản thân để níu kéo, bạn càng mất đi giá trị và hình ảnh đẹp trong mắt người kia.
    Đàn ông mà hạ thấp mình níu kéo thì chỉ nhận được lòng thương hại thôi. Cam đoan đấy!
  9. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo làm chi?
  10. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu ra đi, hãy để nó bay đi, vì cái gì không còn là của mình sẽ không trở lại là của mình.

Chia sẻ trang này