1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu kéo???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fall07, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Nên níu kéo ít nhất là một lần, kẻo sau này lại hối hận là mình đã bỏ qua một người tốt . Tình yêu thiếu gì lúc sóng gió, mỗi khi bị trao đảo chả lẽ lại buông xuôi luôn ?
  2. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vào tình huống chia tay - níu kéo đây, các bác tư vấn cho mình chút với.
    - Chuyện thứ nhât: bạn gái mình nó buồn vì nhiều khi công việc của mình phải nhậu nhẹt, tại thời gian đầu bọn mình bên nhau suốt, nhưng rồi mình nghĩ còn phải lo nhiều thứ nữa nên tập trung vào công việc nhiều. Thành thử cô ấy buồn mà k biết tâm sự với ai, lại đi tâm sự vào thằng bạn thân của mình, thằng đó thì lại là 1 tay lăng nhăng. Mình biết chuyện và rất khó chịu, lần đó đã nói rõ với nhau là em đừng làm tổn thương lòng tự ái của thằng đàn ông, đừng làm nhục nó (<< cái này thì hơi quá thật). Rồi cũng bỏ qua, lại mặn nồng như xưa << nhưng mà nó như cái vết.
    - Chuyện thứ 2: Hai đứa đi đám cưới, mình bưng quả rước dâu tận 500km nên về đưa cô ấy đi ăn cưới trong mệt mỏi. Tối đó có uống và cô ấy nhức đầu, hơi xỉn... đám bạn rủ đi chơi tăng 2, mình không đi vì mệt. Chở cô ấy về nhưng rồi sáng hôm sau biết đc nó tự đi taxi ra đi chơi với đám đó, và 3 thằng bạn mình chở nó về khoảng 12h đêm. Do gọi điện k nghe nên mình rất điên tiết, nhắn tin nói những điều không hay ho gì cho lắm << điên lên rồi mà.
    Thế là gặp nhau sau 1 tuần, cô ấy nói chia tay. Mình níu kéo, nói là có đáng như vậy khi mà khó khăn mới đến với nhau k? Rồi lằng nhằng thêm 2 tuần nữa, cao trào khi 3 ngày cuối tuần, 2 đứa gặp nhau, cãi vã và cô ấy tát mình, k giữ đc bình tĩnh nên mình tát lại << cái này mình sai.
    Giờ đây, cô ấy còn giữ của mình nhiều thứ, quan trọng nhất là tiền dành dụm dự tính cưới của mình. Chẳng thấy nói năng gì! Mà cô ấy lại k phải con người tham lam hay đại loại có thể cướp tiền kiểu đó, cô ấy vẫn còn yêu mình nhiều nhưng do xung đột quá lớn.
    Cô ấy biết nếu trả lại như vậy thì 2 đứa sẽ k bao giờ gặp nhau, liệu đó có phải là sợi dây để còn có thể.... (mình và cô ấy làm chung ngân hàng nhưng khác chi nhánh)
    Mong được sự tư vấn của các bậc tiền bối, mình giờ đang trong tình huống khó suy nghĩ quá
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Dạ cái vấn đề này có lần vô tình mama của đệ đã trao đổi với đệ.Nguyên văn mama đệ dạy thế này: "Chia tay không phải là trò đùa và đừng bao giờ nói lời chia tay khi không bình tĩnh,suy nghĩ chín chắn.Còn nếu bị con gái đá thì KHÔNG NÊN NÍU KÉO,vì con gái nó đã dám bỏ mình 1 lần (và mình níu) thì nó sẽ không tôn trọng mình và lời chia tay lần sau luôn dễ hơn lần trước.Cho dù có cưới được về làm vợ thì cũng rất khó có hạnh phúc,khó có sự bình đẳng trong gia đình."
    Đời còn dài và gái còn nhiều phải không các bác.
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đúng là đời còn dài và gái còn nhiều nên làm gì phải níu kéo...níu kéo nhiều rách,tã hết rồi còn gì mà níu với kéo
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đâu có quá to tát, chỉ là 2 bác đang mất bình tĩnh thôi. Bác gái ko trả lại tiền, tức là cũng ko muốn dễ dàng từ bỏ món tiền ấy
    Bác cứ bình tĩnh lại đã, rồi làm lành, yêu đương nhất thiết phải vượt qua được những chuyện như thế này mới bền.
    Chia tay bây giờ thì hồ đồ quá, rất đáng tiếc bác ợ
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa trải qua chuyện này, nên chia sẻ với chủ topic thôi.
    Lúc này, bạn nên dành cho mình 1 khoảng thời gian suy nghĩ xem liệu người ta còn tình cảm với bạn hay k, nếu k thì mọi níu kéo đều vô ích! Dù thời gian 1 mình, bạn sẽ rất đau khổ, k thể chịu được vì đôi chân cứ muốn chạy đến bên người ấy, nhưng fải kiềm chế cảm xúc! Bạn đang từ bỏ 1 thói quen, bạn níu kéo vì bạn đang quen với việc quan tâm đến ng` khách và được người khác quan tâm...bạn còn yêu, thì bạn luôn muốn người đó là của riêng mình. Nhưng nếu thực sự, người ấy còn yêu bạn, thì bạn hãy làm hết sức mình có thể để sau này không hối hận vì đã buông xuôi 1 tình yêu. Còn khi người ấy đã hết yêu, thậm chí còn có hình bóng người con gái khác, thì sự níu kéo chỉ là thoả mãn cảm jác thôi bạn ạ, có thể nói là 1 sự hiếu thắng muốn có được cái mình muốn!
    Giờ đây, sau khi mình đã níu kéo (và có thể nói là đã quay lại được 1 thgian) mình nhận ra rằng chính cái vết nứt kia đã hằn sâu quá, mình k thể ngồi ghép những mảnh vỡ thành 1 trái tim lành lặn, vì người ta k còn yêu, mà vẫn tỏ ra yêu (người ta cũng ích kỉ, hết yêu, nhưng cũng k muốn mất mình) và để rồi khi người ta nói ra anh xin lỗi, anh k thể làm j được nữa...thì mình biết rằng: đúng là cái j k thuộc về mình thì mãi mãi k thuộc về mình. Tốt nhất mỗi người có 1 con đường mới! Sau khi níu kéo thành công, nếu tình yêu jữa 2 người là chân thành thì khi đã qua đc khó khăn này, nó sẽ càng bền vững, nhưng nếu tình yêu đó chỉ là cảm jác, chỉ là cơn say, chỉ là đam mê ... thì sớm muộn j nó cũng tàn, và khi đó, bạn hãy chấp nhận, đừng níu kéo lần nữa, chỉ tự mình làm khổ mình thôi! (tớ đã tự làm khổ mình quá nhiều như thế!)
    Lời khuyên cho bạn từ kinh nghiệm của tớ chỉ là bạn nên cho 2 người 1 thgian để cả 2 cùng lấy lại cân bằng...còn nếu bạn sợ trong thgian đó, người ta yêu ng` khác, thế thì còn j fải suy nghĩ là níu kéo hay k nữa, người ta đã k tôn trọng, và k hề yêu bạn ... nếu có quay lại, chỉ là quay lại với 1 thói quen, 1 cảm jác..., và rồi liệu có lần nữa như thế lặp lại? ...Còn khi muh 2 người vẫn yêu nhau, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ muh xé ra to, thì thực sự thgian là điều cần thiết cho cả 2...
    Mình đã đau khổ, khóc lóc rất nhiều, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, đau 1 lần rồi thôi, khổ hay không, do mình cả! Ngay cả lúc này, mình vẫn còn yêu nhiều lắm! Nhưng thôi, hãy để cho người ấy tự do đi trên con đường người ta đã chọn
    Những người yêu nhau rồi sẽ quay lại với nhau mà! Hãy tin như thế đi!
  7. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Đúng là người trong cuộc có khác, chuẩn đấy chị ạ. NHưng đấy là trương hợp một người ko còn yêu mà chia tay.
    Còn trường hợp cả hai còn yêu mà thực sự không thể quay lại vì cái tôi của cả hai thì quên cách nào chị nhỉ? Sẽ hối hận vì cái tôi quá lớn phải không chị?
    Được rose_avizone1910 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 27/07/2008
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo vừa chứng tỏ mình thật sự yêu thương cũng chứng tỏ mình yếu đuối .
    so complicated !

  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những cảm jác này , và cả những trường hợp như bạn hỏi, mình cũng đã qua và đã biếtb rùi. Khi mới ctay, người ta khiến cho mình hiểu lầm rằng người ta còn yêu mình, và tớ nghĩ tại sao 2 người con yêu mà k thể đến đc với nhau, vì thế, mình đã bỏ qua cái tôi khá lớn (vì có ai làm tổn thương mình đến thế muh vẫn đâm đầu vào yêu k?) cố hết sức để cứu vớt tình yêu, và rồi cuối cùng sự thật là người ta k hề yêu (điều này đến jờ tớ vẫn chưa tin, hứcx hứcx, đang kiểm chứng!).
    Còn câu chuyên của cô bạn thân tớ thì cái tôi của 2 người họ lại lớn quá, họ chia tay, dù cũng có níu kéo (như là quy luật của 1 tình yêu ý nhể!) nhưng cô bạn tớ đã xoá sạch mọi dấu vết của người kia, số đthoại, tin nhắn, hình ảnh, nick YM! ...
    Muh vấn đề là bạn đã muốn quên người ta hay chưa? Nếu bạn đã đặt ra câu hỏi này, theo tớ, bạn vẫn chưa muốn quên đâu, đừng dối lòng mình (vì tớ đã từng hỏi y chang như bạn, nên tớ hiểu!). Vì thế, bạn cũng cần suy nghĩ thật kĩ, nếu ctay và quên đc nhau làsự lựa chọn tốt cho cả 2 thì oki, ctay và làm như cô bạn tớ ý, đi chơi, đi du lịch nh` vào (k có chỗ nào đi thì PM cho tớ, bên box du lịch k thiếu, hê hê), tập trugn vào làm 1 cái j đó (như tớ đang bắt đầu đây!) ...Còn nếu k thể sống thiều ng ta, mà bạn biết chắc ng ta cũng k thể sống thiếu bạn, thì tớ nghĩ 1 tình yêu đủ lớn sẽ có sức mạnh để 2 bạn xoá bỏ cái tôi cá nhân để quay lại, nếu k làm đc, chứng tỏ tình yêu đó cũng đã đến lúc về hưu roài thì việc j fải lo sẽ hối hận.
    Như tớ đang tư an ủi mình ngay jờ fút này đây! Vì câu chuyện của tớ, vết thương lòng của tớ chỉ mình tớ thấu, nhưng sao mình vị tha đc đến thế??? VÌ yêu, hay vì mù quáng??? Dẫu sao thì cũng đã làm hết sức mình roài, hãy sống vì chính mình, đôi khi cũng nên nhem nhúm niềm tin chờ đợi, đừng để con tim mình chết trong băng já là được :D
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    Dù tớ vẫn còn yêu nhiều, nhiều lắm, nhớ, nhớ lắm...Kỉ niệm fủ rong rêu, em níu vào chợt ngã...
  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện yêu đương là #@$@ gì mà con người phải khổ thế cơ chứ.
    Tớ đã hắt hủi tình yêu của một người vì coi nhẹ tình yêu của người ấy với tớ. Giờ tớ phải trả giá khi nhìn người đi bên người khác đây.
    Cách tốt nhất để quên họ là gì?..Xoá hết mọi kỉ niệm liên quan và sống tiếp mà không có người ấy trong đời hay nói thật cho họ tình cảm của mình để họ lại quay lại với cái tình yêu hắt hủi và ích kỉ của mình.. Để họ phá vỡ đi hạnh phúc mà người ấy đang hưởng thụ.
    Nhiều lần, người ấy nói với tớ tình cảm của người ấy rằng vẫn còn yêu tớ , nhưng rồi lại chốt lại là " yêu bạn gái mới của mình cũng nhiều ko kém" :(. Biết là phải người đàn ông như vậy ko fải là người tốt, biết là bản thân mình là một đứa ích kỉ và bồng bột ( đểu cũng được ) nhưng sao đây?..
    Tớ chả níu kéo , chả làm gì, nhưng tớ vẫn liên lạc với người ấy đều,nên cảm giác của tớ vẫn còn y nguyên , tớ có nên cắt đứt hoàn toàn liên lạc ko?, để sống thanh thản ý, thay vì lay lắt như bi giờ?.

Chia sẻ trang này