1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu kéo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 17/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay, em sống trong tình trạng vật vờ, đờ đẫn, thẫn thờ, đêm ngủ thỉnh thoảng lại chợt tỉnh dậy nghĩ đến cuộc tình đã qua, cảm thây đau đớn mà không biết đau ở đâu, muốn khóc

    Em không tin được mọi thứ đã thực sự kết thúc
    Cho đến lần cuối cùng nói chuyện, anh vẫn một câu rằng em cố níu kéo

    anh là người nói chia tay, nhưng rồi sau đó vẫn gọi điện, rủ em đi chơi, đi ăn, vẫn đối xử với em theo kiểu như chưa từng có cuộc chia tay, cho đến bay h em vẫn không hiểu tai sao anh làm vậy?

    tại sao ngày đó, sau khi chia tay , anh ko để kệ em, đưng nói chuyện, đừng goi điện , đừng dỗ dành và đừng rủ em đi chơi, nếu anh dứt khoát như vậy em đã tự hiểu và se cô găng để quên anh sớm,
    tai sao cái lúc này của một năm trước, trươc khi lên máy bay anh bảo em đi ăn tiệc chia tay anh, tiến anh tại sân bay, lại nhắn 1 lời vẫn yêu em, sang bên đó rồi anh vânc hàng ngày gọi điện hỏi thăm em để rồi em lây đó làm động lực, em chờ đợi anh suốt anh 1 năm, chơ ngày anh trở về trong hy vọng là thực ra anh vẫn còn yêu em. Hết anh đến mẹ anh lại bơm cho em những hy vọng, giống như 1 quả bóng, cứ được bơm hơi, nó phình to, phình to mãi rồi vỡ nát, như trái tim của em bay h. Cho đến ngày anh về nước, anh gọi điện găp em, rồi lại đi chơi vơi em, tất cả những hành động, những lời nói như thê chưa baoh có cuộc chia ly

    Để rồi khiến em lại hi vọng trong ảo vọng, để đến khi em phát hiện ra anh đã có người mới, em vẫn còn bàng hoàng, chưa hết shock. em không tin nổi những điều em thấy, em đọc được. 1 năm chờ đợi, ko yêu ai khac, ngoài việc nghĩ đến anh và kiếm tiền, Để rồi khi anh về, suôt thơi gian qua rủ em đi chơi hàng ngay, vậy mà anh vẫn âm thầm đi yêu và theo đuổi 1 người con gái khóc trong khi em thì thật lòng và đối với anh bằng tất cả sự chân thành

    Để rồi khi em khóc, anh lại nói 1 câu em níu kéo. HHHAAAHA, sao anh lại nói được nhưng câu đấy khi mà chính anh, chính anh sau khi chia tay rồi vẫn gọi điện, vẫn hoi thăm em, van rủ em đi chơi. Em thì khờ dại tin rằng đó là anh cho em một cơ hội, cho tình yêu chúng ta 1 cơ hội, em làm tất cả từ sự chân thành của trai tim, còn anh thi hoa ra chi là để thỏa mãn một nỗi nhớ, một cai ri đa quen thuộc hang ngày chưa dễ ri mất đi.

    Anh tương anh là người tốt, anh làm thế vì để cho em đỡ khổ, sao anh co thể nghĩ như the và hanh động như thê được nhở.
    anh có nghĩ răng nếu chúng ta tiêp tục cứ như thê, cư vui vẻ đi chơi vơi nhau như thê để cả hai đều cảm thấy vui, rồi dén 1 ngay nào đó, anh noi răng đã có ngươi yêu mơi thì em sẽ ra sao không??

    cho đên h em vẫn không hiểu, em bàng hoàng, đờ đẫn, tại sao nhưng chân tình cho đi cuối cùng lại chi nhận dược trái đắng,

    tai sao sau những việc em đã làm bằng tất cả tấm lòng lại bị coi là Sự níu kéo

    tai sao

    hurt..........
  2. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bạn này tâm trạng thế . Heiz...
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Không có ý định ném đá nhưng quả Avatar và Signature trộn vào cái Hurt kia làm a chả thấy m. ịa gì cảm xúc

Chia sẻ trang này