Hom nay that la buon, ca ngay ko hoan thanh duoc mot viec gi ca, loanh quanh luan quan, doc mot topic viết về " nụ cười ấm " . Và nhớ ...! Lần đầu tiên mình gặp nhau là ngày đầu tiên của tháng 12. Cả buổi tối hôm đó , mình ko nói với nhau một lần nào cả .em ko quen anh và anh cũng vậy, em biết tên anh là do khi nhân viên hỏi tên để lấy lượt chơi .Sân Bowling cạnh toà Cortina , đó là nơi đầu tiên em biết đến anh ! Em đã nhớ anh thật nhiều, anh là người con trai đầu tiên em biết dán ảnh khắp phòng, cái mà em vẫn thường coi là nhảm nhí khi bọn con gái thần tượng một ai đó . Trên một diễn đàn , em đã lập một cái nick mang tên anh, em đã viết về những cảm xúc của mình kể từ lần đầu tiên đó. Em biết hơn một chút về anh ! Lần đầu tiên dt để rủ em di chơi, anh đă mất gần nửa tiếng dt mà vẫn không thể nói muốn đi dạo với em .... Tour Eiffel đó là nơi lần đầu tiên mình đi chơi chỉ có 2 đứa , hôm đó trời thật lạnh , và em văn nghĩ anh thiệt nhát trước khi ở hàng Gauffe anh nhìn tay em đỏ lên vì lạnh và nói :" Túi áo anh rộng lắm , em có muốn để nhờ tay không ?? " Ngày hôm sau đó, đó là lần đầu tiên có một anh chàng Việt Nam , đề nghị em "Bizou " . Đêm Noel em đã bỏ bom bạn bè chỉ vì anh nói anh sẽ đến , anh đã nói rất run khi em nhắn " nhà em nhiều code lắm " .Và em đã ko thể từ chối , vì anh đã làm cho em cảm tưởng Noel là chỉ giành riêng em, ông già noel đã mang anh đến cho em ! ........ 5 tháng tròn yêu nhau , đó là hom đầu tiên kể từ đêm Noel , mình ko gặp nhau .lúc đó em thực sự nhớ ! Lúc mới yêu anh , anh có hỏi ; " anh yêu ai nhất ?" và anh noi" anh yêu mẹ nhất " Lúc đó em thiệt buồn ! Và dần dần , bồng một hôm , tự nhiên anh ôm chặt em vào lòng và nói " yêu mình lắm , yêu mình nhất đó , mình biết không ? " Và lúc đó , em thực sự hạnh phúc ! Hè đến , đã 2 năm anh ko về thăm nhà, lần này thì em phải một mình rồi ,...Đưa anh lên may bay xong, em có nghĩ, đã hơn 6 tháng yêu nhau, và chưa một đêm nào anh quên chúc em ngủ ngon, nhưng em biết đêm nay, anh o tren may bay , em có ngóng , cũng ko có ai chúc em ngủ ngon nữa rồi, em đă khóc thật nhiều , và thiếp đi, ... 2h đêm , dt reo, anh noi anh da den Thai Lan, anh om em that chat va chuc em ngu ngon . Em yeu anh , Niu Niu cua em a ! ......
Tình iu và những kỷ niệm của bạn đẹp thế! Anh ấy chỉ đi 1 thời gian thôi, tuy xa nhau, nhưng tình cảm sâu đậm như vậy, thật là 1 tình iu tuyệt vời! Anh ấy nhát nhỉ! Dường như 2 bạn có duyên với nhau đó.
Thư thoảng lâu lâu, lại có một ngày buồn, thẩn thơ cả buổi tối, Tuần sau thi rôi, cả tối, ngồi học được có một ít Algo, còn Proba, Eco nữa , hic hic . _SỢ_ Chưa bao h biết yêu ai mà thấy khó đến vậy, chưa bao giờ muốn vượt qua chính mình đến vậy .Chưa bao giờ thấy cần cố gắng đến vậy . Và cũng chưa bao giờ muốn được trải lòng ra đến vậy ! Mai Niu thi rồi, thi 3 môn trong một ngày chắc là mệt lắm . Gắng lên nhé niu niu của Miu !