1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NK online của H_susi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_xala11, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    NK online của H_susi !

    Tôi bị đau đầu quá , vẫn là thói quen và sở thích ... chui vào Box Tâm sự lan man , gõ gõ cái gì đó !

    Tưởng như sẽ thanh thản hơn khi viết NK online , nhưng vẫn ko đủ can đảm viết hết những gì về bản thân mình ... thôi thì hát 1 bài gì đó vậy !

    Bạn Cùng Tôi
    Nhạc Sĩ: Dương Thiệu Tước.


    Mênh mông bao la chốn rừng người chập trùng
    Nào ai ai biết ai là bạn trong lòng
    Khi chưa biết nhau anh là người qua đường
    Nào biết!

    Tri âm ngàn phương
    Anh có nhớ ngày mới quen nhau
    có những lúc ta tự hỏi lòng
    không biết khi nào lại trùng phùng

    Mà lòng ta hoài mong
    Anh có nhớ rằng phút chia tay
    quyến luyến biết bao tình bạn bè
    Mong ước sao mau cho ngày về
    mặt nhìn mặt dưới trăng thề

    Này bạn có nhớ những ngày hè
    Bạn vui với nơi chân trời
    xa thì giữa chốn quê nhà
    Hàng cây phượng vĩ thay màu áo
    Lòng ta bâng khuâng nhớ ai

    Anh có nhớ ngày mới quen nhau
    thấy quý mến nhau tự ngày đầu
    Tha thiết ta chia vui cùng sầu
    cùng tri âm bắt nhịp cầu









    Được nguoi_xala11 sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 24/10/2003
  2. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ quay về Box Tâm sự viết NK . Lẽ ra nên tiếp tục topic cũ của mình và dùng nick cũ của mình nhưng tôi không thích cũ , (cả thèm chóng chán mà! ) ...Mí lại không nên để trứng trong 1 giỏ !
    ------------------------------------------------
    Nguyên tắc , những nguyên tắc luôn làm tôi mệt mỏi và muốn chống đối ! Dạo này tôi đã để tôi đi quá xa những nguyên tắc cứng nhắc ... Và tôi đã vấp ngã ! Không ân hận vì tôi sẽ phải suy xét bản thân mình tích cực hơn . Mỗi khi viết NK , tôi đã luôn tự nhủ bản thân rằng , ngày hôm nay phải sống tích cực hơn ngày hôm qua và ngày mai phải cố gắng hơn ngày hôm nay .
    Trong một thời gian dài , tôi đã sống đúng với lương tâm , bản chất , tính cách , sở thích của mình . Có một kim chỉ nam - một niềm tin mãnh liệt giúp tôi sống tích cực như thế ... vậy mà ... bỗng nhiên tôi thay đổi ... gần như là tôi không giữ vững cái gọi là kim chỉ nam ấy và tôi đã để c/s của mình bị đảo lộn hoàn toàn theo chiều hướng tiêu cực !!! Tôi giật mình , bàng hoàng chợt nhận ra con đường mình đang đi ... vẫn chưa là muộn , tôi sẽ phải cố gắng bù trừ phần nào để tiếp tục tiến lên cái đích phía trước .
  3. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    ... Cảm giác như lâu rồi ko liên lạc với anh D nữa . Rồi thì ai cũng mải miết sống mà quên mất tôi , ko thể liên lạc được !
    Cái nick này ko phải tôi đăng ký , còn biệt danh H_susi là bạn bè gọi tôi thời sinh viên ( eeee! có bà nào nhận ra tui ở chốn này thì nháy nick nha ! )
    ....
    Nào bắt đầu nhắc đến tên tụi bay nhé ! Úmbala... Vì mấy hôm nay tôi mệt mỏi tinh thần quá , đêm thường ngủ mơ lung tung ( ! ) cụ thể là mơ gặp mấy con quỷ sứ ... cái Q này , cái Tr này , H này ... đứa nào cũng sắn ống thấp , ống cao ... hì hục sửa nhà cho cái Q . Lại còn xuất hiện cả anh V. A và anh Hoàng nữa ! Mình ngại ngùng ko dám ngồi gần 2 ông anh ...
    - Sao em già nhanh thế , anh ko thể nhận ra được em !
    ( Anh V. A tiến đến gần tôi và nói như thế ! )
    - Vâng , em cũng nhận thấy hàng ngày mình già đi rất nhanh !
  4. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Dấu Chân Địa Đàng
    Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn.
    --------------------------------------------------------------------------------

    Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
    Màu xanh lá loài sâu ngủ quên trong tầm chiều
    Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
    Bàng hoàng lạc gió mấy miền
    Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm.
    Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
    Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
    Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
    Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em.
    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
    từ mưa gió từ vào trong đá xưa
    Ðến bây giờ mắt đã mù
    Tóc xanh đen vầng trán thơ
    Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu
    Mới hôm nào bão trên đầu
    Lời ca đau trên cao
    Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
    Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
    Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
    để người về hát đêm hồng
    địa đàng còn in dấu chân bước quên.

    ----------------------------------------------------
    Ở nhà một mình , cái đống đĩa chán rồi ! Một bài hát cảm thấy hay vào lúc này là " Dấu chân địa đàng "... nó gợi nhớ những ngày nhạt nhoà ko kỷ niệm !!!
    Có lẽ phải đi lùng đĩa mới có Thomas .
  5. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Uraaa... ! Chỉ trong vòng 1 h đồng hồ sáng nay trị giá bằng cả tuần trước ! Tôi đã hết đau đầu và vui vẻ ... Thực ra mỗi tuần tôi luôn mong đợi thông tin vào ngày thứ 4 ( thông tin chủ quan ! ) và thông tin ngày thứ 7 ( thông tin khách quan ! ) Đấy , ai mà chả thích thứ 7 để được xả hơi sau 1tuần , còn tôi mong thứ 7 để chờ đón bất kỳ một thông tin nhỏ nhoi nào đó cho tuần tiếp theo !
    ...
    Còn muốn nói gì ko ? Thôi cứ khoá chặt tất cả lại , ừ thì thứ 7 máu chảy về TIM , hãy nhớ lấy .... sẽ như ngày xưa ấy , vẫn sống tích cực và ko than vãn bất cứ một mảnh tình vắt vai nào !
  6. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    ...ặ mà này , anh gơ ặĂi , cĂi nick này kỏằã niỏằ?m em 'ỏằf ... làm kỏằã niỏằ?m nhâ !
    LÂu lỏm rỏằ"i em mỏằ>i có mỏằTt giỏƠc ngỏằĐ ngon nhặ 'êm qua .
  7. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Chào buổi sáng mát trời ! Chúc những người bạn thương mến của susi một ngày CN vui vẻ .

    ... Vậy là 1 ngày lễ lớn tôi nên biết thêm đã qua đi . Một người đã nói rằng ****... Tôi phải chăm sóc bản thân ko được phép ủ rũ , phải giữ sức khoẻ , tinh thần ... Sẽ nhiều điều hấp dẫn , độc đáo chờ đón tôi . Với tính cách ưa thích sự phiêu lưu , mạo hiểm ko kém gì đàn ông sẽ giúp tôi khám phá ra nhiều vấn đề , song có thể làm tôi tổn thương nặng nề ( đặc biệt là tình cảm ! )
    ... Hình như tôi rất nhớ 1 người và ko ngừng nghĩ tới 1 người nữa , ko biết cuối tuần thì họ làm gì và đang ở đâu ?
    To nguoi_xala11 : Em luôn nhớ tất cả những gì có thể nhớ được !
    Được nguoi_xala11 sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 26/10/2003
  8. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    eee! Cái hình đại diện này ko được đâu , đẹp thì có đẹp nhưng mà trông nó âm u , trầm tĩnh thế nào ấy ----> buồn chết đi được ! Anh giai ơi , kiếm cho em cái hình khác đẹp mà phải vui nhộn một chút , màu sắc tươi tắn ... Hehhe , tầm này phải luôn vui vẻ sao cho lạc quan chứ ko thì sống sao nổi trên thế gian ... dối này !
    ... Đấy là lời em muốn nói hôm nay với anh !
    ....
    no face no name no number
    Ừ thì tiếng hát át tiếng bom ... tình !!! Giọng hát trầm ấm , quyến rũ của Thomas Anders vẫn cứ là mê ly nhất .
    Một ngày vèo cái nhanh ra phết , cứ tưởng cả ngày hôm nay tha hồ lang thang NET ...
    Sáng : T đến chơi , tôi rất mệt muốn được yên tĩnh nhưng vẫn cố gắng nhiệt tình đón tiếp mà đáp lại thịnh tình của T - một người tốt đối với gia đình tôi ! Người gần ta và hiểu ta , rồi quan tâm đến ta và cản trở ta hành động xấu ... tốt quá rồi còn gì . C/s vẫn còn nhiều người tốt gần bên ta mà !
    Chiều : Có đi thì phải có lại ... tôi đến thăm một người tên H ! Chắc lại phải măm măm gà mà ko gáy rồi !
    ( Box Tâm sự là nhà , đi đâu loanh qquanh cũng phải về thăm anh đấy ! )
    Được nguoi_xala11 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 26/10/2003
  9. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thời gian 3 năm .
    Sao lại là 3 năm ?
    Để làm gì?
    Thế nghĩa là thế nào ???

    ***********************************************************
    My God ! Thất vọng về Người quá đấy !
    Được nguoi_xala11 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 27/10/2003
  10. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay , tôi hào hứng làm một số việc cũ tồn đọng mà trước đó tôi nản vô cùng ... Giá như tôi là đàn ông , có thể thông minh , logic hơn chút nữa ... tôi sẽ dám mạo hiểm cho 1 y'' tưởng mới !!!
    ... Anh chai NET của tôi nữa ... ko biết là lần này có nói dối tôi hay ko ? Liêu chai chí dị ! Chính xác là như vậy ! Chúng tôi thường xuyên gặp nhau qua online và mail cho dù anh đi hết tỉnh này sang tỉnh khác ... Tôi đã hứa với anh rất nhiều , để rồi ko thể *** thì anh lại bảo tôi là ... lừa tình . Và hôm nay tôi lại hứa với anh về một điều xa xăm ... 1 linh hồn , 1 con người ...

Chia sẻ trang này