1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No 17 - Nơi dừng chân của Song Ngư và những người bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nobita83, 21/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Úi dời ơi, hôm nay vào nhà thì phát hiện ra một vấn đề. (Thực ra là bít lâu rùi nhưng hum nay mới nói). Cô gái Penwind và chị Bonghoa quay trở về. Anh Nobita thì bị gán cho là thâm hiểm nhất nhà Songngư ........Còn bác Ali và bác Đậu Xanh thì thành các bậc lão thành, cụ kị
    Em không thuộc dạng trẻ nhất nhưng có lẽ hiền lành nhất, nhân hậu nhất và tốt bụng nhất (ặc ặc)....Thôi nhá, cả nhà ngồi chơi xơi nước, em đi ạ

  2. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Ở, nhà Song Ngư Cả nhà cho em xin ghé chân tạm trú, em đang là 1song ngư bơ vơ
  3. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Bơ vơ thì có chỗ này ghé chân đây... Nhưng phải khai thêm lý lịch... Nhất là đã dùng nick nào khác ở nhà Song Ngư
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Ơ,thế bình thường chị Penwind ko phải là cô gái à???Ặc ặc...Hí hí hí...
  5. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt, ốm rùi, cổ họng sưng tướng lên rùi, làm sau mà ăn kem khao của Nobita đây?
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Tác giả: FUJIKO F. FUJIO
    Certification: GP
    Giới thiệu sơ cốt truyện:
    Nobita là một cậu học sinh lớp 4, nhút nhát, học hành thì dở tệ, toàn từ 5 điểm trở xuống, chơi oẳn tù tì còn chưa thắng ai bao giờ. Đã thế cậu lại còn... lười nữa. Một hôm, từ trong ngăn hộc bàn ở phòng cậu, một chú mèo máy màu xanh nhảy ra. Cậu không hết khỏi bàng hoàng nhưng cũng từ đó, như đánh giấu một bước ngoặt của cuộc đời Nobita; Doraemon- Chú mèo máy hôm ấy đã trở thành người bạn thân yêu nhất của cậu.
    Nobita và Doraemon đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với nhau trong một ngôi nhà.
    Doraemon thường xuyên giúp đỡ Nobita khi gặp khó khăn cũng như khi bị người khác bắt nạt. Cùng với Xuka, Xeko, Chaien- những người bạn cùng lớp của Nobita; họ đã nhiều lần cứu thế giới khỏi tay lũ quỷ, băng cướp. Họ cũng từng rơi vào những thế giới song song và đã cùng nhau cứu lấy nhân dân ở thế giới ấy khỏi hiểm họa. Càng ngày, nhóm bạn Xuka- Xeko- Chaien- Nobita- Doraemon càng trở thành nhóm bạn thân thiết hơn (dù đôi lúc vẫn "xung đột" T_T)
    Doraemon từng cuốn hút độc giả trên toàn thế giới từ năm 1994 đến nay. Doraemon có rất nhiều hàng hóa ăn theo nhu bút, thước, cặp, vở.... Bộ manga này được trẻ em, thanh niên và cả người già yêu thích.
    Character :
    Doraemon:
    [​IMG]
    Tên TV: Đôrêmon
    Nơi sinh: Tokyo thế kỷ 22
    Doraemon là một mèo máy được sinh ra tjai nhà máy chế tạo robot ở thế kỷ 22. Dù là mèo mày nhưng Doraemon như có mang 1 trái tim con người, cũng biết buồn, vui, giận, hờn nhưng cậu ta là một chú mèo máy tốt bụng. Thật ra trước đây Doraemon còn có 2 tai mèo nhưng vì ngủ quên nên 2 cái tai đó đã bị... chuột gặm. Doraemon có một chiếc túi thần ở trước bụng. Trong chiếc túi đó như một không gian vô tận và có chứa tới hơn 3000 bảo bối thần kỳ. Doraemon thường dùng những bảo bối này để giúp Nobita.
    Ngoài ra, chú mèo máy này còn rất thích ăn bánh rán. Thiếu bánh rán 3 ngày thôi là chú ta đã ko chịu nổi rồi :D. Cái đuôi đằng sau của Doraemon là công tắc khởi động/ tắt của cậu ta.
    Nobita:
    [​IMG]
    Như đã nói ở trên, Nobita là một cậu bé cực kỳ nhút nhát, hậu đậu, học dốt và lại rất lười.
    Nhưng bù lại, Nobita tài bắn súng bách phát bách trúng .
    Nobita đôi khi thường hay nài nỉ và làm nũng Doraemon cho mình mượn bảo bối. Nếu cậu ta vòi vĩnh không được thì sẽ làm mặt giận, tủi thân, còn nếu vẫn không được nữa thì cậu ta sẽ 1 là lấy túi thần sơ-cua của Doraemon, 2 là tìm mọi cách có nó cho bằng được. Nhưng dù sao thì Nobita vẫn là một người tốt bụng và trung thực (có khi còn chuốc lấy tai họa từ cái trung thực của mình nữa chứ T_T)
    Nobita không biết bơi và có lẽ đây là một trong những nổi khổ của cậu ta. Dù đã học bơi bao nhiêu lần nhưng cậu cũng chẳng tiếp thu được gì.
    Shizuka:
    [​IMG]
    Tên TV: Xuka
    Shizuka là một cô bé dễ thương, ngoan, hiền và có lòng nhân hậu. Cô còn học giỏi nữa, tuy tương lai sau này sẽ trở thành... vợ Nobita. Shizuka rất yêu thú vật, cô thường hay nuôi chim và giỏi đa số các môn, khá dũng cảm và có phần dũng cảm + mạnh mẽ hơn Nobita nữa .
    Nhiều độc giả nói Shizuka chẳng hợp với Nobita chút nào nhưng tôi thấy họ cũng hợp đấy chứ ^^
    Suneo:
    [​IMG]
    Tên TV: Xêko
    Suneo có cái mỏ nhọn và từ cái mỏ nhọn ấy thì cậu ta rất hay nịnh nọt người khác để mình ko bị thiệt thòi, nhất là Jyian. Suneo giỏi vẽ và nhà khá giả. Cậu ta hay khoe mẽ với mọi ngừõi và làm Nobita tủi thân. Tuy nhiên, Suneo cũng ko phải người xấu, nhưng hơi nhút nhát khi đối mặt với hiểm nguy .
    Jyian:
    [​IMG]
    Tên TV : Chaien
    Jyian là người dũng cảm và có thân hình ''''''''to con" nhất nhóm. Nhưng Jyian thường hay thích đi bắt nạt người khác, nhất là Nobita. Jyian mơ ước trở thành ca sĩ nhưng giọng hát của cậu ta thì...khủng khiếp. Jyian hay thích bắt người khác phải phục tùng mình. Đôi khi cậu ta còn tự xưng mình là siêu nhân nhưng thực chất cậu ấy vẫn hay đi bắt nạt người khác như thường. Người duy nhất khiến Jyian sợ có lẽ là...mẹ cậu ta và thấy giáo .
    Doraemi:
    [​IMG]
    Tên TV: Đô rê mi
    Nơi sinh: Cùng nơi với Doraemon .
    Doraemi là em gái Doraemon và cũng sinh cùng một nơi như anh mình. Doraemi cũng có chiếc túi thần kỳ và bảo bối giống hệt Doraemon nhưng về cỗ máy thời gian của cô bé thì có hiện đại hơn Doraemon một chút. Doraemi khá xinh và cũng hoàn hảo trong mọi mặt. Cô bé là người can đảm , thông minh .
    Doraemi thường xuất hiện ít trong một số tập, nhưng tình cảm của độc giả đối với cô bé này cũng chẳng kém gì Xuka đâu ^.^
    Dekisugi:
    [​IMG]
    Tên TV: Đêkhi
    Dekisugi học rất giỏi, đôi khi sự học giỏi của cậu ta làm cho Nobita tủi thân. Dekisugi ngoài học vấn ra thì cậu ta làm nội trợ cũng rất tốt. Vài độc giả thích "gắn" Dekisugi với Shizuka thành 1 đôi "trai tài gái sắc". Nhưng tôi thì ko nghĩ thế ^^
    Dekisugi là một học sinh ưu tú ở trường Nobita. Cậu ta chắc cũng có phần thích Shizuka và Nobita rất hay ghen với Dekisugi mỗi khi Shizuka nhờ cậu ta giảng bài hay đem tặng cậu ta một thứ gì đó.

    Được nobita83 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 22/09/2006
  7. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
  8. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    cụ Ali, cụ pine, cụ CF đâu qua thăm chị saobien đi
  9. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    - Chả hiểu sao chia tay cái nhà Đại dương SN bình lặng ấm áp SB cứ thấy nhớ nhớ tiếc tiếc buồn buồn...hờ sao lạ thế nhỉ?
    Vừa nãy vào xem, có đến hơn 100 khách vào thăm, không hỉu họ tìm gì trong đó nhỉ?
  10. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Mới hỏi thăm chị ấy rồi. Chị ấy nói cứ phải ăn Kem của No đã rùi mới chịu đi Bệnh vịn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này