1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No 17 - Nơi dừng chân của Song Ngư và những người bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nobita83, 21/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà em đi học đây, chúc nhà mình buôn bán vui vẻ. Hi vọng hôm nay em sẽ gạt bỏ được cái tôi cá nhân của mình để nói chuyện 1 cách rõ ràng với đám bạn. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hi vọng..............
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Bạn iu cố lên
  3. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    0h46'' thấy nhột nhột ... Hoá ra có kẻ muốn đấm mình.
    Mua BĐX về ăn một mình á... Không tốt... Em mua vài hộp Chủ nhật mang đi ăn chung với Kem của Bác Ali. Thế nhé

  4. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vào đây lãng đãng với em Jin (Em_chi_la_em) nèo
    http://www5.ttvnol.com/forum/lovekingdom/848050/trang-1.ttvn
    Được saobien093 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 29/09/2006
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    về đê, cả nhà cho ku chết trong đống kem và cacao
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    he he, nói đến cái này lại nghĩ đến cảnh em đi học mà bị đóng cửa giảng đường Nhiều hôm đi muộn có 5 phút mà đóng mất cửa giảng đường không cho vào, thế là tự an ủi mình trời cho mình nghỉ học đây mờ thía là lủi thủi đi vìa
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn iu, không có bạn kia thì vưỡn còn bạn này, dù bạn iu có ăn mảnh thật thì cả nhà mình vưỡn iu bạn mờ, cả nhà nhờ
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị là giờ không chơi đồng tài trợ nữa nhá Cứ đánh đồng thế là không thấy hết được tấm lòng của các giai cá dành cho chị em
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Nữ khủng bố ngọt ngào
    Sao hôm nay em vào nhà sớm thế ? Nghỉ học ah?

  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    he he, kể ra thì xí hổ dưng mà cứ kể cho cả nhà nghe
    chả là theo lịch thì hum ni em được nghỉ học (vì ông thầy bận việc) thế mà hôm qua đi học lại được báo hôm nay phải học bù 3 tiết luật hôm thứ 3 nghỉ, dưng hôm nay lại là thảo luận (đồng nghĩa với việc ngồi chơi ). Sáng nay vì quên để báo thức nên 6 rưỡi mới dậy, 7h kém 15 mới đi học. Trên đường đi học không hỉu là đầu óc treo trên ngọn cây nào mà đi quá cả chỗ rẽ ~~> nảy ra ý nghĩa: ông trời xui khiến mình nghỉ học vậy là ai nỡ trái lệnh bác giời chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này