1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No 17 - Nơi dừng chân của Song Ngư và những người bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nobita83, 21/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Giừ chia tay cafe rùi
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hại nặng nhất chắc la? Đa? Năfng rô?i,đọc tin thi? đaf có 3 ngươ?i mất va? 70 ngươ?i bị thương.Thông tin liên lạc không hă?n bị cắt đứt đâu.Ca? nga?y nay hidetoshi gọi vê? suốt ma? có sao đâu.Huế thi? đang sợ kha? năng lụt lớn.Sông Hương đang lên rất cao
  3. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn , văn vở nhé
    TỰ KHÚC
    Sóng chẳng thể nào là bài thơ thứ nhất...Vì biển xanh nhớ gió đến cồn cào! Những lặng thầm nơi đáy lòng sâu rộng. Đâu dễ dàng biết được tại sao???
    Gió đâu thể là bài thơ thứ nhất! Bởi thương nhau nên sóng hóa bạc đầu...Biển trăn trở mỏi mòn trong mong đợi...Lặng lẽ vùi thương nhớ dưới lòng sâu...
    Anh có biết không anh, chuyện ngày xưa của biển? Chẳng nôn nao, chẳng sóng-cát như giờ! Cổ tích đời đến bây giờ vẫn đợi, để sóng khạo khờ xóa dấu chân ngu ngơ.
    ...Ngàn năm sau em có về trước biển...nhặt vỏ ốc ngây thơ nghe sóng vỗ trong lòng. Chuyện thương nhớ mãi là của riêng biển. CÒN CHÚNG MÌNH...THA THIẾT CŨNG BẰNG KHÔNG!!!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cỏ Trắng
    Hải Phòng 2/05
    Được roby2902 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 01/10/2006
  4. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Hic... Tâm bão thẳng vào miền Trung nè
    [​IMG]
    Dù sao thì tin mới là bão đã suy yếu.
  5. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Thêm bài nữa cho lãng mạn
    HÃY LÀ MỘT NỬA CỦA EM.
    Hãy là một nửa của em nhé
    Một nửa ngoan lành, một nửa dễ thương
    Một tình yêu sáng trong như ngọc
    Em soi vào vẫn ngỡ là gương.
    Hãy là một nửa của yêu thương
    Trái tim nóng, một tình yêu rất lớn
    Gió lùa kẽ tay,nụ cười chạy trốn
    Đêm hối hả về giục bước bình minh.
    Hãy là một nửa rất si tình
    Lặng lẽ chờ em tha rơm về tổ.
    Nhà của chúng mình quay về hướng mặt trời rực rỡ
    Hai nửa tìm nhau...
    Cỏ Trắng (3/2K2)
    Được roby2902 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 01/10/2006
  6. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lý do thì hiểu được, nhưng mà chuối quá
  7. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Bít rì mà lói, vớ vỉn, dám bẩu bạn iu mình chuối mới láo chứ.
  8. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Chị iu, lên tinh thần cho nhà 18
    Bánh kẹo, âm nhạc, thơ ca ... đủ món nhé
  9. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    , viết xong mới nhớ ra ex... là Metal, sodi ạ. Em cứ tưởng đứa nào lạ lạ....định rủ bạn iu ra úp sọt, oánh cho hết đường vìa quê mẹ.
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    @ Pít-xịt: .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này