1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NỔ" CÓ PHẢI LÀ MỘT CĂN BỆNH!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi susu2003nguyen, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ. Suy luận của bạn vẫn chưa thuyết phục được tôi. Riêng những điều bạn nói, đã mâu thuẫn với nhau như tôi đã chỉ ra ở trên.
    Thứ nữa, tôi cũng muốn hỏi bạn 1 câu: bạn đã bao giờ nói dối chưa? Và theo bạn, thực tại của bạn như thế nào, thì sẽ khiến bạn hài lòng?
    Có một vấn đề ở đây là có lẽ quan niệm về đau khổ của tôi và bạn ko giống nhau
    Đây là dựa trên suy nghĩ và phân tích của cá nhân bạn, liệu nó có đúng đắn hoàn toàn như 1 chân lý ko? Tôi thấy bạn viết ra như là đang nói về 1 thứ định nghĩa, 1 thứ chân lý ko thể chối cãi, chứ ko fải đứng trên quan điểm cá nhân
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Điều cơ bản của logic là:
    + Chính đề
    + Phản đề
    + Và biện luận.
    Giống như trong toán học:
    + Điều kiện cầnđủ để làm cơ sở cho dấu ==>
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Tôi đâu có muốn thuyết phục bạn tôi chỉ nêu ra vấn đề thế thôi
    Tôi đương nhiên đã từng nói dối, đang nói dối và sẽ còn nói dối, thế thì sao?
    Bạn hiểu thế nào là chân lí? Đối với bạn chắc ko có chân lí đâu, vì chân lí nào mà chả chối cãi được? Chính vì tôi nói trên quan điểm cá nhân cho nên nó là chân lí, bởi vì nó được cảm nhận thực sự. Còn suy luận của bạn chỉ dựa trên tưởng tượng, bạn đã quen tự lừa dối chính mình, cho nên nó ko có giá trị thực tế mấy
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cho hỏi, bạn nêu ra vấn đề với mục đích gì ạ? Mọi người đưa ra vấn đề với mục đích gì ạ?
    Bạn đã từng nói dối, đang nói dối và sẽ còn nói dối. Vậy bạn có thấy chúng đúng đắn và có lợi ích ko? Và bạn đã quen với việc đó chưa ạ?
    Tôi hiểu chân lí thế này này: chân lí là những cái mà mọi ng chấp nhận mà ko thể chối cãi được
  5. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    Bác lemd có quan điểm giống tớ,người "nói đối về bản thân" là người luôn tự ti về bản thân,không chấp nhận thực tại là người đau khổ,và tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thể người ta gọi người đó là "nổ" hay "hoang tưởng".
    Nói túm lại,những người có bệnh "nổ"(từ nặng cho đến nhẹ) đều là những người đáng "sương" hơn đáng ghét
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Dòng thứ nhất, bác lemd nói đúng
    Dòng thứ 2, bác lemd nói đúng
    Dòng thứ 3 trở đi, tớ thắc mắc
    Mà bác lemd cũng chỉ đưa ra vấn đề thôi mà, đâu fải để mọi ng bảo giống hay ko giống, đúng hay ko đúng
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nổ
    nổ bùm bụp, nổ như pháo, như pháo hoa........
    mình lại nhớ lại những ngày còn bé, thời buổi khó khăn, thèm từ bát cơm trắng đến những miếng thịt lợn trắng ởn. hay những con cá mắm rán vàng của những ngày đông lạnh lẽo mưa phùn.
    nhưng ngày đó cái tết âm lịch thật ý nghĩa đối với một năm vất vả cực nhọc ngược xuôi _đôi vai tảo tần của mẹ (đc ôm chân mẹ có lẽ là một trong những kí ức ngọt ngào nhất của mình). ngày ấy hay đốt pháo lắm.
    những bánh phao to, đỏ rực, và những tiếng nổ của chúng thật là hấp dẫn quấn hút với những đứa trẻ tinh nghịch như mình.
    đêm giao thừa, tuy còn bé nhưng cũng háo hức lắm, thức đến khua, mùi hương cúng giao thừa của mẹ, rồi bố đốt pháo, sau đó cùng bố mang pháo sang nhà hàng sòm đốt chúc tết và nhận những phong lỳ sì
    cứ vui thì đốt pháo,
    đốt pháo thì nổ
    nổ thì vui
    ___________________
    xin đc chở về vấn đề nổ ở đây.
    nổ chắc chắn là mang lại niềm vui , ít nhất là cho ng nổ, nó như 1 bánh pháo, quả pháo trong lòng họ.
    bùm_bùm
    1. nguyên nhân sâu xa căn bản của vệc nổ
    +ng tan cần tìm những cảm giác ngọt ngào, cảm giác rằng sự tồn tại của mình là có ích, bản thân mình là ngọt ngào, đẹp đẽ
    +ng ta ko thể tự đọc lập sống một mình, mà cần những ng khác . cần sự tôn trọng, cần người khác đánh giá cao

    một trong những nhu cầu lớn nhất của con người là : tìm thấy sự có ích của mình trong mắt ng khác. bằng cách nào hay con đường nào đó, ko phải quá quan trọng
    2.bạn là ai???
    bạn = bản thân bạn nghĩ về bạn + những ng khác nghĩ gì về bạn (quan niệm này có trong hầu hết mọi ng )
    và bạn muốn làm cho bạn đẹp hơn
    sẽ có hai cách.
    một là bạn tự thân vận động,
    hai la thay đổi cách nhìn của ng khác với bạn
    thế nên
    ng ta vẫn hay nói tốt về mình, khoe cái đẹp của mình "đẹp đẽ phô ra mà "
    và cũng nhiều khi ng ta nói qua'' về cái sự đẹp của mình cũng là bình thường .
    ________________
    nó là biểu hiện của những điều gì
    1. khi bạn là kẻ yếu, khi bạn yếu hơn,thâp hơn họ
    2. khi bạn cần lấy lại niềm tin, lấy lại hứng khởi. lấy lại hình bóng mình
    từ những ng khác nhìn lại mình
    đây cũng đc coi là một liệu pháp tự kỷ ám thị. tự kỷ ám thị nhưng từ những ng khác, từ thế lực bên ngoài mình.
    ______________
    tác dụng tốt xấu của nó
    1. tốt: con người chỉ có thể tìm lấy chân lý đích thực khi có niềm vui,niềmm tin.lấy đc niềm tin và đông lực nhiệt huyết .
    nhất là những ng đang buồn chán thất vọng về bản thân mình, những ng đang thất bại.
    họ rất cần khẳng định lại mình, và việc họ có ỏo 1 chút cũng là bình thường. ta nên có đủ rộng lượng và cảm thông
    2. hại. nếu sống trog nó quá nhiều. ng ta sẽ rất dễ đánh mất mình.
    trên đời này ko thể có con dao bình thường đc. bởi con dao nào mà không hai lưỡi đâu . xin hãy thận trọng
    _________________
    trong quan hệ giao tiếp, nó là liều thuốc độc. nhất là trong tình yêu, tình bạn.
    nó rất cần giọt nước tin tưởng.
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
  9. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Bạn mới là sinh viên thì đã ăn nhằm gì , ngay BS các chuyên khoa khác cũng chưa chắc có hiểu biết về loại bệnh tâm trí này đâu , thậm trí ngay BS cũng bị mà không biết đó , bạn học Y mà không biết vào BV khám thì bao giờ cũng phải khám đa khoa trước , rồi ở đấy người ta chỉ vào khoa nào thì vào khoa ấy mà khám tiếp .
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Đúng là tổn thương thần kinh cũng dẫn đến TTPL , nhưng rất nhiều ca TTPL mà thần kinh không hề bị tổn thương nào , chẳng hạn bị một cú sốc mạnh về tinh thần , bị mất mát quá lớn về tình cảm , tài sản .

Chia sẻ trang này