1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No Country for Old Men

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Salamander, 09/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bumchatbum

    bumchatbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem tinh ý cho em hỏi cái đoạn thoại giữa ông cảnh sát với ông già ngồi xe lăn trong ngôi nhà nhiều mèo nói chuyện về vấn đề gì? Ông già ý là ai?
  2. pthanhoiic

    pthanhoiic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Link rapidshare thì em bó tay rồi bác ới
  3. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Film này đúng là hay thật. Mới xem 1 lần nên cũng ko hiểu nhiều chi tiết. Cái đoạn cuối kể về giấc mơ của Bell là ý gì nhỉ.
    Với lại đúng là em cũng ko hiểu tại sao Anton Chigurh lại là nhân vật phụ, thế ai là nhân vật chính?
    Đoạn Chigurh bị đâm xe cũng kiểu gì ý, sát thủ như thế thì phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau chứ, đang đi tự nhiên bị đâm cái zuỳnh, xem mà giật cả thọt. Chẳng nhẽ vừa giết vợ thằng Moss xong lại bị xúc động thế :(
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    đoạn ấy chỉ để thể hiện độ lì của hắn thôi. Xương lòi hẳn ra ngoài mà vẫn lạnh tanh. Nói chung phim nào sâu xa quá, đang xem tự nhiên thấy nhân vật chính cầm vali tiền chết lãng xẹt, chẳng hiểu vì sao mà chết. Cái vali tiền thì lại trả về cảnh sát
    Có lẽ phim này chỉ để nói 1 điều, bọn trẻ bây giờ máu hơn lớp chúng tớ hồi xưa . Và ông cảnh sát trưởng băn khoăn điều gì đã làm cho con người trở nên như vậy, nhưng ông không thể nào giải thích cũng như hiểu được nguyên nhân. Bởi vì giết 1 mạng người cũng chỉ đơn giản như tung 1 đồng xu xấp hay ngửa, nó không có 1 lí do nào cả. Vì vậy ông già cảm thấy mình ko còn hiểu cái thế giới này nữa, không phù hợp với cái chức cảnh sát trưởng nữa mà nên để cho những đứa trẻ hơn làm. Không còn chỗ cho kẻ già
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Mình mới đi xem phim về và mình đồng ý với một số nhận xét bên trên.
    Ngoài ra một bạn khác đã nhận xét như sau:
    Thế giới thực dụng , tàn ác k0 có chỗ cho những người già , những con người động lòng trắc ẩn k0 đúng lúc .
    Mình hiểu bộ phim thế này:
    Đây là một bộ phim mà đạo diễn và tác giả kịch bản muốn đề cập đến thay đổi xã hội, thế hệ trước ngạt thở với thế hệ sau về mọi thứ: văn hoá, tội phạm, ma tuý, cách đối xử giữa người với người. Các cụ ngồi than vãn với nhau theo kiểu "Xã hội giờ đảo điên, chẳng còn nơi cho người già nữa".
    Cái tài của đạo diễn và tác giả kịch bản là không sử dụng những mảnh ghép về giới trẻ để than vãn (ví dụ như mấy ông bà trong nhà dưỡng lão than vãn "thằng con tôi thế này, thằng cháu tôi thế kia..."). Nếu mỗi người kể ra một câu chuyện như vậy, ghép lại thì cũng thành phim. Nhưng như thế chẳng cuốn hút người xem.
    Thế là đạo diễn và tác giả kịch bản (thêm nữa là tác giả tiểu thuyết) đã ***g câu chuyện tên tội phạm săn tiền vào. Vừa hấp dẫn hơn, hành động, bắn giết mà, vừa ***g nghép được ý châm biếm xã hội ngày nay của giới trẻ: vì tiền mà tự huỷ hoại mạng sống của mình và gia đình (Moss), vì tiền mà giết nhau (các băng đảng, các sát thủ), vì tiền mới giúp người bị nạn (các đoạn thanh niên bán áo lấy tiền)...
    Đoạn cảnh sát trưởng nói chuyện với ông già xe lăn, đấy là một người bạn của bố ông cảnh sát trưởng. Ông già xe lăn kể chuyện ngày xưa thế nào...
    Chắc các bạn cũng nhớ đoạn cảnh sát trưởng nói chuyện với một ông đội mũ cao bồi gần cuối phim. Ông bạn này nói "không thay đổi được gì đâu, hãy chấp nhận thời cuộc vậy...".
    Cuối phim cảnh sát trưởng kể lại giấc mơ về bố ông. Ông nói bố ông sẵn sàng chào đón ông về nơi bình yên (ý nói thiên đàng).
    Tóm lại, phim châm biến xã hội Mỹ điên đảo xung quanh đồng tiền. Mọi thứ đều giải quyết bằng tiền, mọi thứ xấu xa của con người cũng vì lòng tham tiền (cụ thể trong phim mọi bi kịch đều xuất phát từ vali tiền 2 triệu đôla)... Tiền sinh ra bao tội ác mà thậm chí cả luật pháp cũng không thể ngăn cản. Ông cảnh sát trưởng cảm thấy bất lực với cuộc sống này. Ông than thở "Không có đất nước cho người già"!
    Không chỉ Mỹ, ở Việt Nam, thế hệ ông cha cũng đang than thở như vậy!
    PS: Một bạn nhận xét sao vali tiền bên trên là 100 USD, bên dưới là 1 USD. Thì đấy, lại là ham tiền. Đấy là tiền của băng mua ma tuý, khi chúng trả tiền thì chúng chỉ muốn trả ít tiền thôi, thế nên mới có kiểu bên trên 100 đô, bên dưới độn toàn 1 đô. Nhưng bọn bán ma tuý chắc cũng chẳng vừa. "Mày độn tiền lẻ thì ông độn bột sắn vào heroin''''''''. Túm lại, vì tiền mà khiến con người tham lam, sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để có nhiều tiền bất chính hơn nữa.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 19/04/2008
  6. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
  7. t618

    t618 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Có lý
  8. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Ak.8
    Đã có ai xem phim này chưa nhỉ.TÔi vừa xem xong bản dvd đẹp .Phim hay quá, ít lời thoại đúng chất miền tây nước mỹ .
    Kết lại Javier Bardem diễn đỉnh cao. Có thể sánh với Anthony Hopkins trong im lặng bầy cừu được.
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đúng chất miền tây nước Mỹ ư, theo tôi thì không phải đâu.
    Nếu phim Unforgiven chôn vùi hình ảnh những tay cao bồi về mặt tinh thần bằng hình ảnh chú cao bồi già say bét nhè lê trong bùn như lợn, trong đầu lùng nhùng hình ảnh những cái chết mà mình đã gây ra thì phim này đã chôn luôn hình ảnh miền Viễn Tây với những tay súng oai hùng cô đơn trên mình ngựa, vãn hồi công lý bằng khẩu 6 phát và con ngựa trung thành.
    Để tôi thử diễn giải qua những chi tiết nhớ được:
    -Mở đầu phim là cảnh giết cảnh sát bằng còng tay, mặt chú giết người như đang trải qua cơn cực khoái với ánh mắt đỏ đục như cannibal.
    Lời bình: quá bệnh, chẳng hề giống những tay súng bắn thuê trên phim xưa loại ác nhất cũng chỉ dùng dao, mặt tỉnh rụi khi hành sự.
    -Tiếp là cảnh chú Moss bắn hươu, hớ hớ, mình cười không ngậm nổi miệng, cao bồi gì bắn bằng súng tỉa ống kính to tổ bố, bắn xong lại còn phải dùng ống nhòm xem kết quả.
    Lời bình: còn đâu hình ảnh cao bồi trên mình ngựa hay được khen sharp eyes, có thể phân biệt bụi cây hay kẻ thù từ xa cả cây số khẩu súng quen thuộc là các bin Winchester, mà cũng phải thế thôi những chú ko làm được thế thường là xanh cỏ khi rúc vào ổ phục kích với đôi mắt đờ đẫn.Cuối phim mới té ra chú này gốc dân thợ hàn, suốt ngày nhìn lửa hồ quang thì sao mà tinh được
    -Ở hiện trường thanh toán, chú Moss dắt ngay vào lưng khẩu lục mạ kền cầm khẩu Mac 10 đi khệnh khạng, khi nhìn thấy bóng người ở gốc cây thì ngồi chồm chỗm xem giờ, khẩu tỉa vứt xuống đất, thấy an toàn thì cầm Mac 10 mò đến gần.
    Lời bình: cuối phim biết ra chú là cựu binh Việt Nam, đi những hai tua tức là cũng phải hơn hai năm ở chiến trường khốc liệt nhất sau WWW2, thế mà vứt khẩu tỉa với ống kính đắt tiền như con chó ghẻ, tay cầm một khẩu SMG đạn yếu như sên, được mỗi cái bắn nhanh kéo lại để đi đánh nhau. Lại còn ngồi giữa bãi trống cho dễ nhìn nữa, nếu thẳng ở cây còn sống chắc nó phải thấy anh lừng lững như hải đăng.
    Lại còn khẩu lục bạc nữa, lúc bị chó đuổi bơi qua sông rút súng ra phải nào dốc nước nào nạp lại đạn mãi mới bắn được. Càng chứng tỏ chú cựu binh cao bồi này chả biết gì về súng, chọn súng theo bề ngoài, thích nhiều đạn mà không biết về uy lực và độ tin cậy.
    Mỏi tay quá, còn nhiều chi tiết để chứng tỏ với người xem răng hình ảnh các tay cao bồi sống trong môi trường hoang dã miền Tây như ở nhà, bắn súng nhanh như chớp, làm trước nói sau, lám sai không thèm làm lại chỉ còn là những Old timer
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 21/05/2008
  10. mzairsoft1

    mzairsoft1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đoạn phân tích của bác về thời của cowboy chả liên quan đến nội dung phim tẹo nào, đấy chỉ là cảm nhận riêng của bác thôi.
    Về đoạn :" -Ở hiện trường thanh toán, chú Moss dắt ngay vào lưng khẩu lục mạ kền cầm khẩu Mac 10 đi khệnh khạng, khi nhìn thấy bóng người ở gốc cây thì ngồi chồm chỗm xem giờ, khẩu tỉa vứt xuống đất, thấy an toàn thì cầm Mac 10 mò đến gần.
    Lời bình: cuối phim biết ra chú là cựu binh Việt Nam, đi những hai tua tức là cũng phải hơn hai năm ở chiến trường khốc liệt nhất sau WWW2, thế mà vứt khẩu tỉa với ống kính đắt tiền như con chó ghẻ, tay cầm một khẩu SMG đạn yếu như sên, được mỗi cái bắn nhanh kéo lại để đi đánh nhau. Lại còn ngồi giữa bãi trống cho dễ nhìn nữa, nếu thẳng ở cây còn sống chắc nó phải thấy anh lừng lững như hải đăng.
    Lại còn khẩu lục bạc nữa, lúc bị chó đuổi bơi qua sông rút súng ra phải nào dốc nước nào nạp lại đạn mãi mới bắn được. Càng chứng tỏ chú cựu binh cao bồi này chả biết gì về súng, chọn súng theo bề ngoài, thích nhiều đạn mà không biết về uy lực và độ tin cậy."
    Đấy cũng chỉ là suy luận chủ quan của bác thôi. Tôi chỉ thấy qua 2 đoạn này, đạo diễn đã thể hiện rất khéo về gốc gác của Moss đã từng là lính . Hắn bình tĩnh đến lạnh lùng khi thấy những xác chết, rất cẩn thận khi tiếp cận tay mafia ở gốc cây ( chờ đợi, quan sát từ xa ) Còn lí do tại sao cầm khẩu MP5K *(chứ ko phải mac10) là vì cái này lợi thế hơn em súng ngắm kia trong khi tiếp cận gần đối phương. Đoạn chó đuổi nhưng vẫn phải tháo đạn ra dốc nước vì không làm thế súng nó jam nó nổ cho tung mặt(cái này hầu như súng nào cũng thế, trừ AK với vài khẩu khác). Qua đoạn này tôi thấy Moss là một cựu binh có đầy kinh nghiệm chứ không phải tay mơ như bác nghĩ đâu.
    Được mzairsoft1 sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 25/05/2008

Chia sẻ trang này