1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No Country for Old Men

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Salamander, 09/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he bạn fade_away gì quên mất một điều cơ bản là hình tượng Western cowboy ngày xưa là của những năm giữa thế kỷ 19, trước và sau nội chiến 1861-1865. Còn bối cảnh của NCFOM sớm nhất cũng phải là những năm 70 của thế kỷ 20, khái niệm western cowboy đã hoàn toàn khác. Phim này nếu xếp vào thể loại Viễn Tây tớ e là không hợp. Cho nên chê nó không bằng phim Viễn Tây ngày xưa tớ thấy là hơi ấu trĩ, cũng giống như chê gà chạy không nhanh bằng ngựa vậy. Cái mà bạn Sean nói là không khí miền Tây (cái này chìu tượng hơn nhiều, he he).
    Còn về chuyện súng ống, tớ xin phép hỏi bạn một câu này: trong số tất cả các loại súng xuất hiện trên phim, bạn đã được thấy, được sử dụng bao nhiêu loại, được ôm súng bơi vượt sông mấy lần rồi? Hay mới chỉ biết qua Half Life? Tớ là tớ sợ các bạn chơi game shooting rồi ngồi bàn lý thuyết kiểu này lắm.
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Không phải bạn Sean nói, mà là bạn AKP gì đấy nói.
    Bạn Sean chỉ làm nhiệm vụ ghép bài nha.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    À thế thì cho tớ rút lại cái bài ở trên. Tớ tưởng bạn Sean của tớ nói thì tớ vào tớ bênh bạn Sean của tớ, chứ hóa ra không phải bạn Sean của tớ nói thì tớ cũng chả dây vào làm giề, há há.
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ở trên suy nghĩ hay thật, chắc nghĩ rằng thà lấy khẩu súng ngắm về không dùng được thì quăng shop còn hơn là cầm SMG
  5. rongdencn

    rongdencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mới xem bản tiếng anh, bác giaosucan cho em hỏi link trên có phụ đề tiếng Việt không để em còn down nhỉ, vote bác 5*
  6. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Lính gì mà ngồi thù lù giữa bãi trống đợi địch nhỉ, cao bồi nơi hoang dã mà muốn biết giờ phải xem đồng hồ khi trời đang có nắng. Còn SMG chỉ dùng khi nện nhau trong không gian hẹp thôi, Lính Israel đầu tiên cũng dùng UZi, sau rồi cũng chuyển sang M16 hết đấy thôi; chả nói nhiều từ bãi trống mà lò dò đến gần thằng có điểm tựa gốc cây mà dựa vào súng chỉ chính xác ở tầm 20 mét đổ lại thì...chắc chỉ có lính Mỹ ở VN, mà đúng là lính cậu mới khinh súng như dog.
    He he, tức là trừ khẩu nào dành cho quân đội bác nhỉ, hay là cả khẩu Glock nữa. Mọt chi tiết nhỏ là chú này bắn hươu xong thì đút vỏ đạn vào túi chứng tỏ săn trộm, mà dân săn trộm đến lúc đi mua cọc lều ông chủ cửa hàng hỏi dùng lều loại gì, mấy cọc thì ú ớ bảo cho loại nhiều cọc nhất ấy. Chứng tỏ bố này sáng đi săn trộm, chiều phi xe về nàh ngủ với vợ, chả ngủ ngoài trời bao giờ. mà cũng vì không cắm lều dựng trại bao giờ nên không buọc nổi dây vào cái va ly tiền cho ra hồn
    Tóm lại nếu để phân tích nữa về việc chất cao bồi đã mất thì nhiều chi tiết lắm, nhưng vấn đề là chất cao bồi là chất gì, xin hãy nhìn anh cảnh sát trưởng do Tommy lee Jones đóng thì biết: ít lời, quan sát chi tiết rất giỏi, ví dụ chi tiết chai sữa, quen môi trường đồng cỏ nên tracking dấu vết trên đất như ta đọc sách. Và điều cơ bản là gì, đó là ngay đầu phim đã nói rồi " không còn tội ác theo cảm hứng crime of passion nữa" tức là không còn kiểu giết người do điên giận, do men rượu... Và thế là The good, the bad and the ugly bây giờ tính cách đã không giống cao bồi xưa, kỹ năng sống kỹ năng chiến đấu thì hai ông the bad và the ugly là kỹ năng của dân thành thị (thích dùng shotgun, động tý đi nhà nghỉ...)
    Hình như phía dưới có mấy bác chê tớ chả biết gì về súng thật mà cứ phán như đúng rồi, thì vào box phim thì cứ dựa vào phim mà phán là sai à. Còn cứ muốn hỏi cụ thể kỹ năng tác xạ cảu cá nhân tớ thì theo đúng tinh thần không kích động bạo lực từ bé tớ không bắn súng cao su, lớn chưa bao giờ cầm súng hơi, chỉ có bé tý thì nghịch dại có chơi món củ đậu bay vỡ đầu tý chết, các bác đã thoả mãn chưa ạ, thôi kính các bác ở lại, em off
  7. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Lính gì mà ngồi thù lù giữa bãi trống đợi địch nhỉ, [/QUOTE]
    Thế bác bảo anh ta ngồi đâu giữa cái hoang mạc đấy. Chắc tìm 1 cái gò khác, cũng có bóng cây mát ngồi chờ cho sướng à?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:cao bồi nơi hoang dã mà muốn biết giờ phải xem đồng hồ khi trời đang có nắng. [/QUOTE]
    Nếu bác là anh ta, có đồng hồ đeo ở tay thì bác xem đồng hồ hay đoán giờ qua bóng nắng? Các cụ cao bồi ngày xưa mà có đồng hồ thì việc đêk gì phải học xem giờ qua bóng nắng. Khùng à???
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Còn SMG chỉ dùng khi nện nhau trong không gian hẹp thôi, Lính Israel đầu tiên cũng dùng UZi, sau rồi cũng chuyển sang M16 hết đấy thôi;[/QUOTE]
    Đúng quá! Uzi với M16 bị bác cho miẹ nó vào 1 rổ à?

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mọt chi tiết nhỏ là chú này bắn hươu xong thì đút vỏ đạn vào túi chứng tỏ săn trộm, mà dân săn trộm đến lúc đi mua cọc lều ông chủ cửa hàng hỏi dùng lều loại gì, mấy cọc thì ú ớ bảo cho loại nhiều cọc nhất ấy. Chứng tỏ bố này sáng đi săn trộm, chiều phi xe về nàh ngủ với vợ, chả ngủ ngoài trời bao giờ. mà cũng vì không cắm lều dựng trại bao giờ nên không buọc nổi dây vào cái va ly tiền cho ra hồn[/QUOTE]
    Anh ta có ú ớ đâu. Lấy loại nhiều cọc là chủ ý của anh ta vì nhiều cọc mới nối được đủ dài, với tới được cái vali
    Vầng, bác lặn đi cho nước nó trong. Em tưởng hôm nọ bác quăng lựu đạn xong, bác lặn luôn rồi. Hôm nay bác lại ngoi lên làm gì vậy cho "mỏi tay"!
    Được hasinhat sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 27/05/2008
  8. bobob

    bobob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    phim này hay nè, hay lam lam luon ..
  9. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    phim này thuộc dạng vừa xem vừa ngủ... nhưng xem xong rồi thì thắc mắc tại sao nó được giải oscar... nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một thời gian sau mới ngấm cái thông điệp của phim, vẫn nhớ 1 số cảnh trong phim (mà không cần phải xem lại)... theo em, thế là thành công lắm lắm...
    phim này có dàn diễn viên xuất sắc... đặc biệt là chú javier, xem xong chết luôn cái khuôn mặt và cái nhìn lạnh tanh... xứng đáng đoạt giải oscar...
  10. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vầng, bác lặn đi cho nước nó trong. Em tưởng hôm nọ bác quăng lựu đạn xong, bác lặn luôn rồi. Hôm nay bác lại ngoi lên làm gì vậy cho "mỏi tay"!
    [/QUOTE]
    Chú làm sao đấy, bạn anh Moss à mà bênh kinh thế.
    Thay vì bật anh thì chú thử làm một bài review dài dài một tý về phim này xem nào

Chia sẻ trang này