1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No Country for Old Men

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Salamander, 09/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Chú làm sao đấy, bạn anh Moss à mà bênh kinh thế.
    Thay vì bật anh thì chú thử làm một bài review dài dài một tý về phim này xem nào
    [/QUOTE]
    Dạ, em chưa đủ trình để "review'' giống như anh ạ! Không xây dựng được gì thì cũng chẳng dám viết lăng nhăng cái gì cho "mỏi tay", phải không ạ!
    Anh cứ quá nhời chứ em bật gì anh đâu. Chẳng qua nghe ngứa tai thì góp ý vài nhời thôi mà
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he có cái remark vãi phào quá. "Lính gì ở nơi hoang dã mà phải xem đồng hồ khi trời đang có nắng." Bạn chỉ thấy trên tay có đeo đồng hồ mà lại phải đi nhìn mặt trời với bóng nắng thì hơi ngu thôi. Thôi ai bắn Half Life thì cứ bắn đi, để yên phim phọt đấy cho bọn tớ nhờ.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 28/05/2008
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cứ nói từ đàu ra thế có phải dỡ mất công soi nhau không. Đấy sân nhà ông thì cứ ngồi giữa nắng mà canh đê, cẩn thận IC quá nhiệt
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề tí, bác này chính ra nên chơi American Army, để khi tranh cãi còn có sức thuyết phục hơn là half life... Cái AA này vừa là game vừa là chiêu bài tuyển sinh của Mỹ luôn, yên tâm là chính xác
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đúng kiểu bắn shotgun và đi nhà nghỉ, đầy chất Moss, đầy chất chighur.
  6. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Lol, thế là các chú kền kền đã đi mất khi không cón gì để tỉa tót, để mỉa mai theo kiểu tiểu thị dân lớp dưới. Lạ một điều là 5 trang liền toàn hỏi nhau không biết thằng ấy thằng nọ đã thịt được nhau chưa thì không sao, mình vào post một cách rất nhẹ nhàng về các chi tiết có thể giúp tắnm được nội dung thì úi giời, từ mod đến vô số nick giời ơi đất hỡi nhảy vào nói như đúng rồi: nào là lấy kinh nghiệm trong game ra, hớ hớ, game nào có cảnh ngồi tỉa giữa bãi trống nhỉ,
    nào có đồng hồ không xem thì phí à, hớ hớ, đang canh địch mà rời tay khỏi súng để xem đồng hồ, không thấy chú cao bồi mặc toàn trắng Bell ở cuối phim chỉ vì giơ tay lau mồ hôi mà bị vồ à.
    Nào súng nào nhúng nước chả không bắn được, hớ hớ, lại kèm ghi chú trừ một số khẩu.
    Nào ông mày mua cọc lều đẻ khều va li, cần gì biết loại lều gì, hớ hớ, nó bán cho cái lều cong như mu rùa thì ôm về mà muối dưa.
    Mới hơn 1/3 phim đã khối chi tiết mình thấy hay, mỗi tội vì nói ra nên nhiều chú kém miếng khó chịu nên thôi tội gì đưa thân làm miếng mồi cho mấy anh ả kền kền.
    @vinhatieu: tôi thấy cái nick của chú chả khác gì phong cách thảo luận của chú vậy: đầu tiên nhảy vào đập, xong vào giả vờ tuyên bố thôi, xong tự nhiên lại một dống nick lạ hoắc nhảy vào xói móc vớ vẩn, xong bản thân lại vào đập tiếp khi có cơ hội, cái kiểu đánh liên hoàn đấy ngoài chợ người Giảng Võ đầy.
    Vi nhất tiếu, hớ hớ, cảm tưởng như nghe tiếng cười lí nhí ầng ậng máu của loài dơi quỷ sau khi hút lén được tý máu của chú bò đang ngủ.
    Tặng chú tiếng cười của một Vietnamese Old Timer nhé:
    "Hữu thời độc thướng cô phong đỉnh
    Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư"
    Dịch nghĩa luôn kẻo chú lại tưởng tôi xỏ gì chú:
    "Có lúc một mình lên ngọn núi cô liêu
    Cất tiếng cười dài lạnh hư không"
    Hớ hớ, chú chỉ cần lên núi Nùng luyện môn này, đảm bảo đại công cáo thành.
    À quên, hình như đấy là chỗ off của mấy bác tập võ, nên ngày nghỉ thì ngừng luyện mới là đạt đạo.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he tưởng nói chim cút là chim cút luôn, chứ lại như chim cuốc rúc vào bụi rồi kêu toáng lên thế. Anh thấy chú chưa đi thì anh ra đốt vía thế thôi. Chú nói thối thì tự nhiên có nhiều thằng chửi, lại cứ ngờ oan cho anh xúi giục thiên hạ đánh hội đồng chú là sao.
    Cũng đừng đú gió mà đem bài kệ ấy ra dọa anh, đang đánh trống trước cửa nhà sấm đấy. Khiếu là hú/gầm/kêu, không phải cười ?" khiếu trong hổ khiếu long ngâm ấy, thằng em ạ. Đã dốt thì đừng cố nói chữ, lại càng đừng cố mà dịch bừa dịch bậy. Nói chung, chú cứ bám lấy cái gì chú có vẻ thạo (lý thuyết), nghĩa là súng ống ấy. Còn phim thì anh xin, cổ thi lại càng xin nữa, làm nhục cả mặt tiền nhân đi.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 29/05/2008
  8. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thối chỗ nào, làm rõ tý đi, cố lên kền kền. Tôi chỉ cần sắp xếp, tóm tắt trình tự các post cho nó rõ nét thôi mà, có nghi ngờ gì nào
    tiền nhân tên gì ý hỉ, hay là anh Tiền chủ tịch ABB
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he thế cuối cùng dư lào? Có chim cút không? Sao vẫn cứ lẩn quẩn ở đây mãi thế? Lại có cái loại đuổi đi rồi mà cứ quấn lấy chân người ta là làm sao?
    Bài kệ này SGK Văn ngày xưa in rồi đấy. Lần sau có nhặt nhạnh gì để lòe đời thì cũng nên chọn cái nào hiểm hóc một tí em ạ. Chẳng hạn hỏi xem nó tương đồng với bài thơ nào của văn học Trung Hoa ấy. Anh gợi ý thế thôi, chú chịu khó tự đi google nhé, còn có cái mà lòe thằng khác.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 29/05/2008
  10. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, đã lạc giọng chưa, thứ nhất đây ko phải topic của chú, thứ hai chú là chủ box nghệ thuật thứ bảy mà đuổi người kém nhã như thế là quá đuội về phẩm chất.
    Còn tại sao tôi vẫn vào đây trả lời chú, vì thấy chú định dẫm lên những sợi dây thần kinh của tôi, thế nên tôi cũng búng thử của chú tý chơi, tưởng gì...thường thôi. Chào chú Moss, à nhầm chú Mod.
    P.S: chào thế thôi, nếu có hứng lại quay lại, đúng tinh thần người xưa "xuân đến, xuân đi, xuân lại lại"

Chia sẻ trang này