1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No Country for Old Men

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Salamander, 09/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he thứ nhất xin đính chính anh không phải mod, anh cũng là phó thường dân như ai thôi. Anh khuyên chú tự đi, chứ anh chẳng đuổi. Chú bảo đi mà lại cứ dùi dắng hát quan họ thì anh giục thế thôi. Cái đó gọi là Nhàn đáo thiên môn tảo lạc hoa.
    Hay nói đơn giản là quét rác ấy mà.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 29/05/2008
  2. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, tự nhiên lại có "Không lộ thiền đăng" vào đây dịch nghĩa bài Ngôn hoài cho bá tánh nghe. Thật là diễm phúc ngàn năm
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, tự nhiên lại có "Không lộ thiền đăng" vào đây dịch nghĩa bài Ngôn hoài cho bá tánh nghe. Thật là diễm phúc ngàn năm
    [/quote]
    Ô, lại có kền kền thích nói lái, tặng luôn chú kền kền một câu thơ cổ không cần dịch: "trái gió cho nên phải lộn lèo".
    Chú nhảy câng cẫng lên tôi xem nào
  4. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Anh ý vào cái xó điện ảnh, bắn súng, múa gươm, rồi quay sang nho nhe thơ với phú
    Văn võ song toàn. Ôi! ước gì mình được như anh ý!
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Phim cũng được, nhưng tới mức lại còn Best movie of the year thì overrated quá đáng. Nhưng quả Oscar cho Javier thì xứng đáng thật. Mỗi lần có cảnh thằng cha này cầm cái bình ôxi (đầu phim) hoặc cầm cái súng bắn bằng hơi (cuối phim) đi lừ lừ là tớ lại thấy stress ghê gớm, ngột ngạt ức chế khó chịu hết sức. Đấy là sự khác biệt giữa "diễn viên" theo nghĩa thông thường và "tài năng". Tác động đến trạng thái tinh thần của người xem ko chỉ bằng những công cụ thông thường như cử chỉ, giọng nói, nét mặt ... mà bằng cái bầu không khí vô hình tỏa ra xung quanh nhân vật.
    Nhưng có bạn nào so sánh với Anthony Hopkins trong Silence of the lamb thì cũng ko được đâu phạm thượng đấy keke.
    Topic thì hay mà có 2 3 vụ chửi nhau dở hơi quá, nhất là lại có cả quả nick da cam cũng hùng hổ xông zào mệt quá đi.
  6. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tập tiền đấy toàn 100$ đấy chứ.
    Lúc trong khách sạn, Moss kiểm tra lại tiền, có mấy tập toàn tờ 100$, chỉ có tập tiền đựng máy phát tín hiệu là có 1$ thôi, Moss thấy tờ 1$ nên dừng lại kiểm tra và thấy cái máy phát tín hiệu đấy
  7. lost_soul_hitman

    lost_soul_hitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    đỡ hộ em bác này cái

Chia sẻ trang này