1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No "da" minh kieu gi the nay?! (Tuc minh thi da lai lam sao...?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi catlua, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ... thế này các bác a... (đc giới thiệu vào đây, nghe nói anh em am hiểu sâu sắc và nhiều mưu mẹo lăm!)

    Vị trí: Tôi với bạn ấy (83_84) làm cùng cơ quan. Mỗi đứa mỗi đầu (2phòng), ko đi lại lung tung là mấy (cty mới thành lập).

    Sơ lược tiểu sử: (nó vào sau tôi nhiều).
    Tôi: Đẹp trai, hn, làm việc cũng vô tư... nhưng ít nói (đã để trái tim mình băng giá quá lâu ... có lẽ bây giờ nên tiếc chăng!..). Thành phần gđ: nhà giáo.
    Nó: xinh đẹp (dạng nhỏ xinh ấy_đặc biệt về đường nét, trông cũng tinh quái, phúc hậu nữa!), nđ, ... cũng tương đối ít nói, chỉ trêu đùa ai thân quen thôi. Thành phần gia đình cũng 1/2 nhà giáo, anh trai cùng nghề đối với cty này (nó còn là cháu tgđ!). nó cũng tốt nghiệp nhưng là dạng đào tạo kém hơn, trong tận đà nẵng!!!!
    (Dù chưa biết nó ở đâu ra... nhưng tôi để ý nó ngay từ lần đầu nó gia nhập cty khi... liên hoan sau 1 thành công!)

    Đá phát 1:
    Nó chủ động làm quen trc: anh A chưa nhìn em!, anh A chẳng quan tâm.... (trêu đùa khi làm quen!).
    ---> .... Cười! Thỉnh thoảng chạy sang cái! Chỉ tiếc là mình nói ít, còn ý nó thì mình vẫn hiểu! (nó gọi ngay mấy ông 7x là "chú"! ... kể cả "chú" hay sang trêu nó suốt sau này!).
    ---> ... tặng nó ... mấy thứ nó thiếu trong phòng (cốc,..) 20/10!
    ---> nó có ý định nhờ mình tìm chỗ học E cho cả 2, ... rồi sau thỉng thoảng cũng nhắn nhe 2 bên cũng rất hay!... chỉ có điều gặp mặt nói trực tiếp thì ... cứ có bức tường gì đó! (ko biết do ai! nhưng thỉng thoảng nó cũng nói ra 1 or 2 câu dạng tâm sự hơi dạng không muốn nói như em có 1 năm học cđ...)... ko biết có phải nó mượn cớ còn phải học ko!?

    Sốc phát 1:
    Mua vé xem phim rồi gọi nó rủ đi (sau 2 tuần...): .... nó kêu bận! -->Bực! (hóa ra đã đi học E rồi)... vẫn bực cho dù nó nói là muốn qua học thử chỗ mình 1 tối, hay sau khóa này....
    Tối uống rượu với mấy ông cq --> có nói nó có ngyêu....
    ---> Về nhắn bóng gió dứt điểm nó luôn! rằng ... tôi đã nghĩ thế này.... ... có thể nhầm lẫn đâu đó.... chỉ cần là bạn. Just enough for me!
    Sáng ra, lão chú* (hay sang đấy trêu_lấy thông tin cho tôi) --> xem trộm di động nó: ............... có ngừơi iu rồi!
    ---> Ko ân hận!

    Đá phát 2:
    ... Sau này các anh ở cq trêu nó (cận là do iu...) --> nó: Thề có TQ là chưa có gì.... chỉ có bọn nó iu em thôi...!!!!
    ---> Tạm tin!!??? (vẫn hy vọng khả năng nhìn người của mình đúng!)
    Những vẫn quyết định quên!!!!!... Hôm sau ... nó vẫn nhìn tôi nhưng ko nói gì! (vẻ mặt lạnh lắm, cần đi vào thì ra cũng nhanh...)
    ..............
    .... Mấy hôm sau, nó lập nick giả nói chuyện với mình (tôi đâu có muốn chát với người cq đâu! ... cứ tưởng đứa nào đó trong cq!). Lần đầu thì mình ko biết ... chỉ biết có ảnh "a kiss to say..." (cũng đang nhầm với người khác!).
    .... Sau dần, cứ thấy sau mỗi lần off là lại có một đống lời mạt sát của nó đính kèm! (chê mình nhát, con gái,....!!!!) ---> đoán ngay!!!!
    ---> Trêu tí: kể lể khổ sở những điều quan tâm đến nó mà nó ko thấy một cách rất ngố (cũng 95% là thật: căn giờ để nhìn thấy..., quay về nhà lấy dđ nhắn... , mình ko quan tâm đến quá khứ... con người hiện tại mới là quan trọng, rồi thì đang khó lv 2 ngày nay rồi... rất nhiều, girls nào mà đọc được vậy thì ... lên mây xanh luôn!).
    ---> Nick này nhắn tôi: ngố 1 cách đáng iu....
    ... sau này giả vờ nhờ tư vấn: làm thế nào để xin lỗi ... --> nó: hoa+đến nhà; rủ đi xem phim; ra bờ hồ ăn... --> tôi: xin lỗi thì mất thể diện lắm,... trước tiên phải ăn cơm trưa cùng bàn đã...
    ....nó: nhát như thế thì sao tán dc cô bé ấy!... ko sợ đứa học cùng tán mất cô bé ấy a!.
    .... tôi: tôi chấp nhận cuộc chơi, tôi ko từ bỏ đâu (nghe sướng phải biết!) ... hay là .... từ bỏ để cho csống thanh thản hơn!....
    .... nó: ... Phải dán mắt vào con gái thì nó mới iu....
    .... rồi sau tôi hỏi : còn chuyện của bạn thế nào!?
    .... nó: cũng như bạn thôi
    .... Tôi: cô ấy trông cũng đc, nhưng mình thích cá tính cô ấy hơn! (*sai lầm ở đây rồi!!!!*)
    .....................................................
    ... tới các hôm sau thì tôi ... cũng thử "dán" .... nó thì thôi ko nhìn nữa! (thỉng thoảng mỉm cười...!)... nhưng nói chuyện thì nó vẫn còn bức tường nghiêm túc đó! (có thể tôi ko biết phá chăng hay tôi cũng tạo nên !!!?).
    ... tiếp tục chát, ko nhớ rõ lắm: chỉ biết nó vẫn bảo mình ngốc,....
    ... tiếc là lần này mình đẩy nó đến chỗ thiếu điều nó nói: tớ là A, ấy là B!!!!! ... khi mình hạch "nó": mình vẫn còn thắc mắc là sao nó lại đeo chiếc nhẫn kiểu ấy!?
    Nó: nhẫn chơn ah! (lộ xừ nó rôi!!!!) nhiều người vẫn đeo ... như tôi đây này....!!!!!!
    .................................................................
    Mấy hôm sau, nghiên cứu thêm ít mớ kiến thức của các cao thủ truyền lại....
    Rủ xem phim (ko mua vé trước... lại còn gửi tin nhắn: chiều anh đi xem phim cho nó nữa chư!): B à!.. anh đây...! chiều đi xem phim với anh nhé! (mình cao giọng quá ... thêm phần tự tin!!!)
    Nó: ... chiều em mắc bận. ---> "Uhm! Thế nhé! Chào em!!!!!"
    ... Cố tỏ ra bình thường (bực mình tôi xóa cả nick, số dđ nó rồi! Tiếc là hôm trc gửi nó cái thiệp mà chưa kịp rút về!). Hôm sau ... (giải quyết vụ "nhát"), tôi nhắn nó "đe dọa" mạnh hơn, bảo nó nhát, bảo chạy sang học thử chỗ nó... --> nó chỉ dám nhắn trường, ko nhắn giờ học... mà tôi lại bận đi cùng mấy ông bạn nên thôi! ... rồi tôi cố thử "chai mặt" (chuyện cơ quan phức tạp rồi!) ngồi bàn cơm trưa với nó! ---> bữa cơm chẳng bình thường gì cả (2 đứa cắm mặt ăn chậm quá!!!... mọi người trêu! ... chỗ đó 2 cty ăn chung nữa!)... tới bữa trưa thứ hai, do có đứa khác ngồi, tôi ngồi bàn kề bên vậy!... nó ít nói hơn và có ý: ngồi cùng bàn thằng kia chẳng ăn đc gì!!!!!
    ... Nó vẫn bình thường ... song có thằng phòng tôi chạy sang nó lại đá: "anh A chẳng biết đùa gì cả!". (đóng cửa sổ tâm hồn hơi lâu nên mình cũng ít đùa thật, mà ... cũng chưa thật sự là gì đó của nhau nên tôi ko muốn đùa...)!!!
    ... Sau mấy ngày, tôi cũng cố quyên... nhưng rồi nó lại chạy sang mượn từ điển KT của tôi... (chắc là lấy cớ!.. mỗi cớ này là phòng kế toán sang phòng KH).... mà tôi sang phòng đó thì nó bảo tôi ngồi xuống nói chuyện... mình cũng khó nói thật... (chưa khen nó ra mồm bao giờ, chẳng kéo dài ý nó...)!!!!!
    .... Mấy hôm nay, nó lại đá sang ngkhác (toàn bộ phòng bên đó lúc bảo tôi dè chừng, lúc bảo tôi làm tới...!)... rằng: kể từ khi vào tôi là ngừơi ít quan tâm tới nó nhất, .... hạn đến hết tháng11 ... để nó còn quyết!!!!!!!!? ... ông đấy nói ra câu này lúc cả tôi và nó còn ở đấy!... nó lại bảo đâu có!!!.
    Trc đó một ngày, nó cũng đá qua 1 anh khác: nó đã có ngyêu rồi, làm bộ đội, anh này gạt đi ngay là ko xứng... nó: thằng đấy lừa em...!!!! (ko biết là vì chiếc nhẫn hay giiiii!!).

    Bây giờ thật khó:
    Vì ko phá vỡ đc bức tường nên tôi thấy khó nói quá, những vấn đề chung ít hợp nhau hoặc ko kéo dài đến mức tìm ra điểm chung (chỉ nói dc chuyện học thêm E...), ..
    Hôm nay tôi đã đến sớm trực nhật cùng nó!... tôi rửa chén, nó quét xong là về phòng ngay!.... (thứ 7 làm nửa ngày!).
    Còn một điều nữa: tôi mà đã thích ai thì đương nhiên là có nhiều người theo rồi! ... ở đây là trong cơ quan, đồng nghiệp (hơn 2 tuổi) ấy!
    .......
    Thật phức tạp phải không!? Làm sao giải quyết tốt nhất hả bạn?!
    (Giờ tôi mới có điều kiện mở cửa trái tim, tâm hồn mình cho một ai đó, sau bao nhiêu năm đóng băng rồi... vì một chuyện quá khứ... tôi ko muốn bỏ lỡ 1 lần nữa!.... cô ấy đã phá vỡ làn băng giá đó! ....).
    Dù phải nhường bước thì tôi cũng sẽ lấy lại thăng bằng sau 1 thời gian, tôi đã tạm bỏ 4 - 5 chỗ giới thiệu khác rồi! (có lẽ chất lượng cũng đảm bảo nữa!).
    .................Tôi đã từng nghĩ rằng ... giờ chỉ còn tình iu lý trí! ......................
  2. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhờ tư vấn đây!.... hy vọng lần sau mình sẽ sang trang khác!!!!!!
  3. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Được purhar sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 18/11/2007
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đau mắt quá.
  5. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Cứ tôi rô?i nó,nó rô?i tôi...Đọc mệt quá !!! >"< Bác xem lại cách tri?nh ba?y chứ nhi?n thế na?y fát hoa?ng .
  6. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    phân tích cái nhẩy :
    => sao lại phải bực nhỉ ...vấn đề của chú là quá quan trọng hoá vấn đề ( 1 điều kô được mắc phải khi đi tán gái ) ..cứ làm đơn giản thôi ,đừng phức tạp nó .
    => con này kô rõ ràng => chẳng qua dùng đòn bẩy để dụ chú thôi ..
    => sao lại cố tỏ ra bình thường ..chú lại quan trọng vấn đề..bình thường là bình thường ,sao phải cố
    => cái này quá trẻ con ,chẳng lẽ nó lại bảo : thế anh muốn gì hơn ..

    ít nói , kô tìm được điểm chung ,kô tạo được sự vui vẻ + quá coi trọng hoá sự tán gái cũng như kết quả tán gái + để cho con này đi guốc trong bụng + 1 số phản ứng trẻ con quá mức cần thiết => chưa ra cơm cháo gì
    à mà em này cũng muốn thịt chú rồi đấy ..đừng lo lắng quá ..cứ bình tĩnh tự tin nói chuyện ,đàng hoàng mà tán gái ..
    chúc chú sớm sinh quý tử
  7. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến Purhar! (còn việc chỉnh sửa cách trình bày, mình sẽ cố làm sau!... cảm xúc mà viết ra là phải ào ạt luôn!!!).
    Mình cũng biết cô ta từng trải hơn, thuộc loại ... cáo hơn! ... còn tớ là gà!!!
    Nhưng dù gì ... cả hai cũng trải qua những trang cuộc sống ko ko vui và bí ẩn trc đây! (thái độ... đôi lúc trẻ con nhưng vẫn có gì đó hơi trơ ... sương khói!)...
    Làm gì có chuyện con gái ko "đứng núi này, trông núi nọ!".... chắc phải chấp nhận rồi đây! ...
    .... bây giờ bị trêu là sắp làm đám cưới hả... nó: em còn trẻ thế này ... gia đình gì chứ (kiểu kiểu như vậy...)... (ko biết bọn trong cơ quan hay đứa nào cứ tuyên truyền kiểu ấy chứ!...)
    .... Dẫu gì: bây giờ nó cũng thay chiếc nhẫn đó rồi!!!!
    .... Chỉ có điều, cả hai vẫn hơi lệch pha! : lúc người này nhượng bộ thì người kia muốn quyên, .... còn gì đó nữa!...
    .... mình cũng biết rằng ... để người ta ... nói khích mình như thế ... là cũng đủ "hạ mình" lắm rồi! ... biết làm gì đây ... tạm thời thì tôi đã thử bất chấp hết mọi cái nhìn để dùng cơm trưa cùng "nó" đã vậy!
    .... ah mà quyên: ngay từ hồi đá phát 1 ấy: công ty có mua mấy cặp vé đi xem kịch "tình xưa" cho các nhân viên single!!!!!!.... nó còn sang mân mê hỏi mình có đi ko!... hồi ấy mình phản đối ngay (xưa, cũ cái nỗi gì!).... chẳng thèm đi... thế rồi nó xin lấy ... rồi sau... nó đi với anh khác trong cty. (Đợt đấy có GĐ, PGĐ đi cùng!.).... hay là nó vẫn giận vụ này nhỉ!!!? ... làm gì mà nhớ lâu thế!!!
    ... thỉnh thoảng tôi cũng nói mấy câu bày tỏ quan tâm đến nó đấy chứ:
    phòng em thiếu cái này, cái kia,... sao em phải làm vậy,.... nhưng nó vẫn trơ (phản ứng như 2 đồng nghiệp bình thường về lời nói, ánh mắt...)! Chẳng nhẽ nó muốn phải trêu đùa nó sao!... cái mà tôi có thể làm với các đồng nghiệp khác or ngừơi thân!
    .... Công việc của tôi cũng bận rộn lắm, cố đăng ký học E cùng pha với nó mà ko chờ đc, đành đăng ký lệch pha!....
    .... Tôi cũng muốn dứt điểm còn hơn nó ấy chứ!.... cứ cò cử kiểu này khó làm việc lắm!!!!! (vẫn chưa lấy lại số dđ của nó!). Mà bây giờ nó bỏ chát rồi hay sao ấy (ko thấy trong máy nó!)....
    .... Cò cử lâu ... phát mệt .... mình đang muốn chọn lựa giữa: hạ mình, đến tận nhà xin lỗi và rủ đâu đó... or chấp nhận giới thiệu nào đó ... rồi đẩy cô ta out of my brain!!!!
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Lối diễn đạt thế này làm sao cưa được gái. Phải thuê thêm ông trợ lý ngôn ngữ về may ra mới thông.
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu ... thế này rất mệt, nhìn như đứt hơi ý
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Lợi thế trai đẹp mà không tận dụng được chút nào hết vậy. bác này không thuộc dạng người ỡm ờ, lượn lờ cá cảnh, cũng là một điểm tốt của bác, nhưng như thế nó bảo nhát là đúng rồi. Thử cách nói chuyện nử đùa nửa thật xem, dạng như: "đằng ấy nhìn yêu thế...................ấy mà còn nhìn tớ thêm lần nữa là yêu thật đấy.............", rồi cứ thế tiến tới nắm tay nắm chân, rồi hôn hít luôn đi, khỏi qua cái khâu "anh yêu em" làm gì cho mệt óc, bác là trai đẹp mà "tui đẹp tui có quyền"

Chia sẻ trang này