1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No "da" minh kieu gi the nay?! (Tuc minh thi da lai lam sao...?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi catlua, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Oài, đi nhờ tư vấn đã hông rõ ràng rồi mà còn...
    Tức mình kiểu này thì đá được ai trời???
  2. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cả hai đều ko thích hợp với vai trò theo đuổi, tạm thời chọn như của bác đã! Đến mức ko chịu nổi nữa thì ... mình hạ đi một tí!!! Chỉ biết rằng: chúng tôi vẫn có điểm chung, tôi ở cùng cơ quan là một lợi thế (nó cũng đã nói vậy trong khi chat!).
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Muốn nhận được tư vấn hay thì tự bản thân mình phải biết cách trình bày sao cho dễ hiểu, mạch lạc, sáng sủa khiến người khác còn cảm thấy thú mà tư vấn.
    Dạo này vắng bóng những bài viết hay chỉ vì các con gà trưng lên toàn những nội dung nhạt toẹt, hoặc đã được bàn đến buồn nôn, tiêu biểu là bài trưng tư vấn được trình bày dưới dạng ... ... sử dụng bừa bãi, 8 / 10 người đọc đến nửa đường bỏ ngang thì làm sao mà tư vấn cho nổi.
  4. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cố theo dõi nhưng chỉ được 1/3. Không đủ tỉnh táo và kiên nhẫn đọc tiếp ==> ù tai, hoa mắt! Bạn kể câu chuyện phải mạch lạc vào. Bạn nhờ tư vấn chứ có phải xả xú páp đâu mà ào ạt theo cảm xúc?!
  5. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phải người viết tiểu thuyết! Mà cách đấy chứa nhiều cảm quan lắm!
    ... nói chung ông cố muốn nuốt cái thứ "gây buồn nôn" ấy thì xin mời! ko đc thì nôn ra đi cho đầu óc sáng sủa hơn! .... cố làm gì!
    Những gì mấy ông phê phán thì đã có những người ban đầu và tôi (nói lại) rồi! ko đọc, ko có ý tưởng thì thôi, spam mà làm gì!!!!
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua là hiểu tính bác này thế nào: cố chấp, bảo thủ, ko cầu tiến, ngạo mạn, lúc nào cũng cho mình là đúng, đi nhờ người ta nhưng mặt vẫn vênh vênh kiểu bất cần,... Em nói thật, em chê ko phải để cho sướng miệng đâu, mà để nếu bác cảm thấy tiếp thu, sửa đổi được thì tốt cho bác. GL
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo cái này nhé bạn
    http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=52&NewsId=104101
  8. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    bác trình bày đến anh em còn khó hiểu với botay thì gái nó có thích bác đi chăng nữa thì nó cũng....: nản. Chắc "nó" của bác cũng phải xốc lại tinh thần mấy lần với bác roài
    Được sauthamdam sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 18/11/2007
  9. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh em đã góp ý cho mình!
    Mình xem lại rồi! Gần đây mình ko sang phòng bên đó. Nó cũng ko đá đấm gì nữa! nhưng mỗi ngày cũng phải kiếm cớ sang "ngó" tôi 1 lần! (có khi từ ngoài!). Mà nhiều khi nó ngó nhanh lắm, khó bắt ánh mắt nó!
    ... Hôm nọ lĩnh lương, mình sang phòng đó, (nó ăn mặc vẫn đẹp như mọi khi, thêm cái áo mới_mac trong... mình để ý tu sáng_khi no dung o goc de nhin ben phong mình!) khen nó 1 câu (lần đầu tiên) mà nó sướng "run" người! (còn đang giả bộ cầm giấy tờ đọc!)... bảo "giờ mới khen!!!!...
    Tuy nhiên cô ta cung chẳng bao giờ dám nói thẳng!!!! ... mà cũng khó kiếm chuyện nói với her vì nhiều điều ở cty lắm!
    Mấy hôm nay, mình đá qua thằng khác là đi thử mối giới thiệu...
    (phát bực vì nó muốn sang ngó mình mà cứ phải nói với thằng này, thằng kia... trc mặt!)
    Rồi hôm nay, có người nói nó "có nơi, có chốn rồi!", nó cũng ko phản đối nữa!...
    Theo bản thân tôi nghĩ thì:
    - Nó chỉ định đùa tôi, sưu tầm tôi vào danh sách xếp hàng! (cô ta thích đọc tiểu thuyết!...)
    - Hoặc nó ko còn zin (vừa đọc mấy bài ở đây!), và ngại nói, chỉ có khả năng tự nhiên, cười đùa với ngkhác, còn ko với tôi!
    - Hoặc nó là con sói!
    Có ai chỉ giúp tôi đc ko?
    Tôi quyết rồi:
    Kiểu gì cũng ko để ai đó phải hối hận cả cuộc đời sau này!
    Nói kiểu gì thì phải xem thêm 1 tuần nữa mới đc!
    Viết ra mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn!!! Cuộc sống hãy còn đầy phía trc! Mình ko coi trọng hình thức lắm (cho dù nó đẹp, hơi nhỏ _ chắc sau này đường con cái cug khổ), ko coi trọng danh vọng kiểu đấy (nó là cháu ruột GĐ), ghét nhất tư tưởng đùa cợt, bạc bẽo in iu! (có người iu cũ mà mới lên hn, nó lại nhìn mình vậy đc sao!!!).
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Xem kiểu viết của ông tức hết cả mắt.
    Được cái ..văn phong của ông có ưu điểm là viết chấm phẩy rất tốt, rất rõ ràng.
    Em này tốt nhất là rủ đi chơi được thì lúc về đến cửa, đè mịa nó ra, hôn cho 1 phát cho nó bõ tức.
    Heo với chuột ko hợp nhau đâu.

Chia sẻ trang này