1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No "da" minh kieu gi the nay?! (Tuc minh thi da lai lam sao...?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi catlua, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tán gái mà coi trọng thắng thua trong cách sử xự với gái từ cái tiêu đề topic như thế này thì làm ăn sao được.Bác cứ cư sử tự nhiên thôi,quan tâm một tí,chưa được đáp lại ngay thì cứ chỉ ghi nhận để đó chứ bật lại ra mặt tức thì làm gì.Mà em thấy bác nhắc đi nhắc lại cái chuyện ăn cơm cùng công ty,thử nhờ em nó cái gì rồi kiếm cớ mời em nó đi ăn để đền công,đơn giản quá mà sao cứ phải lăn tăn cái vụ ngồi cùng bàn cho mệt
  2. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ah mình lăn tăn cũng vì còn dát gái! thường thì mình mà tán ai thì nó xác định mình lâu dài ngay! Vì thế cũng ko dám thử nhiều mà!
    Với em này thì ở cùng cơ quan, lại cháu TGĐ (ông này cũng rất quý mình!) nen phai xd ro!. Nếu mình hạ mình thì chắc em đồng ý ngay! Còn bây giờ, ko biết vì lý do gì nữa! Theo mình, vẫn còn hạn đến hết tháng 11 này! (năm này, ko muốn phải vui valentin 1 mình nữa! phải có gì thay đổi mới đc!).
    Với sự động viên của các bạn, mình sẽ mạnh bạo hơn!!!
  3. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có bảo mình dát thì đúng, chứ cổ hủ, bảo thủ thì ko bao giờ!
    Mà tuổi heo và tuổi chuột thì xung nhau như thế nào? chú gì ơi? Mà ko tuổi chuột thì heo hợp tuổi nào vậy?
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ra là vì dát gái nên làm ra vẻ kiêu và lạnh lùng. Thôi, nhận khuyết điểm đi rồi cố gắng thân thiện, vui vẻ, tiếp cận và tấn công ác liệt vào thì em kia ta.ch ngay

Chia sẻ trang này