1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nó" đã phản bội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Nó" đã phản bội

    Dạo này nó suy nghĩ nhiều quá, nó sắp lấy chồng vậy mà cách đây 3 tháng và trong thời gian 3 tháng đó nó đã phản bội người chồng tường lai của nó.
    Cãi nhau nhiều và cộng thêm những lời xúc phạm nhau không chịu nổi của người yêu đã làm nó khóc và buồn rất nhiều, mọi lần nó cứ lang thang một mình nhừng rồi nó đã quen một người kém tuổi nó nhưng có vẻ cũng hơi thích nó, hôm nào cũng nhắn tin rồi thỉnh thoảng đi uống nước, những lúc như vậy nó ko tâm sự gì nhiều chỉ nói chuyện bt cho vui vẻ nhưng người đó hiểu nó và cố gắng làm nó vui hơn và nó vui thật.
    Có một lần nó lại cãi nhau khóc nhiều lắm, nó đòi uống rượu mà không hiểu sao cang uống nó càng khóc, nó không say nhưng nó vẫn cảm thấy buồn, nó không được phép uống tiếp nữa - người đó bắt vậy. Ngồi lên xe đi một vòng, cứ nghĩ đến là nó lại khóc, một bàn tay cầm lấy tay nó kéo lại gần và nó mặc kệ có lẽ nó cần sự an ủi. Nó đòi ngôi lại một chút và lại khóc chắc do một chút rượu làm nó buồn hơn, người đó vỗ vào vay cho bình tĩnh và rồi hôn nó, nó cũng hôn lại một chút thôi rồi giật mình và càng cảm thấy căm giận hơn vì đã phản bội. Người đó lại ôm chặt hơn để hôn lâu hơn, tự dưng nó quên hết nỗi buồn mà thay vào đó là sự lo lắng cho hết đêm đó và cho nhưng ngày sau đó. Nó ân hân và nó tự hứa sẽ bỏ qua hết cho người yêu như là để chuộc lỗi với người yêu vậy.
    Nó không gặp người đó một thời gian và ngưới đó cũng xin lỗi nó và bảo thực sự không cố ý, nó bảo là không nên gặp nhau nữa thì người đó bảo sẽ nhớ nó lắm, nhưng rồi cả hai dặn sẽ không để xảy ra chuyện đó nữa, có những hôm người đó cầm tay nó, nó đều giằng ra được, nó biết người đó có cảm tình với nó và nó tin tưởng coi người đó là nơi nó được an ủi.
    Rồi một ngày, nó không thể hiểu nổi người yêu nó và cãi nhau nhiều hơn, chuyện nọ trồng chất lên chuyên kia, nó thấy suy sụp và đã nghĩ tới sự chia tay, nó đi uống với một lũ bạn và rất say có cả người đó. lúc người đó lai nó về nó chẳng còn biết gì, nó không muốn về nhà và đêm đó nó ở nhà nghỉ với người đó. Nó say ôm nhà vệ sinh suốt một tiếng, người đó kéo ra nó chửi, người đó vào giường nằm, một lúc sau nó vào và năm như chết. Nửa đêm nó tỉnh dậy mò nước uống, người đó cũng tỉnh hỏi han nó, nó đã đỡ hơn nhưng vẫn rất mệt, người đó nằm cạnh và ....nó thực sự phạn bội người yêu rồi./.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    lằng nhằng..thế nà đã abcxyz với ku em kia rồi à...thì yêu ku em cũng đc chứ sao nó tốt là đc mà...try...
  3. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sau lần đó nó nguyền rủa chính bản thân nó...chính nó sai chứ không phải ai khác, nó không làm chủ được mình, nó thấy nó không đáng được hạnh phúc nữa. Nó đã buồn giờ càng buồn hơn vì trước nó là người rất ghét sự phản bội, nó coi thường vì trước đây nó đã từng bị người khác phản bội y như thế. Vậy mà bây giờ nó lại là người mà chính nó ghét nhất, nó càng trở nên nóng nảy và gắt gỏng với người yêu nó hơn, sau đó nó lại thấy yêu người yêu hơn bao giờ hết. Nó rùng mình mỗi lần nghĩ tới nếu người yêu nó biết nó phản bội thì sao? người yêu nó bảo sẽ giết chết nó nếu nó phản bội và ko bao giờ tha thứ cho hành động đó vì trước đây người yêu nó cũng từng bị vậy. Nó và người yêu nó trong lúc cả hai bị phản bội và đã đến với nhau...Giờ nó lại là người gây ra tội lỗi đó.
    Nó ân hận, còn người đó giờ lại yêu nó thật sự mặc dù biết nó đã có người yêu và là chồng sắp cưới. Người đó hỏi nó có muốn lấy người đó không, nó bảo sắp lấy chồng rồi...nó quyết định sẽ chấm dứt. Còn người đó không muốn vậy vì sẽ rất nhớ và muốn làm bạn. Nó đã thử làm bạn nhưng khi gặp lại ôm hôn, nó ko biết chống cự kiểu gì vì hình như nó cũng đang có một chút gì đó thay đôi...Nó suy nghĩ nhiều, mọi thứ dằn vặt nó, nó biết là nó khốn nạn, nó đểu không gì có thể biện minh cho hành động thiếu suy nghĩ của nó...
    Nó với người yêu đã khá hơn vì nó nhịn, nó không muốn bảo vệ ý kiến của nó, nó muốn nghe theo và ngoan ngoan như để chuộc lỗi lầm, nó làm được nhưng mãi mãi nó không tha thư cho nó.
    Nó với người yêu quyết định đi tới hôn nhân và hai bên gia đinh ủng hộ nó, nó vui và muốn một lòng làm lại. Còn người đó không gặp nó, rất nhớ nó, nhắn tin và nói ko gặp chắc chết mất nhưng nó sẽ không gặp. Nó sắp lấy chồng mà, nó phải sống để làm lại giành tình yêu duy nhất cho người nó yêu.
    Nó hiểu một điều, không ai yêu nhau là hiểu hết nhau có lúc nóng giận, cãi nhau cũng là chuyện thường phải biết vượt qua, đừng quá suy nghĩ và buồn quá nhiều như vậy sẽ có những hành động sai lầm. Hãy để thời gian sẽ hiểu hết tất cả. Nó có lỗi nhưng nó sẽ giữ trong lòng, nó muốn bảo vệ chính nó và tình yêu của nó. Ai sẽ tha thứ cho nó nhưng chính nó không bao giờ tha thư cho nó./.
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng bị phản bội, tính vào tạt ít axit
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cố sống tốt mà chuộc lỗi
  6. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tóm lại nó nên đá thằng chồng sắp cưới đi thì tốt cho nó hơn
  7. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ttvn dạo này nhìu gái hư nhỉ?
  8. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nhiều gái hư mới đúng. Cơ mà thế nào là đúng, thế nào là sai ???
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đọc hết 2 bài mới thấy đoạn cuối cùng, thời gian có thể làm lành mọi vết thương, nhưng thời gian ko làm sạch đc vết ố và cho dù có lâu đến đâu, một người đã chết, một điều đã chết, 1 ty đã chết thì ko thể sống lại. Cho có đến đc với nhau do duyên số, thì cũng sống cùng nhau cả đời để trả nợ cho nhiều điều ... chẳng còn ty
    (thấy thương anh kia quá, nhiều khi con trai ở xã hội bây giờ cũng thật sự đáng thương, đặt quá nhiều niềm tin)
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bác có lấy đc ng mà đang yêu bác rồi vẫn đi ngủ với ng khác ko? Nếu đi ngủ với thằng khác trong khi có chồng sắp cưới mà vẫn cho là đúng thì bó tay bác roài.

Chia sẻ trang này