1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nó" đã phản bội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 03/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nói luôn dễ hơn làm. Và bác chủ sẽ ko bh làm đc những gì mình đã nói. Thực tế cm ở cái việc bảo ko gặp cái thằng cha đã xơi bác nhưng bác vẫn cứ gặp. Thiện tai thiện tai.
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bạn này không biết bao nhiêu tuổi mà sao thấy hành động của bạn nông nổi quá, lúc trước bạn đã 1 lần nông nổi rồi và kết quả là bạn đã ko tha thứ được cho chính mình, bây giờ bạn quyết định bỏ tất cả, bạn có chắc là nó đúng ko? Đọc tâm sự của bạn tớ thấy bạn rất ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà ko quan tâm đến cảm giác của những người xung quanh (kể cả đối với anh bồ và anh chồng tương lai của bạn). Lúc bạn hành động nông nổi với anh bồ bạn có nghĩ đến bố mẹ bạn không?
    Bây giờ bạn bỏ đi là muốn trốn tránh và muốn chối bỏ tất cả, lỗi lầm thì ai cũng có lỗi lầm cả, bạn đã nhận ra được là bạn có lỗi với chồng nhưng cái hành động hối lỗi bằng cách bỏ tất cả thì có quá là đơn giản ko? Tóm lại, bạn hay tự suy xét lại rằng bạn còn yêu chồng mình không? Bạn có đủ can đảm để thú tội với anh ấy và mong anh ấy tha thứ không? Nếu thực sự chồng bạn yêu bạn và vẫn còn xem trọng bạn thì anh í sẽ bỏ qua tất cả, còn nếu ngược lại thì lúc đó bạn bỏ đi tất cả làm lại từ đầu cũng chưa muộn mà.
    Mình khuyên bạn hãy suy xét thật kỹ vấn đề rồi hãy quyết định, hãy đặt mình vào vị trí của người khác, những lúc bạn cảm thấy bế tắc hoặc căng thẳng hãy tìm đến những người bạn thân hoặc bố mẹ hoặc những nhà tư vấn tâm lý để tìm cho mình hướng giải quyết tốt nhất.
    @ các bác giai trong topic này: các bác đừng vội kết án là nhiều con gái hư nhé, trên đời này cũng khối đàn ông hư đấy, phụ nữ người ta chỉ là lầm lỡ 1 lần thôi thì các bác đã cho là tội thiên thu ko thể tha thứ được. Thế còn cánh đàn ông các bác chắc ko bao giờ lầm lỗi nhỉ? Hay là các bác tự cho mình cái quyền trăng hoa là hợp pháp còn phụ nữ thì ko được ngay cả lúc là người bị hại
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Quyết định này là mới nghĩ ra hử?
    Thế thì thôi, để trong lòng đi mà răn đe mình....đừng có nói ra làm gì
    Vì đằng nào bạn cũng chẳng làm đc đâu...
    Thôi,hãy yêu lấy bản thân mình đi...và sống có trách nhiệm hơn. Vậy thôi
    Đừng nghĩ quẩn nữa
  4. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp tốt nhất là lấy cái thằng đã chén em ý
    Còn không thì ở vậy một mình đi.
    Giá trị xã hội đảo lộn
    Lấy vợ như cái bà chủ TOPIC này thì vái cả nón.
    Mịe, chả biết đâu mà lần
  5. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    @ các bác giai trong topic này: các bác đừng vội kết án là nhiều con gái hư nhé, trên đời này cũng khối đàn ông hư đấy, phụ nữ người ta chỉ là lầm lỡ 1 lần thôi thì các bác đã cho là tội thiên thu ko thể tha thứ được. Thế còn cánh đàn ông các bác chắc ko bao giờ lầm lỗi nhỉ? Hay là các bác tự cho mình cái quyền trăng hoa là hợp pháp còn phụ nữ thì ko được ngay cả lúc là người bị hại
    Em xem lại cái lỗi lầm của bạn chủ TOPIC đi
    Nó mang tính hệ thống rồi
    Hết thuốc chữa
    Không đỡ được
  6. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cũng may anh kia chưa cưới chị chủ topic. Nếu cưới rồi mà thế này thì chỉ có nước nhẩy lầu .
    Sám hối, ai cũng nói hay lắm. Làm được hay không mới là quan trọng. Chị thân gái, đi đâu mà nói đi thật xa. Em nghĩ nếu chị ở quận Ba đình chắc sang Hoàng Mai thì đã là xa lắm. Nhể.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy bạn chủ nông nổi và trẻ con cực kỳ. Vậy mà đã sắp lấy chồng, làm chủ 1 gđ. Tớ thấy bạn nên suy nghĩ lại.
    T1: cứ mỗi lần cãi nhau với chồng chưa cưới, bạn lại tìm đến với cậu kia. 1 hành động cực kỳ ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Thay vì cố gắng tìm cách tháo dỡ vấn đề với chồng, bạn lại đi tìm chỗ dựa nơi người khác. Những người như này, chuyện ngoại tình là tất yếu, chỉ cần có người tiếp tay thì không lý do này đến lý do khác cũng sẽ khiến bạn ngoại tình.
    T2: Bạn đã biết là mối quan hệ với anh chàng kia là sai trái, thậm chí nó ko phải xuất phát từ tcam dành cho bồ, mà chỉ là lúc yếu đuối thì cần chỗ dựa. Chứ tớ tin lúc vui vẻ với chồng, chắc bạn chỉ thấy hơi áy náy và ân hận. Vậy mà bạn chủ lại vẫn cứ tìm đến vòng tay của người ta, hết lần này đến lần khác, rồi lại day dứt, rồi lại hối hận...
    T3: Tớ nghĩ điều làm bạn đau khổ và có cảm giác phản bội đó là vì bạn đã QH với anh chàng kia. Chứ nếu mqh của 2 người chỉ là cafe, xem fim cầm tay, thì có lẽ cảm giác đó đã không rõ ràng đến thế. Và bạn sợ bạn trai của bạn biết sẽ không tha thứ được. Hic. ĐÚng là nếu biết, chắc chẳng ai tha thứ cho bạn. Bạn muốn bỏ đi và làm lại từ đầu. Tớ thấy bạn rất thiếu trách nhiệm. Có gan ăn cắp lại chẳng có gan chịu đòn. Bạn nên ở lại để đối mặt với những gì bạn làm, chả nhẽ bạn muốn cả đời cứ phải trốn tránh sao
    T4: Bạn nói bạn sẽ chẳng yêu ai nữa. Bạn có chắc không? Tớ dám cá là không, Bạn nói câu này nông nổi quá. Và cứ suy nghĩ thế này sẽ còn bi quan hơn nhiều.
    Tuy nhiên, tớ phê phán chủ topic nhiều cũng vì tớ muốn bạn sẽ mạnh mẽ hơn, vì hơn ai hết tớ hiểu những cảm giác ấy, và chính tớ cũng đã trải qua những lúc như thế. Tớ cũng có lúc, từng yêu 1 người, rồi sau đó, anh ấy vì nhiều lý do không muốn đến với tớ và mong tớ có người khác. Sau đó, tớ có người khác thật. MQH của tớ với người hiện tại rất rất ổn, nhưng có những lúc anh kia rủ tớ đi cafe, tớ vẫn cố gắng tự lừa dối bản thân mình là chỉ là bạn bè đi cafe với nhau có sao đâu để đi với anh ý. Mọi chuyện chỉ dừng ở cafe, xem fim, nhưng tớ luôn có cảm giác bất an mỗi khi đi với anh ý. Vì tcam của cả 2 vẫn còn, nên dù chả nói gì với nhau cũng đủ để về nhà lại suy nghĩ. Rất may là tớ đã dừng lại đúng lúc nên không có chuyện gì nghiêm trọng như bạn. Nhưng sau chuyện này, điều tớ rút ra là, những mqh rất nhạy cảm kiểu như vậy, tốt nhất là nên tránh xa ra, và đừng tìm ra bất kỳ lý do nguỵ biện nào để gặp gỡ nhau hết nếu không sẽ đẩy mọi chuyện vào rắc rối.
    Tớ mong bạn sẽ dũng cảm với chính bản thân mình. Chấm dứt mqh với cậu bạn kia. Suy nghĩ thật kỹ tcảm với chồng mình rồi hãy quyết định cưới. Nếu đã toàn tâm toàn ý với chồng thì cũng nên quên đi cảm giác phản bội để sống cho thoải mái. Bạn nên biết, không phải bạn nói dối mà là bạn chưa nói ra sự thật mà thôi.
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    sao các bác cáu giận vậy?Em nghĩ nếu đây là 1 tên con trai thì các bác sẽ nói thế nào?Chẳng lẽ con gái k yếu lòng?ừ thì bác chủ topic là ng k chung thỷt thật nhưng biết đâu cái gã kia cũng chẳng chung thuỷ thì sao.Em nghĩ tốt nhất là bỏ cả 2,quên cả 2 thằng,bắt đầu lại từ đầu!Quá khứ đã sai lầm thì phải sửa chữa trong TL,thế là xong
  9. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hơ, e chỉ nghĩ là sao iêu nhau sắp cưới rồi mà suốt ngày cãi nhau, cãi lên cãi xuống, cãi đến mức khóc lên khóc xuống, thế thì iêu làm quái jì. E thì nghĩ cho bac chủ topic nhiều hơn, vì ko thể đổ lỗi hết 1 người được. E là con trai, con gái bạn bè bình thường còn chẳng bao jờ cãi nhau, nữa là đây sắp cưới. Có khi kiểu này cưới về để cãi nhau cho vui.
    Và e nghĩ ko có sự phản bội tình iêu, chỉ có sự thay đổi vì tình iêu là của cá nhân mỗi người, có phải của người khác đâu mà phản bội. bác chủ thik a kia thì cũng chỉ đơn jản là thik vậy thôi, tình cảm sao kết tội được. Có phản bội thì chỉ là phản bội niềm tin thôi.
  10. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ cách suy nghĩ của bạn trai này nè, các bác zai khác đọc rùi nhớ rút kinh nghiệm nhé
    Nhưng ở đây là đang nói đến hành động và cách suy nghĩ của nàng chủ topic, nàng ấy đi từ cái sai này đến cái sai khác, kết quả cuối cùng cũng là tự chuốc lấy đau khổ cho mình và những người thân xung quanh mình thôi. Hy vọng qua lần đổ vỡ này, bạn í sẽ rút ra được kinh nghiệm sống cho mình hơn.
    Cuộc sống luôn có quy luật nhân quả, có vay sẽ có trả, mong rằng bạn hãy luôn sống tốt với mình và mọi người xung quanh thì hạnh phúc và niềm vui sẽ luôn luôn đến với bạn
    Chúc bạn sớm vượt qua được vòng lẩn quẩn này và sớm lấy lại được niềm vui

Chia sẻ trang này