1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nó" đã phản bội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 03/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Xin giới thiệu, 1 câu chuyện khác:
    Chúng tôi đã quen nhau được 3 năm và chuẩn bị làm đám cưới. Tôi nghĩ cả hai nhất định sẽ thành vợ chồng nhưng đột nhiên có người thứ ba xuất hiện. Chỉ trong thời gian rất ngắn cô ấy quyết định chia tay dù tôi cố gắng níu kéo nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng từ chối.
    Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, cô ấy rất dịu dàng và quan tâm chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi cảm thấy rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu tôi.
    Gia đình tôi xuống nhà cô ấy nói chuyện. Lúc này tôi rất hạnh phúc và đinh đinh rằng không còn bất cứ trở ngại nào ngăn cản chúng tôi đến với nhau nữa. Từ đó tôi ít quan tâm đến cô ấy hơn. Điều tôi quan tâm lúc này là sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền.
    Cô ấy bảo tôi không còn yêu nhiều như trước nữa. Lúc này tôi lại nghĩ cô ấy không hiểu nên tranh luận rất dữ dội và giận nhau.
    Và người thứ ba xuất hiện giữa chúng tôi. Anh ta làm chung phòng với cô ấy.
    Cô ấy bắt đầu nói dối, viện lý do này nọ để đi chơi với người ấy. Những lúc như thế tôi thấy tim đau nhói chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện gì thôi. Tôi càng thấy lo hơn nữa khi cô ấy tắt điện thoại hoặc không trả lời.
    Sau 2 lần đi với người ấy, cô ấy thấy có lỗi với tôi nên nói hết cho tôi biết và nói đã dứt khoát với người ấy rồi. Khi cô ấy nói ra điều này tôi không giận mà còn yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Tôi đã tin cô ấy như một con nai dại khờ bên bờ vực mà không biết bị rơi xuống lúc nào.
    Mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều khóc với tôi và nói "Khi đi với tôi em thấy nhớ người ấy và thấy có lỗi với người ấy lắm" . Cô ấy nói ra điều này làm tôi đau đớn vô cùng, đau đên độ không thể nói nên lời.
    Sau mỗi lần như vậy tôi lấy lại bình tĩnh và nói với cô ấy rằng "Chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi và sắp tới đích rồi, chúng ta cần có gắng một chút nữa thôi. Anh đã chuẩn bị hết cho đám cưới của chúng ta rồi! Nếu em chọn người đó em sẽ làm cho gia đình anh và gia đình em phải xấu hổ với tất cả mọi người, nhất là ba mẹ chúng ta".
    Một ngày nọ tôi có linh cảm cô ấy đang ở bên người đó. Tôi lo tới mức chạy xe đi tìm khắp nơi. Và khi gặp thì cô ấy nói muốn chia tay, không còn có bất cứ tình cảm nào với tôi nữa.
    Tôi đang trải qua những ngày có thể nói là đen tối nhất trong đời tôi từ trước tới giờ! Tôi chỉ mong đó là một giấc mơ mà khi tôi tỉnh dậy mọi chuyện đều như trước (Hà Duy).

    Tôi cho rằng điều mấu chốt để cô ấy rời xa bạn và đến với người đàn ông khác chính là từ bản thân bạn. Như bạn tự giải thích, mối tình ba năm đã thay đổi khi bạn lao vào cuộc kiếm tiền mà không quan tâm tới cô ấy, khiến cô ấy tìm mối quan hệ khác.
    Cách xử lý không cương quyết của bạn trong việc chấm dứt mối quan hệ của cô ấy với bạn trai mới cũng là một phần nguyên nhân đẩy cô ấy đi xa. Nếu ở bên cạnh, quan tâm tới cô ấy thì chắc chắn tình cảm của hai bạn đã được hàn gắn trở lại.
    Mải mê kiếm tiền và không nhìn thấy những phản ứng không thoả mãn của cô ấy cũng như những thiếu sót của bản thân để tình cảm thêm rạn nứt.
    Cô ấy đã rời xa bạn vì không còn tình yêu với bạn. Hãy vượt qua và tự rút ra những bài học kinh nghiệm bỏ ích để hoàn thiện mình với những mối quan hệ tiếp theo trong tương lai.
    Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
    Bác nhớ nhé, người ta đã khuyên rồi. Chỉ có cách là ... Rút kinh nghiệm cho mối quan hệ sau Vì đã đến mức này thì không cứu vãn được rồi. Hạnh phúc, Tình yêu là Ngọn lửa, muốn nó tồn tại phải tìm cách duy trì, đừng có bao giờ thỏa mãn với những gì mình có được. Đừng nói gì về người ta nữa, học cách chấp nhận đi cho nhẹ nợ
    Được buon789 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 05/12/2008
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cái bôi vàng thứ nhất: Mình ủng hộ quyết định của bạn.

    Vì sao mình ủng hộ:
    - Mình linh cảm rằng bạn đã không còn tình yêu với người chồng tương lai của bạn. Cái còn lại chỉ là dư âm của những tình cảm cũ và ý nghĩ về trách nhiệm.
    - Anh chồng tương lai đó cũng vô trách nhiệm với tình yêu của chính anh ta. Vì anh ta không hề để tâm xem khi bạn buồn, khi bạn giận thì điều gì có thể sẽ xảy ra để mà ngăn chặn. Tức là anh ta thiếu quân tâm đến bạn. Lấy nhau về, anh ta sẽ quan tâm đến cái gia đình nhỏ bé của anh ta ra sao???!!!. Thực sự cả hai bạn đều chưa chuẩn bị đủ về mặt tâm lý cho cuộc sống gia đình. Trong tình hình này mà cưới nhau về chắc không chỉ cãi nhau đâu.
    - Bạn đang yêu người đàn ông thứ 2, kém tuổi. Tình yêu là vậy đó, không thể lý giải bằng lý trí. Chính bạn cũng công nhận là bạn không cưỡng lại ý muốn đến với người đàn ông đó.
    Nhưng tình yêu đó lại không đặt đúng chỗ.
    Đơn giản vì cậu ta biết bạn sắp lấy chồng mà vì những tình cảm cá nhân, vẫn không bỏ nổi ý định yêu và lấy bạn. Mặc dù cậu ta biết rằng bạn sẽ phải đau khổ khi chia tay với người chồng tương lai.
    Như vậy, cậu ta là người rất ích kỷ. Ích kỷ tới mức vì bản thân mà sẵn sàng đạp lên hạnh phúc của người khác, sẵn sàng bất chấp bạn nghĩ gì, bất chấp việc bạn phải đau khổ day dứt khi bỏ người chồng tương lai để đến với cậu ta.
    Một người ích kỷ như vậy sẽ mang lại cho bạn và những đứa con tương lai của bạn 1 cuộc sống ra sao, chắc bạn cũng tự đoán được.
    - Tiếp nữa: Bạn nên cố gắng bỏ rượu.
    Mình là đàn ông, những lúc buồn mình cũng dùng rượu để giải sầu. Và đôi lần quá say đã phạm những sai lầm nghiêm trọng.
    Bạn là phụ nữ càng không nên uống và say rượu. Vì phụ nữ cần tỉnh táo hơn nam giới trong mọi trường hợp.
    Uống rượu nhiều lần, dần dần sẽ quen và nghiện rượu. Những đứa con tương lai của bạn sẽ nghĩ gì ki nhìn thấy bạn say bò lê bò càng.
    Như vậy, bạn cũng chưa đủ độ chín để lập gia đình.
    -------> Vậy thì giải pháp lúc này là bạn nên đi đâu đó thật xa. Ít nhất là đi 1 thời gian. Khi nào quên cả 2 người đàn ông thì hãy trở về.
    Còn cái bôi vàng thứ 2: Bây giờ bạn đang rối trí nên nghĩ vậy. Sau này bạn sẽ từ bỏ ý nghĩ đó. Đơn giản là vì vết thương nào cũng tới lúc lành.
  3. Ur4ever

    Ur4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    .
  4. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em đang bị luẩn quẩn trong mớ cảm xúc rối tinh , bị nó quấn trôi đi mất rồi . dừng lại và thoát ra thôi em ạ , làm một việc thật khác , thoát ly hẳn với những rối rắm của cuộc sống mà em đang có . chấm dứt , rũ bỏ hoàn toàn những ảo tưởng mê muội về một điều tốt đẹp hơn được xây dựng trên nền tảng mơ hồ mà em đang có , vứt bỏ tất cả để làm lại đi em ạ
  5. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Có thể có người không bao giờ "phản bội" vợ (hoặc chồng) mình, nhưng không bao giờ có người "phản bội" chỉ 1 lần....
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì thay từ "ko bao giờ " thành "rất hiếm "
    cu kia mà biết sau khi em ý cãi nhau với mình, mang ấy cho thằng khác xơi thì đảm bảo ko bao giờ dám cãi nhau nữa đâu.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý không ổn định, không ai có tội cả,
    đừng soi xét quá nhiều, cuộc sông luôn luôn vậy
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    bác dungwind là Thành viên box Tâm lý học có khác, phát biểu mà như không phát biểu
    vâng, đúng, chúng ta đang ở trong series các box của CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
  9. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    Chưa lấy nhau , chưa có sóng gió trong cuộc sống cùng với nhau mà đã cãi nhau liên tiếp ,cãi nhau là việc của 2 người ko chỉ riêng người nào cả hơn nữa sau khi cãi nhau bạn lại như thế thì ai ủng hộ cho bạn ???,Tốt nhất là đừng lấy nhau làm gì cho nó mệt và khổ cả 2 người ra chuyện gì đã xảy ra 1 lần thì sẽ còn lần thứ 2 (mặc dù ko mấy ai tin và luôn tự nhủ sẽ ko có lần nữa) . Thằng ku kia bảo ko cố ý ư ?? Nghe ko có lý chút nào .Cá nhân tôi là con trai , tôi rất ghét đứa con gái thế này Chủ topic là 1 người thực sự ko có lập trường , kể cả ko lấy anh đang yêu mà lấy người khác , có chắc chắn sau này bạn sẽ ko gặp chuyện buồn và sẽ ko gặp thêm 1 thằng nào như thằng ku kia ko ??? Lúc đó sẽ ra sao ???
    Được catxk sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 06/12/2008
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn huynh khen đệ!!!
    thực ra chuyện đó xay ra rất nhiều trong cuộc sống, đệ không biết có thật với Tviên này không, nhưng chuyện như vậy là có.
    nếu tâm lý của một cá nhân bị rối tung lên từ ngoại cảnh , và tính bảo thủ của cá nhân đó sẽ đưa ra những quyết định như vậy:
    nhẹ thì không liên lạc với người yêu
    nặng thì đi nhậu với bạn bè
    nặng hơn là cặp bồ cho bỏ ghét
    còn chuyện ******** xảy ra là bình thường, nó thuộc bản năng, bất chợt đến trong lúc cô đớn , rất có thể....
    do đó hạy tự tha thứ cho mình, con chồng sắp cưới thì không sao cả , cứ lấy chồng, vì người phụ nữ như bọt biển vậy, luôn bị sóng cuộc đời xô đẩy.

Chia sẻ trang này