1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó đang tuyệt vọng , mình phải làm seo để giúp nó đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nó đang tuyệt vọng , mình phải làm seo để giúp nó đây?

    Thật ra mình gởi topic này nhưng mình không biết trong forum này đã có topic nào tương tự như vậy không, vì mình chưa đọc hết mọi topic trong đây. Nếu trùng nội dung xin mod chuyển bài viết này của mình đến topic đó vậy.

    Mình có một cô bạn thân( gọi là N ), rất thân, học chung với nhau mấy năm ở cấp 2, cấp 3 ( chung trường, khác lớp). Mình biết cuộc sống của N thiếu tình cảm từ nhỏ, đúng hơn là từ khi cha mẹ bạn li dị với nhau. Có lẽ vì thế, N luôn tìm nguồn an ủi, đông viên, và tình cảm từ những người bạn thân của nó.

    N tuy không thuộc dạng đẹp sắc sảo, nhưng nó có cái duyên, nét đáng yêu riêng của nó. Nó không thuộc dạng như tui ( lanh chanh, hơi nhiều chuyện), mà nó rất đầm tính, có thể nói rất "thùy mị". Nhưng đừng lầm, nó cũng có thể nổi cơn "cọp" lên , nếu như mấy boy trong lớp trêu chọc quá đáng, hoặc giỡn xấc. Điều này dễ hiểu thôi, vì nó luôn làm lớp cán sự lớp muh. Mấy boy trong lơp luôn dè chừng nó, bởi nó học thì giỏi cực, hiền lành, có duyên, nhưng cũng mạnh mẽ , đầy cá tính.

    Nó không quan hệ bạn bè nhiều, quảnh qua, quảnh lại cũng chỉ có tui và 2,3 đứa bạn gái nữa thôi. Một điều tui cứ thắc mắc hoài về nó là " NÓ GHÉT CON TRAI CƯC KÌ" . Tui chả hiểu lí do làm seo , hỏi nó, nó chỉ cười. Tui cứ nghĩ, thường ghét boy là những người có thể bị thất tình, bị ai phụ bạc, đằng này , nó có bao giờ yêu ai , bị ai phụ đâu cơ chứ? Rùi còn chọc nó là "lesbian ", bị nó chửi cho một trận, hic..hic..hic...Sao này mới biết nó buồn, ghét boy vì ba của nó bỏ nhà đi theo người tình...( Nghe qua y như phim wá...)

    Thiết nghĩ, người như nó hẳn phải có nhiều vệ tinh quay xung quanh lém, trái hẳn với tui. Thực tế là thế muh. Bọn con trai cứ theo nó như đĩa ấy. Tui nghĩ mấy cái đuôi đó chắc dài lém. Nó không hề chảnh, vẫn đối xử với người ta bình thường, đúng mực và nhã nhặn. Nên đâu có ai ghét nó, dù chả "cua " nó được cả. Người như nó gần như cũng là của hiếm. Nói như một đứa bạn của tui thì nó khá là perfect. Họ đâu có biết là vì nó ghét con trai nên nó quyết không có bồ, có chồng. Chưa hết, nó còn nói buâng quơ là sẽ xuống tóc sau khi học xong. Mỗi lần nó nói như thế, tui cứ chọc là để xem nó ở vậy được bao lâu. Nói thế thôi, chứ tui nghĩ con nhỏ này dám làm thế lắm. Ai chứ , N thì chắc tui phải tin 50-50.

    Lên Đại Học, Nó được học bổng du học Mĩ. Tui cũng được học bổng, nhưng du học ở Việt Nam , hihihi...Với một đứa con gái đầy bản lĩnh như nó thì tui tin nó vẫn sẽ sống và học tập được ở ơi xa xăm đó. Hơn một năm sau tui cũng sang úc du học. Bọn tui thường xuyên liên lạc qua lại bằng email và chat. Tình cảm hai đứa vẫn thắm thiết như xưa, có lẽ vì hai bà đều vẫn chưa có người iu. Tui thì vì người ta không thèm, còn nó thì vì không thèm người ta. Đời unfair là thế.

    Nhưng một hôm, nó báo với tui một tin là nó đã có người ấy. Trời đất, tui nghe xong vừa ngạc nhiên , vừa thấy buồn cười wá. Đúng là "tầm ngầm mà đánh chết voi". Tui lại nhắc về câu nói mà năm xưa tui đã từng chọc nó:'''' Ghét của nào trời cho của đó". Nhưng tui cũng mừng, vì nó đã không còn sống với cái ác cảm về boy nữa. Mà nó cũng lớn rùi, 20-21 rùi, đang xa nhà , gặp được Mr Right giúp đỡ, chia sẽ cuộc sống thì tốt còn gì bằng. Tui mừng cho mối tình đầu của N.

    Đúng là con người khi iu có khác: yêu đời, vui vẻ hẳn lên. Tui nghĩ có lẻ tại trước đây nó chưa gặp được Mr Right, hoặc nó nghĩ chưa đến tuổi để iu. Dù seo thì nó cũng đã gặp được người mà nó yêu, nó quý. Nó luôn kể với tui về người đó như một đứa trẻ líu lo khoe áo mới với bạn. Giọng của nó đầy tự hào và hãnh diện. Ai bình phẩm còn xem lại chứ còn N thì tui nghĩ nó đã nhận xét thì cũng phải trúng đến 70-80%. Mà anh chàng đó cũng xứng với nó thiệt. Toàn là dân học siêu. Người đó không đẹp trai như Leo nhưng đầy vẻ manly, cộng thêm tính tình vui vẻ, hoà đồng, hay giúp đỡ bạn bè( theo lời bổn cô nương N). Dĩ nhiên là cũng khá ideal với girl và xứng với N chứ.

    Mối tình đầu của N là thế đó. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nó không phát hiện ra người mà nó iu, nó tin đã dối gạt nó một thời gian. Anh ta đã có bạn gái ở nhà. Mối tình đầu của nó đang bị sóng gió. Nó hận anh ta, vì đã lừa dối nó, biến nó thành một con puppet trong thời gian qua. Nó hận luôn chính mình vì đã và đang làm kẻ thứ ba. Anh ta đã giải thích rằng anh ta vì quá iu nó, nên không dám nói cho nó biết. Nó muốn chia tay, nó không muốn làm người kia và cả nó đau khổ. Nhưng tui biết nó khó để mà quyết địnhchia tay vì nó cũng quá yêu người con trai này. Nó đã trao niềm tin lẫn sự hãnh diện vào mối tình đầu này, thế nhưng tất cả giờ đây đều tan vỡ hết. Lí trí nó muốn chia tay, nhưng tim nó không cho phép nó làm thế. Giờ nó chẳng biết làm seo cả, tiếp tục con đường yêu không lối thoát , mất niềm tin hay chia tay để rùi đau khổ, nhớ thương. Nó sợ nó làm không được.

    Vẫn biết nó rất mạnh mẽ, nhưng sao tui thấy con người khó mạnh mẽ được với tình yêu wá. Nó vốn rất mạnh mẽ, nhưng giờ đây nó cũng không biết làm sao tìm ra lối thoát cho chính mình. Tui thương nó wá, thấy nó tuyệt vọng như thế thật là đau lòng. Bây giờ xem ra tui mạnh mẽ hơn nó nhiều,cũng đúng thôi, vì tui đâu phải là người trong cuộc.

    Tui muốn giúp đỡ bạn mình nhưng chẳng biết khuyên làm sao cả ( tui đâu có kinh nghiệm ). Mong các bạn - nhất là những người từng có kinh nghiệm với tình trường cho tui vài lời khuyên cho người bạn này được không? Cảm ơn nhiều lém.





     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Đối với mối tình đầu mà nói, khi bị rạn nứt thì người con gái luôn luôn phải chịu nhiều đau khổ, vì họ đã yêu hết mình và đặt quá nhiều hi vọng vào người mình yêu. Điều đó thực sự sẽ làm người đó buồn và rất dễ suy sụp về tinh thần. Theo tôi thấy chỉ có thời gian mới giúp quên được mối tình đầy nước mắt như vậy. Nếu là một người bạn tốt thì nên giúp người đó bằng cách hãy rủ người đó tham gia vào các hoạt động bổ ích khác, hay đi đến những nơi vui vẻ để người dó dần yêu đời trở lại
    Chúc bạn của bạn sớm vượt qua nỗi đau này

    [​IMG]
  3. may_khong_lang_thang

    may_khong_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bao giờ cũng đeo đẳng và đi theo người ta suốt cả cuộc đời. Có đôi lúc bạn ngỡ là đã quên và có đôi lúc bạn chợt nhận ra là mình vẫn nhớ (tất nhiên chỉ là kỷ niệm).
    Trong trường hợp của N mình nghĩ cách giải quyết hay nhất vẫn là chia tay bởi lẽ người ta không thể và không bao giờ được phép lừa dối nhau trong tình cảm, khi bạn đã có người yêu và lại yêu thêm một người khác, điều đó đồng nghĩa với việc lwà dối người kia. Còn mình nghĩ thời gian sẽ giúp cho mọi vết thương lành sẹo kể cả t/y nữa. Đã có rất nhiều người đã vượt qua được MTD để đi tiếp và .. tôi nghĩ bạn của bạn nên tập trung vào những việc khác, tham gia chơi thể thao, hoạt động ừ thiện, gặp gỡ bạn bè thật nhiều, đừng bao giờ ở đâu đó một mình ( sự cô đơn luônlàm cho con người trở nên yếu đuối mà). Còn chuyện bạn của bạn có thể sẽ tiêu cực sẽ không còn tin vào t/y và đàn ông nữa thì thật khó nói. Xã hội luôn đa dạng và phức tạp, luôn có những người như thế này hoặc như thế kia. Nhưng bạn hãy tin rằng người tốt thời nào cũng có, và N sẽ sớm tìm được một nửa của cô ấy. Vì một người như cô ấy đáng ra phải được yêu và sống hạnh phúc.
    Được may_khong_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 22/09/2003
  4. nn9

    nn9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình là con trai, nhưng cũng không vì thế mà muốn thanh minh cho anh chàng kia đâu nhé. Có điều mình cũng đã thấy qua được mấy trường hợp từa tựa như vậy nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm, chia xẻ cùng bạn nhé.
    Theo mình bạn N của bạn không nên đánh giá về nhân cách bạn trai của bạn ấy một cách khắc nghiệt như vậy. Một anh chàng galăng học giỏi như vậy thì chuyện lúc trước khi đi du học có cô bạn gái nào đó ở nhà cũng là chuyện bình thường thôi chớ đâu có phải trường hợp ngoại lệ gì. Đó là chuyện ngày xưa, thuộc về quá khứ rồi. Ăn thua là bây giờ tình cảm giữa chàng và nàng N thế nào kia. Nếu như anh chàng kia quyết tâm chia tay với quá khứ thì bạn N còn có gì phải suy nghĩ nữa chứ. Người ta nên nhìn vào hiện tại và tương lai chứ cứ vương vấn chuyện đã qua mà làm gì.
    Cũng bật mí với bạn con trai không có chịu được chia cách xa vời vợi lâu đâu nhé. Tình cảm của anh chàng kia với cô bạn gái cũ ở nhà cũng không có bền được đâu. Không có phải là vì có mới nới cũ đâu nhé. Ngay cả trong trường hợp không có N tình cảm của anh chàng với cô bạn ở nhà đến lúc nào đó rồi cũng tắt mà thôi. Chưa kể là có khi cô nàng ở nhà cũng có nơi có chốn rồi cũng nên. Mấy cái vụ này nhiều người đã tường thuật và bình luận nhiều trong mấy cái topic bàn về chuyện người yêu đi du học rồi mà.
    Tóm lại mình nghĩ bạn N của bạn nên nói truyện trắng đen với anh chàng kia một lần, xem anh ta định quyết định thế nào. Ngoài ra hai người cứ tách ra một thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của mình. Sau đó quyết định là hợp lý nhất mà :-)
    Bao giờ cho tới "Ngày Về"
  5. may_khong_lang_thang

    may_khong_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề mình nghĩ anh ta đã có thể bỏ bạn gái ở nhà để đi yêu một người con gái khác thì tương lai ai dám chắc N không phải là nạn nhân thứ 2??? Nếu anh ta quả thực yêu N (thời gian cũng khá lâu rùi) thì anh ta cần sớm dứt khoát với quá khứ và có lời giải thích rõ ràng cho đôi bên chứ??? Nếu ai đi du học cũng có quyền bỏ và vì xa nhà nên cần có người để lấp chỗ trống rùi tự biện minh cho mình thì đâu có gì là hay ho nhay? Một người đàn ông bình thường có thể yêu 1 hay nhiều cô gái nhưng nếu tại 1 thời điểm anh ta có 2 người thì chứng tỏ anh ta chẳng thật lòng với ai cả!

Chia sẻ trang này