1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó đó - Thuỷ Vũ - Nó đó

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi AlanSmith, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nó đó - Thuỷ Vũ - Nó đó

    THUỶ VŨ
    Nó sinh ra vào 1 cái đêm mưa gió bão bùng. Ngoài trời gió vẫn thổi từng cơn liên hồi khiến cho vạn vật trở lên đáng sợ. Xa xa, bên túp lều cạnh bờ sông Tô Lịch, có tiếng 1 bà mẹ đang kêu gào thảm thiết vì đau đẻ. Bỗng 1 tia chớp loé lên, 1 tiếng sấm dền vang ở nơi cuối xóm. Trời ngừng mưa , gió ngừng thổi, và bà mẹ ngừng kêu đau. Nó đã ra đời trong sự giúp đỡ của 1 chị y tá mới vào nghề. Vậy là xóm nhỏ lại có thêm 1 công dân trẻ tuổi. Cũng như bao người khác, cha mẹ nó yêu thương nó lắm, và dĩ nhiên cái tên TV của nó cũng mang theo bao ước mơ và hy vọng mà cha mẹ nó giành cho nó.
    Cuộc đời thật bao ngang trái. Chỉ mới có 5 tuổi, nó đã phải đi dọc phố, gom nhặt từng chiếc xi lanh cũ, bán lại cho hội nghiện. Nó nhanh chóng trở thành bạn của những kẻ vật vờ kia ( may mà nó không bị nghiện). Rồi 1 ngày kia, khi nghe tin sét đánh đại ca nó đã xấu số qua đời, nó vui sướng khi biết rằng : chức đại ca sẽ thuộc về nó. Nó gọi những người bạn nối khố năm xưa quay về. 1 trong số đó giờ đã là tay chân thân cận của TV , mà đi đầu là: ALEX, Phan, century, cobehanoi, inzaghihuy, và hàng trăm tên khác....
    Chúng lập thành 1 băng đảng khét tiếng mà tất cả thần dân ttvn phải khiếp sợ. Bằng chứng là , sau khi đọc xong topic này, chúng sẽ đi tìm 1 công dân lương thiện nào đó có tên AlanSmith để thủ tiêu cho bõ tức.

    Lời cuối: *Nếu tác giả câu truyện này có bị băng đảng TV làm gì, mong mọi người hãy cùng lên tiếng để thanh minh hộ.
    *Truyện đã được đăng ký bản quyền với nhà xuất bản AlanSmith, cấm in sao, tẩy xoá . Mọi hành động liên quan đến truyện mà không được sự đồng ý của tác giả đều bị truy tố trước toà án lương tâm.


    I am 6789
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Chú này làm gì mà mở lắm topic thế nhỉ, ko biết thuyvu làm gì chú mà thấy chú có vẻ muốn dính dáng đến nó thế.
    Me oi con muon lay vo
  3. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Topic này nên bị khoá
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thuyvu nhiều tiền án, tiền sự thế. Đem đi đổi lấy gold được không nhỉ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    O*....mình mới vắng mặt có vài buổi mà sao lại đã là tay chân thân cận của thuyvu rồi cơ đấy>>>đúng là tin vịt....lại còn bạn bè nối khố nữa chứ....ặc ặc...anh em thôi,ho*....chú này ở đâu chui vào mà râu ông nọ cắm cằm bà kia thế nhỉ?
    ]
  6. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ở Hô Li Út có cái đường gì lưu danh tên đủ loại xì -ta của thế giới, thuyvu nhà mình chắc trong tương lai gần cũng có vài mét vuông ở đấy, "lổi" bần bật thía này cơ mà
    Mà cái bạn A-nanh Sờ Mít này có vẻ "cay cú" nhỉ?
    Tớ là tớ nghi lắm, hôm trước được học 1 chiêu trong Quảng cáo, có cả cái loại quảng cáo bằng tai tiếng và xì-căng-đan đấy. Khéo chú này là đàn em "ngầm" của băng nhóm thuyvu, gây ầm ĩ thía này nhằm mục đích gây tiếng vang cho băng đảng và chủ soái
    [​IMG]
  7. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thuỷ vũ , chỉ tại "đẹp chai" quá đây mà .
    Đổi lấy gold thôi à , đem bắt cóc tống tiền băng đảng Gun xờ rô có khi còn đổi được kim cương ấy chứ .
    Mỗi chúng ta sinh ra có 1trái tim,nằmsâutrong***gngựcđểnhắcchúngtahãybiếttrântrọng&luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình ...
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hừm, hay là thằng AS lại mê anh TV nhà ta rồi :-/
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó. Chú Gurluver tâm lý quá. Hay chúng ta tác hợp cho hai bạn đó đê. Bù lại sẽ được chuyển nhượng ít gold (khi nào có tính năng chuyển nhượng).
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Zời...đi đâu cũng thấy người ta nhắc đến anh TV, anh có bí quyết zì zậy hử? Hì, thanh ziu anh cái moderm nhá mặc dù vác vìa em bị te tua một trận hihi
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này