1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

no feeling... !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi no_feeling83, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mối tình đầu , chia tay với cái thời trẻ con. Anh đã đến bên em và giúp em thoát khỏi những forum về tình bạn , tình yêu, thoát khỏi 1 chuỗi ngày buồn. Và từ khi bước vào tình yêu của anh , em đã hạnh phúc biết mấy , cũng từ đó em không còn thường lang thang internet , lang thang những forum diễn đàn chỉ để giết thời gian và để tìm cho mình một câu trả lời , đơn giản vì em học được từ anh rất nhiều . Thế nhưng bây giờ chính anh lại mang em trở lại vào diễn đàn này...
    Với anh em mãi luôn là 1 đứa trẻ hay giận hờn . Đôi khi chỉ vì bị nỗi nhớ anh rày vò em cũng muốn chấm rứt tình yêu với anh, em cảm thấy ghen tị với bạn bè khi chúng có người yêu bên cạnh còn anh lại ở quá xa . Em đã bồng bột khi không ít lần làm anh đau lòng và nói những câu làm anh tự ái , có lúc còn làm anh cuống lên bỏ cả công việc để về bên em . Nhưng giờ khi em nhận ra lỗi lầm của mình rồi thì em lại cảm thấy như là quá muộn . Anh đã lao vào công việc để quên em và giờ với anh chỉ còn là công việc .Em đã xin lỗi và mong anh quay lại , nhưng anh nói niềm tin trong anh đã mất. Em phải làm gì để lấy lại niềm tin đó . Anh mong anh tự trưởng thành ,em đã cố gắng nhưng liệu em đã thật sự trưởng thành ???
    Em phải làm gì bây giờ ???Chia tay?Em không nghĩ mình có thể sống thiếu anh .Tiếp tục ?Em sẽ phải làm gì?
  2. Bop_31337

    Bop_31337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    - Tớ cũng đã ở trong tình huống giống như "anh" của bạn, chỉ tiếc rằng bạn gái của tớ đã ko được như bạn bây giờ. Hãy đừng nói chia tay khi vẫn còn chưa muốn, hãy tự thay đổi mình, nhìn nhận khuyết điểm và mong muốn cơ hội được sửa chữa. Để ít nhất ko có thêm người thứ 2 có trái tim lạnh như bop bây giờ và cũng để bop ko phải nghĩ con gái bây giờ ai cũng giống như bạn gái của bop ngày trước ... đừng làm những gì mà mình ko muốn, đừng làm những gì mà người khác ko muốn, hãy làm mọi thứ mà cả 2 cùng muốn ....
  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Về việc này thì theo tớ bạn gặp trực tiếp anh chàng đó nói rõ quan điểm và tình cảm của bạn với anh ta xem thế nào?Nếu anh ta vẫn muốn chấm dứt cuộc tình đó thì bạn nên kiếm niềm vui khác trong cuộc sống vì còn nhiều thứ làm ta vui chứ không nhất thiết phải yêu mới vui.hehhehe
    A` mà tớ lưu ý cậu đừng bao giờ nghĩ là :Em không thể thiếu sống anh ấy nhé vì trên đời này làm gì có chuyện thiếu ai đó mà không sống được đâu?Bi quan quá.
  4. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng vào vai "anh ấy" của bạn rùi. Trong vòng 6 tháng sau khi chia tay mình đã rất mong muốn cô ấy quay lại nhưng sau 6 tháng thì cô ấy đối với mình chỉ là vô nghĩa. Mà một khi tình cảm đã chết thì khó hồi xinh lắm. Tốt nhất là hãy chạy tới bên anh ấy và xin lỗi người ta trước khi mọi chuyện trở nên qua muộn. Bít đâu người ta của bạn vẫn còn tình cảm với bạn, dù chỉ là một chút thôi cũng ko phải là vô vọng đâu. Good luck
  5. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To Bop , thudohanoi và lal :Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã cho em những lời khuyên và đã chia sẻ với em 1 chút gì đó .Em cũng rất muốn đến bên người ấy để nói lời xin lỗi nhưng tiếc là em lại không thể .Liên lạc giữa bọn em chỉ có thể là những dòng tin nhắn. Em biết người ấy vẫn yêu và vẫn giành cho em cơ hội , nhưng em không biết phải làm gì để lấy lại niềm tin đã mất khi bọn em ở quá xa nhau .Và một điều nữa làm em thật sự phân vân đó là tương lai .Nếu như tiếp tục yêu em , không biết rồi tương lai và sự nghiệp người ấy sẽ thế nào vì sẽ phải bỏ dở sự nghiệp ở nơi đó , bắt đầu lại từ đầu .
    Em nên chia tay để người ấy HP hay nên tiếp tục ???
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Here the message to him:
    ===>Anh,hãy cho em thời gian!Anh muốn em trưởng thành mà,đúng không?Vậy đi anh nhé.
    Vấn đề là:anh ấy có còn yêu bạn không?Nếu còn thì chắc chắn anh ấy sẽ quay lại,không thì đàng nào cũng vô ích.
  7. yoyo_over

    yoyo_over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Điều gì có thể đánh mất...chứ niềm tin mà đánh mất thì rất khó...càng tệ hơn khi đó lại chính là người mình yêu thương...Bạn nên tự đặt mình vào địa vị của người ta để cảm nhận cái điều duy nhất bây giờ mình cần làm là gì...Đôi lúc nên nhìn từ ánh mắt của người khác...bạn sẽ dễ cho mình câu trả lời hơn...Tiếp tục hay không ...tuỳ thuộc vào bạn...nếu bạn vẫn còn yêu người ta...và tin vào bản thân mình...Tại sao không thử chứ...Bởi...nếu thử bạn còn có 50% cơ hội, không thử bạn chẳng có gì hết....Chúc bạn may mắn...
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ước gì, anh ở đây giờ này,ước gì cho thời gian trở lại!!!!!!
  9. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là em không tự tin lắm vào bản thân, bởi có lẽ cái tính của em luôn vội vàng . Em cũng đã đề nghị cho em thời gian và em cũng cho người ấy thời gian ............ Và trong lúc này... thật sự là khó khăn...
    Cảm ơn các bác
  10. jojotran2004

    jojotran2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh có đọc bài viết của em. Hãy tự tin lên em ah, tình yêu sẽ đến với những đau khổ khi họ vẫn còn hy vọng. Hãy mở rộng trái tim mình ra, em còn có nhiều cơ hội mà. Hạnh phúc luôn ở bên cạnh ta. Em đã nghe câu này bao giờ chưa: Qua khúc quanh này là ra con Lộ lớn.
    Chúc em vui vẻ và hạnh phúc

Chia sẻ trang này