1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

no feeling... !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi no_feeling83, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn jojotran , cảm ơn mọi người.Không ngờ vào đây em nhận được nhiều sự chia sẻ của mọi người như vậy, tuy là thành viên mới của forum này không quen biết ai cả nhưng em đã nhận được rất nhiều từ mọi người ...
    Em sẽ nhớ , qua khúc quanh này là ra đến con lộ lớn ...
  2. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    to no_feeling: tôi cũng là một người con đàn ông, tôi cũng đã từng yêu và cũng đã tưng mất lòng tinh như người bạn của bạn.
    tôi không thể khuyên bạn phải làm gì, nhưng tôi có thể nói cho bạn biết trong những lúc như thế này thì người con trai muốn người mình thương yêu làm gì.
    Hãy nói cho tôi biết bạn có thể làm gì?
    Nếu trước đây, người đó đã lôi bạn ra khỏi những 4rum, nếu người đó là tôi, tôi sẽ rất buồn nếu khi vắng tôi người đó lại quay lại với những thói quen mà tôi đã cố gắng giúp từ bỏ.
    ...tôi có thể nói nhiều hơn nữa, nhưng mỏi tay quá. xin lỗi nhé. tôi sẽ còn quay lại nữa đấy.
    chúc no_feeling sẽ tìm lại được bản thân mình.
  3. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi mọi chuyện cũng trôi qua . Đã có lúc tưởng rằng không thể đứng lên nổi sau cú sốc này .Không những em đã đứng dậy được mà em còn bước ra khỏi con đường tối tăm đó...
  4. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hihihi hôm nay đọc lại thấy sao mà trẻ con thế , đã có lúc em những tưởng không thể sống thiểu anh nhưng rồi giờ em đang thấy rất vui với cuộc sống hiện tại , cái cuộc sống đã không còn bóng dáng của anh . Chỉ còn lại những kỷ niệm đôi khi vẫn làm em ray rứt ... nhiều đêm không tài nảo ngủ được .
    Đúng là qua khúc quanh này là tới con lộ lớn , em không biết đã ra được con lộ lớn chưa , nhưng thật sự em đã ra khỏi khúc quanh đó . Cam ơn tất cả những người bạn , cảm ơn cuộc sống ...
  5. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vui với cuộc sống mới , với những người bạn mới những tưởng em không bao giờ còn thắc mắc hiện giờ cuộc sống của anh ra sao , anh có khoẻ không ? rồi tại sao lại không liên lạc với em?Hoá ra em vẫn nhớ tới anh nhiều lắm , đôi khi em bị ám ảnh rắng đã có chuyện không hay xảy đến với anh rồi lại đâm lo lắng ... thật vô duyên phải không anh? Anh vẫn ở đó và vẫn khoẻ mạnh mà , duy chỉ có điều với anh ngoài công việc ra thì chẳng còn gì làm anh quan tâm cả nên ... đã chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện .Nên trách anh mau quên hay nên trách chính bản thân em???

Chia sẻ trang này