1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No kiss, no love. Mình đang sai ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girllikerock, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girllikerock

    girllikerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    No kiss, no love. Mình đang sai ?

    Hey everybody!!

    Mình là một new member
    Lên trên này thấy mọi người ?ocrazy? quá, Vậy thì tại sao mình ko đóng góp nhỉ?



    Tui là một girl có suy nghĩ học trước yêu sau, tui đã từng được 3 lần tỏ tình và từ chối cả 3 , ko phải khoe,tui ko muốn dính vào chuyện yêu đương trược khi vào đại học. Suy nghĩ có vẻ cứng nhắc các bạn nhỉ? Tui ko phải là một con mọt sách, cũng ăn,cũng chơi, cũng duỗi tóc nhưng tui biết để cái đầu đúng chỗ. Học mà ko chơi thì đánh mất tuổi trẻ.

    Chơi mà ko học thì đánh mất tương lai.



    Hì, nhưng mọi chuyện chỉ có thể kéo dài cho đến đầu năm 11, hắn vào lớp. Nó là một thằng ngoại lai từ Đà Nẵng mới chuyển vào. Ấn tượng đầu tiên là một phong cách tự tin, khuôn mặt khá handsome, nhưng? mìnhko biết diễn tả chỗ này như thế nào?, để xem, đẹp theo kiểu khác mấy đứa công tử, có vẻ đứng đắn, đáng tin cậy, nhìn là có cảm tình liền hà. Nhưng chừng ấy thì chả là cái quái gì cả.



    Có học chung với nó thì mới biết nó học giỏi, nhất là môn tin, nó mới vào nhưng là VIP trong website của trường rồi. Ngay cả chuyện hoc tâp nữa, tuy tổng kết nó thua phẩy tui, học sinh trung bình nhưng Toán, Lý , Hoá thì ăn đứt tui. Một điều khó chịu vì trước đây tui đâu thua ai mấy môn này. Lúc này mới thấy bản mặt nó ? đáng ghét. Ghét dễ sợ luôn, tối nào ngủ tui cũng rủa nó mấy câu. Cho chít.



    Kể đến đây chắc mọi người tưởng tuợng ra một con mọt sách, chỉ biết căm cúi vào đống sách, và tẻ nhạt. Vậy thì lầm to rồi, nó bị trung bình một phần là do môn Văn một phần là do cái hạnh kiểm của nó .Tính nó hơi kỳ, ít khi nói chuyện với con gái lắm, nó chỉ chơi với mấy member quậy, đầu têu cho mấy trò quậy của lớp. Tính khí nó thẳng thắng lắm, chẳng biết sợ ai, dám cãi cả thầy hiệu trửỏng. Tui được biết một chuyện là một lần đi chơi nó bị xin đểu, ko cho mà còn xé tiền trước mặt bọn chúng để rồi 1 chọi 5, sau trận đó nó bị khâu 5 mũi mà chẳng hé 1 tiếng nào. Gan và ngốc vậy là cùng . Sau zụ này mấy boy trong lớp nể nó lắm .hừ . Mấy thứ đó càng làm cho tui ghét nó hơn, từ hồi nó đến thì vị thứ của lớp cứ tụt hoài, nhưng công nhận là lớp nhộn hơn thật. Nhưng vẫn ghét. Xì. Nó là gì chứ.



    Mọi chyển sẽ chẳng có gì thay đổi nếu thầy hiệu trưởng đến lớp phê phán và nhắc nhở về hạnh kiểm của lớp. Bữa đó nó ngồi dưới nghe mà chẳng nói tiếng nào, hình như thầy hơi nặng lời. Sau hôm đó chẳng nói gì , trò quậy của nó giảm hẳn, mấy đứa quậy cũng học chăm chỉ hơn, ít bỏ giờ ( nó ko bỏ à nghen). Vị thứ của lớp vì vậy mà cũng đi lên, được thầy cô khen quá trời. Lúc này thì mới thấy nó cũng được, cũng biết nghe lời, vậy mà tui tưởng nó bất trị. Cũng có tướng thủ lĩnh. Ngày càng thấy cảm tình hơn với nó. Thấy nó cũng ok, tuy hơi độc đoán, khinh con gái nhưng vậy mới là đàn ông. Học thì cũng giỏi, chẳng biết tại sao trước đây cứ ko ưa nó.



    Nếu vậy thì chỉ là thích thôi, chưa có gì để nói là love cả.

    Như thường lệ, đầu tháng tui ngửa tay xin tiền tiêu vặt. Bố mẹ vẫn cho nhưng kèm thêm mấy câu nữa ?o thanh niên đến nơi rồi mà vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ, chỉ nằm ườn ở nhà mà có tiền thì chẳng biết quý đồng tiền, sao ko như anh giao báo tận nhà, buổi sáng dậy sớm tí, nhưg ít ra cũng giúp gia đình phần nào?. Tui biết đó chỉ là câu nói bâng quơ của bố để khích tôi thôi chứ tui bít bố cưg tui lắm mà. Đúng là thứ 3 nào tui cũng có báo hoa từ sáng sớm, tui nghĩ đó là bưu điện đưa thôi. Chẳng ngờ có cha náo đó đi đưa báo làm ba nói tui tư ái, thằng đáng ghét. Trời ạ! Hoá ra ai, thằng Đà Nẵng, gia đình nó cũng khá giả, đâu đến mức phải đi làm báo. Thằng khùng, tự nhiên ko ngủ mà đi giao báo. Gì chứ 5h là tui dậy ko được. Nó đúng là thằng khác người, chuyện gì cũng vậy. Sau này hỏi mấy gấu trong lớp, nó cũng rủ bọn này đi , nó nói là đàn ông mà ngửa tay xin tiền bố mẹ nhục lắm. Hừm. đến đây thì tui phải nghĩ lại, nó cũng có cái đầu suy nghĩ chứ, đâu phải cái đầu đá như tui nghĩ. Đúng là chuyện này nó tuyệt thật. Tui phục nó .



    Sau chuyện đó thì tui nhìn nó với ánh mắt thiện cảm hơn lúc trước nhiều. Tui cũng được biết là nó ghét nhạc Việt, chỉ nghe nhạc ngoại thôi mà toàn rock. Cái này do mấy đứa kể cho. Lật vở nháp ra thì mới bít nó thần tượng Bon Jovi, chẳng biết thằng cha nào. Tui chỉ biết West hay BSB thui. Một lần đến nhà nó chơi( cùng lớp) mới thấy nó thần tượng dễ sợ thật . Phòng nó thì khỏi nói, bừa bộn & Bon, chẳng bao giờ thấy nó mặc đồ gi ngoài màu đen, Ngay cả con chim cũng nói được ?~ bon dôzi? thì tui cũng pó tay. Ai mà làm vợ nó thì phước ba đời. Bữa đó nghe nó giảng giải về ?otriết lý nhạc ngoai?, đại khái là chê bai nhạc Việt sến, dở và tâng bốc nhạc ngoại hay, ý nghĩa nghe ko biết chán, rồi một mớ rock. Tui mược vài cái đĩa Bon Jovi về nghe, trời, nó còn in cho mấy cái lyric. Về nghe một thời gian thì công nhận những lời nó nói chẳng sai tí nào. Khi mà bạn thích nhạc ngoại thì mới thấy nhạc Việt tầm thường và rẻ tiền. Còn khi thích rock thì pop quá nhàm chán. Bây giờ tui cũng thần tượng Bon Jovi và tập toẹ nghe rock. He rocked me.



    Tui chẳng biết bây giờ minh như thế nào nữa. Tui đã từng hứa là girl nokiss, nolove cho đến hết cấp 3. Nhưng bây giờ có lẽ đang thay đổi . Một lần thấy nó chở một con bé đi ngang qua, cười tươi lắm, Lúc đó tui đờ người chẳng thốt được tiếng nào với con bạn đang đi bên cạnh, gì vậy, mình với nó chẳng có gì cả , chỉ là bạn thường thôi mà. Tự nhủ là vậy, nhưng khi về nhà thì ngồi ? khóc, nghe Bon hát ?oThank you for loving me? thì khóc ngon lành luôn , ko còn từng nấc nghẹn ngào nữa. chẳng biết vì cái gì, mình đã bị mất cái gì ư? thằg Đà Nẵng? nó chưa từng là của mình thì làm sao mất . Chuyện đó làm tui buồn mất mấy ngày , cho đến khi một lần đi ngang qua nhà nó mới biết con bé đó là em nó. Haha. Tui chỉ biết cười, cười vì tính trẻ con của mình, vì bữa khóc ngon lành hôm đó, và cũng có thể cười vì nó chưa là của ai cả, nó có thể là của mình. Bây giơ tui có thể nói ?o I love him?



    Chuyện của mình là như vậy đó, có vẻ buồn cười và trẻ con nhỉ. Giống như phim được dựng sẵn . Tùy các bạn nghĩ thôi. Mình muốn lời khuyên của các bạn, như đã nói mình ko yêu cho đến hết cấp 3, chuyện đó cả lớp biết, nó cũng vậy. Nhưng mình muốn mọi người biết rằng mình đã thay đổi, ko còn cái suy nghĩ cứng nhắc ấy nữa.. Chuyện này chỉ có con bạn thân biết, nó giúp tui nhiều trong việc này. Muốn nhờ con bạn thân tía lia nhưng sợ mấy đứa ? chọc quê. Có một lần đi chơi với lớp bị mấy đứa gán ghép với nó, tui nói thẳng thừng luôn nó chẳng là cái thứ gì cả. Trời, tui cũng ko biết mình đang làm cái gì nữa. Sau chuyện dó mới thấy ghét cái miệng mình. Ước gì ko có buổi tối hôm đó, cả lời hưa ngu ngốc kia. Ko biết có nên nói riêng với ko nữa hay xin lỗi vì lời nói hôm đó. Chẳng biết nó suy nghĩ như thế nào về tui. Nếu thấy nó đi với ai khác thì tui ko tưởng tượng được mình như thế nào nữa.



    Mong lời khuyên của các bạn.



    Thank!! Goodluck!!




    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn't see
    For parting my lips
    When I couldn't breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    He he ,lại có 1 em nai vàng dính vào chuyện tình iu rồi
    Những mẫu con trai có bề ngoài lạnh lùng,phớtđời,lại có cá tính,học gỏi như cậu này thì mấy em gái tuổi mộng mơ như em có đổ cái rầm cũng dễ hiểu thôi.Nếu muốn chiếm được cảm tình của cậu ta thì em cần phải tiếp cận với cậu ta gần hơn nữa.Những thằng cu yêu rock thì rất thích nói chuyện với những cô bé có cùng sở thích với mình với điều kiện cô bé đó phải là người nghe thật sự,chịu khó suy nghĩ,tìm hiểu về loại nhạc mình nghe chứ không phải là những người nghe qua loa,hời hợt,nghe lấy số lượng.Đấy là anh lấy từ bản thân mình mà suy ra thôi.Khả năng từ 1 cô bạn chung sở thích nghe nhạc đến người yêu của cậu ta cũng không phải là nhỏ.
    Cái chuyện lỡ miệng thì theo anh nghĩ cậu ta cũng chẳng để bụng đâu,nếu quả thật cậu ta là người như em nói thì chắc rằng cậu ta không phải là 1 kẻ hẹp hòi,chấp nhặt đàn bà.Với lại con gái miệng nói 1 đằng,bụng nghĩ 1 nẻo mà,những thằng tinh ý sẽ nhận ra ngay.
    Tuy nhiên em cũng đừng vồ vập nó quá,cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên.Con gái cũng nên lạnh lùng 1 chút,hẫy để nó tự tìm hiểu về em hơn là em kể hết cho nó nghe tất tật những thứ về mình.
    Cú gặp gỡ,nói chuyện với cậu ấy bình thường,nên hỏi han cậu ấy nhiều về âm nhạc,thể thao.Thằng cu nào không phải là loại đầu đất,gàn dở,cố chấp thì khi con gái hỏi về những đề tài nó quan tâm ,nhất là sở thích của nó nũa thì chắc rằng nó sẽ hào hứng trả lời thôi!


    All I ask of you is Believe



  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hơ,đọc cái này chỉ thấy buồn cười,thấy ngồ ngộ,ngố ngố lại còn ngờ ngợ!!Trẻ con bây giờ buồn cười nhờ!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một thằng con trai đã từng nghĩ rằng mình sẽ không yêu, lo cho sự nghiệp trước, khi mình có thể tự lập, tự nuôi sống mình thì mới đi tìm một nưa kia. Tôi nhìn thấy những đứa bạn hoc chung cấp 3 yêu chớp nhoáng, xù cô này được một tuần là có thể yêu cô khác rùi, còn tôi thì tự khắc khe với mình đến nỗi không dám nói chuyện với con gái lạ, ra đường không nhìn con gái, không dám ngồi kế con gái, ghét con gái.... Tôi đã giữ mình như vậy đến năm hết năm thứ nhất ĐH. Rùi bị sét đánh vào giữa năm thứ hai, mà lại là một cô bé lớp tám chung lớp anh văn tối mới chết chứ
    Tôi cũng không biết tại sao mình bị "trúng tà" , học gần 6 tháng vẫn bình thường, nhưng có một lần cô dạy nghe nói kêu lại ngồi gần cô bé "học hỏi" vì cô bé nói anh văn rất chuẩn, tôi cũng không biết tại sao lúc đó tui hết sợ con gái (bình thường tránh xa rùi), có lẻ chỉ nghĩ là một cô bé thôi, không có gì nhưng cuối cùng lại có gì. Tôi chỉ nói chuyện vu vơ theo bài tập mà cô bảo nhưng khi hỏi em "What kind of music do you like" thì em hỏi lại tôi là "Nhạc cách mạng nói làm sao anh?", tôi cũng bí nên nói không biết thôi nhưng chắc tui bị "bỏ bùa" lúc đó mặc dù từ đó về sao tôi chưa được nói chuyện với em lần nào nữa.
    Kể từ đó tôi luôn quan tâm đến em có đi học hay không, em nói những gì, thích gì... mà chính bản thân tôi cũng không nhận ra sự thay đổi này. Rồi cũng kết thúc khoá học, tôi mới mua xe máy để đi học, đêm cuối cùng của buổi học tôi cũng không biết sao mình lại theo dõi để biết nhà em nhưng lại bị mất dấu.
    Rùi từ đó tui bắt đầu ra ngẩn vào ngơ luôn nghỉ đến em. Khi thi bằng A xong tôi thi cuối học kỳ năm thứ hai ĐH, vừa thi xong môn tâm lý đại cương ra khỏi cổng trường gặp nhạc phụ chở em vào trường tôi đăng ký thi lại bằng A (em rớt văn phạm mặc dù nghe nói rất cao). tự nhiên tôi đã chạy qua rùi còn quay xe lại đi vào trung tâm ngoại ngữ chỉ để nhìn em, em cũng thấy tôi và cười một cái tim tôi nó văng mất tiêu nhưng tôi vẫn làm mặt lạnh giả bộ coi thông báo chút rồi chuồn về. Lúc đó tôi cũng không biết mình sao lại như vậy và cung chưa biết mình đang dấn bước vào con đường gian nan, tối về chỉ thấy có em cười hoài mà ngủ không có được.
    Tôi biết trường em học nhưng không biết buổi học vậy là bắt đầu cuộc tìm kiếm. Học xong vào buổi trưa tôi uống nước trước cổng trường em, không thấy tôi lại đổi sang buổi chiều và rồi cũng thấy em, lần theo dấu vết tôi biết được cái hẻm của nhà em. Rồi từ đó, buổi chiều nào cũng ngồi uống nước trước cổng trường để nhìn em đi học về, có lúc em cũng thấy tôi và mĩm cười, tôi cũng cười lại và tối về lại mất ngủ. Tôi đã ngồi uống nước như vậy cũng có khi gặp em, tôi làm như chỉ tình cờ, và nói là mình đi học vi tính gần đây. Trong thời gian này tôi bắt đầu nhận ra mình kì kì, tự hỏi tại sao lại làm như vậy và nghi ngờ mình đang muốn yêu, vì thế nên tôi đã cố tránh đi uống nước, tôi không đi được mấy bữa là khó chịu lại phải đi nữa. Khi tết đến em nghỉ học tôi nghỉ uống nước và dự định qua tết sẽ quên em thì lại gặp em nhìn rất dễ thương khi tôi đi tặng quà tết. Vậy là lại mất ngủ, vì cái dáng em cầm bịch nước uống và qua tết lại uống nước tiếp.
    Khi em học hết lớp 8 và nghỉ hè, tôi không gặp được lại nhớ em kinh khủng lúc nào cũng nghĩ đến em, thời gian tôi nghĩ đến em còn nhiều hơn cả thời gian tôi học bài. Có thể nói khi tôi không học hay không làm điều gì là lại nhớ đến em. Tôi cảm thấy em "nguy hiểm" quá nên cố kiềm chế và cố quên nhưng trời không chiều lòng người. Thời gian này tôi lại hay gặp em một cách tình cờ mà tôi lại coi trọng cái tình cờ như là định mệnh sẽ gặp em, khi đưa đứa cháu đi học thêm cũng gặp em, đi mua đồ cũng gặp em nên hết quên được luôn. Khi tôi biết em đã đậu bằng A thì khoá tiếp theo tôi lại đi học chui, tìm xem em có đi học không để vào học chung thì em không đi học (có lẽ vì lên lớp 9 nên không đi) và tôi cũng hết học Anh văn được luôn. Nhà em ở gần công viên, tôi không biết em có đi tập thể dục không vậy là tôi lấy xe đi tập thể dục ở công viên mặc dù rất xa nhà tôi để hy vọng gặp em nhưng cũng không gặp. Lúc này tôi bắt đầu đi làm thêm, để tìm cách quên em và cũng muốn mình vững vàng để khi cần có thể bảo vệ em.
    Em lên lớp 9, học buổi sáng thì tôi cũng chuyển từ uống nước sang ăn cơm dĩa, mà cơm dĩa thì mắc hơn nước còn hầu bao của tôi thì nhỏ nên mới chết chứ, và buổi sáng tôi cũng bận đưa mấy đứa cháu đi học nên một tuần nhìn em cũng được 3, 4 ngày. Khi tôi đi làm, những lúc mệt mỏi, nghĩ về em tôi lại thấy mình phải cố gắng hơn nữa, phải mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng hoàn thành công việc. Rồi cũng có hôm tôi bạo gan đi vào hẻm nhà em, hỏi chỗ em ở để biết địa chỉ và từ đó tôi thường xuyên cố tình đi ngang qua nhà em như là quán tính chỉ để mong nhìn thấy dáng em. Những lúc đi làm về khuya mệt mỏi tôi lại đi ngang qua nhà, dù đã đóng cửa nhưng lại cảm thấy hết mệt nhọc, cũng có khi tôi gặp em nhưng không bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào em vì sợ em nhận ra, chỉ dám nhìn dáng em từ xa, khi ngang qua cửa lại chạy nhanh qua, những lúc gặp em như vậy tôi lại vừa hồi hộp, vừa vui sướng vì gặp em.
    Tôi đã làm như vậy gần hai năm trời, khi biết nhà em thì tôi tặng quà nô en, quà sinh nhật nhưng tôi lại không ghi địa chỉ ghi tên gì cả. Tôi không dám tỏ tình với em vì tôi nghĩ em còn là một cô bé, tôi không muốn em mất đi vẻ trong sáng ngây thơ quá sớm, mà dự định chờ đến năm em 18 tuổi mới cho em biết tôi là ai.
    Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, khi tôi giao cả nữa cuộc đời cho một cô bé mà tôi không biết có cảm tình với tôi hay không. Tôi vừa yêu lại vừa sợ bị thất tình vì mình không đẹp trai, cũng không cao ráo tài hoa gì và cũng sợ chưa đến 18 em lại bị mấy thằng nhóc cuỗm mất.... Tôi cũng từng nghĩ nếu em không yêu tôi thì tôi sẽ là một người anh trai tốt(có lần nghe em nói thích có người anh trai) và tôi sẽ ở vậy đến già .Tôi biết mình chỉ yêu một lần, nên đã cố tránh nhưng lỡ gặp rồi, vì vậy tôi chỉ cần cô bé sau này yêu tôi là được, tôi sẽ không sợ bất cứ trở ngại nào chỉ sợ em không yêu tôi thôi
    Hoàn cảnh tôi như vậy đấy, các bác nghĩ như thế nào, có ai tư vấn gì cho tôi được không, tới bây giờ sao tôi vẫn thấy "nguy hiểm" cho cuộc đời tôi quá.
    Yêu em mãi mãi
  6. boyht

    boyht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải chứ bác viết chuyện tiếu lâm đấy à?
    http://svbremen.de
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0

    Em girllikerock nè (mới học lớp 11, chưa hết cấp 3 thì chắc kém Liz vài tuổi, gọi em nhé ). Đọc em viết chị hiểu em nghĩ gì, vì đơn giản chị đã từng có suy nghĩ giống hệt em, giống hệt luôn, vì thế khi đọc bài viết này của em, chị tưởng là mình đang nhớ lại mình ngày xưa .
    Khuyên em 1 câu nhé, kinh nghiệm từ chị, đừng tự ép buộc mình vào 1 cái gì, em tự trói em với cái suy nghĩ no love đến hết cấp 3, tại sao lại fải thế? Hãy để cho mọi chuyện đến tự nhiên, whatever will be will be . Ko biết em thế nào chứ với chị thì, chị để cho mọi chuyện đến tự nhiên, nhưng chị luôn cố gắng hết sức để đạt được những gì mình muốn, mình có cơ hội thì fải tóm lấy chứ đúng ko
    Chị thì ko nghĩ em love him đâu, noi "i love hime" e rằng hơi bị quá sớm em ạh, 1 cái big crush nghe chừng có vẻ hợp lí hơn hì hì hì, ai chả thế, mình đang đứng top trong lớp tự dưng có 1 gã lạnh lùng vào làm mình bị mất đi cái top, tâm lý chung, cô nàng nào chả bắt đầu để ý đến cái gã đấy . Chị cũng từng thế đấy . Rồi những chuyện nhỏ nhỏ nữa, làm em lại càng để ý đến him hơn đúng ko
    Anyway, hãy giữ tình cảm đẹp đấy đến ngày tốt nghiệp em nhé, nếu him cũng có cảm tình với em thì sau khi tốt nghiệp vào ĐH rồi him sẽ nói, nếu ko thì cứ giữ tình cảm tốt đẹp về nhau thôi, có 1 người bạn tốt còn hơn có 1 anh người yêu đấy . Bạn bè thì có thế chia sẻ và tâm sụ cho nhau còn người yêu thì, hì hì hì, chắc là lúc nào cũng fải cố gắng để tạo dựng cho mình 1 hình ảnh đẹp trong mắt người ấy, mệt lắm đó . Vì thế nên giờ chị dẹp tiệm, học trước, nhưng mà tình cảm là chuyện khó nói, nó đến lúc nào ko hay, vì thế cứ để whatever will be will be, nhưng mình cũng fải active
    To bạn boyht: chuyện này chẳng có gì là tiếu lâm cả, đây là tâm sự của 1 cô gái mà có lẽ nhiều người con gái có cùng tâm sự. Bạn nên tôn trọng người khác.
    Cheers,
    Lizzy
    P/S: girllikerock cần gì thì msg cho chị ở Yahoo ID: lizzytrang nhé, sẵn sàng nghe em nói (tại chị thấy em giống chị quá )


    ____»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«____Lizzy____»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«____

  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    nghe như truyện ngắn đang trên báo ý [:D]
    tình yêu đã đến thì có muốn cưỡng lại cũng hông được đâu...đến nói thật lòng mình với "thằng đã nẵng" ấy đi....good luck
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  9. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    girllikerock, có điều tôi không hiểu cho lắm,bạn bạn đang nghĩ gì vậy? Bạn nghĩ là bạn yêu hay bạn đã yêu,mà bạn có quan tâm đến cảm giác của chàng trai đó không vậy?
    Bạn định làm gì?công bố việc bạn quan tâm đến tình yêu hay là công bố rằng bạn sẽ yêu người đó
    Con trai nếu yêu trắc sẽ nhanh nhẹ lắm dù bạn có tuyên bố thế nào đi nữa nhất là anh chàng của bạn có vẻ ghê gớm đấy chứ hãy đợi đi,học đi,nếu bạn giỏi hơn anh ta thì ................thật là đáng quan tâm

    son
  10. girllikerock

    girllikerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui vì tìm được nhiều người cùng cảnh ngộ. Hình như toàn là bậc đàn anh đàn chị , kinh nghiệm cũng ít nhiều.
    Xin nhắn cho rich_rover84 bạn nói ý như ba mẹ mình, lúc nào cũng học. Xin hỏi bạn đã từng có tình cảm với ai chưa suốt 3 năm trung học. Tui thấy mình học cũng được nhưng nếu nói hơn thằng đó thì tui ko chắc.
    mình cũng chẳng biết thứ tình cảm quái quỷ này là gì, mình đọc bài mấy bạn thấy mỗi người nói một kiểu. Nhưng dù là gì thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Redevil 17 nói đúng tim đen rùi những thằng thích rock thì hay nói chuyện về rock, mình cũng biết nó hay lên mạng chat, nghe mấy thằng bạn nó kể trong list của nó toàn mấy sư phụ của rock. Bạn có vẻ sành về thể loại này, giúp mình được ko, mình mới tiếp cận nó đươcvài tháng gần đây. Có lẽ đây là cách tiếp cận Thằng đó nhanh nhất.
    Nếu có ai muốn làm bạn với mình thì cứ mess : girllikerock
    Hình như ai cũng khuyên tôi nên iu và nói cho nó bít, bây giờ thì tui ko trốn tránh tình cảm đó nữa. Nhưng nói thì dễ , làm sao để cho nó bít, tui với nó chẳng có quan hệ gì că, chẳng qua là ... bạn bè ( ko biết dùng từ này đúng ko nữa) . Trong lớp đâu phải một mình tui thích nó. Hình như nó biết nhưng ko thèm để ý.

    Bây giờ mình ko biết bắt đầu như thế nào. các bạn giúp với, trả lời cụ thể nghen, đừng có nói chung chung, mình chậm hiểu về vấn đề này lắm
    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn't see
    For parting my lips
    When I couldn't breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me

Chia sẻ trang này