1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No kiss, no love. Mình đang sai ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girllikerock, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Một hình mẫu con trai quá lý tưởng còn gì, đẹp trai học giỏi, gan lỳ, biết suy nghĩ. Cái này con gái không đổ mới là chuyện lạ. Nên cái gì nó đến thì cứ đến thôi em ạ. Nhũng kẻ tự vỗ ngực là không bao giờ yêu khi mình chưa học xong chẳng qua là những kẻ khoác lác hay ngộ nhận tình cảm thinh thích là tình yêu, chẳng qua họ chưa gặp được người mình thích nên mới nói vậy thôi. Tình yêu thì không nên tránh làm gì.....
    Nhưng mà đọc chuyện của em này nó giống phim rẻ tiền của Hàn Quốc quá, hị vọng là không ung thư nhé.
    Nhưng phải nói trước với em đã dính vào cái này là chuẩn bị tinh thần khủng hoảng nhé.
    Fick dich!!!!!!!
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Nghe em kể về ku đó ...chị cũng cảm thấy thích ... hic hic .....
    chít thật ... những thằng như thế quả là tuyệt vời ... nó lạnh lùng nhưng đã yêu ai thì yêu chết đi được đấy em ạ chị mà là em, chị chộp ngay ... chẹp .. tiếc ghê chả có ku nào như thế thích mình cả ....
    À mà có lời khuyên cho bé ... tình iu là 1 con choá ... em chạy thì nó đuổi , em đuổi thì nó chạy tốt nhất bé hãy để nó đuổi .... bé ạ ... và đặc biệt chú ý đừng để nó cắn ... coi chừng bị dại bé ạ chết như chơi ý chứ

    Stupid girls ...........always do like I do
  3. girllikerock

    girllikerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hứ, thằng đó có giá đến vậy sao. Vậy mà sao em thấy ko ưa lắm một vài tính của nó, nhất là cái gan lì, có ngày chít vì chuyện này.
    "Nhũng kẻ tự vỗ ngực là không bao giờ yêu khi mình chưa học xong chẳng qua là những kẻ khoác lác hay ngộ nhận tình cảm thinh thích là tình yêu, chẳng qua họ chưa gặp được người mình thích nên mới nói vậy thôi" robbger nói ... ko sai đi đâu được. Bây giờ tui zậy rồi mới thấy câu đó ... ý nghĩa. Em cũng có mấy người bạn như vậy, để em lên cải tạo bọn nó.
    Thằg ''đà nẵng" zậy mà zui nghen, lên đây thấy mấy người khen nó quá trời chắc sướng nổ mũi. Nhưng làm sao để đến gần thằng đó, nghe chị Blue angle nói có vẻ bạo dạn lắm, chỉ em cáh tiếp cận đi. À, nó có ông anh học ở Cannada, nếu muốn tui giới thệu cho.
    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn't see
    For parting my lips
    When I couldn't breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
  4. boywestlife

    boywestlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Ai vậy ta, hehe, ko ngờ là you lại ... mãnh liệt như vậy " nếu thấy nó đi với ai khác thì tui ko biết mình như thế nào nữa " , ko tin được. Ai đã từng nói no kiss, no love. hahhaa
    Giới thiệu luôn, tui là người biết you và cả thằng " đà nẵng" đó, Rất đơn giản, tui học ... lớp nó. Tui biết nó vì tui hay sang bên box rock của trường chơi. Còn tui biết you vì học chung lớp.
    Bữa trước vào quán net thây hí húi type cái gì trên ttvnonline , hoá ra cái này.
    Chậc , một người như you tui tưởng là sắt đá chứ, tuyên bố mạnh mồm lắm mà. Chuyện này tui mà kể cho nó chắc nó chết vì ... sững sờ mất. hahaha. Nhưng yên tâm đi, chọc vậy thôi chứ ai nói gì cho nó, để mọi chuyện tự nhiên vui hơn.
    Có cần thông tin gì về nó ko, tui giúp cho. Chuyện này bí mật nghen, you sẽ chẳng biết tui là ai đâu, biết là bạn thôi.
    Có cần nick yahoo của nó ko
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    vừa xưng em xong đã xưng tui :D bé này hay thật chị bạo dạn thế thui chứ chị cũng chưa tìm cách tiếp cận ku nào cả em ạ .... nên chả bít bày làm sao....
    chị rút KN ra cái ĐN kia thì đã truyền đạt cho em mất tiu roài hí hí .... em cứ để từ từ ........ cái gì của mình sẽ là của mình ...còn của ng ta thì mình cũng sớm muh quên đi cho nhẹ lòng ...bé thấy nó cũng có cảm tình với bé thì bé hẵng iu , ko thì vứt nó vào sọt rác ...
    Thằng anh nó học bên Canada á?chị ứ xèm .... bé ạ ... ..chị giờ mún tự do .... ko thích iu đương nặng nợ ... khi nào gặp đúng đối tượng muh nó cũng love mình thì mới chui vào rọ ....iu chán roài .... giờ ai theo chị thì chỉ có mà khóc suốt ngày vì bị đối xử như én ni mồn ( nói cho nó dễ nghe ấy muh)
    There's something in my mind make me feel sorrow ... but I can't get out of my head ....
  6. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây em ơi.Anh còn hơn cả thằng cu Đà Nẵng nữa ý chớ .Em hãy chộp lấy anh ngay,ko anh lại đi flirt em khác bi giờ


    All I ask of you is Believe



  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc cái topic này thấy hơi buồn cười chút xíu! Anh gì yêu em lớp 9 ơi, công nhận anh này cũng dũng cảm đấy nhỉ, hichic, mình học năm thứ 3 mà theo đuổi 1 em lớp 9. Trước đây mình cũng ko nghĩ tuổi tác có vấn đề nhưng bây giờ thì xem ra cái suy nghĩ ấy cũng phải thay đổi tí tẹo. Mà anh bảo là anh ko sợ cái gì chỉ sợ em ý ko yêu anh à? Theo như anh nói thì em thấy em ý có cái gì với anh ngoài những nụ cười đâu? Mà mấy nụ cười ấy thì chẳng chứng tỏ được gì cả, cười cũng là phép lịch sự đấy. Với cả, hihi, anh hãy đợi đến hết tháng 6, đến khi cô bé ấy thi xong tốt nghiệp với cả vào cấp 3 nhé, chứ cái thời gian này cô bé ấy bận lắm Xong rùi hè lớp 10 tha hồ tấn công, các em bé lúc thi xong thường bắt đầu quan tâm đến các chuyện khác mà...
    Hì Brit cũng theo chủ nghĩa No kiss, No love đây, học hành trên hết ko yêu đương gì hết, nhưng tất nhiên, mình cũng ko phải bookwork mà vẫn chơi bời như thường, chơi nhiều là khác. Chỉ tội thấy bọn con trai thời nay sao mà chán đến thế, chẳng có ai là đặc biệt...
    Thank the wind of destiny for bringing you into my world
  8. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thật khó cho anh để nói ra những gì ở sâu thẳm trong tim
    Nhưng anh cũng muốn được thổ lộ với em đôi lúc
    Khi quanh ta chẳng có bất kỳ ai
    Khi chứng kiến đôi mình chỉ có bóng đèn đường khi mờ khi tỏ
    Khoá cửa lại nhé em, hãy bỏ lại thế giới ở bên ngoài
    Giờ tất cả những gì anh dành tặng cho em
    Là 5 tiếng mà anh hằng ấp ủ:
    Cám ơn em, vì tình yêu em đã dành cho anh
    Vì em là đôi mắt cho anh mỗi khi trên đường đời anh mù quáng
    Vì khi anh ko thể thở, em đã hé mở làn môi anh cho không khí tràn vào
    Cám ơn em, vì tình yêu em đã dành cho anh
    Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có 1 giấc mơ
    Cho đến khi nhận ra em chính là giấc mơ anh mong tìm thấy
    Khi anh ngắm nhìn đôi mắt em yêu
    Dường như cả bầu trời cũng không thẳm xanh đến vậy
    Tin anh nhé em, anh chẳng hề giả dối chút nào
    Nếu anh cố gắng, có khi em sẽ tin rằng
    Em đã từng tin cả những lời dối trá của anh nữa đó
    Em đỡ anh đứng dậy mỗi khi anh vấp ngã
    Em rung hồi chuông thức tỉnh anh khi mọi người như cũng đã bỏ quên
    Nếu như giữa đại dương anh đang chìm dần
    Chính là em sẽ tách đôi biển cả
    Rồi đánh đổi cuộc đời mình, mang sự sống đến cho anh
    Khi anh chẳng thể bay, em cho anh đôi cánh
    Khi anh ko thể thở, em đã hé mở làn môi anh cho ko khí tràn vào
    Cám ơn em, vì tình yêu em đã dành cho anh
  9. girllikerock

    girllikerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đầu tiên gởi đến boywestlife : trời ơi, ai vậy. Hả , nhóc con. Khỏi phải giấu làm gì, nhìn cái chữ westlife là tao biết ngay là mày rồi, còn bày đặt boy nữa. hehe. Nó chẳng là boy gì hết thưa bà con, nó là một girl, con bạn mà tui kể trong bài viết đó. Hèn gì sáng nay cứ cười tủm tỉm, hoá ra.
    Chị Blue ngó zị mà nhát, em ko phải là dân chuyên nghiệp về chuyện tình cảm nhưng em thấy chị nói sao mà ... sách vở quá.
    Nếu sau này mà ế thì nhớ dến girllikerock này, và hy vọng anh của nó còn lẻ loi. Còn britney hình như học lớp 9 hả, nếu lên lớp 10 thì cứ ... yêu thoải mái. Đừng có dại dột tuyên bố nokiss nolove, cái miệng hại cái thân đó.
    chân cảm ơn Babua_thuyloi nha, dịch bài đó cả là một kỳ công. Nếu ko nhầm thì anh cũng là một trùm rock , ít nhiều cũng biết Bon , đúng ko? bài đó anh dịch hay lắm.
    còn cha rockdevil nói gì vậy, yêu ông hả, chuyện cổ tích? Xem ra cũng có năng khiếu tán gái đó. Goodluck
    Mà sao chẳng có ai trả lời dùm câu hỏi tui bôi đỏ phía trên zỵ. Còn khoảng 2 tuần nữa đến sinh nhật tui, ko biết có nên mời nó ko nữa. Mọi người giúp mình với.
    Thank ! Goodluck!!!!
    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn't see
    For parting my lips
    When I couldn't breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
  10. savatage84

    savatage84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với em girllikerock cái:
    Em toàn gọi sai nick của anh,thêm nữa anh hơn em mấy tuổi chứ ko phải 17 như em nghĩ đâu
    Thôi quên thàng ĐN ấy đi,nghe em kể thì gái vây quanh thằng ấy khá nhiều nên cơ hội cho em cũng khá nhỏ đấy!Yêu anh quách cho xong
    Tặng em làm quen nè!

Chia sẻ trang này