1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No kiss, no love. Mình đang sai ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girllikerock, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boywestlife

    boywestlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko vào cái box này vậy mà vẫn sôi đọng dữ. Lần trược bị vạch mặt rồi. hehe

    To chị blue : ý kiến của em hay vậy mà chê hả, mất mấy đêm ... thức trắng mới giúp con quỷ đa tình kia làm cho thằng đó bít tình củm của nó. Mà dạo này nó bị... điên hay sao ấy. Đúng là TY làm cho người ta mù quáng. Đi đâu cũng nhắc đến chữ " nó, thằng nhóc đó" , đến quán chè thấy người ta mở nhạc nó cũng lấp tấp chạy lại mở dĩa, nó nói là phải phổ biến thứ âm thanh hỗn độn đó cho công chúng ( rock đó ạ). Em pó tay. Mà kiến thức về môn đó có hơn gì em đâu cơ chứ.
    Thấy nó vậy ko giúp nó ko được, nhìn tội dã man . Thằng đó mà đi cùng con khác chẳng biết nó ra sao nữa => phải giúp nó ... bằng mọi cách. Nó cũng tiêu chuẩn lắm, chỉ tội hơi lười ( giống em ) chứ còn lại nó đủ cả. Học giỏi, xinh, ... đa tình nữa. Thằng đó mà ko yêu nó thì đúng là tiếc cho nhóc đó.
    Sory, lại mắc bệnh nói nhiều.

    Tiếp tục về chuyện sinh nhầt đi, cái zụ đó ko ổn chỗ nào hả chị, chuyện đưa thiệp ấy. Làm vậy mới để cho nhóc biết đến nó chứ ko thì đợi đến bao giờ.
    à, có ai có ý kiến gì hay cho birthday của nó ko? Nếu có cho bít với, em thực hiện giùm cho.
    good night
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    giúp phải có lý chớ .......... con gái mà biểu lộ trước thì có thể làm thằng ku đấy khoái or choáng ban đầu( có thể thui , chứ đa phần là mấy ku đó tỏ ra kênh kiệu ) , nhưng về sau chưa chắc đã có lợi chị bảo thế thui còn nghe lời hay ko là tuỳ mấy nhóc , hậu quả ra sao chị ko biết đâu đấy
    Cứ gửi Thiệp và làm bạn đi ............ giỏi hay không là biết cách để thằng ku đấy tỉnh tò với mình trước mà mình chẳng phải lộ ra là mình thích nó từ lâu .....
  3. girllikerock

    girllikerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Ai zậy! hết chuyện hay sao mà lên đây nói xấu tao hả con nhỏ kia! Chít mày rùi! Gì mà " nó bị điên" , gì mà " tội dã man" . Hừ , gặp tao thì mày nên trốn đi, lãnh một viên đạn vào đầu như Kurt Cobian đó. hahha
    Còn chuyện sinh nhật tì mày lo chú đáo quá, nhưng ... tao có bảo mày làm vậy đâu, dù sao cũng đã post lên rùi ko ủng hộ ko được.
    Hừ, mấy nagỳ rồi làm thiệp mệt ko để đâu cho hết, Em với nó dạo gần hết ... 1/ 4 thành phố mà chẳng thích cái nào cả ( tại nó cứ chê) . Đành về nhà mua bút giấy về làm . Có làm thì mới biết mệt.
    Còn chuyện để nó "tỉnh: mình trước thì có vẻ ... bất khả thi. Chẳng biết nó nhát gái hay ko ưa bọn này mà ít khi nói chuyện lắm. Em còn sợ sinh nhật nó ko đến nữa ( chắc nó ko tệ vậy đâu) Bi giờ thế bình đẳng rồi, ai nói trước mà ko vậy, no ko phải loại con trai kiêu như chị nghĩ đâu, em ko có gì để chứng minh nhưng em cảm nhận vậy. Còn em thấy chuyện gửi thiệp khác mấy đứa cho nó thấy cũng ổn chứ bộ, mất gần chục ngàn chè khao con quỷ đó. Em cũng làm một cái như vậy rùi, dễ thương dã man, ko biết nó nghĩ sao, Mai mới phát thiệp.
    Vậy cũng chắc đủ rồi nhỉ? chẳng biết thiếu cái gì ko?
    Mà chuyện con gái " tỉnh " trước mây boy có ấn tượng sao về girl đó.? CHo em biết với !
    Thanks! Good luck!!
  4. somdogai

    somdogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  5. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    ke ke không sao đâu em gái ạ,thằng nào thì anh ko biết chứ anh là anh rất thích những bé gái dễ thương,cá tính tán anh trướcEm cứ mạnh dạn mà đong nó em ạ,nó mà sợ chạy mất dépthì em quên nó luôn đi cho nhanh,đàn ông con trai gì mà kém,gái dâng tận miệng mà còn không ham
    Thôi đùa cho vui thế thôi,em cho anh nick thang ku ấy,anh sẽ dậy nó vài chiêu cơ bản về gái.CÓ khi sau mấy tuần ,ẻm chạy chả thoát khỏi tay nó thì vừa
  6. deathman

    deathman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hi bác Tuongtukhach !
    Tui phải công nhận là tình yêu của bác mãnh liệt thật
    theo tui vậy nè: bác cứ làm theo những gì mà con tim bác chỉ dẫn . bác ko nên sợ là bác ko đẹp trai người ta yêu bác đâu phải la yêu cái mã bề ngoài của bác ko đâu ma quan trọnng là tấm lòng của bác ,quan trọng là bác có thể là chổ dựa của người yêu hay ko mà thôi . nếu bác sợ mấy thằng nhóc cưỡm mất người yêu của bác thì từ bây giwò bác nên tiếp xúc với cô bé đó , làm bạn trước đã (vì tình yêu nào cũng bắt đầu từ tình bạn trước mà ) .Từ tình bạn đó bác mới tìm hiểu thử xem cô bé đó có hợp với bác ko nữa .
    Qua câu chuyện của bác kể tui thấy tình cảm của bác đối với cô bé đó thật lòng & có thể làm mọi chuyện vì cô bé đó ===> tình yêu thật lòng .vì vậy ,bác cứ yên tâm là cũng sẽ nhận được tình cảm chân thật của cô bé đó thui . Bác cứ mạnh dạn lên nha
    tui chúc bác sẽ toại nguyện với những gì mà bá mong muốn . khi nào có tin vui nhớ đãi anh em 1 bữa nha
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    to girllikerock: đọc những dòng em viết anh thấy em khá là crazy trong tình yêu đó, nếu em iu người đó thực lòng thì hãy cố lên nhé! cũng chẳng biết phải khuyên gì em nhưng Goodluck
  8. girllikerock

    girllikerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hehe. nghe anh devil nói vậy thì ok. Dù sao anh cũng là boy chắc suy nghĩ ko khác nhau mấy. Hồi sáng đưa rồi.ok . Nó nhận lời rồi. Còn chuyện cho anh cái nick của nó thì ...khó quá. Nếu anh cho nó cái link vào box này thì chít em hà, quan trọng hơn là ... emko bít. Nhắn luôn Boywetlife , đừng có mà dại dột cho cái nick của nó, tui đập đó
    Chuyện thiệp zị là xong rùi, còn đợi đến thứ 5 là tổ chức thôi. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp.
    Mà có ai biết trong hôm đó em phải làm ko?

  9. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0

    Anh thử quân sư cho bé vài cách xem sao,có thành công hay không còn phụ thuộc vào :
    -Thiên thời(thời tiết hôm đó í mà hehe:D).Nếu hôm đó mưa gió sụt sùi,trời sầu đất thảm thì cũng khá là "tâm trạng" nhỉ?^_^.Nếu thuận buồm xuôi gió,trời cao trong vắt,má hồng xinh tưoi thì còn gì bằng.
    -Địa lợi:nếu em tổ chức SN tại gia đình thì đó là sân nhà của em rồi còn gì,em hãy tự tay nấu ăn(nếu nấu ăn không ngon thì nhờ mẫu hậu nấu cho xong chuyện:-)).Thằng ku đến dự SN đưọc ăn ngon sẽ có ấn tượng tốt về em(ông bà ta có câu :con đưòng dẫn đến tình yêu của giai là đi qua cái dạ dày mà).Thế nhá,xong ăn thì đến chơi bời nhảy múa,hát hò mở sới:D.nếu em có khả năng chơi đàn thì hãy đàn vài bài rồi đề nghị nó hát còn em đệm đàn,chọn bài nào du dưong mùi mẫn mà téng.Nếu nó từ chối vì giọng hát ẹ quá hay vì lý do nào đấy có chúa mới biết thì thử đề nghị nó chơi guitar ,oánh piano,hay gõ xong nồi gì cũng được tuốt ,có thể thi kể chuyện cưòi,thi nói phét,hay thi ăn,thi uống ...miễn vui là được.
    - Nhân hoà:(khuôn mặt tưoi xinh hoà nhã vui vẻ í mà).Em phải luôn tưoi cưòi,có thể thỉnh thoảng liếc nó cưòi duyên 1 phát,giai tinh lắm,em nào hay liếc mất đong đưa là nó biết ngay,nếu là anh trong TH đó anh cũng sẽ cưòi với bé 1 nhát ngay ^_^.hãy phát tín hiệu cho nó rằng nó là mục tiêu của em,phen này không chạy thoát khỏi tay bà^_^.
    Thế đã nhé,cứ làm buổi SN thật vui vẻ,ấn tưọng đi đã,chuyện tình yêu thì muôn thuở,hẹn hồi sau hạ hồi phân giải!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi slump không quay lại chỗ này. Vẫn thấy mọi thứ như hồi xưa, hay quá.
    Nhận định cá nhân của slump, sau khi đã tính toán dựa trên những gì girllikerock đã đưa ra:
    Thất bại: 30%
    Thành công: 70%, trong đó:
    30% sẽ dẫn đến một câu chuyện buồn chán, cãi vã
    20% sẽ dẫn đến một câu chuyện buồn chán, cãi vã và kết quả là em học hành sa sút (không khéo lại trượt đại học)
    10% sẽ là một câu chuyện đẹp, hai đứa hợp nhau và bỏ nhau sau khoảng 3-4 năm nữa
    5% là bỏ nhau sau 4-10 tuần
    5% còn lại, là chung sống hạnh phúc suốt đời
    Anh tính toán nghiêm túc dựa trên khoa học đấy. Phương pháp thì xin phép công bố sau.

Chia sẻ trang này