1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No kiss, no love. Mình đang sai ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girllikerock, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcThan

    AcThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    í í em gì ấy ơi ,đừng ngốc thế chứ .Con trai có cá tính như ku kia thì em tán nó chẳng hoá ra làm nó chán em à .Người con trai có cá tính thì thích theo đuổi và chinh phục hơn em ạ ,nếu tính về tình yêu học trò thì không có gì hiệu quả bằng việc ghép đôi em ạ .Nếu em làm sao cho các bạn của em cứ ghép đôi hắn với em thì 1 lúc nào đó hắn sẽ chú ý tới em ,hắn nghĩ ừ lâu rồi mình ko để ý trong lớp mình có 1 cô bé dễ thương thế .Ghép đôi hắn với em sẽ làm hắn cảm thấy oai oai ,mình thế là có bạn gái rồi .Mưa dầm thấm lâu dần dần hắn cũng cảm thấy em là bạn gái hắn thật .Tất nhiên là em cũng nên quan tâm đến hắn nhưng đừng có cử chỉ gì thái quá chỉ nên dựa trên cơ sở tình bạn thôi .Không nghe anh thì em thất bại chắc đó ,mai mốt thành công thì nhớ tới anh 1 tý nhé .
  2. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chà, em này có vẻ mãnh liệt há, nói chung thằng con trai có cá tính như thằng ĐN của em sẽ thích những đứa con gái "mãnh liệt" như em đấy. Có lẽ em phải làm thế nào chơi thân với nó hơn một tí, để nó có thể hiểu được em, và cũng tạo cho nó cơ hội để nó tự tiến tới chứ. Anh nghĩ em cứ "đánh" vào cái sở thích của nó mà làm thân, có khi thay đổi cách xưng hô cho có vẻ "góc cạnh" một tí, chẳng hạn ông tôi hay thậm chí mày tao cũng không sao, như thế dễ cảm thấy thân thiết hơn, rồi dần dần sẽ cảm thấy gắn bó nếu thực sự hợp nhau, và nếu nó là thằng đúng như em nói thì chỉ việc ngồi chờ hoặc tung tín hiệu thuận lợi để rồi nghe nó nói "tôi thích bà" . Chúc em luôn iu hết mình nhé.

Chia sẻ trang này