1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nở một nụ cười...đem nỗi buồn đi giấu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafekhongtan, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhhon_huylai

    linhhon_huylai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cười à , ừ có lẽ mình cũng phải cố gắng để cười thật vui , những nỗi buốn , những sự thất vọng này mình hi vọng sẽ được cất giấu ở đây , có ai mà không có nỗi buồn , rồi cũng sẽ qua đi thôi , lúc này mình đã thấy mình cười được rồi , thôi ta ơi hãy đứng lên và ngẩng cao đầu và làm lại từ đầu nào , mất hết tất cả vẫn chưa nói lên điều gì với ta .
  2. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! Con người có biết bao nhiêu nụ cười, nụ cười chứa nước mắt, nụ cười chứa niềm vui, nụ cười chứa sự giả dối....kiểu nào cũng cần thiết. Nếu hỏi: "Tại sao cười lại cần thiết?" câu trả lời sẽ là gì?... Có lẽ là " vì nụ cười làm cho người đối diện thoải mái..." Mỗi lần ta vấp ngã, mỗi lần ta đau đớn, nở được nụ cười ta sẽ thấy mình trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn...lúc đó ta cười vì chính ta.
    Có người nói "nụ cười dành cho người còn tiếng cười dành cho ta"...vậy khi muốn cười cho chính mình hãy cười thật to...bạn nhé!
  3. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cười ư?? Dễ quá!!!!
    Nhưng giọt nước mắt nuốt ngược bao giờ chẳng là giọt nước mắt mặn nhất,nỗi buồn nào càng giấu kín mà chẳng làm ta thêm cay đắng.
    Thôi thì cứ cố phải sống!!!!!!!!
    Nở một nụ cười....đem nỗi buồn đi giấu
  4. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn vẫn luôn là nỗi buồn, dù ta có cười thế nào vẫn không thể giấu được, nhưng vẫn phải cố gắng mà cười mà nén lại nỗi đâu trong lòng mình khi không thể cho ai và để ai biết là ta đang buồn chỉ mỗi cách cười lên thui.
  5. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cố gượng cười ,giấu được ng , chẳng giấu nổi lòng mình...Em k khóc...chỉ là nước mắt tự chảy ...thế thôi...
  6. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng thig không thể giấu được chính bản thân mình. Còn đâu ta vẫn phải cố gắng mà sống thui.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đem giấu nỗi buồn đi đâu được nhỉ, thôi thì cứ vứt tạm vào một xó xỉnh nào đó và nở một nụ cười thật tươi . Ghét cái nỗi buồn này
  8. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay gặp lại những khuôn mặt ấy, một cảm giác khó chịu quen thuộc. Bài học giao tế tưởng như đã thuộc vậy mà thực hành lại chẳng dễ chút nào. Cố gắng lắm để nặn ra cái gọi là nụ cười để cười với chúng nó, nhưng chắc la méo mó lắm nên thấy cũng chẳng khác gì mọi khi. Thôi đành trở lại cái mặt lạnh te khó gần, thấy dễ chịu hơn nhiều.
  9. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác thất vọng...làm sao để throw away???
  10. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ko biết bao nhiêu lần nó cố cười đễ dấu đi những giọt nước mắt nó chảy ra,cũng có đôi lúc nó đang khóc đấy ,nhưng bất chợt có người đứng gần nó và cất tiếng hỏi "tại sao bạn khóc" nó lại lao vội dòng nước mắt và trả lời bằng 1 nụ cười_ ko,tại mắt mình bị đao,rồi những giọt nước mắt còn đọng lại nó lại dcj chảy ngược vào tim nó,và mõi ngày nó cứ lại vui cười nhưng có ai biết nó đang muốn được một bờ vai đễ nó khóc đễ nó có thể nhẹ bớt đi cái nụ cười mõi ngày trên khuôn mặt nó...

Chia sẻ trang này