1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nở một nụ cười...đem nỗi buồn đi giấu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafekhongtan, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    muốn cười lắm nhưng sao chiều nay khó có thể cười thế.........
  2. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Phương Nam chắc là đầy nắng và gió?!!!Nắng và gió có làm cho con người vui hơn không nhỉ? Hà Nội những ngày cuối năm u ám mây, không nóng cũng chẳng lạnh, khiến cho lòng người cũng trở nên u ám không rõ đang buồn or vui. Khó chịu làm sao!!!
    Kết thúc rồi những ngày nhàn rỗi quá mức. Hai mươi ngày để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp ư??? Có quá hoang đường không nhỉ. Và liệu mình có thể hoàn thành ko?
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    không fải là "liệu mình có thể hoàn thành nó không?" mà fải hỏi là "mình sẽ làm như thế nào để hoàn thành nó tốt nhất có thể nhỉ?" -> như vậy có lẽ là tốt hơn rất nhiều đấy!!!!
    common........ nào kô hi của ta ơi!!!!!!!!!
  4. colanggieng83

    colanggieng83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  5. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối xem một đoạn film Hàn xúc động quá rồi thấy mình cũng đang khóc ngon lành như nhân vật trong film. Rồi nó thấy ngạc nhiên với chính mình, vì nó chẳng khi nào khóc khi xem film cả. Vậy ra khóc cũng dễ dàng thế sao???
    Hôm nay là một ngày thật buồn, nó mong cho ngày qua đi thật nhanh. Đôi lúc nó cũng muốn học tập cách suy nghĩ của Scarlet:" ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn"
    Nó vừa đọc "chắc là vì anh yêu em" của một ông QN nào đó. Bản thân nó không bình luận gì cả. Tất lẽ dĩ ngẫu, rất rất nhiều người thông cảm, chia sẻ....với "khổ chủ" of topic. Nhưng cái làm nó cảm thấy băn khoăn nhiều nhất lại là cô gái kia. Cô biết làm gì, đối diện ra sao với một "tình yêu lớn" (cứ tạm gọi như vậy đi) như vậy??? Nó chắc rằng cô gái đó cũng chẳng cảm thấy sung sướng, hạnh phúc gì với cái cô ấy không thể nhận cũng không thể cho đi như vậy. Cũng có thể anh QN ấy chẳng khi nào biết được rằng cô gái đã làm anh yêu và khổ vì yêu ấy cũng từng đau khổ, day dứt không kém gì anh, nhưng vì một điều hoàn toàn ngược lại, tại sao cô ấy lại không thể yêu anh(?) Có thể lắm chứ!!! Rồi cũng có thể cô đã từng băn khoăn liệu anh có phải tình yêu đích thực của cô không? Liệu có khi nào cô cũng yêu anh nhưng vì tình yêu của anh quá lớn nên cô đã không thể nhận ra tình yêu của chính mình(???) Có thể là cô gái không biết. Có thể một lúc nào đó cô gái hoài nghi chính mình, hoài nghi luôn cả tình cảm của anh, liệu có phải anh yêu cô(?). Có thể cô gái không hiểu anh, mặc dù cô đã rất cố sức, và có lẽ mãi cô cũng không sao hiểu được, rằng tại sao anh lại yêu cô nhiều đến vậy(?)( và có lẽ chính anh cũng không thể hiếu được tại sao)
    Dù anh có bày tỏ or không, thì hơn ai hết, cô vẫn là người hiểu rõ vì những tình cảm đó luôn hướng về phía cô mà( vốn dĩ con gái đã rất nhạy cảm rùi)... Nói chung có thể cô biết anh yêu cô, cô biết anh nhớ cô, cô biết anh đau khổ, ....cô biết hết. Nhưng mà rất có thể anh không biết, cô day dứt thế nào khi biết anh yêu cô, cô bồn chồn nếu như cô biết anh nhớ cô da diết thế nào, cô đã trăn trở bởi cô cảm nhận được sự đau khổ của anh....cô có thể hiểu anh, đồng cảm với anh...thế nhưng cô không thể yêu anh. Cô không yêu anh!!!! Như thế có được gọi là "chéo ngoe" không, anh QN???
    ,
  6. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới thò mặt ra đường, thấy mọi thứ dường như mới lạ. Từ nhà tới trường có gần 10km thôi mà cảm giác như mình đang được đi du lịch vậy. Người, xe tấp nập thân thương quá!Thấy mình cũng tếu thật (!)
    Ngoài kia trời đang mưa. Ôi sao mà mình ghét cái thời tiết vừa rét lại vừa mưa quá!!! Nó làm mình cảm thấy lạnh lẽo một cách khủng khiếp.
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn đầy những lo âu, những bộn bề...nào là tất bật lo toan, nào là cơm, áo, gạo, tiền...nhưng cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống mà...vẫn phải cố gắng, vẫn phải bươn trải...vẫn thấy rằng mình còn hạnh phúc hơn bao người, vì thế hãy biết bằng lòng với hiện tại....vậy là đủ rồi....
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
  9. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật nhiều cảm xúc. Những cảm xúc ấy đan vào nhau quện soắn lại,thành một thứ dây thừng chắc chắn thiết lấy cổ,người mình, chặt đến nỗi mình ngạt thở. Khi sợi dây ấy buông lỏng mình ra thì nó lại trở thành một cái roi mây quất vào mình đau đớn. Trong cơn đau đầu óc mình như tỉnh táo ra. Hóa ra bao lâu nay nó vẫn cứ u mê như thế. Ngu ngốc! Ngu ngốc!
    Đôi khi nhận ra được một điều gì đó, dù là nhỏ bé, cũng thấy mình lớn lên. Thấy mình lớn lên rồi thấy mình đã thật ngốc. Cảm giác chơi vơi!
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    thế rốt cuộc thì chuyện đó là chuyện gì nhỉ? thực là là aq đang đóan và cảm giác là đoán đúng nhưng lại không dám nói ra mình đã đoán ra điều gì rồi!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này