1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No name

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraHoaNu, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Từ tối qua đến hôm nay thôi lại nhiều chuyện xảy ra như vậy . Cùng mẹ lang thang đi tìm thằng em đến nửa đêm mà không thấy . Trời lạnh và mưa như vậy không biết nó có nơi để mà ngủ không ? hay lại lang thang vật vờ thì chỉ khổ cho mẹ thôi . Mẹ buồn nhiều chuyện lắm rồi, nay lại thêm chuyện này nữa lại càng lo cho nó hơn . Tuổi mới lớn thường hay nông nổi, không biết nó có làm chuyện gì dại dội thì lại mất cả tương lai .
    Thực sự không hiểu được có một ông bố nào như thế không ? Nó cũng là con mà, muốn dạy nó thì đâu thiếu gì cách, tại sao lại dạy nó bằng cách đấy, làm gì mà đánh nó như là đánh kẻ thù vậy như vậy, lại còn thốt ra những lời lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế.
    Nó cũng là con dứt ruột đẻ ra chứ có phải nhặt ở đâu về để có một thằng con trai nối dõi, một thằng cháu đích tôn đâu .
    Không dạy được nó bằng lời lẽ bởi vì làm bố mà không gương mẫu, lại làm những chuyện khó coi như vậy thì dĩ nhiên nó coi thường rồi .
    Tại sao một người luôn tự vỗ ngực có học ,hiểu biết nhiều, cũng đi Tây học hành mà tại sao lại có thể cử xử như vậy chứ .
    Làm một trụ cột trong gia đình mà lại có thể suy nghĩ, hành xử bằng những cách như vậy sao ?
    Nhiều khi nó thấy tội nghiệp mà không làm gì được với con người bảo thủ, gia trưởng ấy .
    Nó nói chuyện, nó tranh luận thẳng thắn thì lại cho là nó hỗn láo, nó mất dạy và nó đã từng bị bạt tay vì những lần như vậy .
    Cách tốt nhất là im lặng , lặng lẳng kiếm tiền chuẩn bị một cuộc sống tự lập cho nó sau khi ra trường vậy .
    Nó sẽ phải là kẻ mạnh .
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Yu-chan & Ri-kun .
    Không biết có ai như bọn nó không nhỉ ??? toàn nghĩ ra những chuyện chẳng giống ai, ai bảo nó và em giống nhau như vậy . Phải chăng vì em cũng có hoàn cảnh giống nó, suy nghĩ như nó cùng sở thích lang thang ngắm cảnh . Chiều nay bọn nó lại làm backpackers nhưng ko có ba lô như những người mang tên gọi đó .
    Hà Nội thật nhỏ đối với những bước chân rong chơi của bọn nó nhưng cũng lại thật lớn cho những bước chân vô định không có đích đến .
    Không biết vì sao nó lại ngại ngần không kể cho em nghe những chuyện về anh như trước đây nó đã kể về chú em. Nó lảng tránh khi nghe em nhắc đến tên anh mặc dù nó rất muốn biết lí do vì sao em lại biết anh, để rồi cuối cùng nó vẫn hỏi em, hình như em đang thử nó.
    Em có biết rằng nó đã phải dằn lòng lắm mới không kể cho em nghe không ?
    Không phải nó muốn giấu em nhưng nó sợ nó lại là ngộ nhận, nó sợ nó làm em buồn .
    Không phải em không đủ để nó tin cậy mà nó không muốn em lại mang gương mặt trầm ngâm đâu vì mỗi lần em im lặng làm nó cảm thấy bất an lắm .
    Chiều nay nó đã gặp lại chú em, cũng vẫn cách nói chuyện ấy, vẫn hay khóc hay cười ấy nhưng sao bây giờ nó thấy lạnh nhạt làm sao, khiến nó không hứng thú để nói nữa .
    Không biết nó có phải là người lạnh lùng không nhỉ khi những gì không còn khiến nó hứng thú, không còn có giá trị nó sẽ vứt bỏ thẳng tay .
    Làm việc theo cảm hứng thật là nguy hiểm cho những người xung quanh nó nhưng biết làm sao được khi tính nó như vậy rồi .
    Em có biết khi đọc Tonic & Chocolate, nó lại nhớ đến buổi chiều được nghe em kể về chuyện này. Nó nhớ cái quán ca fê ấy, nó nhớ đến anh, nó vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó, nó không biết tại sao nó không dám nhìn thẳng vào anh - vốn là thói quen của nó khi nói chuyện với người khác , nó đã quay sang giả vờ chăm chú nói chuyện với em để giấu đi sự bối rối của nó .
    Hà Nội bỗng nhiên xuất hiện 2 quán cũng mang tên đó làm nó mỗi khi đi ngang lại nhớ về quán cà fê có cây sứ và một không gian lộng gió, nơi anh vẫn thường đến đó .
    Em có biết khi em kể về việc làm vừa điên, vừa ngông của cô gái ấy, nó cũng mong mình có thể làm cái việc đó chỉ để nhìn thấy anh không ?
    Mỗi lần nhận được thông báo có mail, nó vừa hi vọng lại vừa thất vọng . Nó luôn tự nhủ đó không phải là mail của anh đâu để nó không thất vọng, nhưng khi không có mail của anh thì nó lại buồn.
    Cũng như mỗi khi thấy nick anh sáng, nó lại ko invi như mọi khi nhưng lại ko gọi anh như mỗi lần anh onl trước đây .
    Giữa anh với nó có một khoảng cách vô hình, do anh hay do nó đây ?
    Nó vừa muốn tránh anh thật xa nhưng lại muốn anh quan tâm đến nó . Nó đã từng del nick của anh để khỏi cần nhìn thấy anh nữa nhưng mới được 2 ngày lại lật đật đi add lại để biết khi nào anh onl, dù chỉ nhìn thôi cũng được .
    Nó lại là một con bé vẩn vơ rồi .
  3. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Con bé cười rạng rỡ trong bức hình đó đã là người của quá khứ rồi, chỉ với thời gian 4 tháng thôi vậy mà có những thay đổi lớn ảnh hưởng đến nó như vậy, chỉ còn lại một hướng dương héo rũ dù mặt trời vẫn chiếu sáng ngoài kia .
    Chuyện gia đình, chuyện của diễn đàn và cả chuyện của chính nó nữa . Tất cả làm nó cảm thấy ngạt thở, nó cứ đi mãi, đi mãi mà không tìm được nơi cho riêng mình .
    Nó từng thấy được nơi trú ẩn của mình rồi nhưng còn phải chờ bàn tay của nó xây dựng lên .
    Đó sẽ là một căn phòng trắng tinh khôi có thể nhìn thấy không gian của nắng, của gió, của hoàng hôn mỗi khi chiều về .
    Mỗi khi nó về nhà, nó sẽ được đón chào bằng tiếng nhạc nó yêu thích , từ tiếng leng keng nhẹ nhàng từ những chiếc phong linh yêu quý .
    Trắng lắm nhưng sẽ không lãnh đạm đâu vì còn những sắc đỏ khác tô điểm lên một không khí ấm nóng vừa đủ dung hoà cái sắc lạnh của những màu trắng đó .
    Nó lại mơ mộng rồi, không biết có viễn vông như những gì nó được nghe sáng nay không nhỉ ?
    Dù không muốn tin nhưng nó lại đặt rất nhiều hi vọng mong điều đó trở thành sự thật . Thật sự, thật sự mong đợi điều đó xảy ra . Mong anh sẽ là con người của tương lai ấy .
    Nhưng điều người ta nói là thật sao ??? Nó rất rất yêu anh !!! có phải đây là điều khiến nó muốn lẩn tránh anh nhưng nó lại không làm được, nó đã cố gạt bỏ những tình cảm ấy về anh nhưng nó lại không thể giấu được nó với bạn bè mình, nó mong có người lắng nghe nó nhưng lại sợ người ta nói nó đi vào vết xe lần trước .
    Khoảng cách - vẫn là điều đó . Họ bảo không sao , trước đây anh cũng nói không có gì .
    Ừh có thể và chỉ là có thể thôi .
    Nó sẽ vẫn hoài nghi cho đến khi nó chứng minh được điều anh nói .
    Nhưng nó đã cười lại được rồi, nó phải cho anh thấy ko cần anh nó vẫn có thể cười tươi tắn như nó vốn có, ko cần dựa vào anh nó cũng có thể đứng lên được .
    Và biết đâu nó sẽ cho anh biết được tấm lòng nhiệt thành của mình, biết đâu nó sẽ làm anh phải quan tâm đến nó .
    Nó là kẻ mạnh .
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Ko cố tình nhưng nó cũng đang lừa dối người khác, nó thấy áy náy vô cùng nhưng lại không biết làm sao cho người kia biết được người là anh ta đang nói lại chính là người anh ta đang nói chuyện . Không biết anh ta thật lòng hay chỉ vờ như không biết nhưng thấy cách anh ta biểu lộ như vậy thật sự nó không biết làm sao cho phải .
    Phải chăng sự việc kia đã làm nó trở nên đa nghi quá không ??? Nhưng khi nói về một người khác với tư cách là người ngoài cuộc bao giờ cũng tự nhiên và thoái mái hơn .
    Hixhix mà nó đã gợi ý cho đến thế rồi mà còn không nhận ra thì thật sự là quá ngốc đi, vậy mà suốt ngày còn đòi chê nó ngố . Chưa biết ai ngố hơn ai đâu nhá .
    Dù sao nó cũng cảm thấy tội lỗi quá, phải chăng nó đừng nói đó là bạn nó để bi h tự trói mình vào lưới thế này .
    Giá như gặp được anh nhỉ ? chỉ đơn giản là thấy nick anh sáng thôi cũng đủ làm nó yên lòng rồi .
    Nó cũng ko hiểu sao nó lại chọn anh nữa trong khi nó từ chối những người ở gần nó . Xa xôi như vậy, những điều cơ bản nhất để tạo dựng niềm tin vào tình cảm đó cũng ko có vậy mà nó vẫn lao vào . Có phải những gì càng khó khăn, càng khó nắm giữ thì người ta càng quyết tâm phải có được hay không ? Nhiều lúc nó cũng đem lí do đó để tra vấn lại bản thân mình rồi nó sợ phải thừa nhận điều ấy , để lại băn khoăn, dằn vặt .
    Để đến bây giờ nhận ra điều đó thì lại ko kìm được phải nói ra . Anh có biết được điều đó không nhỉ ? hay biết rồi nhưng lại làm ngơ như nó vẫn đang cố cư xử với anh như một người bạn .
    You''ve got mail ! điều mong chờ của nó mỗi khi mở YM ra, chỉ cần như vậy thôi cũng thấy vui rồi .
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nhìn vào cái list YM mà ấy mà buồn , chỉ vẻn vẹn có 3 nick offline, mà có onl thì nó cũng đâu có biết được , nó đâu có thường xuyên onl mà biết được .
    Đọc lại những dòng nó viết trong sổ tay mà buồn, chuyện nó lo cuối cùng cũng vẫn xảy ra . Nhưng cũng tại nó đã nhìn nhầm người để cuối cùng nuôi ong tay áo, nuôi rắn trong nhà . Bọn nó quay lưng đi lại còn gạt bỏ những gì mà trước đây bọn nó vẫn yêu quý và tin tưởng, rồi bôi xấu nó chỉ nhằm để đánh bóng bọn nó .
    Trách nó sống giả dối àh ? Xin lỗi nhé, chưa đủ tư cách nói chuyện với nó sau những việc đã làm như vậy đâu, lại còn già mồm dám nói nó như vậy ? Nhìn lại bản thân mình trước đã em nhé, em sống thế nào thì em biết, người nào tinh thì người ta cũng nhận ra ngay thôi em ạ, em chỉ lừa gạt được mấy đứa bé nhẹ dạ không biết gì, những đứa bạn chỉ biết adua theo em thôi em ạ . Em còn sống như thế thì sẽ còn bị người ta chửi nhiều chứ ko có nhẹ nhàng như vậy đâu .
    Người ta ko chửi thẳng vào mặt cho còn không biết mà thôi đi, mà sống cho tốt hơn đi lại cứ thích muốn làm người vô tội bị oan ức àh có mà oan thị mầu ấy em ơi
    Sống thì phải có cái tình một chút nhé, em không cần thì cũng để lại đức cho con , cho cháu sau này . Chứ cái kiểu cạn tàu ráo máng của em thì để xem khi bạn em nhận ra bản chất của em rồi thì em sẽ ra sao nhé .
    Đừng nghĩ sau này sẽ đi du học rồi ở lại nước ngoài là sẽ khuất mắt tất cả, mọi lỗi lầm sẽ ko ai biết .
    Nhưng riêng cái tư tưởng mất gốc của em như vậy cũng đủ khiến em đừng nên tồn tại trên đời này rồi em ạ .
    Đừng để sự thương hại , tội nghiệp em bị biến thành những căm ghét không tha thứ nổi em ạ .
    Ôi đầu óc nó cũng bắt đầu dính bùn rồi . Tội nghiệp cả nó nữa . Nó có nói gì ở đây thì em cũng có nghe được đâu .
    Nó sẽ chấp nhận thách đố đấy, để xem ai là người gục trước nhé em .
    Nhạc nghe sôi động nhưng sao lời hát lại buồn thế ?
  6. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    "Người ta có cơ hội chạm vào hạnh phúc sâu hơn mình, còn mình vừa chờ đợi hy vọng, lại vừa biết là dưòng như không thể ".
    Câu đó của Rikun làm nó tê tái cả lòng Rikun biết không, nước mắt cứ muốn rơi ra vậy . Mấy hôm nay sức khoẻ của nó thật tồi tệ, nhưng nó lại không muốn ở nhà dù nó chỉ muốn ngủ đến khi nào no mắt mới thôi, ở đó nó không được ốm đau, không được phép kêu ca nhưng cứ ho xù xụ như vậy muốn dấu cũng không được . Vậy là lại đi ,lại online nhiều hơn để rồi lại bị kêu ca .
    Rikun nói nó thay đổi vì những lời nó viết cho anh sao ? Nó vẫn là nó thôi nhưng hay buồn hơn thôi và mỗi lần như vậy nó lại viết cho anh vì không chịu nổi nữa rồi . Nó vừa muốn anh biết, lại vừa không muốn anh đọc được những lúc nó yếu đuối . Nhưng những lúc như vậy nó vừa muốn chia sẻ với anh lại vừa không muốn làm phiền anh .
    Không rõ từ lúc nào có một bức tường vô hình ngăn cách anh và nó , do nó hay từ anh nhỉ ?
    Chỉ biết cười buồn thôi .
    Không ngờ anh lại chiếm vị trí càng ngày càng lớn trong suy nghĩ nó đến vậy , cho đến buổi nói chuyện tối qua nó lại nhận thấy điều ấy rõ nét hơn trước khi ngồi nhìn anh im lặng onl từ lúc nó bắt đầu lên cho đến lúc nó đi ngủ hình mặt cười đó vẫn sáng rực .
    Còn người kia sẽ chỉ là bạn và không gì hơn thế được đâu . Có thể ban đầu nó cũng cảm thấy thích thú khi có người thích mình ,có thể nói chuyện rất vui vẻ nhưng chỉ có thể như thế mà thôi . Hy vọng họ sẽ sớm nhận ra điều này .
    "Nhiều khi yêu thương cũng là gánh nặng " - câu nói này cũng đúng thật - khi mình không thể đáp lại tình cảm của người khác thì có cảm giác như mặc nợ người ta vậy .
    Poor me !!!
    Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục hi vọng vì Yêu sẽ có niềm tin
  7. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Công việc nó làm được vào ngày đầu tiên của tuổi 23 là đến thăm làng Hữu Nghị nơi đang tiếp nhận và chăm sóc cho các nạn nhân chất độc màu da cam .
    Nhìn những em 15, 16 tuổi rồi mà chỉ nhỏ như những đứa bé 5,6 tuổi lại ốm đau, bệnh tật làm nó không khỏi thương cảm cho các em . Nhìn các em và các tấm lòng của các mẹ, các bác sĩ, điều dưỡng đang làm việc tại làng, những người chăm sóc & điều hành làng, làm nó cảm thấy xấu hổ khi từng này tuổi rồi nó vẫn chưa làm được một việc gì cho ra hồn cả .
    Dù gia đình nó thế nào thì như vậy nó vẫn hạnh phúc hơn những số phận bất hạnh đó . Những con người nhỏ bé ấy dù mang trong mình nỗi đau nhưng vẫn đang cố gắng hết sức mình để không phải là một con người vô ích .
    Năm trước & năm nay, thời gian chỉ là 1 năm thôi nhưng làm nó trưởng thành hơn rất nhiều, chợt cảm thấy suy nghĩ già hơn, mềm yếu hơn , chỉ còn lại sự nhiệt tình là còn nguyên vẹn .
    Hi vọng sang một tuổi mới sẽ đạt nhiều thành công mới, sẽ vui nhiều hơn buồn, sẽ cười nhiều hơn khóc, sẽ là một clover-4 leaves mang lại nhiều may mắn ^^ .
    Happy birthday to me !!!
  8. milkchan

    milkchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ko phải đi học thì có lẽ nó đã đi cùng chị rồi ^^
    Nhưng bây giờ chứ ko phải là lúc nào hết nó cần chuyên tâm hơn nữa cho ngành học của mình
    Kể cả với những việc nó luôn muốn làm cho cái nơi yêu thương ấy cũng vậy ....phải bớt đi thôi, ko sẽ mệt nguời lắm
    Chị có biết là ^_^ nhiều lúc em làm ( dẫu cũng chỉ giúp đc chút xíu thôi ) là vì ko muốn chị " bơ vơ " ko :P
    Hix nhìn chị chạy lăng xăng mấy ngày với những việc mà nếu ko có sự nhiệt tình thì có lẽ chẳng có cái gì xảy ra cả, nhiều lúc nghĩ, mình làm vì cái rì? Làm những điều này có hiệu quả rì đay
    T_T
    Nhưng bây giờ sau khi đâm đầu vào mới thấy hết cái tuyệt vời của việc dốc sức và chuyên tâm vào một công việc gì đó, ko phải cho ai cả :) Cho chính mình mà thôi
    ^_^ Sẽ chăm chỉ và nhiệt tình hơn nữa, một cái lá Clover xí xọn và lắm điều :">
    Happy Day to my soulmate
    .....còn nhớ từ này ko vậy ^^
    Luôn là đứa em gái vô diên và đáng ghét nhứt của chị :P
    Ai****eru ~ Sarang Haeyo~ I love You ~ Tiamo ~ .....n thứ tiếng
    P/s : ko ở lại trong buổi tối hôm nay đc nhưng đừng vì thế mà bùn nguời ta hén, tại mấy hôm nay đi tối nhìu quá xá rùi :P. Để thứ 6 này lại chơi một trận nữa ^_^
    Nghỉ duỡng sức đây !
    Good Luck :x
  9. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái nick với cái ava đó bên đi tìm giấc mơ của ai đó là biết ngay của con bé lóc chóc này, cuối cùng cũng ko nhịn được rùi àh
    Ừh khi dốc sức để làm một việc gì đó dù vất vả, dù mệt mỏi nhưng khi đạt được kết quả thì không gì sánh bằng cảm giác lúc ấy, vui sướng, trân trọng & tự hào về những việc mình làm . Nó như một động lực giúp ta tiếp tục lao về phía trước, tiếp tục làm hết sức mình cho công việc nhận được, đó vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui để bản thân không bị chai sạn trước những điều không phải tốt đẹp gì mình được chứng kiến .
    Và nếu không có những lúc như vậy thì làm sao nó cảm nhận được tinh thần làm việc hết mình như vậy khi mất mấy tiếng đồng hồ tự tay hoàn thành cái thắt lưng mới nhìn tưởng chừng như đơn giản, cái vòng trang trí tưởng như có thể làm được dễ dàng .
    Và nếu không có những đêm như vậy thì làm sao nó cảm nhận được cuộc sống tập thể của một khu trọ sinh viên khi nó được sống cùng gia đình, ko phải lo lắng về những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt như bát mì cùng nấu trong đêm, ca nước được chia sẻ từ phòng này với phòng khác ....
    Và căn phòng nhỏ đó là nơi khiến nó cảm thấy thật sự thoải mái khi ở đó, rất thanh thản .
    Cảm ơn những con người đang sống ở đó đã cho nó một điểm dừng yên bình .
    I''m ur soulmate
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nick của nó được đặt riêng trong VIG của em làm nó thấy hạnh phúc lắm, hoá ra em lại dành nhiều tình cảm và sự quý trọng cho nó đến vậy. Nó chưa làm được gì cho em cả vậy mà được em yêu quý đến mức gọi là onee-sama thì nó ngượng quá đi mất. Nó chỉ là onee-chan của em thui .
    Em ko biết là onee-chan hâm mộ em thế nào đâu em là một đứa con trai tình cảm chính vì thế những cô gái quen biết em đều rất mến em đấy , dù lúc đầu em hay doạ người ta bởi cái tính khí hơi moody của mình .
    Onee-chan của em không mạnh mẽ như em vẫn nghĩ đâu . Dù đã cố fresh my soul theo lời em nói nhưng nghe 2 cái bài đó onee-chan thấy càng nhớ người ta hơn.
    Em bảo hãy để let love lead the way nhưng mà onee ko biết có phải là love không nữa nên cứ loay hoay với chính mình. Onee ko được như em đâu, hay bởi vì em là con trai nên chỉ cần cho chứ không nghĩ đến việc nhận lại, nhưng em không thấy những tương lai mà em kể với onee chính là kết quả em mong chờ sao . Mong sao em sẽ được như ý .
    Hôm nay onee lại ngồi nhìn người ta làm việc nhưng không nói một tiếng nào, onee muốn thử xem mình sẽ không nói chuyện với người ta đuợc bao lâu, không phải là onee thử gan với bản thân đâu, mà onee giận người ta quên mất sinh nhật của onee rồi .
    Ngày hôm đó, onee mong chờ tin nhắn hay một thứ gì đó từ người ấy nhưng ... chẳng có gì cả, rồi bặt tăm cả 2 ngày hôm qua . Buồn, tức và giận kinh khủng .
    Onee tầm thường nhỉ cũng chỉ vì một cái việc nhỏ nhặt như vậy mà giận người ta nhưng mà ko làm vậy không được .
    Nhất định sẽ không nói chuyện trước

Chia sẻ trang này