1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No name

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraHoaNu, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đúng 1 tuần nó ko chat , ko mail, ko làm một thứ việc gì liên quan đến anh cả, nó muốn anh biết là nó giận anh như thế nào, nhưng đấy là do nó nghĩ vậy thôi còn anh có biết gì đâu .
    Tưởng như vậy sẽ bớt nhớ nhưng sao mà khó quá, cứ tưởng bớt quan tâm, bớt nghĩ đến sẽ dễ dàng quên hơn nhưng anh lại bắt nó nhớ anh bằng cách khác .
    Đêm qua anh lại xuất hiện trong giấc mơ của nó, nhưng chỉ là một khung cửa sổ chat, gọi nó một cách vội vã khi nó vừa onl nhưng kịp hỏi gì thì đã biến mất .
    Làm nó tỉnh giấc vẫn còn ngơ ngác ko hiểu mơ hay tại nó cứ nghĩ nhiều nên mới vậy .
    Nó sợ rồi đây nó cũng chỉ nhớ anh lờ mờ như tấm ảnh của anh vậy nhưng mà nó cũng lại làm mất tấm ảnh đó rồi
    Sáng nay thấy anh onl, dẹp bỏ tự ái , dẹp cả việc đang giận anh , nó gọi anh nói anh gửi cho một tấm hình khác cho nó . Anh còn chê sao trí nhớ kém thế, đã xem ảnh rồi, gặp mặt ở ngoài rồi mà vẫn quên . Làm sao anh biết được cái hôm đi gặp anh, nó đâu có dám nhìn thẳng vào anh nói chuyện như thói quen của nó chứ anh đang biết yếu điểm của nó, làm sao nó tự tin như ko có gì được . Thế là đành quay qua ngắm bàn ghế, ngắm cảnh và nói chuyện với Út , mặc kệ anh ở bên kia chứ sao .
    Ngốc nghếch, ngốc chết đi đuợc, ngốc ko chịu nổi >_<
  2. milkchan

    milkchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi hai người yêu nhau ở Hà nội
    Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái,
    Nhỏ như tay em trong tay anh,
    Dù cách nhau hai đầu thành phố,
    Chỉ một cú phone, anh hiện nguyên hình.
    Em hãy là Alađanh nghe em,
    Miết tay qua vài con số,
    Ở đầu kia thành phố,
    Anh: Thần Đèn, hiện ra.
    Xe cuốc của anh nhãn hiệu Hon-Da,
    Chữ mất dấu của danh xưng Hòn Đá,
    Ngày tuột xích lẻ trăm tám lần,
    Vành con đảo trái tim hình chiếc lá.
    Em đừng lo, cứ tuỳ tiện lên ngồi
    Xe có nhạc "Hai-Tai" loại xịn
    Anh sẽ hát "Áo lụa Hà...Thành"
    Và tóc ngắn sẽ làm nhau bịn rịn.
    Hà Nội nhỏ, xe cuốc thì nhanh
    Vòng vèo một chút hết veo các phố
    Thì em ạ, cứ rẽ vào nỗi nhớ
    Sự rộng dài của anh lúc không em.
    Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái.
    Nhỏ như tay em trong tay anh.
    Chiều nay Hồ Gươm biếc xanh,
    Cứ nhắc anh hoài về một thời để mất.
    Một thời của biết bao điều rất thật,
    Thật như là em đã yêu anh...
    Bài này là lúc ngồi uống trà nói nè ...for us

    Cám ơn sis vì đã ở bên em lúc ấy

    Good luck nha Kotoko của em :P
    Cho nguời ta :
    Không có anh ở bên, em không buồn đâu, em hiểu
    Em sẽ một mình vượt qua cả cô đơn
    Em sẽ giữ anh trong tim
    Không xa hơn, không buồn hơn... anh ạ..............
  3. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bài thơ của em nhưng tiếc là người kia không phải người HN
    Cho đến hôm nay nó thật sự tự tin khi gọi anh là honey rồi, bởi nó biết vì sao nó lại vui như vậy sau khi gặp anh, anh không nói nhiều nhưng những điều anh nói đều làm nó hạnh phúc, ít ra nó cũng đã gặp lại con người anh trước đây khi anh đùa .
    Anh nói nó là con nít học làm người lớn sao, chưa chắc đâu nhé, lần sau gặp lại nó sẽ làm cho anh thấy anh nhầm lẫn đấy .
    Nhưng mà thực sự nó vui lắm, nó đã cười suốt trên đường về nhà, thấy thoải mái nhất sau cái ngày quyết định giận anh.
    Đêm qua nó đã không kìm được việc kể về anh nên bắt 2 con bé phải ngủ gật vì trả lời tin nhắn liên tục của nó.
    Sáng nay lại rủ rê được 2 đứa bạn đi xem bói, đến nơi thì đã thấy mấy người ngồi chờ trước, toàn mấy em chuẩn bị thi đại học trong đó có một em giống tên nó, khi biết điều này thì 2 chị em ngồi nhìn nhau cười , hình như đứa con gái nào khi iu vào thì đi xem bói coi tình duyên hay sao áh . Nó thấy vấn đề này được quan tâm hơn chuyện học hành nhiều
    Nhưng hôm nay nó hạnh phúc lắm nên phải chạy vào đây báo cáo không thể lại quên mất, đến lúc nhớ thì lại không có cảm hứng để viết nữa .
    Bởi vì nó biết rằng nó đã biết yêu là thế nào , nó sẽ làm hết sức mình để có ngày anh nói với nó : nó là người quan trọng với anh, bên cạnh mẹ anh.
    Không biết ai đã nói : yêu ai thì hãy hét thật to vào, hãy cho người ta biết tình cảm của mình (không biết có nhớ đúng không ta ) nhưng khi nào có đủ can đảm cũng như dũng khí nó sẽ nói với anh .
    Chỉ cần biết bây giờ nó yêu anh là đủ
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Vậy là nó đã sử dụng quyền hành trong tay để làm việc riêng rùi, nhưng trước khi chọn anh là vật hi sinh nó cũng đắn đo lắm nhưng nó muốn biết anh sẽ trả lời câu cuối cùng ấy như thế nào . Với lại tại anh đấy chứ, ai bảo dám thách nó, lần trước đến lượt của nó, nó sắp over rùi lại hỏi mấy câu làm nó tái xanh cả mặt . Bây giờ cơ hội đến mà không tranh thủ là không được hehe....
    Khi nghe Ri-kun nói rằng anh đã trả lời trong đó, nó không biết diễn tả tình cảm lúc đó như thế nào nữa
    Ít ra thì cũng bõ công một buổi chiều vừa năn nỉ, vừa thuyết phục vừa phải chơi trò mặc kệ anh của nó tối hôm đó nó cứ nghĩ nếu mà anh ko trả lời thì nó sẽ bị làm sao gì nhỉ ?
    Thứ nhất là bị quê này, thứ hai là bị chọc tức này, còn thứ 3, thứ 4... không nhỉ quên mất rồi .
    Lại còn nghĩ nếu mà anh không trả lời thì sẽ không thèm nói chuyện nữa cho biết tay . Không biết lúc đó lại có người vui vì không bị quấy rầy khi đang làm việc ấy nhỉ
    Mà anh trả lời khôn quá trời, muốn gợi sự tò mò của nó hả, đã thế nhất định là nó sẽ không bỏ cuộc, nhất định phải tìm hiểu cho bằng được . Anh cứ đợi đấy nhé .
    Không biết anh có ý gì trong đó ko hay chỉ là joking thôi nhưng mà vui kinh khủng luôn áh .
    Bỗng nhiên thấy anh onl đêm như vậy khiến nó giật bắn cả lên, mọi khi anh đâu có onl giờ này, nó thấp thỏm muốn trốn lắm nhưng cuối cùng vẫn phải lò dò cái mặt ra .
    Cầu mong nó không gặp phải trường hợp của lần trước, không thì ...
    Khi Tadat gửi cho nó cái hình đấy, nó ngạc nhiên ghê. Tại sao nó lại nhận được một cái hình đầy ý nghĩa với nó như vậy .Anh có biết khi thấy cái ava đấy nó đã nhìn thấy gì không ? Mầm xanh mà cô gái đang nâng đỡ ấy cũng như là niềm tin nó đang nâng niu với anh, với chính bản thân nó vậy .
    Có thể đó là tình cảm nằm trong 1001 điều giống như thôi, cũng có thể là thật sự , bởi vì nó chưa từng trải qua điều mà Ri-kun đã từng để có thể nói chính xác về tình cảm của nó bây giờ .
    Nó chỉ biết rằng trong tim nó đong đầy nỗi nhớ về anh, trong suy nghĩ của nó anh lúc nào cũng hiển hiện, để tối thứ bảy đến nó cảm nhận được thế nào là máu chảy về tim dù nó không có được gần anh như người ta .
    Anh hơn người kia mọi mặt từ hình thức đến nội tâm nhưng nó chưa bao giờ nghĩ nó chọn anh vì bề ngoài của anh ưa nhìn hơn . Ở anh nó tìm thấy một sự tin tưởng,tin cậy, một chút hài hước đủ làm nó cười mỗi khi nói chuyện căng thẳng, một tính cách trầm tĩnh nhưng lại rất nhạy bén .
    Anh là một người bạn lớn, giúp nó những việc mà nó chưa hiểu, giúp nó hoàn thiện bản thân .
    Nhưng anh chỉ mới thấy nó là một người lớn chưa trưởng thành thôi anh ạ, chứ anh mà thấy nó mỗi khi tập trung công việc thì nó lại là một bà già khó tính lắm đấy
    Có nói anh cũng không biết được đâu .
    Anh làm việc tốt nhé .
    Let me be with you !!!
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ "
    Câu nói đó đúng nhất trong hoàn cảnh của cô gái váy trắng có những bông cúc dại ấy .
    Câu chuyện thật dễ thương và có hậu .
    Nó hi vọng cũng có một ngày đẹp trời, anh sẽ xuất hiện như tình cờ như một món quà tặng nó vậy .
    Hà Nội - Hồ Chí Minh sẽ trở thành một .
    Anh có biết hôm nay mẹ làm nó thót cả ruột lại vì chuyện sáng nay mẹ gặp không ? mẹ làm nó băn khoăn không biết trong 2 người đó có anh không nhỉ ?
    Nó muốn biết thêm nhiều hơn nhưng lại không muốn mẹ biết về anh khi thực sự nó chưa chắc chắn một điều gì cả .Nói ra sợ lại bị mẹ cho một trận như hồi trước, nhưng mà lần này có kinh nghiệm hơn rùi nên đâu có dễ dàng bị lộ như vậy chứ
    Mẹ cũng bắt đầu sốt ruột khi con gái đến từng này rồi mà chẳng đứa nào thèm dẫn bạn trai về nhà trong khi con chú, con bác bằng tuổi nó đã chuẩn bị rục rịch cưới xin .
    Mẹ bắt đầu lo khi thấy con gái đi đường chẳng mũ, chẳng nói, chẳng chịu để ý đến bản thân, cứ toàn phải nhắc nhở mấy chuyện cỏn con ấy . Ôi kệ chứ, mẹ mà càng nói thì nó lại càng không làm . Nó đâu có cần mẹ phải nhắc mấy cái chuyện đó, chỉ là nó chưa thích thôi với lại anh của nó có ở đây đâu mà phải chăm chút chứ
    Sau vụ xem bói đó mẹ có vẻ an tâm, ko sợ con gái ế nữa, nhưng lại đổi qua tiết mục nhắc bố chuẩn bị của hồi môn để 2 năm nữa con gái chống lầy hihi....sớm quá mẹ ơi, biết đâu nó lại đổi ý để khỏi phải khổ như mẹ thì sao chuyện đâu còn có đó mà .
    Nhưng dù sao nó cũng yêu mẹ lắm .
  6. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nó cũng là người chứ có phải là cái tượng đá hay thùng rác để các người trút hết bực bội, giận dữ của mình vào đấy chứ . Càng nói càng bộc lộ sự kém cỏi, thiếu hiểu biết vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ giỏi giang . Nếu làm giỏi như nói thì bây giờ không sống trong cái xó đấy đâu . Càng ngày càng làm nó khinh thêm .
    Có mạt sát người khác thì cũng xem lại bản thân mình trước đi, tốt đẹp lắm đấy. Mà họ có thói quen nói cho thoả mãn bản thân xong , rồi mặc kệ cái người phải chịu đựng, cái người phải làm cái thùng rác đấy muốn ra sao thì ra, lại tiếp tục như không có gì xảy ra . Vô tư thật và vô tâm đến mức hời hợt, nông cạn như vậy đừng nên làm đàn ông nữa thì hơn .
    Nó chưa kịp tội nghiệp cho cái việc không biết thể hiện sự quan tâm người khác như thế nào thì nay đã bắt nó phải căm ghét như vậy thì ... thật không chịu nổi .
    Chắc lũ bạn nó cũng ngạc nhiên khi thấy nó uống nhiều như vậy, nhưng trong mắt bọn con trai cùng lớp thì nó với là đứa cứng cỏi mà, nó không uống thì đừng hòng ép được nó, còn đã uống thì phải vui rồi .
    Trong những buổi liên hoan nhìn những đứa con trai không uống được thì thôi, đằng này cứ uống rồi nói nhiều cứ như bị cấm nói bao nhiêu năm, bây giờ mới có dịp bộc lộ bản thân mà chán chết . Vậy chả trách bị con gái trong lớp nó chê cho .
    Bản lĩnh không có thì biết dừng cho đúng lúc đi, chứ đến lúc say không còn biết gì nữa thì
    Muốn thử cảm giác say rượu như thế nào mà cũng khó quá . Càng uống càng tỉnh,không hề đỏ mặt tí nào, vẫn còn tỉnh táo viết một cái mail & chơi game đến nửa đêm nữa chứ, không ngờ tửu lượng của nó cũng khá đấy chứ . Cái này chắc phải cám ơn mấy ngày tết toàn được thử rượu ngoại của các bác quá .
    Vậy mà sáng nay vẫn mò dậy đi học được thì nó cũng phải phục nó nếu mà có người nhìn thấy cái lúc say xe bus nữa thì còn gì là phong độ nữa chứ .
    Đến lớp ngồi cạnh một cô bạn cũng mới chuyển vào thì phải, chắc không phải dân mọt sách rồi, nhìn 1 cuốn tiểu thuyết với 1 cuốn manga đọc trong giờ thì biết .
    Không ngờ lại đọc BJ làm nó nhìn thấy lại nhớ đến cái ava của anh rùi liên tưởng đến người . Chắc ai thấy được cái cách trả lời và title của anh mà gặp anh ở ngoài chắc là há hốc mồm ra quá mà có người sợ bị cười vì lớn đầu rùi mà còn đọc manga nên có bao giờ dám xuất hiện ở các buổi off đâu mà lo ai biết, ngoại trừ nó với Ri-kun
    Những chi tiết của cái ngày hôm đó nó vẫn còn nhớ rất rõ, từ lúc thấy anh đi từ công ty ra chỗ hẹn với nó, nếu mà anh không gọi chắc là nó cũng không nhận ra quá . Nhưng lúc đấy điều làm nó ngạc nhiên nhất là ... con trai mà lại đi wave đỏ ớt, nhất là vóc dáng của anh so với cái xe đấy rồi 2 đứa con gái với xe mình đang đi như kiểu đi nhầm xe vậy . Lúc đấy nó đã nghĩ thầm hay là anh đi xe của mẹ anh nhỉ hihi...
    Ngồi viết về anh & nghe eX dream nãy giờ nên đỡ hơn nhiều rồi.
    Giá mà anh biết đêm hôm qua nó nằm nghĩ cách nói chuyện chia tay, chia chân, nên nói thế nào, thái độ phải ra sao.... với bây giờ thì anh thấy buồn cười lắm nhỉ ^_^ .
    Àh phải viết cho Ri-kun một tí không có người lại tỵ bi giờ .
    Khi nãy đọc 3k xong rùi, khi nãy cũng thấy onl nhưng ko gọi ai bao sáng nay chở chan ra bustop mà cái mặt đăm đăm như vậy trông ghét quá
    Hôm nay mới đầu tuần thôi gì mà ủ dột thế .
    Vui lên nhé .
    Cả hai cùng cố gắng nha .
  7. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Sao thời gian chỉ mới 2 tuần thôi mà nó đằng đẵng như vậy, chờ đợi như bào mòn cảm xúc của nó . Bây giờ nghĩ về anh chỉ còn là những trăn trở, băn khoăn về tình cảm dành cho anh, về tình cảm của chính nó . Thật sự như vậy là yêu sao ? Sao trước đây nó chắc chắn bao nhiêu thì bây giờ lại thấy không trả lời câu hỏi đó chứ . Tự vấn lại bản thân nhưng cuối cùng không tự mình tìm được câu trả lời, để bây giờ khổ sở như vậy .
    Phải chăng vì sự im lặng của anh ???
    Tại sao nó lại phải khổ sở khi nghĩ về một người như vậy, khổ sở suy đoán, khổ sở khi có ý định thay đổi mối quan hệ ???
    Nên làm gì bây giờ ???
    Nó để title rằng believe in us vậy mà sao nó chẳng thấy believe in mysefl chút nào >_< . Hình như từ believe có sức mạnh vô hình, mỗi khi nghe đến khiến nó cảm thấy được động viên rất nhiều, bây giờ vẫn cảm thấy lòng rung động khi nghe đến nhưng lại cảm thấy bất lực với suy nghĩ của chính mình .
    Đã nói là cứ bước tới thì cứ thẳng đường mà đi, sao bỗng nhiên lại cảm thấy chùn chân như vậy chứ, bất quá thì bị kick out một lần là cùng chứ gì .
    Anh đáng ghét lắm >_<
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Thực sự là anh đáng ghét kinh khủng .
    Anh đáng ghét khi làm em phải suy nghĩ đến anh nhiều như vậy .
    Anh đáng ghét khi khiến em nhớ anh như vậy .
    Anh đáng ghét khi anh ở xa như vậy, dù em có muốn gặp cũng đâu thể được.
    Anh đáng ghét khi anh biết mà lại giả như không có chuyện gì .
    Anh đáng ghét khi biết cách dập tắt những lúc em điên khùng một cách hợp lý chi bằng những dòng chữ ngắn ngủi, làm dập tắt những quyết tâm của em .
    Anh đáng ghét khi anh lúc nào cũng coi em như một người lớn chưa trưởng thành .
    Anh đáng ghét nhiều nhiều nhiều điều nữa .
    Vậy sao em không ghét anh nổi >_< .
  9. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Vậy là sự mạo hiểm cũng đã có kết quả nhanh chóng đến không ngờ . Cái ngày nó gửi bức thư ấy là ngày lập đông đầu tiên của năm . Và ngày nó nhận được câu trả lời cũng vào một ngày lạnh giá hơn cả ngày hôm đó. Chỉ gửi một mà nó nhận được đến tận hai, lời quá rồi còn gì vậy mà lại lỡ tay xoá mất một cái rồi, ngay cái mail nó viết lại cũng chẳng nhớ save lại để thỉnh thoảng còn lấy ra đọc, để còn cười và nhớ lại cái thời vụng dại đó . Có mấy khi viết được dài và tình củm như thế đâu chứ . Thật là cái tật hậu đậu không chừa
    Đã chuẩn bị, đã xác định tư tưởng để tránh cho bản thân khỏi sự hụt hẫng nhưng trong thâm tâm nó lại mong điều ngược lại xảy ra. Bắt nó chờ cũng được, bao nhiêu ngay cũng được chứ nó không cần mau chóng như vậy đâu
    Muốn khóc nhè ở đây quá nhưng sao cái mặt vẫn cứ nhăn nhở như thế này, biết thế trưa nay đừng nói với Rikun còn hơn, bây giờ thì sẽ trả lời như thế nào đây, còn dấu thì không dấu được rồi.
    Cái mặt nó khi khóc trông sẽ thế nào nhỉ ? mặt nhăn lại, nước mặt ràn rụa, mắt đỏ hoe sưng húp... mới nghĩ thôi đã thấy chẳng đẹp tí nào thôi không thèm khóc nữa đâu .
    Em hãy trở lại thực tế của em, có chẳng thì chỉ để anh tồn tại trong thế giới mộng mơ của em thôi .
    Có nên làm Kotoko không nhỉ ? miệt mài theo đuổi mục tiêu của mình trong 6 năm ròng rã, đã có lúc tưởng chừng như buông xuôi, đã thả tay rồi nhưng cuối cùng vẫn là Naoki .
    Cô ấy đã được đền đáp xứng đáng .
    Được, nó sẽ cho anh thấy mơ mộng cũng có thể trở thành sự thực bởi vì nó cũng là một Axon với cánh buồm màu đỏ trong tim . Và nó thích sự thách đố anh ạ .
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    A moment of love
    I need to say what''''s on my mind
    I have been shy but now it''''s time
    To share this moment that I have memorised
    I had a vision, yes a dream, it left me breathless on its wings
    Your arms are open, you''''re waiting just for me
    No-one before has ever moved me,
    No-one before has made me cry
    No-one before has reached into my senses
    Waking me inside.
    Chorus:
    A moment of love together
    A moment of love forever
    A moment of love I will give you all my time
    A moment of love so endless
    A moment of love God sends us
    A moment of love that will never be enough
    As eternal as one moment of our love
    Verse2
    This is the hardest part for me
    It''''s had me restless at losing sleep
    That''''s why my darling I tremble as I speak
    What if you turned and walked away,
    The more I fear the more I pray.
    And like God''''s answer you say you''''re gonna stay
    No-one before has ever moved me
    No-one before has made me cry
    No-one before has reached into my senses, waking me inside
    Chorus x 2
    Tối nay nó vô tình tìm được bài hát đó, sao giống tâm trạng của nó đến thế
    Hai ngày đi an dưỡng cuối tuần này có nhiều chuyện thú vị ghê . Gọi là đi an dưỡng sao nghe già cả quá nhưng đó là lý do nó bị dụ dỗ đi rước dâu xa như vậy chứ .
    Chỉ một buổi tối ở biển thôi nhưng thật tuyệt, đã mấy năm nay nó không được nhìn thấy biển rồi từ ngày nó vào thăm ĐN lần cuối .
    Không may ra đó đúng vào ngày biển động nên những bình yên của biển đã biến mất thay vào đợt sóng đục ngầu giận dữ vỗ vào bờ, nhưng khi đêm về lại rút tít ra xa theo sóng thuỷ triều để lại một dải cát dài mênh mông cùng vài dải đá ngầm hiểm trở .
    Chính vì vậy nó và Rikun mới có cơ hội dạo chơi, xây lâu đài cát, cảm nhận được cái mát lạnh người của sóng biển rì rào
    Và tuyệt nhất khi được viết tên mình & người đó trên cát, được hét thật to nỗi nhớ của mình trước biển đêm thanh tịnh .
    Tên bài cát ấy còn in dấu lại 1 chiếc lá clover mang tên 3 người cùng 3 trái tim hướng về nhau, nào là H+H, K+K & K+J . Hạnh phúc không Rikun ơi ?
    Trăng thượng tuần chênh chếch trên cao , chỉ là nửa chiếc bánh quy nhàn nhạt trên trời đêm âm u không đủ sức soi sáng nên càng khiến biển trở nên bí ẩn và mênh mông hơn. Trước biển con người thật nhỏ bé như những hạt cát li ti, chỉ cần bước chân xuống biển sẽ lập tức bị hút vào đại dương vô tận .
    Không biết nó đã được nghe ở đâu câu chuyện đuổi sóng đêm, nếu ta muốn chạm vào những con sóng nhưng khi càng đến gần thì sóng lại càng rút ra xa, thì phải cẩn thận vì vua thuỷ tề đang muốn bạn đấy .
    Dù biết đấy chỉ là tưởng tượng nhưng cũng thấy hơi sợ sợ nên nó chỉ dám chơi gần bờ thôi
    Và đôi khi nghĩ giá như người cặp tay với mình lúc đó là anh hay là ai đó của ai đó thì hay quá nhỉ
    Một chuyến đi thú vị với sóng và gió .
    Được TraHoaNu sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 22/11/2004

Chia sẻ trang này