1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No name

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraHoaNu, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Sau khi làm xong bữa tối với một bát mì sốt vang và một đĩa khoai tây rán,nhìn điện thoại vẫn còn thời gian rong chơi chợt thấy thèm kem kinh khủng .
    Vậy là làm một vòng Hà Nội ra Fanny, tối nay cứ nghĩ không lạnh lắm nên không thèm quàng khăn cũng chẳng xỏ găng tay,thế là vừa đi vừa xuýt xoa vào được quán kem thì tay đã lạnh cóng rồi .
    Hihi nhìn nó bước vào quán kem rất chi là hùng dũng và ấm áp với áo khoác đen dài,quần bò và giấy thể thao thế mà vừa ngồi xuống ghế đã rên hừ hừ :D ngồi lật đi lật lại menu mấy lần mới chọn được kem .
    Trong khi chờ kem mang ra,thời gian cũng đủ lâu để nó ngắm nghía cái quán kem và mấy vị khách trong quán . Chỉ có nó với hai người có lẽ làm guide là vnese, còn lại toàn là khách nước ngoài,có lẽ là người Pháp, họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó đi ăn kem có ... một mình,hình như họ có chụp ảnh nó lúc nó nghịch menu thì phải ^_^ hay nhỉ,muốn thấy mấy tấm ảnh đó ghê,để xem dáng vẻ của nó lúc đó như thế nào
    Cuối cùng kem của nó cũng được mang ra, phía dưới là moka, phía trên là dưa hấu,bên cạnh là bánh quế và còn có một miếng dứa nhỏ cùng một cái nón con con . Có phải là một sự tuyệt vời không thì phải nếm thử mới biết được ^^
    Mùa thơm nhẹ của cà fê tan trong miệng cùng với vị giòn tan của bánh quế thật là ngon . Nó rút ra một kinh nghiệm mùa rét thì không nên ăn kem vị hoa quả rồi, lần sau sẽ không chọn nữa .
    Cuối cùng cũng nhẩn nha xong ly kem, một chiếc bánh martique với 2 ly nước . Ngọt quá đi mất .
    Phải rời Fanny ấm áp rồi .
    Về nhà thôi .
    Kem mùa đông thật là thú vị .
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Đã đáng đời chưa ai bảo hôm nay thi rồi tối qua còn đi chơi để bi h chán ơi là chán, làm bài như điên áh, công nó học bài 1ngày rưỡi vậy là toi rồi định lên than thở với anh thì lại chẳng thấy anh đâu đến lúc đi loăng quăng một vài chỗ xong chuẩn bị out thì anh lù lù xuất hiện .
    Chào anh bằng cái mặt buồn thỉu buồn thiu khác với cái mặt toe toét mọi ngày làm anh phải ??? liên tục . Thắc mắc việc anh onl muộn mới biết anh được đặc cách đi làm muộn vì tan sở muộn . Người ta hỏi thăm một tí vậy mà phán một câu xanh rờn, rất chi lạnh lùng, ghét thế không biết .
    Nói linh tinh một lúc cuối cùng nói sang chuyện của TFC,vậy lại ngồi kể từ đầu đến tình trạng căng thẳng cách đây 2 tuần . Nó thì chẳng thèm quan tâm nhưng ko vào nói bọn nó lại nghĩ nó ko biết gì, nó cũng nói chuyện nhẹ nhàng lắm, chỉ nhắc nhở việc đi đứng của bọn nó cẩn thận thôi, thế mà bọn nó bảo là cãi nhau, vậy mà cũng đòi nói chuyện với nó àh . Chị nhìn bằng 1/2 con mắt thôi nhé, về học thêm rồi lần sau hãy nói chuyện với chị nhé .
    Hôm nay vào đây thấy cái ko tên,ko chủ đề của nó được hơn 1000 lần đọc, trừ hao những lúc nó viết bài + những lần vào dòm bài chắc khoảng 50 chục, vậy cũng nhiều người đọc cái này nhỉ , bộ có gì vui lắm sao
    Chắc là anh chẳng thể nào đọc được mấy cái bài này đâu nhỉ . Nếu mà anh biết thì xấu hổ chết được,làm sao làm mặt tỉnh bơ mà nói chuyện được chứ >_<
    Mấy hôm trước tự nhiên nhận được pm khen bài của nó bên ... đọc bài của nó người ta cảm thấy bớt buồn nó thấy cũng vui vui nhưng cảm thấy chẳng tự nhiên gì cả, chắc chẳng dám viết ở đó nữa,thôi hôm nào tìm chỗ khác viết
  3. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu sao Li lại đoán ra được anh, làm nó giật thót cả mình >_< hoá ra là đoán mò, vậy là phải nhanh chóng giả vờ lảng sang chuyện khác. Biết là Li ko thích anh vì làm onee-chan buồn nhưng mà onee-chan ko muốn Li gọi anh như vậy đâu . Cái chuyện này đâu thể ép nhau được,Li cũng từng như vậy mà .
    Định viết nhiều nhiều nhưng bay giờ chữ nghĩa bị LinkinPark cho bay đi đâu hết rồi T_T grừ....
    Được TraHoaNu sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 07/01/2005
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Tối qua thấy anh onl muộn . Anh nói anh bận việc nên hẹn khi khác chat với nó . Tự nhiên thấy buồn buồn, cảm thấy anh lạnh lùng dù nó biết anh có công việc thật nếu không anh chẳng bao giờ onl vào những ngày weekend đâu .Mỗi lần như vậy là nó lại nghĩ lung tung,rồi lại mơ thấy anh để mỗi khi tỉnh dậy lại hốt hoảng không biết là mơ hay thực .
    Sáng nay nó chạy lên tìm địa chỉ của khách đã thấy anh ở trên đấy rồi,vậy là lại chạy vào hỏi han . Biết ngay là server của anh có vấn đề mà nhưng anh đã giải quyết xong rồi, anh phải làm việc suốt trong ngày nghỉ đến tận bây giờ mới tạm ổn,anh kêu mệt vậy là lại thấy thương thương nhưng nó không dám nói gì vượt quá sự quan tâm của một người bạn.
    Mỗi khi anh gặp rắc rối trong công việc không hiểu sao nó lại cảm thấy anh già thêm một chút .
    Anh đã từng bảo sao biết trước câu trả lời rồi còn hỏi làm gì,tại nó muốn kiểm tra xem anh có nói như nó nghĩ không ấy mà làm anh sững sờ không nói tiếp câu nào nữa những lúc như vậy chọc anh vui vô cùng
    Người ta nói với nó những gì nó luôn nhớ về anh chỉ là những ám ảnh,rồi khuyên nó hãy quen với người khác để có thể dễ dàng quên anh hơn . Tại sao lại phải như vậy nhỉ ? Nó không muốn và không có thói quen mượn người này để quên đi người kia. Tại sao nó phải quên trong khi nó vẫn muốn nhớ ?
    Nhìn nhiều người bày tỏ tình cảm của họ với lover mà nó thấy thèm được như họ,dễ dàng nói những lời yêu thương mà không phải ngượng ngập,xấu hổ như mỗi khi nó nói xong thì nó lại phải trốn anh mấy ngày,để rồi nhớ quá đành phải làm mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì để nói chuyện tiếp .
    Nó cũng chẳng biết đó có phải là yêu không nữa ?
    Chỉ biết là thương anh thì đúng hơn,có lẽ sau cái lần nó hỏi thăm về gia đình anh,biết bố anh mất sớm,anh và mẹ anh vượt qua nỗi đau để được như ngày hôm nay làm nó thấy phục anh kinh khủng và có lẽ chú ý đến anh từ lúc đó .
    Mỗi ngày một chút một để rồi nó nhận ra nó đang dần coi anh là chỗ dựa cho nó mỗi khi nó gặp chuyện không vui, mỗi khi thắc mắc những cái rất vẩn vơ rồi lại bị anh coi như là trẻ con, là người chưa trưởng thành T_T .
    Sao người sẵn sàng cho nó mượn bờ vai lại không phải là anh ? nó cũng đâu cần nhiều chỉ muốn dựa chút chút khi nó yếu đuối thôi mà .
    Được TraHoaNu sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 10/01/2005
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tự nhiên có người nói hâm mộ nó vì nó lãng mạn quá,vì nó hiền hiền,vì những dòng nkí kia của nó hixhix nó không dám hiền đâu, nhưng mà chỉ dữ khi nào người ta đụng chạm đến nó thui àh keke .....
    Người ta lại nói anh hạnh phúc khi được nó dành cho nhiều tình cảm như vậy,thực sự như vậy sao ? Nhưng anh lại không thấy như vậy thì biết làm sao được,còn nó thì lại không thích chiếm đoạt của người khác nên đành nhìn anh như vậy thôi . Nó đã không muốn thì không ai có thể ép,còn một khi nó đã quyết tâm làm gì thì cũng chẳng ai cản được nó.Bởi nó biết tính sở hữu của nó cao độ lắm, có khi trở thành độc đoán bởi những gì đã thuộc về nó thì phải toàn tâm toàn ý với nó cũng như nó đối với người đó,không có sự chia sẻ với người khác, với nó sự chung thuỷ phải là tuyệt đối chứ ko phải chỉ cần có trách nhiệm là đủ .
    Người ta nói nó không muốn làm người khác đau khổ nên vô tình coi thường tình yêu làm gì đến nỗi như vậy nhỉ ? nó chỉ coi thường những thằng con trai kém hơn nó thôi chứ nó vẫn đang phải học cách yêu thương đấy chứ .
    Học yêu thương ??? đó cũng là một chặng đường dài
  6. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Sáng mai lại phải thi 2 môn rồi vậy mà đến bây giờ vẫn chưa ra đâu với đâu T_T đêm nay lại phải nhồi nhét rồi hixhix cho chừa cái tội nước đến chân mới nhảy đi T_T
    Vậy lại còn lọ mọ đi đọc truyện của người ta rồi lại nhớ đến chuyện của mình nữa rồi .
    Trưa nay lại nằm mơ thấy anh như muốn hỏi mình một điều gì đó như muốn trách vì nó đã nói anh như vậy lúc chiều qua . Tại sao lúc đó anh lại im lặng không nói gì ? anh giận nó vì nó nói đúng điều anh vốn không muốn bộc lộ ? hay là một điều gì khác ?
    Cái mail đầy những lời an ủi,phân tích của nó chắc anh đọc mà buồn cười lắm khi một con bé chưa trải đời như nó lại dám khuyên người lớn như anh làm thế này,nên làm thế kia .Có lẽ là như vậy lắm nhưng nó vẫn viết cho anh,nó muốn ít ra sự lạc quan của nó có thể truyền sang anh,mong anh nhìn đời bớt chua chát hơn .
    Phải về thôi không thì phải trèo cổng như ai đó thì toi , trước khi ra khỏi nhà mình đã kịp ước lượng độ cao của cái cổng rồi hixhix
  7. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Cả đêm lục đục vì mấy con mèo ko ngủ được đã thế 7h của một ngày CN lại phải bò ra ngoài đường trong cái thời tiết rét mướt của mùa đông Hn,đã thế cái xe mãi mới nổ máy,điên hết cả người T_T sáng nay chỉ kịp khoác thêm một cái áo lạnh cứ tưởng dầy lắm vậy mà đến lúc đi đường vẫn bị gió chui vào người,lạnh kinh người >""< . Vội vàng quét thẻ rồi chạy lên mấy tầng lầu để vào phòng thi,hôm nay lại để quên máy tính ở trên cửa hàng ko kịp lấy nên phải đi mượn để tính toán . Một môn còn tạm được còn môn đầu tiên thì chán quay đi được,vừa chán vừa đói run cả người .
    Nó có cái tật nếu thức khuya,sáng dậy sớm là bị đói kinh khủng vậy còn ngồi mấy tiếng làm bài. Dù đã hẹn đi ăn sáng muộn với chi e.t nhưng chịu không nổi,phải nhảy vào CG ăn một bát bún,khi chị e.t nhắn bảo qua sớm hơn giờ hẹn thì nó đã giải quyết được 1/2 bát bún rồi, đành nhe răng cười trừ nhắn lại .
    Dù đã hẹn một người bạn lúc 10h vẫn có chạy qua nhà chị xem mọi người thế nào,ngồi buôn được 10'' rồi lại vội vàng đi đến chỗ hẹn . Nói chung thì mọi việc cũng có gì đâu,vậy mà trước đó cứ lo lắng vớ vẩn,vậy là vừa ngồi nói chuyện vừa ăn uống,tự nhiên như bạn cũ lâu năm mới gặp chắc vì vậy nó mới bị T phán cho câu "tự nhiên như người HN " nhỉ
    Ăn sáng muộn bi h lại thêm ăn trưa làm nó no gần chết, 1h kém mới rời khỏi nhà hàng vậy là lại đi chơi tiếp với mọi người như đã hẹn . Không gian của "SG phố" thật thoáng nhưng nó lại chui vào nhà ngồi nên được thưởng thức tiếng nhạc flameco thật quyến rũ thêm một ly sữa bạc hà thật đẹp mắt kiểu này thì phải chăm đi các quán để rút kinh nghiệm chuẩn bị cho C....C .
    Ngoài trời nắng lên thật ấm,thật đẹp, nhốt mình trong nhà lúc này thật phí vậy là mọi người tiếp tục bàn tính nơi đi chơi kế tiếp và Tháng 8 cinema đã được chọn làm nơi dừng chân .
    Trên đường đi xảy ra sự cố với chiếc xe của chị e.t vậy là mọi người chia làm 2 đường,nó đi đến rạp xem tình hình phim như thế nào và mua vé trước,còn lại thì đi sửa xe cùng chị e.t .
    Hixhix cả 3phim nó đều xem hết không lẽ nó lại một mình đánh lẻ sang rạp khác,vậy là vào xem cùng mọi người .
    Đây là lần đầu nó xem một phim ở rạp đến lần 2 nhưng mà cũng bõ công,bõ của tiền mua vé . Dù đã biết hết các tình tiết phim nhưng nó vẫn bị trôi theo diễn biễn của bộ phim . Thích nụ cười của Drew Barrymore quá đi mất, vừa ngây thơ vừa ngọt ngào chính vì thế nó đã bị Drew cuốn hút ngay từ hồi xem Forever ever rồi .
    Xem phim xong jc giải tán khi chị e.t có việc đột xuất phải về,nó rẽ qua LND xem mfc off ra sao, ko ngờ mọi người vẫn còn ở đó với lực lượng đông đảo hơn mọi khi,hoá ra có cả bên 85, khi nhìn thấy cái áo kẻ caro và cái buộc tóc hồng thì đã biết ngay rồi,không lẽ đến rồi lại không vào,lâu lắm rồi nó không đi off với mfc rồi . Vẫn những gương mặt cũ cộng thêm một vài gương mặt mới -partner của các bác old,thế là ngồi loay hoáy lấy số của chị BCT rồi ngồi update info để khỏi lạc hậu .
    Vậy là lại được chứng kiến những couple cũng bắt đầu qua net sau vài vụ broken của other couple khác .
    Cuối cùng mọi người lại rủ nhau đi nhậu nhưng rượu ở đó khó uống quá,toàn mùi cồn,cay xè mà lại chẳng thấy mùi thơm của mơ,của sâm...đâu cả ngay cả nước ngô cũng thế,mang tiếng quá, bên high way nguyên chất và ngon hơn nhiều nên vì thế nó cũng high money luôn . Nhìn con gái má đỏ hồng hồng dễ thương ghê
    Rượu vào lời cũng ra ít nhiều,thế lại biết thêm vài hottest news của ttvn vậy là mọi người ngồi bàn kế hoạch tổ chức chia tay rồi bàn cách liên lạc khi mfc không còn có hề gì đâu nhưng như vậy mới thấy site của nó nhiệt huyết hơn rất nhiều .
    Tàn tiệc chia tay ai về nhà nấy,vậy mà chị BCT vẫn máu phim ảnh lắm rủ nó đi chơi tiếp,tiếc là 2 chị em tưởng nhầm giờ chiếu nên ra đến rạp thì đã bị muộn mất 20'' rồi .
    Vậy đành hẹn hôm khác đi xem vậy .
    Wow hôm nay quả là một ngày CN busy và nó cũng đã đặt lời thề nếu mấy môn còn lại mà không làm tốt, nó sẽ không nói chuyện với anh 3 tháng rồi
    Viết vào đây coi như đánh đấu để còn thực hiện
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thấy làm bài cũng được,nó đã hi vọng được một số điểm kha khá vậy mà so với mấy đứa bên cạnh thì đúng là xấu hổ,bọn nó toàn từ 9 phẩy trở lên còn điểm của nó thì lẹt đà lẹt đẹt trong khi có phải nó học kém đâu, sao bao giờ đi thi cũng bị như vậy là thế nào
    Phen này quyết chí ko đi chơi ngoài mấy hôm Tết (có ngoại trừ một số buổi )nó sẽ ở nhà kiếm chác tiền mừng tuổi và báo thù cái bảng điểm mới được , tức lắm rồi
    Cũng đã lâu nó ko còn cảm thấy háo hức,lo lắng mỗi khi đến kì thi chính vì vậy mới chểnh mảng như vậy nè, nhìn bảng điểm đau lòng quá
    Vì thế nó quyết định tự trừng phạt bản thân bằng việc thực hiện lời thề kia, mới 2 ngày cuối tuần ko gặp thôi đã đau khổ lắm rồi, bi h đến tận 3 tháng ko biết nó còn đằng đẵng như thế nào chưa bao giờ nó thấy thời gian vừa dài lại vừa ngắn như năm nay cả, tại nhiều việc xảy ra quá mà đã khiến người ta phải trưởng thành hơn,già đời hơn ai đó nhỉ hehe ...
    Đi vào thông báo cho người ta chuyện đó mà lòng thấy đau đau khi họ động viên nó thực hiện đúng lời hứa dã man .
    Khi nãy nó định reply viết cái mail cuối cùng vậy mà lại ấn nhầm vào delete vậy là xoá mất tiêu cái mail ấy rồi lại ngồi xót của đây
    Nhiều nước mắt quá,ko biết nãy giờ hứng được mấy xô rồi
  9. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Chưa có năm mới nào khốn nạn như năm nay, có ai ngay sáng mùng 1 lại phải đến công an báo mất xe như nó không chứ ? Mà lí do bị bọn trộm nó lấy được xe lại rất củ chuối, ngu xuẩn, có ai lại mời trộm vào nhà như cái nhà của nó không cơ chứ, mà may nó mới lấy được có một cái chứ lúc đấy nó khoắng hết cả 2 cái kia thì cũng khỏi kêu ca gì .
    Và để rồi mọi chuyện lại đổ hết lên đầu nó, vì nó thế này, vì nó thế kia nhưng thực sự nếu thấy nó ko cất, ko ở nhà làm việc đó thì người khác nhìn thấy như vậy thì tự động mà làm đi chứ ,
    Một thằng thanh niên 17 tuổi mà ko dắt nổi 3 cái xe vào nhà cất àh ? chứ có phải là một đứa bé 5, 10 tuổi đâu .
    Vậy thì hết chơi bời, du lịch rồi nhá, lo mà tìm việc, kiếm tiền mà đền cho cậu đi .
    Mọi người bảo "của đi thay người " và nếu thực sự do chính nó làm mất thì nó cũng chẳng oán trách gì ai nhưng nhìn vào sự việc như vậy mà lại đổ cho nó như vậy là điều nó căm nhất
    Không hiểu cả năm nay sẽ như thế nào nữa đây .
    Sao La Hầu .
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đời lắm mỉa mai . Những đứa sơn sớt ngoài miệng thì lại được khen khéo léo, biết cư xử, còn người luôn làm theo tính cách,suy nghĩ của mình, không ngọt nhạt được như mấy đứa kia thì lại bị mắng là ngu, là dốt, là thế này, thế nọ .
    Vậy rồi đi nói xấu sau lưng người khác thì cũng hay ho lắm đấy àh . Mỗi lần tụ tập lại ăn uống lại lôi chuyện của gia đình nó ra xoi mói,chê bai như vậy thì cũng hay ho lắm chắc .
    Chắc tại vì nhà nó nghèo nhất trong mấy nhà, lại không thích nịnh nọt lấy lòng nên trở thành cái gai trong mắt mấy ông bà đấy àh .
    Ông bà tưởng mấy bữa ăn đấy to lắm chắc, ừh mà có lẽ cũng to thật vì nếu ăn vào không khéo nghẹn chết đấy .
    Chính vì thế nên gia đình nó cũng đâu có ham mấy miếng ăn đó đây, cũng phải biết thân biết phận nhà mình như thế nào để khỏi mang tiếng bon chen .
    Mà trước khi nói bọn nó thì ông bà xem lại con cái của mình trước đi đã nhé, bọn nó còn thua xa độ đú của mấy đứa đấy đấy vậy thì trước khi dậy bọn nó thì làm ơn nhìn lại con ông bà trước đi đã nhé .
    Mấy ông bà chỉ giàu có về tiền bạc hơn nhà nó thôi chứ còn về nhân, về đức thì chưa bằng nhà nó đâu .
    Mỗi lần làm thầy dùi thấy nhà nó xào xáo thì ông bà mới vui lắm hả
    Hay tại nhà nó quý bên ngoại hơn nên ông bà thấy khó chịu, thấy ấm ức ?
    Nhà nó chỉ đáp lại những gì người ta đối xử với nhà nó thôi .
    Các ông bà có ra gì đâu mà mong người ta vẫn phải yêu quí, vẫn phải biết ơn ông bà chứ .
    Bọn nó gặp ông bà vẫn còn biết lễ phép chào hỏi, chứ chưa có vênh cái mặt lên như mấy đứa con ngoan của ông bà đâu .
    Lần sau nó mà bắt gặp cái cảnh đấy mấy đứa đấy làm vậy với mẹ nó thì cẩn thận con ông bà nhận vài cái tát đấy . Không nhẹ nhàng đâu .
    Nó nói là nó làm đấy nhé .
    Chiều 30 đã chẳng ra sao rồi .
    Tối mùng 2 lại chẳng ra gì .
    Đừng có mà khích bác ông bố chưa trưởng thành của nó, nếu muốn nói thì họp đại gia đình rồi hãy nói nhé, như vậy mới gọi là góp ý đấy .
    Mới đầu năm đã điên hết cả người

Chia sẻ trang này