1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nợ này thì trả làm sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi backstreet, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    có 20km mà cũng phàn nàn, hôm nào dỗi + thèm trứng thì phi qua đó
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Việc gì cần làm thì làm luôn không có lại quên
  3. heygirl

    heygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dỗi và thèm liên quan ji đến nhau ko các bác, rỗi chứ nhỉ ^^
  4. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Nhắc các bạn nhớ là giờ 1k không đủ uống trà đá và gửi xe, cho nên, lúc nào rỗi thì qua đấy ăn trứng, không thì thôi. Chả ai quan tâm 1k đâu (đi đường thấy 1k rơi chả thèm nhặt).
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    ôi bác suy nghĩ chuối thế. Buồn![-X
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    nhất cử lưỡng tiện chớ sao nữa [r23)]
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bà ấy bán hai qủa trứng chưa chắc lời được 1 k đâu, tốt nhất đã nợ thì nhớ trả.
  8. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Đi bộ đến trả người ta đi chứ còn gì nữa :>
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn ngây thơ quá, đối với thiên hạ ta phải khuyến khích họ trả nợ, lỡ họ vay ta thì sao?

    Còn khôn ngoan ta phải dấu kín, để thiên hạ học được quỵt nợ lúc đó ta than trời à? [:D]
  10. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào tiện thì qua đó trả ng ta chứ sao, trong lúc chưa trả được mà lương tâm dằn vặt quá, tối trước khi ngủ nằm vắt tay lên trán nói 10 lần: bà ơi, bà đừng lo, nhất định cháu sẽ qua trả bà 1k.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này