1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó nghĩ như thế đúng hay sai???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi moon19, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nó nghĩ như thế đúng hay sai???

    Nó có rất nhiều bạn,và nó cảm thấy may mắn và hạnh phúc về điều đó.Có lẽ nó quá tự tin khi nghĩ rằng có nhiều người thích chơi với nó,chơi với nó bằng tình cảm xuất fát từ con tim,nhưng 1 ngày kia nó nhận ra rằng mình đã sai lầm khi nghĩ thế.
    Nó quen 1 người bạn qua mạng(tạm gọi là A),lúc đầu A add nick chat với nó,lúc đó nó cũng chat vì lịch sự,bởi nó chẳng thích chat với người lạ,A cho nó biết lý do có được nick nó,nó biết rằng lí đó thật vô lý,nhưng nó nghĩ rằng nếu A thật lòng muốn chơi với nó,thì sẽ có ngày tự nói cho nó biết lý do thực thôi,nên nó chẳng hỏi tiếp làm gì.Tuy ko mấy thích thú,nhưng nó nhận thấy rằng nói chuyện với A cũng vui lắm.
    Rồi ngày đó cũng đến,A đã nói thật cho nó biết,là do 1 người bạn thân của A_cũng là bạn của nó_giới thiệu.Thực sự lúc đó nó cảm thấy vui lắm,bởi nó nghĩ rằng nó may mắn có thêm 1 người bạn thật lòng như vậy.Thế nhưng sự việc ko fải lúc nào cũng tốt đẹp như nó nghĩ.A cho nó biết lúc đầu A chat với nó vì đứa bạn thân kia,chứ thực lòng A cũng ko thích,rằng A nói cho nó nghe sự thật cốt là để nó giận và ko nói chuyện nữa.Thế nhưng nó nào đâu biết điều đó...nó vẫn ngu ngốc mà nghĩ khác cơ.
    Nó ko biết nó có quá ảo tưởng,có đặt quá nhiều niềm tin vào 1 người mà nó mới biết hay ko. Có thể đối với người khác thì chuyện đó là chẳng có gì cả,nhưng đối với nó đó là một cú sốc khá nặng.Bởi từ đó đến giờ nó quen sống trong sự yêu thương,che chở từ gia đình cho đến bạn bè,chưa ai đối xử với nó như thế.Mặc dù A đã nói với nó rằng sau thời gian nói chuyện với nó,bây giờ thì A đã xin lỗi nó về tất cả và muốn làm bạn với nó thực sự,nhưng thật sự bây giờ nó cũng ko biết mình muốn gì nữa,có lẽ nó cần có thời gian để chấp nhận và quên đi cái cái sự thật này này,bởi vì đối với nó sự thật đó quá phủ phàng,và nó nghĩ rằng thời gian là liều thuốc mau chữa lành vết thương nhất.Cứ mỗi lần nghĩ đến là nó lại cảm thấy buồn và nước mắt chỉ chực trào ra,nó biết chỉ cần 1 chuyện nhỏ gì nữa thôi tác động vào nó thì nó có thể khóc đó,khóc một cách ngon lành.Nó yếu đuối quá chăng?có fải là nó nhảm nhí và vô lý lắm chăng...
    Nó buồn nhưng lại ko muốn nói cho những người bạn của nó biết,kể cả nhỏ bạn thân nhất,bởi vậy nó mượn nick của nhỏ(ko biết lúc nhỏ biết thì sao nhỉ?)post lên để mong nhận được những ý kiến của những người mà nó ko biết là ai và cũng ko ai biết nó.
    Và nó cũng muốn nếu như A vô tình đọc được những dòng này,thì hãy biết rằng nó cảm ơn A vì đã nói cho nó biết tất cả,dù sao nó vẫn muốn nghe sự thật buồn hơn là lời nói dối ngọt ngào.Nó cũng muốn làm bạn với A lắm chứ,nhưng hãy cho nó thời gian,A nhé!!!


    Nhớ anh nhiều
  2. Aximili

    Aximili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ là bạn thân nhất của nó, thân nhất? nên hay giận nhau nhiều, hay đòi hỏI ở nhau nhiều thứ mà chỉ có thân như thế mớI chấp nhận được. Kể từ ngày nó nghe anh hai nó bảo nhỏ quan tâm đến nó thật nhiều, nó cảm thấy lòng mình như ấm lạI vì nó tin tưởng có một ngườI sẽ làm nó quên đi những nỗI buồn của một tình yêu đã vỡ tan ngày nào. Nó thì đi làm rồI, hiểu đờI nhiều hơn, cứng rắn nhiều hơn, có thể trảI qua những nỗI buồn vu vơ, ngây ngô, những nỗI buồn vớ vẩn nhưng có thể khiến nhỏ buồn đến rơi lệ?RồI không muốn cũng trở thành thế, dù không cố tình cũng trở thành thế, nó luôn coi mình như một ngườI chị, quan tâm đến đứa em nhỏ bé này, sao cho nhỏ vẫn mãi vui tươi sống trong sự yêu thương của gia đình, bè bạn và của chính nó?Nhỏ ơi, điều này nhỏ có biết không nhỏ??
    Ngày nó vớI bạn thân của nhỏ cặp vớI nhau, nó biết nhỏ buồn vì ít nhiều tình bạn giữa nhỏ và hắn bị nó chia sẻ, dù không thừa nhận nhưng tự nhiên nó cảm thấy chạnh lòng. Nó không biết nói sao cho nhỏ không nghĩ như vậy vì nó sẽ làm nhỏ buồn, vì nhỏ mỏng manh, nhỏ dễ vở quá đi?Có một ngày nó bị đau không thể tả, nó muốn gặp hắn nhưng hắn lạI không đến, đến khi đến lạI đi chung vớI nhỏ, cườI nói vui vẻ. Nó buồn vì hắn không đi vớI nó nhưng nó buồn hơn khi ngược lạI nhỏ không hiểu những gì nó nghĩ?Nhỏ và hắn có thể làm khác hơn mà, có thể không cùng nhau đến gặp nó mà, có thể?Nó buồn vì hắn không hiểu suy nghĩ của nó nhưng nó buồn hơn khi nhỏ dù biết nó buồn nhưng cách thể hiện lạI cứ vô tình làm nó cảm thấy buồn thêm.
    Nó đã yêu và như không còn biết yêu nữa?nó đã buồn đã khổ thật nhiều vớI tình yêu xưa nên? như không còn buồn nhiều khi tình yêu mớI chợt đến rồI chợt bay mất không ngờ. Ngày hắn nói chia tay vớI nó, nó cảm thấy lòng mình trống vắng đến lạ lùng, nhưng nó buồn thật buồn khi nghe nhỏ vô tình nhắc đến nhỏ và hắn, vẫn thân thiết vẫn vui vẻ như xưa trước nỗI đau nhẹ nhàng của nó.
    Nó không biết mình nghĩ như thế là đúng hay sai nhưng nó mong nhỏ suy nghĩ đến cảm xúc của nó hơn một chút. Nó đã gắp hắn là kẻ vô tình nay lạI thấy nhỏ cứ vô tư trước nỗI buồn của nó, nó cảm thấy mình càng nặng lòng hơn?
    Nó không biết mình nghĩ như thế là đúng hay sai nhưng nó không dám gặ p nhỏ như ngày xưa vì nó sợ nó sợ cái vô tình của nhỏ sẽ làm cho nó suy nghĩ nhiều.
    Nó không biết mình nghĩ như thế là đúng hay sai nhưng nó?
    Nó không biết mình nghĩ như thế là đúng hay sai nhưng nó?
    Think twice before doing cause you'll make me sad.......you know???

Chia sẻ trang này