1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nô nô Nô-en 2005 đến rồi! Xmas năm nay có gì mới nhỉ ???

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi steady_lfcfan, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nè nè. đừng trêu em nó nữa đê. cái cậu boy kia, cẩn thận đấy, đùa dai cũng vừa vừa thôi, thông báo với cả nhà. lần sau có đùa thì trừa cái cậu nè ra. đua kinh lắm, đến Miu mũ cối mà cũng phải cáu thì... chẹp chẹp. hiền lành như Miu mà cũng phải cáu khè khè, cậu nè giỏi. lần sau Miu rút kinh nghiệm, k đùa với cậu nữa , nhớ đấy.
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, ai đến được cuộc off trù bị thì tập trung ở hàng của HDComputer. (20 Nguyễn Trãi, Hà Đông), gần hàng cafe Tưởng. Đúng 19 giờ có mặt, làm quen chớp nhoáng để 19 giờ 15 phút là lên đường.
    Qua bến xe bus đối diện Bách Hóa Thanh Xuân lúc 19 giờ 30 để đón thêm 1 số thành viên.
    To Miuconbietnoi: Tối nay nhớ đến đúng giờ, em có trách nhiệm đèo em sieuchanhhadong.
    To hmquan606: Cố gắng đi đi...
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, ai đến được cuộc off trù bị thì tập trung ở hàng của HDComputer. (20 Nguyễn Trãi, Hà Đông), gần hàng cafe Tưởng. Đúng 19 giờ có mặt, làm quen chớp nhoáng để 19 giờ 15 phút là lên đường.
    Qua bến xe bus đối diện Bách Hóa Thanh Xuân lúc 19 giờ 30 để đón thêm 1 số thành viên.
    To Miuconbietnoi: Tối nay nhớ đến đúng giờ, em có trách nhiệm đèo em sieuchanhhadong.
    To hmquan606: Cố gắng đi đi...
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng vẫn chưa đến được đại bản doanh của Uptown trong tối hôm qua như lời hẹn ước. Phải nói thành viên Box Hà Tây máu bóng đá ghê người. Tập trung được tương đối đông đủ là đã chui ngay vào cà phê bóng đá. Khà khà... lão Hdê cũng máu xem bóng đá, nhưng tối qua say cả chấy nằm trên Lạng Sơn, phen này tiếc hùi hụi về vụ này. Nhưng thôi, việc đại diện Hà Tây để "tay cầm bầu rượu nắm nem" là việc quan trọng hơn, hắn phải hy sinh một chút là đúng rồi.
    Đội Việt Nam trình diễn một lối đá cực kỳ là... ấy (Theo cách nói của banhchung). May mà không 4-1 . Hò hét ầm ỹ một hồi, sieuchanhhadong thì liên tục đổi vị trí, nhảy từ bàn này sang bàn kia, kết quả thua vẫn hoàn thua. Bánh trái mua về cũng chẳng thèm ăn, cổ vũ cho đội nhà là việc trên hết, bơ vơ là nỗi niềm hiển hiện của những cái bánh, những chai bia và những cốc nước cam. Khổ thân bọn chúng! Kết quả cuối cùng... không còn 1 cái bánh nào khi kết thúc hiệp hai. Khà khà... Trong chuyến offline lần tới, có lẽ phải đưa môn "ăn nhanh, ăn kín đáo" vào danh mục thi cử mới được. Vẫn chưa bàn tính được chuyện gì cho ngày nô-en, spam và chát chít diễn ra khá phổ biến trên các bàn cà phê. Nào là chuyện trong Box, nào là chuyện ngoài đời, nào là chuyện Lạng Sơn, rồi đến KBC, rồi đến chuyện... mãi chẳng thấy chuyện nô-en.
    Kết thúc bóng đá, hành quân sang góc phố bên cạnh. Một khoảng hè bóng bẩy, rộng lớn nằm bên cạnh chợ Xanh. Những chú ốc nóng nằm trong nồi như đang mời chào, những bát nước chấm đậm đà bản sắc... măm măm đang chờ đón. Xả, ớt, gừng, hương bưởi, hương ốc cùng quyện vào nhau, bao quanh góc phố một đặc trưng phù hợp cho những tâm hồn ăn uống. Bà chủ quán ốc ngồi trên chiếc ngai mầu vàng... bằng nhựa nở nụ cười của một Ngoại trưởng. Bát ốc đầu tiên được mang ra. Ôi chao là nóng. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội lan tỏa khắp vùng ốc luộc nhưng vẫn không xâm lăng được cái không khí "ẩm thực" vốn rất đỗi thân quen của Box Hà Tây. Hot, hot... very hot! Đến lúc này, ở nơi này, nơi khác đã nhắc đến chuyện nô-en. Nhưng chỉ là những đợt sóng lẻ tẻ, bột phát len lỏi trong những đợt "sóng thần" của những câu chuyện... Những câu chuyện đó đặt tên là gì nhỉ? Ờ, hình như là lại sờ-pam, sờ-pam đến bát ốc cuối cùng. Lại một lần nữa lỗi hẹn với nô-en (?)
    Nhưng không, giờ phút của "lịch sử" cũng đã đến. Chủ quán khệ nệ bê từng chồng bát mà chỉ cách đó vài phút còn là nơi trú ngụ của những chú ốc xinh xinh. Ngày trước, bà đi xem bói, lão thầy bói nói bà này số khổ. Số phải "đổ vỏ ốc". Bà cứ cãi. Bây giờ thì cãi làm sao được với mấy đống vỏ ốc lù lù kia. Hậu quả của một trận oanh tạc, lừng lẫy chiến công của Hà Tây quê lụa.
    Nào, bây giờ hãy bàn đến chuyện nô-en, hơn 11 giờ đêm rồi chứ ít à!
    (Phù, mỏi tay quá. Ai vào đây viết tiếp đi nào)
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng vẫn chưa đến được đại bản doanh của Uptown trong tối hôm qua như lời hẹn ước. Phải nói thành viên Box Hà Tây máu bóng đá ghê người. Tập trung được tương đối đông đủ là đã chui ngay vào cà phê bóng đá. Khà khà... lão Hdê cũng máu xem bóng đá, nhưng tối qua say cả chấy nằm trên Lạng Sơn, phen này tiếc hùi hụi về vụ này. Nhưng thôi, việc đại diện Hà Tây để "tay cầm bầu rượu nắm nem" là việc quan trọng hơn, hắn phải hy sinh một chút là đúng rồi.
    Đội Việt Nam trình diễn một lối đá cực kỳ là... ấy (Theo cách nói của banhchung). May mà không 4-1 . Hò hét ầm ỹ một hồi, sieuchanhhadong thì liên tục đổi vị trí, nhảy từ bàn này sang bàn kia, kết quả thua vẫn hoàn thua. Bánh trái mua về cũng chẳng thèm ăn, cổ vũ cho đội nhà là việc trên hết, bơ vơ là nỗi niềm hiển hiện của những cái bánh, những chai bia và những cốc nước cam. Khổ thân bọn chúng! Kết quả cuối cùng... không còn 1 cái bánh nào khi kết thúc hiệp hai. Khà khà... Trong chuyến offline lần tới, có lẽ phải đưa môn "ăn nhanh, ăn kín đáo" vào danh mục thi cử mới được. Vẫn chưa bàn tính được chuyện gì cho ngày nô-en, spam và chát chít diễn ra khá phổ biến trên các bàn cà phê. Nào là chuyện trong Box, nào là chuyện ngoài đời, nào là chuyện Lạng Sơn, rồi đến KBC, rồi đến chuyện... mãi chẳng thấy chuyện nô-en.
    Kết thúc bóng đá, hành quân sang góc phố bên cạnh. Một khoảng hè bóng bẩy, rộng lớn nằm bên cạnh chợ Xanh. Những chú ốc nóng nằm trong nồi như đang mời chào, những bát nước chấm đậm đà bản sắc... măm măm đang chờ đón. Xả, ớt, gừng, hương bưởi, hương ốc cùng quyện vào nhau, bao quanh góc phố một đặc trưng phù hợp cho những tâm hồn ăn uống. Bà chủ quán ốc ngồi trên chiếc ngai mầu vàng... bằng nhựa nở nụ cười của một Ngoại trưởng. Bát ốc đầu tiên được mang ra. Ôi chao là nóng. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội lan tỏa khắp vùng ốc luộc nhưng vẫn không xâm lăng được cái không khí "ẩm thực" vốn rất đỗi thân quen của Box Hà Tây. Hot, hot... very hot! Đến lúc này, ở nơi này, nơi khác đã nhắc đến chuyện nô-en. Nhưng chỉ là những đợt sóng lẻ tẻ, bột phát len lỏi trong những đợt "sóng thần" của những câu chuyện... Những câu chuyện đó đặt tên là gì nhỉ? Ờ, hình như là lại sờ-pam, sờ-pam đến bát ốc cuối cùng. Lại một lần nữa lỗi hẹn với nô-en (?)
    Nhưng không, giờ phút của "lịch sử" cũng đã đến. Chủ quán khệ nệ bê từng chồng bát mà chỉ cách đó vài phút còn là nơi trú ngụ của những chú ốc xinh xinh. Ngày trước, bà đi xem bói, lão thầy bói nói bà này số khổ. Số phải "đổ vỏ ốc". Bà cứ cãi. Bây giờ thì cãi làm sao được với mấy đống vỏ ốc lù lù kia. Hậu quả của một trận oanh tạc, lừng lẫy chiến công của Hà Tây quê lụa.
    Nào, bây giờ hãy bàn đến chuyện nô-en, hơn 11 giờ đêm rồi chứ ít à!
    (Phù, mỏi tay quá. Ai vào đây viết tiếp đi nào)
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    ANh_ yeu có lẽ ăn tham nhất . Chén nhanh kinh khủng . Em thấy em nhẩy ốc đã nhanh anh còn nhảy nhanh hơn. SỢ thật.
    11h bắt đầu về . CHị mui với em về trước còn anh_yeu hộ tống BANhchung về .
    Khi đi vội quá chân chưa kịp đi tất,chưa kịp xỏ giầy . Áo quần hơi phong phanh 1 tý. Lúc về đêm rồi nên trời lạnh dã man. Chị mui phóng xe với tốc độ rùa bò '''' 60km/h'''' . Phóng như thế còn bị 2 tên nào tính cà nữa chứ . Ức ko chụi nổi . Lúc đấy Chảnh may cho 2 tên đấy là Chảnh đang chết cóng .. huhu Lạnh thì đã chớ ,can tội về muộn quá nên bị mama đứng ngay trước cửa mắng cho 1 trận . May mà baba đi xem bóng đá về nên ngủ sớm . Mô phật chắc kiếp trước mình ăn ở hiền lành .
    Dù sao hôm qua cũng rất vui nhưng tiếc là Vn thua 3-0 .Làm mất cả tinh thần bóng đá.
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    ANh_ yeu có lẽ ăn tham nhất . Chén nhanh kinh khủng . Em thấy em nhẩy ốc đã nhanh anh còn nhảy nhanh hơn. SỢ thật.
    11h bắt đầu về . CHị mui với em về trước còn anh_yeu hộ tống BANhchung về .
    Khi đi vội quá chân chưa kịp đi tất,chưa kịp xỏ giầy . Áo quần hơi phong phanh 1 tý. Lúc về đêm rồi nên trời lạnh dã man. Chị mui phóng xe với tốc độ rùa bò '''' 60km/h'''' . Phóng như thế còn bị 2 tên nào tính cà nữa chứ . Ức ko chụi nổi . Lúc đấy Chảnh may cho 2 tên đấy là Chảnh đang chết cóng .. huhu Lạnh thì đã chớ ,can tội về muộn quá nên bị mama đứng ngay trước cửa mắng cho 1 trận . May mà baba đi xem bóng đá về nên ngủ sớm . Mô phật chắc kiếp trước mình ăn ở hiền lành .
    Dù sao hôm qua cũng rất vui nhưng tiếc là Vn thua 3-0 .Làm mất cả tinh thần bóng đá.
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc
    Post may lân không xong được bài này híc thôi để về HĐ post luôn thể
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc
    Post may lân không xong được bài này híc thôi để về HĐ post luôn thể
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Sợ nhờ anh HD Boy đi LS về mà choáng hẳn .... sợ lắm rồi trả dám ... trêu mà có thì cũng ... nhẹ nhàng tí ... ko lại lăn ra đó ... thì đời em đi toi bác _anh_yeu_ nhỉ kaka kaka :D : S ;L

Chia sẻ trang này