1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nô nô Nô-en 2005 đến rồi! Xmas năm nay có gì mới nhỉ ???

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi steady_lfcfan, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    vui vui, mỗi tội tiếc khoản miss box. hihi, thôi, để lần sau tiểu offline rồi BGK chia nhau khè khè, chứ không làm nữa... quà lại về tay các nhà tài trợ nó phí ra. khè khè...
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Boy đã tường thuật bên ........... KBc mọi người có quan tâm qua đó đọc nhá
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Boy đã tường thuật bên ........... KBc mọi người có quan tâm qua đó đọc nhá
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    híc chẳng hiểu sao trang ttvnol.com mấy hôm rùi o vào được nên thư kí o viết được bài tường thuật ngay tối hôm off về.thui việc này do bác HD đảm trách nha vì em cũng o biết nick của mọi người mừ
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    híc chẳng hiểu sao trang ttvnol.com mấy hôm rùi o vào được nên thư kí o viết được bài tường thuật ngay tối hôm off về.thui việc này do bác HD đảm trách nha vì em cũng o biết nick của mọi người mừ
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tất niên, lẩu dê và karaoke!
    - Trời vừa "tơm tởm" sáng, vùng dậy ngay thôi nào. Hôm nay ngày quan trọng mà. Dậy sớm thôi nào. Vùng bật dậy từ chiếc chăn ấm áp. Bắt đầu tất tật những công việc của ngày Chủ Nhật từ rất sớm. Chẳng là, hôm nay sẽ đi ọp-lai cuối năm mà. Tranh thủ làm việc để chiều tối nay còn đi chớ!
    - 10h00, HDcomputer điện thoại. Ừm, thôi, ông đặt mâm đê. Bận quá, không ra được. ừ, ừ, okie... 3 mâm đã, rồi tính sau. Chắc sẽ đủ mà. Okie!
    - 14h30, hoàn tất công việc. Phù... chuẩn bị lên đường.
    - 15h00, khởi hành thôi nào. Chắc mọi người đến nhiều rồi.
    Lò dò đến Bưu điện Hà Đông. Ui chao, đã có các bạn KBC đứng đó rồi. Kia là Boy_galang, anhque và mấy bạn nữa (chưa biết tên - tý nữa nói sau, hehe). Lại có cả Andythao24 nữa chứ, vui quá! Tưởng mình chưa nhìn thấy mọi người, chú Boy giơ tay vẫy như chú Jerry vẫy mèo Tôm: tíc, tíc, tíc, tíc?! ừ vẫy đi, vẫy cho mỏi tay đi he he? Khà khà... xem nào. Hà Tây có ai kia nhể? HDê (cái dáng dấp kia là sẵn sàng chui vào nồi lẩu roài ), oái... sieuchanhhadong (kg biết cô nàng còn nhớ hứa tặng quà nô-en cho mình bằng 1 quả đấm không, hix... con gái Hà Đông, lại còn super lemon question, kinh nghiệm của tớ là đừng dại mà chọc tức "nó").
    Hớn hở tiến đến đám đông. Một gương mặt mới toanh nở nụ cười chào. Hỏi ra mới biết là Magicway1979. Vậy mà mình cứ tưởng nick này của 1 boy, hè hè... Hà Tây kết nạp thêm thành viên mới, duyên dáng dịu dàng chẳng thua kém ai, Hd nhờ . Miuconbietnoi đâu nhẩy? À, đi đón bạn! Vắng miuconbietnoi là thiếu đi một giọng oanh vàng... always with max volume! Nói về MIU, hmquan606 đã từng khẳng định "Trông nó gấu gấu thế thôi chứ ...", hí hí hí... không nhịn được cười, mọi người thông cảm.
    Sau đây là quang cảnh Bưu điện Hà Đông: "Bọn chúng" gồm nhiều tên, đang đứng trên phố Lê Thường Nhự dịch sang tiếng Việt là địa điểm như thường lệ. Nơi đã từng chứng kiến nhiều cuộc offline Box Hà Tây. Hôm nay, chứng kiến thêm sự có mặt của KBC và "Lang thang hội quán" mà cầm đầu hội quán là "tên" AndyThao24 . Chỗ này buôn dưa lê, chỗ kia buôn dưa chuột. Hỏi han một hồi, mới biết 2 thành viên nữa của KBC là baggio182 và khongkhocdau (Tên này nhìn mặt đã thấy không bao giờ khóc, hớn hở như vừa bắt được sổ gạo ). Còn Baggio182 hả? Tín đồ thiên thanh giáo gì không biết chứ hôm nay "âm bản", làm cái áo khoác đỏ lòe. Săm soi cả tiếng đồng hồ cũng chẳng tìm được một chút thiên thanh ở Baggio. Lại còn thanh_rua nữa chứ. Về nhân vật này, xin được đề cập đến sâu sắc hơn trong phần hát hò (Giọng ca "Gold" đấy).
    Còn nhiều người nữa đăng ký off, đâu hết rồi? 15h40, vào quán internet Bưu điện tí. Sieuchanhhadong chạy theo sau (Sợ mình set title lung tung đây mà, gì thì gì giờ cái title đó cũng đã là "Chẳng vợ yêu của ai SẤT" ). Online, chẳng ma nào online cả. Check số điện thoại để gọi mọi người nào. Gió đâu rồi, hix, ddi ăn cưới cùng mama rồi. Hix! A đây rồi, cuoi_khoc có số điện thoại. Xong. có thêm 1 thành viên mới. Theo giới thạo tin, lúc mình liên lạc với cuoi_khoc, "hắn" đang lang thang chợ Hà Đông. Công nhận con trai Hà Đông đảm thật
    Quay ra đến nơi thì, hi hi, lão HDê tưởng mình đưa em Supper Choảng đi đâu mới sợ chứ. Đúng là... từ bụng ta suy ra bụng người.
    Rồi, ngay sau lúc emgaibuon đến là cuoi_khoc cũng đến theo. Phải nói thêm một chút về emgaibuon. Chính em là người đã rất nhiệt tình đến với anh em Hà Tây hôm off Box Hải Dương. Rồi ai kia nữa? Steady_Ifcfan nữa kìa. Tên này đi buôn chổi hay sao mà một túi chổi thế kia. Trai Hà Tây có khác, tranh thủ gớm.
    1 Phút cho quảng cáo: Bạn mơ ước có một bạn trai ga lăng? Hãy đến với Hà Tây! Bạn mơ ước có một bạn trai chu đáo, đảm đang? Hãy đến với Hà Tây! Bạn muốn có chồng là lái buôn... chổi? Hãy đến với Kiên - Tên cúng cơm là Steady_Ifcfan --- End of Ad.
    Xin được tiếp tục câu chuyện.
    16 giờ kém 15, "ngài" có đầy đủ những tính năng của một người đàn ông... hiếu đễ với vợ đã đến. Không nói, các bạn cũng biết ba tính năng đó là Ngoan, Hiền, Chịu khó. Giờ thì đến lượt mình sử dụng bàn tay của Jerry vẫy mèo Tôm. Đúng là món "công phu" này của chú Boy_galang thật là tuyệt, hiệu nghiệm hơn cả món "truyền âm nhập mật". Sevencong ngay lập tức bắt được sóng và tiến đến. Nở nụ cười tươi với mọi người mà mắt sevencong lại liếc xéo 90 độ sang Baggio - Người yêu mầu thiên thanh cuồng nhiệt. Cái liếc cực nhanh, xẹt một phát như tia chớp đã chứng tỏ 7cong có nội lực cực kỳ thâm hậu. Chỉ có những cao thủ thượng thừa mới có thể nhận ra cái "xéo" đó. Nói ra thì lâu chứ thực tế diễn ra cực kỳ mau lẹ. Vậy là thêm một thành viên nữa - Sevencong.
    Bằng một chiêu thức quen thuộc, chiếc? chân chống của con REM đời mới nhất trong những năm 90 thế kỷ trước đáp xuống sân bê tông Bưu điện. Vẫn yên vị trên xe, 7cong tiếp tục sử dụng tuyệt kỹ gia truyền, rút? điện thoại gọi Gio_mua_dong_bac. Hix, bao người gọi rồi có được đâu. Hắn đi ăn cưới rồi.
    16h00, không đợi được nữa rồi. Anhque và AndyThao24 thì vẫn mê mải với chủ đề "Lang thang hội quán" (Hix, bọn này không thèm rủ mình, mai "ông" sang Hà Giang đăng ký cho biết tay).
    Chuẩn bị lên đường.
    Miuconbietnoi chở một thành viên tiềm năng đến kìa. Emtheman là tên cúng cơm của "y thị". Phải nói sao về nhân vật này nhờ? À, một bài hát thế này: "Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp "em", không thể nào quên, không thể nào quên..." đã giới thiệu khá đầy đủ về em gái này. Đúng là dân Hà Tây có thương hiệu, nhìn đã thấy phúc hậu.
    Lại nói đến giờ giấc. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà bác học trên thế giới. Tỷ lệ giờ cao su của các Box trong TTVNOL ngày càng phát triển. Không những thế, nó còn lây lan cực nhanh. Nó xuất hiện ngay kể cả trong buổi off cuối năm của các Box, tỉ dụ như hôm nay. Biết làm sao được! Hành quân thôi, hết giờ rồi. Ai đến sau thì liên lạc điện thoại.
    Địa điểm mới nằm trên con đường tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng cưa sắt, bào máy và "thoang thoảng" tiếng xẻ gỗ đang từng giây, từng giây bay đến một cách "dịu dàng duyên dáng" (Chẳng hiểu sao, dạo này mình hay nhắc đến cụm từ 4D này thế không biết ). Nói chung là một không gian... đẹp, phù hợp cho ọp-ẹp. Quán này ở mặt phố, đường rộng, không nhiều người qua lại, dễ tìm.
    Dê, dê, dê... những tiếng gọi đang thôi thúc những tâm hồn ăn uống của tuổi trẻ . Nào, tuổi trẻ thanh xuân hãy lên đường, hehe... Xâm lăng quán lẩu dê là một trong những mục đích chính của buổi off có thể nói là tất niên này.
    Đến đúng lúc nhất phải nói là vanyeuminhem. Trông dáng dấp không lẫn vào đâu, "hắn" - với nụ cười quen thuộc đèo thêm nụ cười trong cái avatar vừa chôm chỉa của ông thông gia vuthanhminh tội nghiệp của tôi - tấp xe dzô. Kha kha, vui thía không bít! Thành viên Hà Giang, gốc Hà Tây.
    Ổn định chỗ ngồi là bài ca quen thuộc: Tự giới thiệu về mình! Mỗi người một tính cách, một cách giới thiệu, kết cho mỗi lời giới thiệu là 1 chén Mẫu Sơn... bottom_up! Nhưng sao khi lão HDcomputer đứng lên, tự dưng mình khao khát nồi lẩu dê trước mặt thế không biết. AndyThao24 và anhque vừa thấy lão ta đứng lên là không nhịn được cười. Vì sao thế? Hừm, trông thế kia thôi, nhưng bỏ vào nồi lẩu thì ngon phải biết... chẹp chẹp...
    Vinh dự thay, anhque, vanyeuminhem và _anh_yeu tôi được giới thiệu hai lần - lượt đi và lượt về - đồng nghĩa với 2 chén rượu cho mỗi người. Đây chính là hậu quả sau sáng kiến của miuconbietnoi: Giới thiệu lại!!!
    Các món ăn được mang ra sau màn giới thiệu. "Trăm ngày trồng cây không bằng một ngày hái quả" = "Thả dê mãi cũng có ngày được chén" . Đến lượt chúng ta chén dê. Biết tả sao về món ăn này nhỉ, xem nào:
    Tái dê chấm với tương gừng
    Ăn vào nó lại phừng phừng như dê (*)
    Xong rồi bạn mới tỷ tê (**)
    Ngày mai ta lại tái dê tương gừng
    (*Xem ảnh lão Hdê - đang in phóng)(**nguyên gốc: đêm nằm vợ mới tỷ tê)
     
    Phù phù... mỏi tay quá rồi. anhque đâu, vào viết tiếp đê... ơ... Anh em ơi, cảm xúc...đê ơ - xúc cảm... đê ơ..cảm xúc sau phút chia tay... đê ơ (Sao giọng ai rao mà dẻo thế không biết . Sau này thất nghiệp đi bán nước trên chuyến tàu Hà Nội - Lạng Sơn, thể nào cũng đắt khách).
     
    Hết phần 1. Sau đây dành cho quảng cáo hehe...
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tất niên, lẩu dê và karaoke!
    - Trời vừa "tơm tởm" sáng, vùng dậy ngay thôi nào. Hôm nay ngày quan trọng mà. Dậy sớm thôi nào. Vùng bật dậy từ chiếc chăn ấm áp. Bắt đầu tất tật những công việc của ngày Chủ Nhật từ rất sớm. Chẳng là, hôm nay sẽ đi ọp-lai cuối năm mà. Tranh thủ làm việc để chiều tối nay còn đi chớ!
    - 10h00, HDcomputer điện thoại. Ừm, thôi, ông đặt mâm đê. Bận quá, không ra được. ừ, ừ, okie... 3 mâm đã, rồi tính sau. Chắc sẽ đủ mà. Okie!
    - 14h30, hoàn tất công việc. Phù... chuẩn bị lên đường.
    - 15h00, khởi hành thôi nào. Chắc mọi người đến nhiều rồi.
    Lò dò đến Bưu điện Hà Đông. Ui chao, đã có các bạn KBC đứng đó rồi. Kia là Boy_galang, anhque và mấy bạn nữa (chưa biết tên - tý nữa nói sau, hehe). Lại có cả Andythao24 nữa chứ, vui quá! Tưởng mình chưa nhìn thấy mọi người, chú Boy giơ tay vẫy như chú Jerry vẫy mèo Tôm: tíc, tíc, tíc, tíc?! ừ vẫy đi, vẫy cho mỏi tay đi he he? Khà khà... xem nào. Hà Tây có ai kia nhể? HDê (cái dáng dấp kia là sẵn sàng chui vào nồi lẩu roài ), oái... sieuchanhhadong (kg biết cô nàng còn nhớ hứa tặng quà nô-en cho mình bằng 1 quả đấm không, hix... con gái Hà Đông, lại còn super lemon question, kinh nghiệm của tớ là đừng dại mà chọc tức "nó").
    Hớn hở tiến đến đám đông. Một gương mặt mới toanh nở nụ cười chào. Hỏi ra mới biết là Magicway1979. Vậy mà mình cứ tưởng nick này của 1 boy, hè hè... Hà Tây kết nạp thêm thành viên mới, duyên dáng dịu dàng chẳng thua kém ai, Hd nhờ . Miuconbietnoi đâu nhẩy? À, đi đón bạn! Vắng miuconbietnoi là thiếu đi một giọng oanh vàng... always with max volume! Nói về MIU, hmquan606 đã từng khẳng định "Trông nó gấu gấu thế thôi chứ ...", hí hí hí... không nhịn được cười, mọi người thông cảm.
    Sau đây là quang cảnh Bưu điện Hà Đông: "Bọn chúng" gồm nhiều tên, đang đứng trên phố Lê Thường Nhự dịch sang tiếng Việt là địa điểm như thường lệ. Nơi đã từng chứng kiến nhiều cuộc offline Box Hà Tây. Hôm nay, chứng kiến thêm sự có mặt của KBC và "Lang thang hội quán" mà cầm đầu hội quán là "tên" AndyThao24 . Chỗ này buôn dưa lê, chỗ kia buôn dưa chuột. Hỏi han một hồi, mới biết 2 thành viên nữa của KBC là baggio182 và khongkhocdau (Tên này nhìn mặt đã thấy không bao giờ khóc, hớn hở như vừa bắt được sổ gạo ). Còn Baggio182 hả? Tín đồ thiên thanh giáo gì không biết chứ hôm nay "âm bản", làm cái áo khoác đỏ lòe. Săm soi cả tiếng đồng hồ cũng chẳng tìm được một chút thiên thanh ở Baggio. Lại còn thanh_rua nữa chứ. Về nhân vật này, xin được đề cập đến sâu sắc hơn trong phần hát hò (Giọng ca "Gold" đấy).
    Còn nhiều người nữa đăng ký off, đâu hết rồi? 15h40, vào quán internet Bưu điện tí. Sieuchanhhadong chạy theo sau (Sợ mình set title lung tung đây mà, gì thì gì giờ cái title đó cũng đã là "Chẳng vợ yêu của ai SẤT" ). Online, chẳng ma nào online cả. Check số điện thoại để gọi mọi người nào. Gió đâu rồi, hix, ddi ăn cưới cùng mama rồi. Hix! A đây rồi, cuoi_khoc có số điện thoại. Xong. có thêm 1 thành viên mới. Theo giới thạo tin, lúc mình liên lạc với cuoi_khoc, "hắn" đang lang thang chợ Hà Đông. Công nhận con trai Hà Đông đảm thật
    Quay ra đến nơi thì, hi hi, lão HDê tưởng mình đưa em Supper Choảng đi đâu mới sợ chứ. Đúng là... từ bụng ta suy ra bụng người.
    Rồi, ngay sau lúc emgaibuon đến là cuoi_khoc cũng đến theo. Phải nói thêm một chút về emgaibuon. Chính em là người đã rất nhiệt tình đến với anh em Hà Tây hôm off Box Hải Dương. Rồi ai kia nữa? Steady_Ifcfan nữa kìa. Tên này đi buôn chổi hay sao mà một túi chổi thế kia. Trai Hà Tây có khác, tranh thủ gớm.
    1 Phút cho quảng cáo: Bạn mơ ước có một bạn trai ga lăng? Hãy đến với Hà Tây! Bạn mơ ước có một bạn trai chu đáo, đảm đang? Hãy đến với Hà Tây! Bạn muốn có chồng là lái buôn... chổi? Hãy đến với Kiên - Tên cúng cơm là Steady_Ifcfan --- End of Ad.
    Xin được tiếp tục câu chuyện.
    16 giờ kém 15, "ngài" có đầy đủ những tính năng của một người đàn ông... hiếu đễ với vợ đã đến. Không nói, các bạn cũng biết ba tính năng đó là Ngoan, Hiền, Chịu khó. Giờ thì đến lượt mình sử dụng bàn tay của Jerry vẫy mèo Tôm. Đúng là món "công phu" này của chú Boy_galang thật là tuyệt, hiệu nghiệm hơn cả món "truyền âm nhập mật". Sevencong ngay lập tức bắt được sóng và tiến đến. Nở nụ cười tươi với mọi người mà mắt sevencong lại liếc xéo 90 độ sang Baggio - Người yêu mầu thiên thanh cuồng nhiệt. Cái liếc cực nhanh, xẹt một phát như tia chớp đã chứng tỏ 7cong có nội lực cực kỳ thâm hậu. Chỉ có những cao thủ thượng thừa mới có thể nhận ra cái "xéo" đó. Nói ra thì lâu chứ thực tế diễn ra cực kỳ mau lẹ. Vậy là thêm một thành viên nữa - Sevencong.
    Bằng một chiêu thức quen thuộc, chiếc? chân chống của con REM đời mới nhất trong những năm 90 thế kỷ trước đáp xuống sân bê tông Bưu điện. Vẫn yên vị trên xe, 7cong tiếp tục sử dụng tuyệt kỹ gia truyền, rút? điện thoại gọi Gio_mua_dong_bac. Hix, bao người gọi rồi có được đâu. Hắn đi ăn cưới rồi.
    16h00, không đợi được nữa rồi. Anhque và AndyThao24 thì vẫn mê mải với chủ đề "Lang thang hội quán" (Hix, bọn này không thèm rủ mình, mai "ông" sang Hà Giang đăng ký cho biết tay).
    Chuẩn bị lên đường.
    Miuconbietnoi chở một thành viên tiềm năng đến kìa. Emtheman là tên cúng cơm của "y thị". Phải nói sao về nhân vật này nhờ? À, một bài hát thế này: "Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp "em", không thể nào quên, không thể nào quên..." đã giới thiệu khá đầy đủ về em gái này. Đúng là dân Hà Tây có thương hiệu, nhìn đã thấy phúc hậu.
    Lại nói đến giờ giấc. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà bác học trên thế giới. Tỷ lệ giờ cao su của các Box trong TTVNOL ngày càng phát triển. Không những thế, nó còn lây lan cực nhanh. Nó xuất hiện ngay kể cả trong buổi off cuối năm của các Box, tỉ dụ như hôm nay. Biết làm sao được! Hành quân thôi, hết giờ rồi. Ai đến sau thì liên lạc điện thoại.
    Địa điểm mới nằm trên con đường tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng cưa sắt, bào máy và "thoang thoảng" tiếng xẻ gỗ đang từng giây, từng giây bay đến một cách "dịu dàng duyên dáng" (Chẳng hiểu sao, dạo này mình hay nhắc đến cụm từ 4D này thế không biết ). Nói chung là một không gian... đẹp, phù hợp cho ọp-ẹp. Quán này ở mặt phố, đường rộng, không nhiều người qua lại, dễ tìm.
    Dê, dê, dê... những tiếng gọi đang thôi thúc những tâm hồn ăn uống của tuổi trẻ . Nào, tuổi trẻ thanh xuân hãy lên đường, hehe... Xâm lăng quán lẩu dê là một trong những mục đích chính của buổi off có thể nói là tất niên này.
    Đến đúng lúc nhất phải nói là vanyeuminhem. Trông dáng dấp không lẫn vào đâu, "hắn" - với nụ cười quen thuộc đèo thêm nụ cười trong cái avatar vừa chôm chỉa của ông thông gia vuthanhminh tội nghiệp của tôi - tấp xe dzô. Kha kha, vui thía không bít! Thành viên Hà Giang, gốc Hà Tây.
    Ổn định chỗ ngồi là bài ca quen thuộc: Tự giới thiệu về mình! Mỗi người một tính cách, một cách giới thiệu, kết cho mỗi lời giới thiệu là 1 chén Mẫu Sơn... bottom_up! Nhưng sao khi lão HDcomputer đứng lên, tự dưng mình khao khát nồi lẩu dê trước mặt thế không biết. AndyThao24 và anhque vừa thấy lão ta đứng lên là không nhịn được cười. Vì sao thế? Hừm, trông thế kia thôi, nhưng bỏ vào nồi lẩu thì ngon phải biết... chẹp chẹp...
    Vinh dự thay, anhque, vanyeuminhem và _anh_yeu tôi được giới thiệu hai lần - lượt đi và lượt về - đồng nghĩa với 2 chén rượu cho mỗi người. Đây chính là hậu quả sau sáng kiến của miuconbietnoi: Giới thiệu lại!!!
    Các món ăn được mang ra sau màn giới thiệu. "Trăm ngày trồng cây không bằng một ngày hái quả" = "Thả dê mãi cũng có ngày được chén" . Đến lượt chúng ta chén dê. Biết tả sao về món ăn này nhỉ, xem nào:
    Tái dê chấm với tương gừng
    Ăn vào nó lại phừng phừng như dê (*)
    Xong rồi bạn mới tỷ tê (**)
    Ngày mai ta lại tái dê tương gừng
    (*Xem ảnh lão Hdê - đang in phóng)(**nguyên gốc: đêm nằm vợ mới tỷ tê)
     
    Phù phù... mỏi tay quá rồi. anhque đâu, vào viết tiếp đê... ơ... Anh em ơi, cảm xúc...đê ơ - xúc cảm... đê ơ..cảm xúc sau phút chia tay... đê ơ (Sao giọng ai rao mà dẻo thế không biết . Sau này thất nghiệp đi bán nước trên chuyến tàu Hà Nội - Lạng Sơn, thể nào cũng đắt khách).
     
    Hết phần 1. Sau đây dành cho quảng cáo hehe...
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hi hi,hôm đó vui nhất là vụ quà cáp.hình như các bác biết em đang ốm đau nên cho em thật là nhiều qù.hè 1 mình em ăn trọn cái bánh trưng của bạn bánh trưng.hi,cám ơn bạn bánh trưng nhé,bánh trưng rất là ngon.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hi hi,hôm đó vui nhất là vụ quà cáp.hình như các bác biết em đang ốm đau nên cho em thật là nhiều qù.hè 1 mình em ăn trọn cái bánh trưng của bạn bánh trưng.hi,cám ơn bạn bánh trưng nhé,bánh trưng rất là ngon.
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Sướng là hôm đấy được pac anh_yeu 2 tay dâng quà, nhưng emgaibuon nhắc đến bánh chưng làm em thèm.
    to anh_yeu Sửa ngay cho em cái tile bỏ cái :(( đê. Em đâu có bộ mặt bùn như bún thui thế.

Chia sẻ trang này