1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NO ONE NEED YOU MORE THAN I NEED YOU!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobacky_u, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobacky_u

    cobacky_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuccu yêu dấu!!!

    Em lập topic này ...bởi bản thân nó cũng đã chất chứa bao nhiêu là tình cảm của em dành cho em...và của mình dành cho nhau!
    Có lẽ cũng nhờ những bài hát ...những lời ca đầy biểu cảm mà anh đã gửi tặng em...như "thay lời muốn nói"...đã kéo em...."xích ...lại gần" với Anh, một người mà trong suy nghĩ đầu tiên của em...xác định ...hãy chỉ là bạn!
    Nào là "Words!", "What can I do!", "Love me tender", "How do I live!"....khoảng thời gian tươi đẹp ấy ...em như người trong mộng...nhưng ko hề u mê chút nào khi "tự nguyện" cùng Anh..."chập chững" bước chân vào mối tình đầu!
    Vậy là cũng đã 3 năm mình bên nhau...dù chưa là trọn vẹn ...nhờ tình yêu là điều kỳ diệu ...giúp em có thể mạnh dạn để lại sau lưng một tương lai ...có vẻ bình yên...nơi quê nhà...mà vững chãi cùng Anh dấn bước vào con đường khác "gập ghềnh"...nhưng đầy lòng tin vào Hạnh phúc mà mình đang gây dựng!!!
  2. cobacky_u

    cobacky_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh à...em đang ngồi ngẫm nghĩ hình như là...ông Trời thương em hay sao á!...
    Mùa mưa mà em...chưa bị vướng vào một cơn mưa nặng hạt nào...tan tầm đi đón chị Hai về....xe cộ đông nghẹt ...va quẹt....nhưng cũng ko bị mưa làm cản lối. Đi học một mình Trời cũng không đổ mưa....vậy mà vừa về đến nhà...bước chân vào cửa thì...ầm ầm...trời đổ nước.........Anh gọi điện....giọng thảng thốt.......lo em bị ướt!!!
    Cũng có hôm cũng mưa to đấy chứ...em đi học...bị đau nữa...may mắn đã có Anh đón về....chui đằng sau áo mưa....khô ráo...ấm áp!
    Mưa gắn với bao nhiêu là kỷ niệm của mình Anh nhỉ....cả ngày hẹn hò đầu tiên của mình...cũng mưa như trút nước, ướt át và lạnh lẽo....nhưng thật ấm lòng hai đứa!!! Cái hôm anh chở em...đạp xe tung tăng khắp đường phố SG....mưa bay lất phất...thật đẹp...mọi người nhìn mình mỉm cười...em có cảm giác mình như góp phần làm nhẹ bớt cái gấp gáp, ồn ào...của buổi trưa thành thị....dù chỉ trong thoáng chốc!
    Em vẫn thường nói vui....ở hiền nên được Trời thương...và chắc là đúng như vậy...nên mới gặp được bầu Trời...riêng của em...là Anh...Anh yêu ạ!!!
  3. cobacky_u

    cobacky_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    8h....09/10/04
    ...Em nhớ Anh đó biết không Anh ..sáng nay chạy qua bến xe...nơi đưa Anh về...em lại càng nhớ hơn!....lâu lâu mình cứ lại xa nhau như thế này....Anh bảo là..."thỉnh thoảng cũng phải "giải phóng" cho U1 chứ"...uh...cũng phải có thời gian để tình yêu...nghỉ ngơi nữa chứ Anh nhỉ...mình có dịp để mong đợi, nhớ nhung...."trống vắng" một tí....để khi trở về bên nhau...mình càng thấy trân trọng hơn, yêu quý hơn!!!
    8h50''
    Ah...mới gọi điện cho em nè...anh về bình an, vui vẻ ...là em vui rồi....nghỉ ngơi cho thoải mái đi nha Anh!.....hít thở cho nhiều...cái khí trời nơi ấy cho cả em nữa..........em nhớ ....lắm!
  4. cobacky_u

    cobacky_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cứ được nói, được thổ lộ ...là em thương, em yêu....em cần......như thế này...mà ko chút bối rối, xấu hổ....thật là thích!....Em có thể trải cả lòng mình với thế giới net bao la này....mà tất cả...sẽ ko biết em là ai....cho đến ngày có "một người" đọc được nó.
    Em nói, em viết cũng đã nhiều lắm rồi...cho em, cho Anh...đủ cả...thế mà mỗi lúc rảnh rỗi....em vẫn ko ngưng....nghĩ đến Anh...dù là công việc có bận rộn...gấp gáp....vẫn mỉm cười cho một ngày nào đó...mình có nhau trọn vẹn.
    Em biết mình viết ko hay đâu....nhưng em lấy làm vui vì mình có thể bày tỏ được đầy đủ những xúc cảm...đôi khi là vớ vẩn, tưng tửng...của một con bé..."nhìn vậy mà...ko phải ...dzậy!" Em vẫn biết....sẽ còn nhiều thử thách...nhưng em mãi có Anh bên cạnh...ta mãi bên nhau...yên bình...như thế này...như lúc này....thì với em...có cực khổ đến mấy em cũng ko ngại! Mãi là "sức mạnh", là "nghị lực"...cho em, Anh nhé!!!
    "...Trời còn có lúc sao quên mọc
    Em chẳng đêm nào quên....nhớ Anh!"
  5. cobacky_u

    cobacky_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hom qua em muon len netõ?Ưde viet cho Anh lamõ?Ưma buon buonõ?Ưnen chang nghi duoc gi ca!...lai cong viec lu bu.
    15/10õ?Ưla ngay that quan trong voi em va Anhõ?Ưthe ma moi dua mot noiõ?Ưem di voi ban emõ?ƯAnh di voi ban Anh....hay that doõ?Ư.ma co o dau, ngoi voi ai thi luc nao thi trong tam tuong cua em cung chi huong ve Anh thoi!...em mau thuan lamõ?Ư.co luc thiõ?Ưthat ich kyõ?Ưco luc thi rong luong lamõ?Ưsan sang hy sinh cuoc vui nao do voi Anhõ?Ưde Anh den voi cuoc vui khacõ?Ưdi nhien do phai la cuoc vui chinh dang!...va du em co ngam..õ?cuc buonõ? o trong longõ?Ưthi khi nghi la Anh se vui ve ben ban be, dong nghiepõ?Ưem san sangõ?Ưde õ?ocuc buonõ? troi matõ?Ưma ko õ?ovuong vanõ?.
    Em rat tam dac cau nayõ?Ưcua nguoi taõ?Ưma em thay voi em that la dung õ?oTinh yeu la khi maõ?Ưniem vui va noi buon cua nguoi ay cung la cua minhõ?Ưnhan doi!õ?
    Cuoi cung thi em cung co mot ngay that vui Anh aõ?Ư.tat ca la nho Anh doõ?Ưem van duoc di choi (du ko phai voi Anh)õ?Ưduoc an, duoc uongõ?Ưnoi cuoi thoa thichõ?Ư.va Anh da den voi ca hai bo hoa ma em yeu thich tren tayõ?Ư.em chi co the mim cuoi ma long ru*ng ru*ngõ?Ưxuc dongõ?Ư.am ap cho den tan bay gio!
    Em hu lam phai koõ?Ưkhi khong nhac Anh cai ngay quan trong nayõ?Ưkhi Anh dung giua bon be cong viec, bao nhieu la du tinh, trach nhiemõ?Ưde Anh phai xin loiõ?Ưay nayõ?Ưhic hic.
    Em chang con mot chut nao hoai nghi (tu rat lau roi)õ?Ưma cang day hon long tin vao tinh yeu cua Anh danh cho cobacky_u nay Anh a!
    Yeu Anh!!!

  6. cobacky_u

    cobacky_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em ne,
    Em luoi go chu co dau quâ?.vua lau lai hay sai nuâ?te qua phai ko Anh?di lam bao lau roi ma go word van mai cham!
    Hom nay da bat dau cho mot tuan moi ban ron ?ma ca hai dua chua kip nghi ngoi?lay lai suc ..trai qua mot chu nhat?******t moi hon ca ngay binh thuong lai ko theo y minh.
    Phai noi la cam on Anh nhieu lam?vi em?vi tinh yeu chung minh ma Anh da lam cho em bao nhieu?Anh bo cong viec, bo nghi ngoi?bo mot ngay chu nhat chuyen ngu nuong?de chay hang may chuc cay so, mua giô?duong o ga, o vit?den giup mot nguoi ban?cua em?roi rot cuoc anh ko den an cuoi cua mot dong nghiep duoc?
    Ba ngay qua em that hanh phuc?chon ca hoc de di choi bu?Anh da thuc hien nhung loi hua voi em?bang nhung vien soi du mau, bang cap mat kinh ?oxa xi??bang viec dua em len tang 13 chot vot xem ?othanh pho day saô??lap lanh...nhu lan nao dô?Anh dua em xem ?othung lung..ngan saô? cua Anh?.lam em mê?tit mat?thich qua di!
    ?hichic?em phai quay ve voi cong viec day?nay gio di ?olang thang? xa qua roi.
    Yeu Anh lam va con muon yeu nhieu ?nhieu hon the!!!
    ĐỈợc cobacky_u sửa chữa / chuyfn vào 11:35 ngày 18/10/2004
    Được cobacky_u sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 18/10/2004
  7. cobacky_u

    cobacky_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh a, ban be emõ?Ưdua nao cung cong nhanõ?ƯTinh yeu ko he don gian chut naoõ?Ưgap duoc nguoi minh yeuõ?Ưva cung yeu minh da ko de dang ma de giu gin, dung duong tinh yeu do lai cang kho!...
    Doi khi em lai thay met moiõ?Ưva thay thich õ?otinh banõ? hon ca õ?otinh yeuõ?õ?Ưthich la mot nguoi ban hon la mot nguoi yeuõ?Ưboi ben canh tinh yeu lai gan lien voi trach nhiem, voi nhung toan loõ?Ưsuy nghi lam sao co the dem lai nhung dieu tot nhat cho nguoi minh yeu õ?Ưnhieu lucõ?Ưtinh yeu van tran ngap day, van tuyet voi dayõ?Ưvan vui ve, hanh phucõ?Ưnhung ko con nhung vo tu, thanh than...
    Em noi vay ko phai la bi quan vao tinh yeuõ?Ưhay trach cu dieu giõ?Ưboi em hieu ban than Tinh yeu la theõ?Ưai da yeu thi cung se co nhung y nghi nhu em vay. Em tin la nhung y nghi do chi la nhung khoanh khacõ?Ưva nho do em moi luon co gang rat nhieu ca tu tuong lan hanh dongõ?Ưco cai nhin thuc te hon ve tinh yeuõ?Ưse ko mai dep neu minh ko õ?oboi duongõ? cho no Anh nhi?!
    Co ve hoiõ?Ưco õ?otam suõ? phai ko Anh. Em ko hieu vi sao nuaõ?Ưco leõ?Ưem da thay nhieu canh doi ngang trai, nhieu tinh duyen dang do chang?...Con voi Tinh yeu cua minhõ?Ưvan dang day suc song, van manh me, am apõ?Ưva la dong luc lon nhat de Anh va Em cung õ?otrong hoa tren con duong day soi daõ? nay.
  8. cobacky_u

    cobacky_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi Anh mới lại có một thứ 7 thảnh thơi ?em cũng vậy?dù vẫn phải đi làm?nhưng đầu óc em cũng đang ?orong chơi? cùng Anh trên con đường đầy nắng nào đó?.Cả tuần nay bù đầu với công việc?tối tối lại phải đi ?othồ? ?.44kg về đến NT. Mệt ko ha Anh?
    Không biết là ngày nay Anh có ngủ, nghỉ được gì ko nữa?hay lại lang thang đây đó..thôi kệ?miễn thoải mái tinh thần là được ha Anh. Em đang mong nhanh nhanh đến hết giờ làm ? để gặp Anh?thư giản chút xíu ?ghẹo Anh chút xíu rồi còn chạy xô vào lớp đêm?C ứ chạy xô hàng ngày như vậy? mệt mỏi nhưng cũng nhờ lời chúc của Anh mà tối nào em cũng ôm con Rantanplan ngủ ngon lành cả Anh ạ?trong tất cả các món quà ?omắt thấy?.tay sờ được? của Anh tặng?có lẽ đó là món mà em thích nhất?ko phải vì nó đẹp (Rantanplan mà đẹp mới ?lạ)?mà thật là dễ thương ở tấm lòng người tặng ?ko nhân dịp gì cả?lại đang hơi bị ?oviêm màng túi? ?hic?hic?chỉ nói lâu rồi ko có quà gì tặng em!!!
    Thôi tranh thủ làm việc nha?xong sớm về sớm?
    Được cobacky_u sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 23/10/2004
  9. cobacky_u

    cobacky_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn viết vài dòng thôi Anh ạ (đang trốn việc mà)?...Nè?em thật hạnh phúc vì lúc nào cũng có Anh bên cạnh?nếu ko thì chắc em đã ?okiệt?sức? mất rồi?thế mới thấy niềm tin ,?otinh thần? quan trọng lắm?lúc nào cũng ?omạnh mẽ?, thoải mái?thì điều gì khó cũng vượt qua được.
    Và điều cuối cùng em gửi đến Anh là?lúc nào Anh cũng là điểm tựa vững vàng của em, có Anh là em có tất cả!!!

    Được cobacky_u sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 30/10/2004
    Được cobacky_u sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 30/10/2004

Chia sẻ trang này