1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổ pháo công thành .... Và nòng pháo vẫn dương lên trời cao....Đối đáp thơ....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 14/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    pà con thích đối đáp vào đây nhá
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đây thì thơ đối đáp nè ... ai đối tiếp câu này đê...
    Vợ người ta, giỏi trăm phương
    Đảm đang gia chánh, vẹn đường công danh.
    Vợ tui công chúa lá cành,
    Dờ đâu cũng biểu ... ngại ... đành ỉ thôi.

  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tự tay lấy vợ còn chê!
    Ông này đúng kiểu thằng hề ngày xưa
    Lấy rồi thì phải cày bừa!
    Nó mà dek chịu, uýnh bừa nó đê!
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Uynh bừa là uýnh làm sao
    Lấy về chỉ để uýnh bừa thôi ư
    Con người là vậy thôi sao
    Thật ra mà nói,con người vô tâm
    (lấy vợ về chỉ để đánh,thì đừng lấy làm gì nhé,khổ thân kiếp con gái chúng tôi quá,nghe đến đây Thu Vàng hết muốn lấy chồng)

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 17/08/2006
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Người khôn lấy được vợ khôn
    Đêm đêm nó lại đem ra cho
    Chứ mà vớ phải vợ ngu
    Cầm dao nó doạ cắt mới sờn
    khặc khặc...
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Vợ mà ngoan ngoan tảo tần
    Ai đời nỡ đánh, nỡ dần làm chi ?
    Vợ mà có tính đa nghi
    Anh về anh đánh cho đi ra đường
    ấy thế mà
    Vợ người áo rách anh thương
    Vợ anh tứ xứ thập phương mặc người
    Vợ người nét mặt còn tươi
    Vợ mình chả khác đười ươi xổng chuồng
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hay hay .. thơ thế mới gọi là thơ chứ ..toàn cao nhân ..
    dã man luôn ..
    Khôn ngoan chưa biết thế nào?
    Phòng không chiếu trống ... với cao vợ hiền.
    Nằm mơ thì gặp cô Tiên
    Ngây ngây dại dại hoá điên .. quá buồn.
    he he
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Vợ ngoan là ở người chồng
    Làm ăn Trí thức cần gì uýnh nhau
    Thật ra em đã ngoan rồi
    Khỏi cần đấm đá cho người xuống hơi
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    heh e ...cảnh báo các cô nha.. kẻo sau này lấy phải chồng như thế này thì ...
    Chồng người bận đủ trăm đường,
    Ngày đêm lao lực muôn phương kiếm tiền.
    Chồng em sướng tựa như tiên,
    Sáng thì dạy muộn, chiều buôn lô đề.
    hihi
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Thế thì có mấy mà giầu
    Sáng thì dậy muộn,chiều buôn lô đề
    Bán nhà mà chạy ra đê
    Ra đê mà ở với ma ngoài đồng ( sau nay ThuVang mà gặp phải ông chồng như vậy,thì 1-2-3 đá 1 phát ra đê luôn)

Chia sẻ trang này