1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổ pháo công thành .... Và nòng pháo vẫn dương lên trời cao....Đối đáp thơ....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 14/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ông mày đang thích ô tô
    Nên ông làm phát cả lô lẫn đề
    Mày còn phản đối cái giề
    Ông căm sổ đỏ ...cả đề lẫn lô
  2. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của thankiemvdk Gửi lúc 13:03, 19/08/06
    Làm chi em phải nói lắm lời
    Có mơ cũng chỉ là mơ thôi.
    Hiện thực nó nói cả cuộc đời
    Hạnh phúc duyên nghèo mấy ai hay.

    Em không nói đến bảo câm
    Đến khi nói đến lại kêu nhiều lời
    Hiện thực nó nói lên rồi
    Hạnh phúc đôi ta chẳng phải giầu (cuộc đời giầu sang chẳng mấy hạnh phúc)
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bà đây điên tiết lắm rồi
    Chồng gì nghiện đủ thứ trời đánh chê.
    Ngày mai bà sẽ về quê,
    Đâm đơn ly dị bà thề ... từ nhau.
    he he .. chơi chơi đê .. kiêm cả "chồng" lẫn "vợ" luôn .. he he
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thì em nói ít ít thôi
    Cho yên nhà cửa rồi ngồi bàn sau ...
    Chứ em ong ỏng trước sau
    Càng thêm bực bội tính đâu bây giờ ?
    Tiếp chiêu nào ... he he
  5. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    nói ít là nói thế nào??
    bà đây bà cứ nói to nói nhiều
    nói cho hàng xóm biết điều
    để cho bà dễ li hôn vói mày
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dzợ chồng gì cứ mày tao
    Vui vẻ lên đi, khó không nào ?
    Có buồn thì cứ mang tên ra réo
    Như vậy có phải là thanh tao ?
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Chữ mày tao sao thấy không hay
    Vợ chồng mày tao cũng chẳng vui
    Là dân trí thức không tao mày
    Chỉ có thất học mới mày tao
  8. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    trí thức không được nói mày tao,,,
    nhưng em thất học nên chẳng biết nhiều,,,
    chỉ biết khi giận tức liều,,
    tuôn cho hết giận,cứ tao với mày,,,
    nếu mà nói không được hay,,
    ngay đến các bác các thầy các cô,,
    cũng hay quát tụi này rằng
    chúng mày ngu thế,,,hỏi rằng được không,,
    lời hay cũng chỉ để nghe,,,
    thuận tai bởi nịnh thì nghe làm gì,,
    trung ngôn nghịch nhĩ vốn tuờng
    thì vẫn còn nói mày tao được mà
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    người ta nhắc nhở không ưu
    lại đi lý sự chuyện chưa ra gì
    lắng tai nghe rõ chi li
    kẻo người lại bảo chồng gì ko dạy vơ ..
    mang tiếng anh chết đấy .. nhẹ nhành thôi
  10. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    @ThuVang:
    Vợ chồng vui mãi được không
    Lắm khi tức khí bốc đồng vài câu
    Chúng mình nghĩa nặng tình sâu
    Vợ chồng thân thiết phải đâu người ngoài
    Em giận anh lại trổ tài
    Hai tay run rẩy một vài nhành hoa
    Nhìn anh em bỗng khóc oà
    Ôm em thủ thỉ mình hoà nha em
    Thủ nhé
    Chết mịa quen thơ nhái

Chia sẻ trang này