1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổ pháo công thành .... Và nòng pháo vẫn dương lên trời cao....Đối đáp thơ....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 14/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của monitor_vn_2005 Gửi lúc 16:03, 20/08/06

    Trích từ bài của ThuVang1983 viết lúc 13:52 ngày 20/08/2006:
    Trích từ bài của lonelywolf831 Gửi lúc 00:17, 20/08/06
    Ko seo! Thủ thì thủ! Thơ khuyên vợ đây, cương nhu đủ cả nhé!
    Em mà cứ nói lắm lời
    Cho quả phật thủ đi đời nhà ma
    Chồng làm mà cứ bàn ra
    Thì sao đưa đưa được cảnh nhà đi lên
    Lô đề tranh thủ kiếm thêm
    Trúng thì mấy chốc mà nên cơ đồ
    Còn hơn phỏm chắn mơ hồ
    Ngồi chơi cả buổi mắt mờ cả đi
    Vậy mà có kiếm được chi
    Lắm hôm vận rủi là đi hết tiền
    Đã thế còn dễ sinh nghiền
    Đã chơi là chẳng dứt liền được đâu
    Em ơi đừng có càu nhàu
    A là cao thủ thua đâu bao giờ
    Nếu e cứ mãi nghi ngờ
    Vợ chồng sẽ chẳng bao giờ êm xuôi
    Nghe anh e cứ nguôi nguôi
    Để anh kiếm nốt rồi thôi thật mà!
    (Nào khuyên chồng đây,khuyên ko được bắt buộc chia tay)
    Em nói mà anh chẳng nghe
    Thôi thì còn cách chia tay bây giờ
    chồng làm sai trái phải nghe
    Chẳng mong nhà cửa đi lên thế này
    Lô đề chỉ có ra đê
    Có ai nói đến lô đề giầu sang
    Anh mơ thì phải ban đêm
    Giờ này con sớm mà mơ chi nhiều
    Suốt ngày đán đúm bê tha
    Rượu chè be bét,lô đề nữa sao
    Lô đề cũng dứt được đâu
    Thân tôi một kiếp khổ không hết đường
    Thôi thì kệ xác nhà anh
    Tôi đi một nẻo ,anh đi một đường
    Giờ đây tôi chẳng quan tâm
    Mặc anh sớm tối mà chơi lô đề .
    nghe em để được cái gì
    Nghe em thì khỏi khổ ,chứ em cũng có được cái gì đâu?
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nghe em để được cái gì
    tiền thì kô có nói gì đi em
    anh trúng em lại quá khen
    còn kô em lại lèm bèm biết ngay.
    trúng quả là phất lên ngay
    tiền tiêu như nước sướng ngay ấy mà.
    anh đây vốn tính thật thà
    tiền mà có được là khà khà ngay.
    sáng ngày anh tính thế này
    tối mà trúng được qùa ngay tặng mình
    em cấm có nói linh tinh
    tối mà anh trượt làm inh cả nhà
    em doạ tưởng anh sợ à
    có mà em lại sợ toà hơn anh
    anh nói thế này cho nhanh
    ta đây cóc sợ ghi nhanh con đề
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    vâng ,,,
    các người cứ tuởng ba hoa
    là lên tỉ phú là lên boss à??
    đánh bạc thì sẽ ăn sao?
    nếu như ăn dễ thì sao phải nghèo?
    biết bao kẻ khổ kẻ đau
    chỉ vì nghiện ngập say cờ say men,,
    rồi lại đánh đạp vợ con
    ddem ddoof ddi cawms kieems tieenf ddor dden
    than ôi những phận yếu mềm
    đã không cứng rắn để chồng biết tay
    nếu như các chị can trường
    thì đau có cảnh gia đình tan thương?
    nhuwng trách thì có được chi?
    chỉ thêm đau xót thêm thương đàn bà
    có uất ức cũng bằng thừa..
    vì đâu mấy kẻ biết thương vợ mình??
  4. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ sống cũng bằng không
    Thôi rồi cái kiếp làm chồng, làm cha
    Cho dù có sống tới già
    Cho dù béo tốt cũng là công toi
    Bây giờ pháo đã tịt ngòi
    Gia tài còn lại .....một vòi nước trong
    Được love_miss_vinhroom sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 21/08/2006
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Cũng may còn có nước trong
    Không thì chỉ có nước sông qua ngày
    Đời đâu chỉ có lô đề
    Bây giờ tay trắng kêu la ầm trời
    Thật ra chẳng biết ngượng ngùng
    Giờ đây mới biết cuộc đời sa cơ
    Thì giờ đã muộn quá rời
    Lô đề chi mãi,vợ con chẳng còn! ( Ạc ac,lô đề ham quá,vợ con nó bỏ ra đi,giờ mới ngồi ân hận,thì quá muộn)
  6. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Vợ con thấy cảnh bần hàn
    Bỏ đi biệt xứ không màng đến ta
    Ta đem cầm cố căn nhà
    Cầm tiền sung sướng chạy ra ghi đề
    Run rẩy cầm tờ tick-kê
    Tối xem kết quả hả hê cõi lòng
    Thế là thoả lòng ước mong
    Bao nhiêu năm tháng long đong nợ nần
    Bây giờ vàng bọc đầy thân
    Ta đây phú quý từ chân lên đầu
    Tậu đất xây hẳn nhà lầu
    Đi đâu cũng có nàng hầu theo sau
    Ngày xưa ăn cỏ ăn rau
    Bây giờ thịt cá còn rầu không ăn
    Được tin vợ mới ăn năn
    Ngày xưa biết thế chẳng ngăn làm gì
    Ta chẳng tính toán chi li
    Vợ chồng xum họp còn gì vui hơn
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tuởng đâu chồng bỏ thói hư,,
    vì con vì mẹ phải quay trở về..
    khi nghèo thì chỉ đề lô
    đến khi có tiền tật xấu kể sao..
    nghiện ngập gái mú đêm đêm
    làm cho con khổ vợ sầu biết bao..
    thói đời là thế ai ơi..
    khi nghèo khó sống lúc giàu khó hơn...
    tiền nhiều chỉ nhờ vận may,,,
    thì cũng đến lúc ra đi hết mà,,,
    từ giàu lại hoá lầm than,,
    cảnh cơ cảnh cực thằng nào chịu đây??
    lại cờ lại bạc trắng tay,,
    rồi hơi men rượu về hành vợ con,,
    lúc đấy đừng có mà than
    sao thân tôi thảm phận bi thế này..
    đến khi chết cóng ngoài đường
    không ai đưa tiễn chẳng người đem chôn..
    chết rồi cũng chẳn yên đâu
    về chầu âm phủ vaan là ăn xin....,
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    muốn ra đê , fải đánh đề
    muốn lên ông boss ,fải đề fải lô
    danh de mới có ô Tô
    đánh đề mới có mấy cô chân dài
    đánh đề mới có lâu đài
    để cho COn vợ nó dài mắt ra.
  9. huynam1976

    huynam1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vậy hôm nay sẽ là con nào nhỉ?
    Tề Thiên Đại Thánh
    Đánh với Hồng Hải
    Đại chiến cả ngày
    Bất phân thắng bại
    ...Là con số 7
    Tào thua Xích Bích
    Tào đương bôn tẩu
    Gặp Quan Công Hầu
    Tào lại kể ơn
    ...Con 60 trơn

Chia sẻ trang này