1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổ pháo công thành .... Và nòng pháo vẫn dương lên trời cao....Đối đáp thơ....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chờ đấy hỡi Kilua
    Tao diệt xong Juliét
    Là đến lượt Rômêô
    Cả 2 đứa nguyện thề sống chết
    Nhưng buổi này có ai chết vì nhau

  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Sang thế là sang thế nào?
    Hình như cách nghĩ chúng mình khác nhau
    Có kẻ ngã ngồi mà đau
    Chị đây có ngã cũng đau vẫn cuời
    Trách mình rồi mới trách người
    1 cây sao dám nên hòn non cao

  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mày còn nhỏ tuổi đời chưa hiểu
    Sau này tao giải nghĩa mày sau
    Đời có câu tình là bể khổ
    Nhưng vẫn yêu vẫn nhớ có hề chi
    Khi tình yêu sắp sẵn sự chia ly
    Tình vẫn cháy dù không còn ở cạnh
    Mày tuổi chuột nên mày hay gặm nhấm
    Cái nhân tình thế thái rất thờ ơ
    Cho đến 1 lúc chỉ còn sự vẩn vơ
    Mày mới hiểu hôm nay điều tao nói
  4. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Skid vẫn ngồi đây
    Chờ Kilua ra trận
    Sao toàn thấy Ne vờ
    Giặc nay để đàn bà đánh
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Trình mày được có bao lăm
    Để người phụ nữ cũng băm được mày
    Mày nên thấy thế là may
    Thua người con gái mới cay cả đời
    Phụ nữ đâu có dễ xơi
    Đụng vào thì biết ra khơi sóng ngầm
    Phụ nữ đánh lại mới thâm
    Nên che chỗ kín đề phòng .... rớt sân
  6. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------
    Sang thế là sang thế nào?
    Hình như cách nghĩ chúng mình khác nhau
    Có kẻ ngã ngồi mà đau
    Chị đây có ngã cũng đau vẫn cuời
    Trách mình rồi mới trách người
    1 cây sao dám nên hòn non cao

    -------------------------------------------
    Ngã ngồi thì chết chị ơi !
    Em đây ngã vật mà răng vẫn cười
    Không phải em, chị khác nhau
    Chẳng qua chị vì đau nên cười
    Buồn chi thế thái chị ơi
    Đàn ông nó thế, phong lưu trò đời

  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Kilua vốn chẳng vô tình
    Hắn có thể ngủm, người tình thì không
    Làm sao ông giết được Lam
    Khi mà hắn vẫn làm nhàm làm thơ
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Chú này nói chỉ đc cái chí ní
    Thời buổi này đek ai chết vì nhau
    Yêu chỉ vì vài câu bóng gió
    Và chia li cũng vì gió lỡ thì
    Trái tim nào chẳng đôi lần vuớng bận
    Bàn chân nào bứơc chẳng sẽ sang ngang
    Lời thề nào chẳng như gió thoảng bay
    Sự chờ đợi cũng chỉ là dớ dẩn
  9. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
    Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
    Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
    Bao đêm đã qua im lặng mặt người
    Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi ....
    Ne vờ đai .......... SKi .......... Kilua ..............TNX
    now is time for us to ............. GO TO BED
  10. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Skid vẫn ôm bàn học
    Cố rặn những bài thơ
    Nhưng pháo vào ác quá
    Skid đành chịu thua.......

    Em vẫy cờ trắng ! 3 đánh 1, bất công quá

Chia sẻ trang này