1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổ pháo công thành .... Và nòng pháo vẫn dương lên trời cao....Đối đáp thơ....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Hoa tàn hay nở kệ nó đi
    Chú chẳng tưới tắm sao đì được hoa
    Chú mới vun xới qua loa
    Phong lưu sao với...chua ngoa nhất làng( nói GND ấy)
    Cẩn thận làm chú bẽ bàng
    Đời trai thì nát còn hàng thì teo
  2. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0

    Hoa tàn hay nở kệ nó đi
    Chú chẳng tưới tắm sao đì được hoa
    Chú mới vun xới qua loa
    Phong lưu sao với...chua ngoa nhất làng( nói GND ấy)
    Cẩn thận làm chú bẽ bàng
    Đời trai thì nát còn hàng thì teo
    Hoá ra chàng Kilua
    Vì bẽ bàng nên chim cút
    Em thì không khoái chăm hoa
    Hoa nào tươi sẵn em đì chẳng tha....
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    skid chạy đâu roài
    Sao ngó hòai chẳng thấy
    Hay là lại chú ta thấy
    Pháo bắn nát bấy thân
    Đành ôm chân đứng lại
    Thôi thì ta cho chú toại ( nguyện)
    Ta đây chẳng đưa chuyện làm gì
    Mai này chuyển bị thật kì( công)
    Để anh bắn pháo chổng mông lên trời
    Cuộc đời chú sẽ nát rời
    Nào là nòng súng nào là bàn tời rơi ra
  4. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Toàn cao thủ... ăn quả đu đủ . Thơ em khác gì trò trẻ ranh
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Kilua chưa chắc chịu thua
    Có thể nó phải thi đua với ...giờ
    Ngày mai nó phải chào cờ ( xếp hàng ý)
    Mấy chỗ công chứng lờ đờ... giận thay
    Thôi thì anh đành bắn thay
    Chú mau chuẩn bị thơ ngay đón chào
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Anh đây tí cũng phải lên đường
    Dẫu rằng hơi mệt ... đường đường nam nhi
    Đời này ta há sợ chi
    Thích thức thì thức thì đi đến cùng
    Khi gặp phản pháo chớ khùng
    Vì chúng ta vẫn ở cùng Tê tê( TTVNOL)
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    mẹ, mình ị thơ nhanh thế, 2 phút ra bài thơ
  8. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cờ trắng em vẫy đã lâu
    Sao anh còn bắt em tòi thơ ra
    Khi nào rảnh rỗi lân la
    Đến xin anh học mấy bài thơ con ( cóc )
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    cả nhà đi ngủ thoai, hẹn hôm nào tái ngộ
    Good9 to Skid & GND
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Nổ pháo công thành .... Và nòng pháo vẫn dương lên trời cao....Đối đáp thơ....

    Thù hằn chất vấn, tư lợi cá nhân vào đây bắn phá ..... tránh huỷ hoại các topic còn lại.
    Lập Team, Solo...tuỳ chọn.....bắn phá chờ bí đỏ đầu hàng... ale.
    Khiêu chiến trực tiếp
    Chỉ thiên vui vơ .....
    Tuỳ ............................

Chia sẻ trang này