1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổ pháo công thành .... Và nòng pháo vẫn dương lên trời cao....Đối đáp thơ....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Kim_tu_thap, súng cối hùng mạnh
    Melody đại bác thần công
    Nửa đêm súng nổ ầm ầm
    Đại bác yếu thế vẫy vùng xin thua
    Súng cối vẫn bắn búa xua
    Bực mình đại bác sao thua ống đồng
    Bắn nhau một chặp ướt...ông
    Súng cối gục cổ, thần công gục cần
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 22/07/2006
  2. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu tu_huu đừng nhầm
    melo trang trước... đâu cầm súng em
    Mà cầm súng của lonely
    Bác ấy quại phát thì đi cả hàng
    Súng lonely to nhất làng
    Nhưng bị chê ... xịt phải hàng mê lô
    mê lô và cả mê đề
    Em mà giúp bác thì thành mê luôn
    Yêu cầu bác tu_huu đọc kỹ bài viết nhé
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 23/07/2006
  3. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    chú kim tự tháp lầm rồi
    sao chú lại nói súng tôi ... xịt ngòi
    hôm qua tôi chậm trả lời
    là vì có việc phải rời thủ đô
    làm mêlô phải ngóng chờ
    bia kia sợ phí mới nhờ chú thay
    bây giờ tôi đã về đây
    đại bác đã ngẩng hướng ngay đầu thù
    không cho quân giặc thả dù
    súng tôi là cứ lù lù tiến lên
    chọc hàng phòng thủ đầu tiên
    tiến vào mặt trận trung ương quân thù
    thả lính càn quyét trung khu
    bắt ngay đầu sỏ chỉ huy giặc hàng, kh kh!
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 23/07/2006
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    Mêlô ơi hỡi mêlô
    Súng anh mà bắn thì cô đi đời
    Yêu cầu cô giúp lại lời
    Chê gái làng xấu, lợi đành bye răng
    Anh hùng phải chọn mỹ nhân
    Anh đây không muốn cùng cô đọ nòng
  6. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Kim-tu-thap:
    Tôi chê gái làng xấu bao giờ?
    Hay đọc thơ tôi lúc ngủ mơ?
    Tôi nói chẳng có bia xinh nhé
    Nếu anh có muốn,Bia Ôm lo
    Và tên tôi đọc Mé Lô Đi
    Đọc Mê Lô rõ chẳng biết gì
    Đọc sai một lần tôi tha thứ
    Đừng đọc sai nữa để tôi khi.
    Tôi không công nhận anh anh hùng
    Nếu không Bia _Ôm tôi không dùng
    Anh đừng có mà hay nhầm nhọt
    Đâu phải muốn kh.. đâu là kh..

    Anh lại nhầm nói tôi không xinh
    Có thấy tôi chưa?Hãy giữ mình!
    Gái làng này làm gì có ai xấu?
    Tôi trong số đó.Nhớ nhen huynh!
    Bia_Ôm:Vô vàn lần xin lỗi anh.Em đây tứ cố vô thân,gặp lúc tên bay đạn lạc,nhặt được gì giữa đường là lấy đỡ.Ko có ý nào khác.
    Girl-never-die:Nấp ở đâu mà kín thế?Chỉ chỗ cho em nấp với.
    Gã -bị-tịt -ngòi:Bị em bắn trúng,biến đâu mấy ngày dưỡng thương rồi về đây nói quàng nói xiên à?Em nói em tha là em tha.
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Em mé lô bé bỏng ơi
    Bắn không nổi nữa hàng thôi mất j
    súng yếu đừng có tinh vi
    (miệng ai quang quác xin chi viện nào???)
    lần sau thì chớ cành cao
    gặp anh thì nhớ cúi chào nhớ chưa
    anh bảo thì nhớ dạ thưa
    thì anh xóa nợ trận thua lần này
    e nào súng khỏe vào đây
    đọ súng với bác cho khuyây chút nào!!!!
  8. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi anh chàng súng tịt ngòi.(Chó..sói cô độc)
    Tớ chỉ nói tớ mỏi mồm thôi.
    Chứ không bảo thua hồi nào nhé.
    Dù sao cũng là chuyện của người(girl_never_die)
    Anh im thin thít,lặn mất tăm
    Rồi lại quay lại nói lăng nhăng.
    Tớ đã nói tha,không truy cứu
    Trốn đau cứ trốn,cứ yên tâm!

    Từ đầu là tớ chỉ giúp Girl
    Gặp chuyện bất bình rút súng phơ
    Nay trời tạm yên,biển tạm lặng
    Thời kỳ hậu chiến để Girl lo.

    Hãy sống yên ổn giữ thân mình .
    Đừng cố ảo tưởng nghĩ linh tinh
    Cố mà tỏ vẻ hét ra lửa
    Nghĩ sẽ kiếm được em nào xinh
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho bé melo
    Làm thân "nữ" khách súng đâu tằng tằng
    Hơn nữa lại bắn rất hăng
    Đến khi hết đạn văng bừa sang ai
    Làm thân lãng tử vãng lai
    Súng thì nhiều đạn không khai bắn liền
    Có phải bé đã bị thương
    Khi anh sói độc tương dăm quả liền
    Bắn súng thì bắn triền miên
    Cớ sao lại bị........mỏi mồm hả em??
    Làm anh thức trắng cả đêm
    Hình dung cái cảnh mồ...... em liên hồi
    Chao ơi nghĩ thế mà thương
    Lần sau có cố cũng chừa hắn ra
    ANh viết dăm câu gọi là
    Lời khuyên thủ thỉ bé à, chớ quên
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Anh biết cô tởn lắm rồi
    lần sau thì chớ to còi mà chi
    anh ko thèm chấp làm j
    cỡ cô chẳng bõ đạn chì của anh
    thua thì mau rút cho nhanh
    anh đây lau súng ngon lành rồi tha!

Chia sẻ trang này