"Nó" Ra Rồi !!! "Nó" Ra Rồi ___ Trong giờ toán, trò Tiến vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài. ___ Thầy giáo quay lại gắt: ___ - Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy? ___ Trò Tiến tái mặt ấp úng đáp: ___ - Dạ, "nó" ra rồi! ___ Thấy giáo hỏi: ___ - Bao nhiêu? ___ Trò Tiến vừa nhăn mặt vừa ôm bụng: ___ - Nhiều lắm...!!!
Anh chỉ góp ý thôi, chú nghe hay không thì kệ chú. Những chuyện nhạt quá đừng mở topic riêng, ***g ghép vào đâu đấy thôi.
Chuyện kể có hai người bạn thân làm chung một công ty,một tên Khỏa và một tên Xí . Một hôm Xí có việc về sớm không thể rủ Khỏa về cùng nên có viết thư để lại rằng : "Khỏa thân,Xí có chuyện gấp ko đợi được .Chiều nay tới nhà Xí họp khẩn cấp nha .Khi đi nhớ mang theo giấy và viết."????hahahahhha -------------------------------------------------- Trăm năm trong cõi người ta Ai còn cô độc thì tới hẹn hò với tui
Nuôi con bằng nách Chuyện lạ Việt Nam? Dạ không, chuyện này có từ lâu rồi, chẳng qua chúng ta ít để ý mà thôi. Một ?otóc vàng? nói với bạn: - Tớ phát hiện các cụ ta ngày xưa đã có phương pháp nuôi con bằng nách đấy! - Cậu đùa đấy à? - Không, tớ vừa đọc thấy các cụ có câu: ?oMột nách hai con? mà! - !?
híc may mà nhà em có mấy chai mắm lên vào đây không lo phải buồn không nhá đuợc mấy món này .. ------------------ cám ơn nhìu : tìm những tin gây sock nhất việt nam tai *ww.xãluận.com - tìm kiếm nhưng hình ảnh chân thực nhất - lựa chọn nhất - giọng ca hay nhất - bài hat ưa chuôn nhất - bàn tán mọi chuyện trả lời mọi chuyện