1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơ **** thần kỳ - Hime-chan no ribbon

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi _Misaki_, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nơ **** thần kỳ - Hime-chan no ribbon

    ...Truyện này dễ thương ghê hén, nhưng tôi chưa được đọc hết! Không biết trong ACC có bạn nào có đủ bộ không, tôi rất muốn mua lại. Cả bộ Minh tinh nhí nữa! Ai có thì PM cho tôi nhé! Cám ơn nhiều ...

    Everybody gets up and kills.. Every dead body that is not exterminated gets up and kills.. The people it kills get up and kill..
  2. sakuralovely

    sakuralovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ''nơ **** thần kì'' thì tôi đọc hết rồi nhưng nếu bạn đòi hỏi cả bộ thì tôi không có đâu ! Bạn có thể đến mấy chỗ bán truyện tranh cũ mà tìm, nhưng cũng chưa chắc là có đủ bộ !
  3. conmeokhotinh

    conmeokhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    NBTK mình có đủ bộ, nhưng vì lượm từ hàng truytện cũ về nên hơi... thảm một chút. Nếu bạn thích thì bán cho.
    Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ trời tây
    Mỏi bước dừng chân dưới bóng mây
    Gắng hỏi đêm nay ai là chủ
    Vẫn là trăng hay sẽ là hoa
  4. anna_yoyo

    anna_yoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    wow,conmeo sướng nha,tui thích có cả 1 bộ mà hít tiền để mau lại rùi,vả lại ở đây ít hàng cũ lém,chắc ko có.Mà mụi người kể lại tui nghe coi tập 1 thế nào,tui chưa đọc được tập 1,còn tập cuối thì đọc rùi nhưng bi giờ chả nhớ sao nữa,kể lun nha.....xông củm.
    Tôi yêu tất cả mọi người... :)
  5. conmeokhotinh

    conmeokhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phần đầu truyện hình như được in ở cuối truyện nào đó, cho nên mình cũng kho rõ lắm. Đại loại là Geri sau khi gặp được cô công chúa và nhận được chiếc nơ **** thì biến thành em gái của TObi, bị ổng ôm hay làm cái gì đó, sau rồi lại biến thành Tobi, bị Dachi phát hiện, tưởng Geri và Tobi là hai anh em sinh đôi. Nhưng hắn vẫn nghi ngờ nên quyết tâm điều tra. Trong khi đó thì Tobi tỉnh tò với chị gái của Geri, cô bé thấy thế nên bùn wá, khóc trên gác một mình.
    Sau này vì Dachi hay đi chung vớiGeri nên trường đồn nhau là hai người ấy đang cặp bồ. Khổ nỗi Dachi hổng có chịu lên tiếng phủ nhận nên Geri bèn biến thành hắn và đi ... "cưa" Natsuko. Nhưng không hiểu sao lại bị kẹt , kho trở lại được hình dạng cũ, thế là cô nàng ... à kho ^_^ "cậu chàng" đi lang thang, về nhà thì bị la là trộm, xong đến ngôi nhà hoang bị Dachi bắt gặp và rượt theo, rùi ngủ ở ngoài đến nỗi bị cảm lạnh... mãi đến nửa đêm mới biến hình lại được và trở về nhà... Dĩ nhiên là Geri bị ắm mắng té tát (con gái ai lại đi đến khuya như thế chứ ).
    Ah, mỏi tay wá, ai làm ơn kể nốt tập 1 dum cho bạn Yôy cái...
    Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ trời tây
    Mỏi bước dừng chân dưới bóng mây
    Gắng hỏi đêm nay ai là chủ
    Vẫn là trăng hay sẽ là hoa
  6. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ...Trùi ui, vậy mèo con đồng ý để lại cho mình bộ NBTK nhé ! Sướng quá sướng quá!!! Nhưng làm sao để liên hệ với bạn đây???
    Everybody gets up and kills.. Every dead body that is not exterminated gets up and kills.. The people it kills get up and kill..
  7. conmeokhotinh

    conmeokhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    OK, nếu như bạn kho phiền vì bộ truyện hơi cũ. Gửi PM cho mình đi, mình sẽ nói giá ca và cách mua bán.
    Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ trời tây
    Mỏi bước dừng chân dưới bóng mây
    Gắng hỏi đêm nay ai là chủ
    Vẫn là trăng hay sẽ là hoa
  8. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phần đầu truyện này tớ download được ở trên mạng về.. Nói chung là có một cô bé tên là Hime-chan (truyện của mình gọi là Geri nhỉ) tính tình giống con trai. Cô bé này thích một cậu bạn tên là Tobi (Hasekura) (ở cùng câu lạc bộ Kịch với Geri). Đến ngày sinh nhật của Tobi, Geri muốn đem tặng cho Tobi một lá bùa để chúc cậu học tốt nhưng lại không đủ can đảm để tặng. Geri đi lang thang và gặp Daichi <- bạn cùng trường ở một ngôi nhà hoang (chỗ này còn có đoạn Geri chui qua hàng rào để vào cái nhà hoang đó nữa cơ, mang theo cả Lion nữa). Geri thấy Daichi đang giơ hai tay lên trời <- chẳng biết làm gì (đến bây giờ tớ cũng không biết Daichi làm gì nữa vì tớ chưa được xem hết cả bộ). Rùi cuối cùng cũng bị Daichi phát hiện. Hình như là hai đứa đuổi nhau rồi thế nào đó lại gặp Tobi trên đường đi về nhà. Geri gặp Tobi nhưng cũng chẳng dám tặng cho cậu lá bùa. Về đến nhà thì Geri gặp Sisi <- Erika (trước đây Sisi vẫn thường theo dõi Geri qua gương thần). Sisi xin phép Geri cho cô được quan sát Geri trong vòng một năm và để đổi lại thì Geri sẽ được chiếc nơ **** thần kỳ, chỉ cần đứng trước gương là có thể biến thành người khác ngay lập tức. Geri dùng chiếc nơ **** để biến thành chị Aiko và chạy ra ngoài đường. Geri (lúc này đang biến thành Aiko) gặp Tobi ở ngoài đường và Tobi nói với "Aiko" là cậu rất thích "Aiko". Lúc đó thì chiếc nơ ở cổ "Aiko" báo là "Aiko" sắp trở lại thành Geri vì thế nên Geri chẳng kịp nói gì với Tobi...
    Thui ngại kể quá rùi , để hôm khác tớ lại kể tiếp nhá
    Everybody gets up and kills.. Every dead body that is not exterminated gets up and kills.. The people it kills get up and kill..

Chia sẻ trang này