1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Tình yêu và Sự thành thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thichdidem, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nó, Tình yêu và Sự thành thật

    Nó, ờ mình bắt chước cái thằng bạn trong SG.
    Nó chỉ yêu bản thân nó thôi hay sao ý, nó chẳng yêu ai ra hồn cả, mà đún hơn nó chẳng yêu ai ngoài bản thân nó cả.
    Nó yêu say đắm, nhưng nó ko dám giới thiệu người nó yêu với bạn bè.
    Nó yêu say đắm, nhưng rồi xa cách nó ko thấy nhớ nhung, nó có nhớ nhưng cũng chỉ một thời gian thôi.
    Nó yêu say đắm nhưng có bao giờ nó dám hi sinh hết mình vì người nó yêu, hay nó còn tính toán.
    Nó yêu say đắm, hay nó chỉ thích làm những gì nó thích, nó cảm thấy tốt cho bản thân nó.
    Nó yêu say đắm mà lúc nào nó cũng như trẻ con ý, nó ko làm được người đàn ông chân chính, người đan ông mà để cho người nó yêu có thể dựa vào nó. Người nó yêu lúc nào cũng phải như một người mẹ, một người chị thì mới yêu được nó.
    Nó yêu say đắm, mà chỉ trong một thời gian ngắn, chính xác ra chỉ trong một năm trời, nó đã yêu đến 3 cô, mà cô nào cũng say đắm. Cô nào nó cũng cân đong đo đếm xem nó có thể lấy được người ta ko! Cô nào nó cũng ko vượt qua được cái chữ "đính hôn", cho dù ban đầu nó có vẻ quyết tâm lắm.
    Nó yêu say đắm, nhưng sao nó ko tạo dựng được niềm tin với người nó yêu.
    Nó yêu say đắm mà sao nó cứ phải sợ gia đình nó ko đồng ý do tuổi, do hoàn cảnh, do địa danh, do...
    Nó yêu say đắm mà lúc nào nó cũng sợ như bố mẹ nó, chưa bao giờ nó thấy tin tưởng vào hạnh phúc ở tương lại của nó.
    Nó yêu say đắm mà nó ko vượt được qua cái tôi của chính nó. Nó làm gì có cái tôi nhỉ.

    Nó yêu say đắm, nhưng sao nó ko được hạnh phúc. Nó chỉ nhìn thấy người ta hạnh phúc thôi, còn nó lúc nào cũng bất hạnh cả.
    Nó yêu say đắm nhưng sao, người yêu nó ko tạo dựng được niềm tin cho nó.

    Giờ liệu có phải nó yêu say đắm ko?
    Nó chẳng thể nào yêu ai được cả chăng?
     
  2. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nó nhận ra được những điều trên hi vọng nó hiểu được nó cần làm gì.
    Ah, có người góp ý cho nó là Nó ko đa tình, vì mỗi lần yêu, nó đâu có yêu 2 người một lúc, tại một thời điểm nó luôn chung thuỷ với một người. Cũng có thể người này thấy chuyện tình yêu của nó bình thường.
    Còn phần lớn thì nhận thấy nó yêu nhiều, sanh sách dài.
    Nó thì rất buồn vì chuyện đó, nó ko yêu người ta lâu được, vì nhiều lý do như: người ta ko chung thuỷ với nó, người ta ko làm cho nó yêu người ta hơn, người ta làm cho nó chán, người ta ko đảm bảo được hạnh phúc sau này của gia đình nó... rất nhiều lý do được tập hợp lại. Nhưng sau những lý do đấy, Nó thấy thương những người nó đã yêu, thương vì một số người nó đã quá bạc, thương vì nó ko thực hiện được điều nó muốn với một người nào đó trong danh sách theo như sự mong muốn ban đầu khi Nó yêu say đắm.
    Nó thật xấu bụng, nó ko xứng đáng có được tình yêu, hạnh phúc sau này.
    Nó có cố làm được điều đó ko?
  3. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, nó cảm thấy cô đơn, nó thèm có người phụ nữ bên cạnh. Nó đã rất dễ cáu bẳn vào những ngay này.
    Nó bị cô đơn vì nó nói chuyện về *** với một người phụ nữ quá nhiều, và nó bị ám ảnh. Nó tự nhủ, nó cần phải tu, nhưng mà hình như nó ko có bản lĩnh để vượt qua được chính bản thân nó.
    Nó đã nghĩ đến *** với người phụ nữ đó, nó như con thiêu thân ý, mà đúng hơn nó như con nghiện thèm thuốc.
    Nó cũng nghĩ đến những cô gái nó có thể... Nhưng nó cũng có một chút cố gắng để vượt qua.
    Nó đã rất khổ sở, nhưng giờ hình như nó sắp vượt qua được.
    Dù sao một con nghiện thì hầu như sẽ ko bao giờ chữa khỏi được, nhiều khi nó nghĩ, giải pháp bây giờ là nó cần có vợ, nó sẽ ko bị nghiện nữa khi có vợ, nó cần có người bầu bạn nhiều hơn.
    Nhưng nó ko cai được nghiện thì sao mà lấy được vợ chứ.
    Nó cần phải làm sao đây?
  4. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, đọc qua mà thấy giống người yêu cũ của mình quá!
    Sao thế, em?
    Chẳng bao giờ hết mình, chẳng bao giờ vì anh! Và giờ đây, em đã thuộc về người khác!
    Ngày mai! Bước ngoặt trong cv của anh, vậy mà đâu còn em hay ai đó để chia sẻ (0 biết lòng mình còn trống rỗng đến khi nào)!
    Vậy thôi, vẫn mong em hạnh phúc.
    Buồn!

  5. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế thì NÓ giống mình à????
    Chít dở.....
    Trời sinh Du sao còn sinh Lượng...???
  6. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nó rất vui, ko hiểu sao nữa, nó có vẻ may mắn trong ngày hôm nay.
    Ah, vì sao hôm nay nó vui thế?
    Sáng nó đi làm, nó mặc một cái áo hoa chẳng ra hoa, hoét chẳng ra hoét, nhưng hâu như, hôm nào đi làm nó cũng nghĩ cần mặc một cái áo gì đó đẹp để khi gặp cô ấy, nó được cô ấy khen là đẹp trai.
    Hôm nay, nó đã gặp cô ấy, chẳng nói được câu gì, chào cũng ko lên câu chuẩn, đi cùng thang máy, nó cũng ngậm thóc.
    Mà hôm nay là ngày gì mà nó gặp cô ấy nhiều thế, hình như là bù cho những ngày tháng nó được gặp hay sao ý. Lên phòng cất đồ, nó đi ăn sáng, và nó lại thấy cô ấy ngồi quán cafe với một thằng cũng phòng nó. Nó kiêu căng lờ đi, đi đến chỗ ăn sáng và ngôi quán cafe khác, nhưng nó cứ nhấp nhổm ngó sang quán cafe kia. No nhắn tin cho thằng cùng phòng là "Cô ấy xinh nhề", rồi một lúc thì cô ấy lên, nó đoán là cô ấy chưa biết tin nhắn đó.
    Lên tren phòng làm việc, nó được tin cô ấy sắp về phòng nó, nó ko thích thế lắm nhưng nó lại rất vui. Nó đinh hỏi nhưng lại sợ thành người đưa chuyện, chiều cô ấy đến phòng nó tìm người kia, và ngồi nói chuyện 1 lúc, và cô ấy khẳng định đó là thông tin đúng. Nó cứ nghĩ mãi, cô ấy về phòng nó thì sao nó dám cưa chứ, vì phạm luật, điều thứ 3: "gái cơ quan".
    Thực ra cô ấy ko xinh,  nhưng sao nó lại thích, nó thích cái duyên của cô ấy, cái nét phúc hậu, tươi trẻ, cười duyên, cái nét mà nó cho rằng rất sang trọng và quý phái. Cô ấy thấp mà sao nó lại thích, nhưng cô ấy nhẹ nhàng... da trắng...
    Nó vẫn nghĩ là ko biết cưa cô ấy thế nào, giờ thì cơ hội đến, nó lại ko thích cái cơ hội kiểu này lắm, nó sợ cho một tương lai, nó sợ "gái cơ quan".
    Thôi thì để xem thế nào, nhỡ đâu đó chỉ là cảm giác gì đó, dung động, thích một cô gái thôi thì sao, nó cần có thời gian chính chắn hơn. Nó cũng sợ cái tính đa tình của nó, cái tính hấp tấp của nó, nó sợ nó chưa tìm hiểu kỹ, nó sợ anh em cơ quan nhìn nó với một ánh mắt khác, nó sợ nó thất bại...
    Ah, nó vui vì cái thời gian nó cô đơn đã qua, nó ko dằn vặt mình nữa, nó ko thèm khát phụ nữ nữa... chắc là cơn nghiện đã qua rồi. Mong rằng sẽ rất lâu nữa cơn nghiện với quay lại với nó.
    Giờ nó phải làm sao đây để có được hạnh phúc hơn nữa với cô ấy. Hôm nay có người nói nó yêu đời lắm, hì hì, đúng, nó cũng thấy thế, nó hay nhắc đến cô ấy với thằng bạn cùng phòng, khi thằng đó khen một em xinh, nó nói ngay: ko xinh băng em ý. Buồn cười thật.
    Giờ chắc nó cừ chờ đợi và cảm nhận thôi, biết sao được.
  7. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nó dạo này tâm lý thất thường, ko ổn định.
    Nó rất dễ happy nhưng cũng rất dễ felling alone. Ko hiểu trong cơ thể nó sao nữa, hình như nó bức bối từ bên trong. Nhiều khi cảm xúc thèm khát bất chợt đến, mà mãi ko chịu đi. Nó rất lo về chuyện đó.
    Nó có cảm xúc với một cô, nhưng rồi thì cảm xúc đó lại giảm, nó sợ...
    Nó đúng là ko thể yêu được nữa rồi, hoặc là cái mà nói gọi là yêu đó chỉ là cái để lấp đi trống trải trong lòng. Nó cũng thiếu tự tin với một việc gì đó, nhất là với con gái. Nhưng nó lại rất tự tin trước đám đông. Nó rất tự tin với con gái, nhưng về mặt lãng mạn, về mặt chiều sâu nó ko còn tự tin nhiều lắm. Nó ko có cảm giác run hay hồi hộp với một ai cả, nhưng sự tinh tế thì biến đâu mất!!!
    Nó tự hỏi, hay nó già quá rồi!!!
  8. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tự nhiên nó rơi vào trạng thái trầm cảm, nó cứ cảm thấy buồn buồn, ko hiểu sao nữa, mà cung ko hẳn là nó buồn, nó chỉ suy tư thôi, nó vẫn cười, nó vẫn làm mọi chuyện, nhưng nó ko chú tâm đến mọi chuyện.
    9hPM nó tự nhiên lại thích đi nhậu, nhưng hình như cuộc nhậu đó chưa đủ đối với nó, nó muốn phá phách hay làm cái gì đó để đẩy cái trạng thái đó của nó đi, nó ko làm được, có thể tối nay nó lại đi nhậu tiếp.
    Nó biết nguyên nhân dẫn nó đến trầm cảm, nhưng cũng vô lý thật, nó thấy rất vô lý, tự nhiên nó ko thấy tự tin với chính ban thân nó, nó ko thấy nó có thể làm được gì, nó ko còn tế nhị, ko còn biết quan tâm đến một nguời con gái, ko còn biết cách để làm cho họ quan tâm đến mình, nó...
    Uh, cái thằng mà hay đi cùng nó cũng là một phần làm lên sự trầm cảm của nó, thằng này đểu đểu thế đeck nào ý, hắn vô tâm qua, nó giúp hắn nhiều mà sao hắn chẳng giúp gì được nó.
    Nó cảm thấy mình ích kỷ, muốn làm nhiều việc nhưng nó lại cảm thấy chưa thích hợp, nó chưa đủ khả năng, điều này cũng dẫn đến làm nó trầm cảm.
    Tại sao nó cứ phải muốn làm nhiều việc thế chứ, nó cứ để mọi chuyện tự nhiên có được ko?
    Cái tính dửng dưng với mọi chuyện trong nó đâu rồi?

Chia sẻ trang này