1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No title

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutie_beautie_sushie, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    khi bắt đầu có tình cảm thật sự với một người , thì phải chấm dứt , vì chẳng thể nào có thể hơn .
    Được giacmongdemhe sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 27/01/2004
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày qua chẳng biết mình nghĩ gì gì và làm gì nữa. Mọi thứ như cứ chực rối tung lên. Quyết định nói thẳng hết mọi bực dọc cho anh nghe. Nhưng nói rồi thì được gì? Liệu anh có tiến bộ hơn?
    Anh e-mail nói là đã và đang tìm cách work it out. Nhưng hình như anh vẫn chưa get được những gì mình muốn anh hiểu. Chẳng biết quyết định như thế nào cho đúng? Rời xa anh? Tiếp tục với anh để tiếp tục những khó khăn?
    Buồn tình quá quyết định đi cắt tóc. Rủ P đi cùng. Hên là nó cũng cùng ý nghĩ như mình và đã made appoinment trước rồi. Lâu lắm rồi mới có được 1 ngày hang out với P. Mùa này schedule học và làm của hai đứa khác nhau quá nên không hang out chung nhiều được. Đi với P cảm giác dễ chịu vì có thể nói được những trăn trở trong lòng, có thể rút bầu tâm sự với nó. Nhưng rồi vui cũng không trọn vẹn. Bf P. nhận quyết định bị lay off. Đúng là cái năm gì mà ai cũng xui xẻo. Trong lòng buồn rười rượi, down kinh khủng mà vẫn phải đổi thái độ, giả bộ chững chạc để khuyên nó, mình không muốn nó bị down. Cũng may là P. là người dễ thuyết phục. Thôi thì cứ để Chúa sắp xếp, có khi Người muốn chọn con đường khác cho chúng ta thì sao. Mất cái này nhưng đừng vội thất vọng, mình sẽ được cái khác tốt hơn.
    Trời vẫn còn lạnh, lạnh từ trong lòng lạnh ra. AO ước được trở về những ngày yên bình xưa bên cạnh Bố Mẹ.
    Xem hình của ai đó mới post trogn LĐ. Cảm thấy vui vì nhìn anh tươi tắn và manh khỏe. Lâu lăm rồi không liên lạc với anh. Nhiều khi cũng muốn nói chuyện hỏi han anh, muốn biết tình hình của anh, nhưng rồi anh có lẽ không muốn. Vậy là trở thành xa lạ với nhau. Chỉ muốn nhắn gửi với anh là không phải mình muốn cố gắng bước lên những con thuyền hào nhoáng lộng lẫy, mình đang cố chạy theo những cái gì gọi là hư ảo đâu. Mình chỉ muốn sống thật với tình cảm của mình mà thôi. Cuộc đời là những chuỗi hợp tan mà, số phận đã không để mìh sống trọn vẹn cuộc đời với anh, mong anh gặp được người anh sẽ yêu và yêu thương anh, và chắc chắn người đó sẽ tốt đẹp hơn mình.
    Lại weekend nữa rồi, thời gian cứ trôi qua nhanh đến chóng mặt.
    Một ngày nắng đẹp rực rỡ, có thể nào torng lòng hửng nắng được không?



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì cũng trở lại bình thườg với anh. Không lẽ mình đã yêu con người này nhiều đến thế?
    Tình yêu là không thể sođo tính toán quá nhiều. Nghĩ nhiều quá làm gì để rồi tự dằn vặt mình, rồi dằn vặt cả anh, để có những quyết định hết sức là stupid. Anh nói làm gì hì cũng phải nghĩ tới tương lai chứ. Luôn tự hào là người biết suy nghĩ, biết lo lắng thế nhưng lại chẳng khác nào đứa trẻ con luôn quyết định mọi thứ bồng bột, trả đũa.
    Nhớ đến câu "đừng bao giờ rời xa khi lòng mình vẫn còn yêu".
    Có đủ can đảm để nói với anh là em sẽ không bao giờ xa anh Có đủ can đảm để chắc chắn với anh mình sẽ dành quãng thời gian còn lại của đời mình chỉ cho anh?



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    It''s really hard to live in this life.
    Cuộc sống luôn đầy những thử thách. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
    Chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ biết cố gắng để đừng bị down quá mà mất hết niềm tin, mà không còn nghị lực để mà sống tiếp.
    Hết khó khăn này đến thử thách khác. Vừa lấy lại được niềm tin để mà sống thì lại bị xô ngã. Sáng thức dậy chuẩn bị đi làm, ra đến xe thì không còn tin vào mắt mình nữa. Cửa kính sau bị đập tan tành. Thì ra đứa nào đó muốn lấy cái MP3 trogn xe mình, mà hc81c nó gỡ không được và bị ai phát hiện nên bỏ chạy. Tốn tiền thay cửa kính khác không buồn, thôi thì vận xui đến thì đành phải chấp nhận. Nhưng đau vì chợt nhận ra mình lẽ loi quá giữa cuộc đời này. Uncle ra xem qua loa rồi bảo đi xuống khu VN thay kính. Cousin ra nhìn rồi đi vào. Một mình mình phải tìm cách giải quyết. Nghĩ thấy sao tình người mong manh quá. Một đứa con gái chưa bao giờ biết đụng đến xe cộ, bây giờ phải lang thang tìm chỗ thay kính xe một mình. Nghĩ tới cuộc sống liệu có công bằng? Mình cố gắng sống tốt, cố gắng giúp đỡ mọi người, mà tại sao tới khi mình có chuyện thì lại phải thui thủi làm một mình? Tình cảm gia đình đó sao?
    Thôi thì đành cái số nó vậy. Gặp anh, anh không biết an ủi lấy một câu. Thấy khóc, chỉ bết lấy tissue mà đưa. Chở tới lấy xe, anh hỏi :"Bây giờ em đi đâu?" Nghe hỏi mà xót hết cả lòng, nhói đau nơi ngực trái.
    Một mình đơn độc, vào nhà thờ tìm Chúa. Liệu có xứng đáng để thở than, khóc lóc với Người? Tai sao khi vui sướng không đến với Người, để tới khi gục ngã mới tìm đến?
    Đang ngã xuống, liệu có tìm được nơi bám víu hay không?
    Chảy máu mũi, không sợ nữa. Chỉ sợ khi phải tiếp tục sống cộc sống lẻ loi này.
    Lòng dặn lòng, "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..........."



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Một sáng thứ sáu bình thường như những sáng thứ sáu khác.
    Vậy là cũng đã dọn ra ngoài được vài ngày rồi. Đủ thứ chuyện phải lo toan thế nhưng thôi kệ, đầu óc được thoài mái là được rồi.
    BẮt đầu cuộc sống tự lập. Biết rồi sẽ có những khó khăn, những lo âu vất vả. Nhưng con người ta lớn rồi thì ai cũng phải tự lo cho bản thân mình thôi.
    Mấy ngày qua nhìn anh vất vả đi mua đồ, dọn dẹp, sắp xếp cho mình cảm thấy hiểu con người anh hơn. Mọi việc còn ngổn ngang, 2 đứa chưa biết làm sao sắp xếp cho vẹn toàn. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Tin vào Chúa, tin vào sự sắp xếp của người.
    Online lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhóc nhắn qua hỏi "chị ơi chị nghe album mới của MTV chưa?" "Em upload lên để chị download xuống nghe nha" Cám ơn cưng nhiều lắm nhóc ạ. Trong muôn vàn những khó khăn đời thường này, trong sư dửng dưng đối xử giữa những con người với con người, nhất là những con người người ta gọi là có chút ít mối quan hệ ruột thịt, thì những sự quan tâm tuy vô cùng giản dị đó lại là chỗ dựa tinh thần quý giá nhất của chị, để chị còn cảm thấy có chút niềm tin vào tình người để không bị sụp đổ hoàn toàn.
    Record ở trường bị hold lại rồi. Vẫn chưa giải quyết xong. Mọi chuyện đến sao dồn dập như muốn xô mình ngã xuống. AI đó nói với mình nữa đùa nửa thật, mình phải trả giá cho những gì mình đã làm. Trước đây sống vô tư, không để ý đến cảm nhận của người khác, vô tình làm đau người khác bây giờ thì phải trả giá tất cả. Có bi quan quá không khi nói tới những lời này? Thôi thì cố gắng sống tốt hơn vậy.
    Một weekend nữa đang đến. Thời gian cứ trôi qua......



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chiều, cãi nhau với anh xong, tức không chịu nổi. Lúc đó em nghĩ anh mà ở trước mặt, chắc em "cấu xé" anh luôn đó. Nhưng mà chả hiểu sao hai đứa mình ở bên nhau thương nhau không hết hả anh.
    Anh biết chiều nay em tự nhiên cảm thấy bế tắc không. Cảm giác biết những khuyết điểm của anh, nhưng lại không thể xa anh được. Giống như người ta nói, "If you don''t like sth, try to change it. If you can''t change it, change your attitude".
    Em nhớ lại hồi xưa, em chia tay với Q cũng vì không "stand" được khuyết điểm của Q. Giờ gặp anh, biết anh có những tính khó ưa vậy, mà em lại muốn change mình để mềm mỏng với anh hơn. Em hiểu ra rằng em yêu anh, nhiều lắm.
    Em mong ngày anh về biết bao......
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đêm.... không ngủ được. Ước gì giờ này có anh bên cạnh để nhõng nhẽo với anh.
    Giận anh vậy mà chiều lo tập thể dục rồi mua đồ kẹp tóc, muốn đón anh về surprise anh. Mà anh cũng vậy, hôm qua conflict với em, mà trưa nay hỏi biết anh làm gì không. Anh đi mua 2 cái áo giống nhau, một cái cho anh, một cái cho em. Hết size S rồi, còn có XS thôi, anh muốn mình mặc giống nhau.... Làm sao em ních nổi XS hah anh.
    Em nhớ anh quá. Em nghĩ lần này anh về, mình sẽ thật là vui.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên tối anh gọi điện thoại, anh nói, "Anh hỏi em cái này, em phải trả lời thật cho anh biết".
    Anh làm em run, chẳng biết anh hỏi cái gì.
    Em nói, "ừ".
    Anh bảo, "Anh mới nói chuyện với chị bạn, có gia đình rồi, có kinh nghiệm, anh khoe là bạn gái em dễ thương, nghe lời em lắm, chỉ mới nói con gái nào chưa lấy chồng cũng chiều chuộng hết, nhưng mà lấy vào rồi thì thành bà chằng". "Giờ anh hỏi em em nói thiệt, em có vậy không. Nếu em vậy anh chẳng dám lấy vợ đâu"...
    Anh biết anh làm em tức cười lắm không. Vậy mà đêm qua em nằm nghĩ, em sợ anh ăn hiếp em vậy, sau này lấy anh rồi, anh nắm em chắc trong tay rồi, anh sẽ ăn hiếp em hơn"...
    Anh bảo,"Không dám đâu, phụ nữ bên Mỹ này li dị là sướng. Nhất là có con trong tay, đàn ông phải chu cấp hết".
    Anh biết là em yêu anh lắm không. Em yêu anh không chỉ vì anh quá hấp dẫn trong mắt em, mà còn vì em phục anh nữa. Mỗi ngày bên anh là mỗi ngày amazed. Em luôn mong muốn tìm một người đàn ông phải làm cho em look up to. Giờ em đã tìm thấy anh. Em biết là ở bên anh, em sẽ bị ăn hiếp đó. Bị ăn hiếp mà lại thấy thích, có điên không hah anh.
  9. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng H, mong bạn luôn hạnh phúc.
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Em cũng không hiểu sao lại viết tâm sự của mình vào đây, mặc dù bây giờ em đã có anh... Rồi em cũng sẽ kể anh nghe.
    Em nhớ có lần em tình cờ lục thấy tấm hình anh chụp với bạn gái cũ. Em ghen. Em giận không nhấc phone nói chuyện với anh. Lúc anh về, em khóc, em đòi anh xé hết đi. Anh thấy em khóc, anh chịu không nổi, anh ôm em, anh nói, "Em muốn gì anh cũng làm. Nhưng bây giờ xé đi thì giống trẻ con quá. Để từ từ lúc nào anh sẽ tự xé đi".
    Anh bảo, "Bạn gái của anh ai cũng là người tốt, chỉ vì không hợp nên không đến được, anh mong em có thể coi họ là bạn, sau này nếu anh giới thiệu em với họ."
    Lúc đó em nói, "Làm sao em có thể coi họ là bạn, em không bao giờ coi họ là bạn hết."
    Rồi em cũng nguôi. Đêm, anh ôm em trong lòng. Anh kí vào trán em, anh chọc, "Con nhỏ nào ghen nhất thế giới ! Con nhỏ nào làm nũng nhất thế giới"
    Bây giờ anh đi xa, những ngày xa anh, em nhớ anh nhiều, nỗi nhớ dâng trong lòng. Anh gọi điện về, bảo em, "Ráng nhe. Còn mấy ngày anh về rồi".
    Em lục lại thư bạn gái cũ viết cho anh. Tự nhiên em thấy cảm thông. Thấy mình cũng đã từng trong hoàn cảnh của họ. Đã yêu một người, đã hy vọng, rồi không đến được. Em không còn giận họ.
    Em yêu anh. Em không chịu được cái cảm giác người đàn ông bên mình đã bên người khác. Nhưng em mong là mình có thể cảm thông.

Chia sẻ trang này